Trả lại anh
Từ nay trả lại cho anh
Lá nào em nhặt đan thành bài thơ
Tình ta giờ đã lỡ rồi
Có buồn cũng thế đành thôi tạ từ
Ngửa tay hứng giọt mưa thu
Rơi trong kỷ niệm rót đầy hồn tôi
Xa giờ mỗi đứa hai nơi
Làm sao ngỏ được buồn khơi ngập lòng
Biết anh còn nhớ tôi không
Hay tình ta sẽ theo dòng sông trôi
Ra đi chẳng hẹn một lời
Như bèo mây hợp để rồi giờ tan
Chiều nay một thoáng thu sang
Gió xào xạc thổi lá vàng còn bay
Về đâu chôn nhớ nhung này
Để quên đi hết những ngày mình xa
Thế là thêm một ngày qua
Bài thơ tôi viết chữ nhòa màu lem
Trong từng giọt lệ êm đềm
Của tôi vừa đổ khóc niềm riêng mang
Trả anh chiếc lá thu vàng
Trả anh lại cuộc tình tan tan rồi......
NuocMatMuaThu