KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 115 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
tamma 26.09.2011 22:24:44 (permalink)
0


Hỏi Lá...

Cứ mỗi mùa thu lại thấy buồn
Lá thì xơ xác lá vàng ươm
Gầy vai chạm nỗi sương đêm lạnh
Mỏi bước chân xa được mấy thương.

Chiếc lá buồn rơi chạm nỗi ai
Vấn vương tiếng gió lẫn u hoài
Một ta đi với muôn tâm trạng
Hỏi tới bao giờ nhớ mới phai.

Tam Ma.

Tới thăm bạn NMMT...Có đôi vần mến tặng
chúc bạn vui đời nhiều
NuocMatMuaThu 05.10.2011 08:46:05 (permalink)
0



NMMT xin mến chào tamma vẫn khoẻ:

Dạ, đôi dòng Thu cũng xin mến chào lại tamma vẫn khoẻ, và cũng xin phép cho NMMT được gởi lời tri ân muộn này đến với tamma cho những dòng thơ hay mùh bạn đã mến tặng, cùng những lời chúc lành, Thu xin cảm kích và tri ân vô cùng, và trước khi hạ bút, Thu xin mến chúc tamma thêm những chuỗi ngày an khang trong cuộc sống, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, thơ của tamma rất hay, Thu cũng thường hay thỉnh thoảng ghé vào lặng lẽ ngồi đón đọc những bài thơ của bạn khi Thu trông thấy nhà bạn có những tác phẩm mới, và cũng rất ngưỡng mộ nhiều, mến chúc bạn thêm một ngày vui :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 06.10.2011 11:17:18 (permalink)
0


ĐỪNG XA
EM ĐÊM NAY




GIẤC MƠ NGỌT NGÀO

Mời anh thức dậy cùng em
Thả hồn mình mộng dưới thềm trăng...sao
Để xem đời đẹp thế nào
Khi môi lỡ chạm môi nhau một lần

Tình nhân...khẽ gọi...tình nhân
Khép làn mi lại...đôi thân...quyện hòa
Say quên...ta chẳng...là ta
Thế gian còn lại...chỉ ta...chúng mình

Rồi mai anh...bóng...em...hình
Đông sang chẳng sợ hồn mình lẻ loi
Một thương...ánh mắt môi cười
Hai thương anh bởi lời thơ...ngọt ngào

Yêu anh nhiều biết...là bao
Ngỏ làm sao hết....ngàn câu...tự tình...

Nước Mắt Mùa Thu

___________________________________________________
NuocMatMuaThu 08.10.2011 22:59:30 (permalink)
0

_________________________________
dzuylynh 09.10.2011 03:35:27 (permalink)
0
TẠI EM, NÊN MÙA THU ĐẾN SỚM

http://www.box.net/shared/40xnbp23zgbx2tv2edmd

Album " Mưa Xanh Nỗi Nhớ "

thunglũnggióđùa.Oct.1.2011


( tặng Nước Mắt Mùa Thu )





tại em gieo vần giữa nhánh sông

thuyền tôi ngơ ngác lạc cuối dòng

lạ bến ,mái chèo khua bóng vắng

vạt áo xanh lùa con nắng trong...

bài hát vỡ òa câu sắc_không

giọt thu pha tým mộng giao mùa

rừng vắng, gió đùa chiếc lá úa

chiều tím câu kệ rơi ..tiếng thừa

thu ơi thu đến nữa mà chi ?

thu ơi , thu đến nữa làm gì !

heo may ...hỏi có về bên ấy

bên ấy mưa làm xanh nỗi đau...

tại Em ,bên này thu đến sớm

tại Em ,tôi đếm là vàng tay

tại Em,nên mùa thu đến sớm

tại Em...thu về tôi chẳng hay !


Dzuylynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 05:50:28 bởi dzuylynh >
NuocMatMuaThu 12.10.2011 09:46:04 (permalink)
0



Anh Dzuylynh kính mến:

Dạ, NMMT em xin được gởi lời tri ân và mến chúc anh dzuylynh vẫn khoẻ, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm nhà và đã để lại một bài nhạc hay mến tặng, nhưng rất tiếc là cái link nhạc nghe không được thưa anh ạ :(

Dạ, đôi dòng Thu xin tri ân muộn cùng anh, và Thu xin gởi lời mến chúc anh thêm một ngày lành, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất trong cuộc sống, mong anh bảo trọng

Thân ái

NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 12.10.2011 09:56:59 (permalink)
0

______________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 10:02:50 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 12.10.2011 10:06:39 (permalink)
0



GIỌT LỆ
Trình bày: NCS Ngọc Lan


__________________________________
dzuylynh 13.10.2011 05:35:52 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu




Anh Dzuylynh kính mến:

Dạ, NMMT em xin được gởi lời tri ân và mến chúc anh dzuylynh vẫn khoẻ, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm nhà và đã để lại một bài nhạc hay mến tặng, nhưng rất tiếc là cái link nhạc nghe không được thưa anh ạ :(

Dạ, đôi dòng Thu xin tri ân muộn cùng anh, và Thu xin gởi lời mến chúc anh thêm một ngày lành, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất trong cuộc sống, mong anh bảo trọng

Thân ái

NuocMatMuaThu


Oh, sorry !
 
http://www.box.net/shared/40xnbp23zgbx2tv2edmd

nlynh đã post lại rồi NMMT ạ !
Thanks đã nhắc nhở
một ngày vui !

dzuylynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 05:49:04 bởi dzuylynh >
NuocMatMuaThu 13.10.2011 09:47:20 (permalink)
0



Dạ, NMMT xin kính chào anh Dzuylynh vẫn khoẻ:

Dạ, thưa Thu xin gởi lời rất cảm ơn anh đã xem lại dùm dòng link nhạc vừa qua, và cũng rất cảm ơn anh cho bài hát thật hay mến tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, và Thu xin kính chúc anh thêm một ngày lành cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 11:03:55 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 17.10.2011 11:03:04 (permalink)
0

________________________________________
NuocMatMuaThu 19.10.2011 09:21:55 (permalink)
0

____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2011 00:14:46 bởi NuocMatMuaThu >
thanhsingle 19.10.2011 22:29:56 (permalink)
0
Ơ thờ bâng quơ
 
Ơ thờ đến nổi bâng quơ
Lặng im xao xuyến đến khờ mất thôi
Bâng quơ đến lúc chơ vơ
Nhớ ôi là nhớ thêm ngơ ngẫn lòng
Cầu mong nối nhịp mơ trong
Vòng tay trìu mến nở hồng đắm say
Bay cao mộng ước chút may
Vai ai kề cận bao ngày đợi mong.
Bâng quơ giai điệu đàn lòng
Đâu ngờ nối nhịp ấm lòng suốt đêm
Men tình say đắm ngũ êm
Khoảng không như lắng êm đềm suốt canh
Bây giờ như thấy treo tranh
In rành hình bóng bớt canh cánh lòng.



-         Đọc qua bài Này ngẩn...Này ngơ. Mình thấy Thu có cái gì mới hơn, nên mình họa ủng hộ bạn.
-         Chúc bạn vui!

NuocMatMuaThu 26.10.2011 10:52:58 (permalink)
0

___________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2011 13:57:42 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 27.10.2011 10:39:42 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu




Mến đối họa cùng Thu!
Chúc Thu ngày mới nhiều niềm vui - hạnh phúc:

CHỜ EM HƯƠNG SẮC TÌNH XANH

Từ anh đắm đuối hương tình
Vườn tương tư rộ muôn nghìn sắc hoa
Nhẹ nhàng rẽ lối ngang qua
Niềm mong nếm vị yêu và… mãi yêu

Từ em gối mộng mơ nhiều
Tình hường vương vấn những chiều thu say
Nguyện rằng mai trọn vòng tay
Trăm năm ru nỗi ngất ngây duyên phần

Từ ta dẫm bước dương trần
Thầm trao tất cả ngại ngần cho nhau
Hãy còn nợ đến ngày sau
Đôi tim chung nhịp thiết đâu phút dừng

Rồi thương yêu độ vô chừng
Mà xa cách lại thêm lần mỏng manh
Chờ em hương sắc tình xanh
Về đây nối sợi tơ mành… đôi ta.

Pt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 10:46:25 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 115 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9