KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 115 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
James Jee 22.07.2007 19:50:23 (permalink)
0
CHẲNG KỊP RỒI
 
Ngóng về đâu khi tình đầu quay bước
Chẳng kịp rồi người ta trước hơn tôi
Kẻ đến sau gặm nhắm nỗi đơn côi
Người tới trước lên ngôi bao ngày tháng
 
Em có biết mối tình này lãng đãng
Vương theo em lãng mạn nhất cuộc đời
Để được gì cứ tiếc nhớ chơi vơi
Còn em cứ nửa vời không biết đến
 
Thuyền mãi mãi không khi nào cập bến
Để chiều về chểnh mảng việc yêu đương
Để tình ta mãi mãi cứ xót thương
Đêm trường vắng tương tư sầu khôn dứt
 
Vẫn yêu mãi bao đêm rồi thao thức
Sức mạnh nào níu kéo lấy em yêu
Để nơi đây hoàng hôn mỗi buổi chiều
Có một kẻ quạnh hiu nhìn dĩ vãng
James Jee 22.07.2007 20:01:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu



 
NHÌN VỀ DĨ VÃNG
 
Có một người luôn ngoái nhìn dĩ vãng
Lật từng trang nhật ký đã ố vàng
Lòng thương cảm cho một kiếp vương mang
Tình chỉ đẹp khi vẫn còn dang dở
 
Người yêu hỡi một lần em sao nỡ
Đã đi về nơi cách trở thế sao
Để trong anh cứ ôm mãi nỗi đau
Nỗi sầu nhớ dâng cao bao ngày tháng
 
Chiều về xuống bóng hoàng hôn lảng vảng
Bước chân buồn mang bao nỗi suy tư
Cứ thế thôi đời cứ chảy từ từ
Qua tất cả hình như mình quên mất
 
Là vội vã ôm ân tình đem cất
Để một đời ngây ngất nỗi thương đau
Biết làm sao đời nay chẳng có nhau
Đành ngoái lại nhìn vào trong dĩ vãng
hobac 23.07.2007 01:31:41 (permalink)
0
chiều qua xứ Huế

trên đường thiên lý anh đi
chiều nay mưa đổ  rầm rì bến sông
con thuyền gối bãi nằm không
mái chèo nghiêng nước bực dòng muốn khua
tìm nghe một tiếng chuông chùa
lại ngẩn ngơ thấy sang mùa  trầm ngâm
người tri âm người tri âm
đời vui mấy kiếp thi cầm ái ân
chiều cố đô bước tần ngần
mưa trần gian hỏi mấy phần hư không!


- Đời buồn như chiếc lá có lẽ nào  như thế nhỉ!!! 
NuocMatMuaThu 23.07.2007 14:25:50 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: hobac

chiều qua xứ Huế

trên đường thiên lý anh đi
chiều nay mưa đổ  rầm rì bến sông
con thuyền gối bãi nằm không
mái chèo nghiêng nước bực dòng muốn khua
tìm nghe một tiếng chuông chùa
lại ngẩn ngơ thấy sang mùa  trầm ngâm
người tri âm người tri âm
đời vui mấy kiếp thi cầm ái ân
chiều cố đô bước tần ngần
mưa trần gian hỏi mấy phần hư không!


- Đời buồn như chiếc lá có lẽ nào  như thế nhỉ!!! 

 
 
chiều cố đô bước tần ngần
mưa trần gian hỏi mấy phần hư không!

 
Nhớ ai chạnh lòng
 
Chạnh chi ai để cả lòng
Của mình chùng lại trong dòng thơ đan
Bút nghiêng vần chữ xuống hàng
Hỏi trang giấy trắng sao bàng hòang đau
 
Nắng lên giờ đã lên cao
Mà sao ta vẫn đi vào chốn không
Làm sao bắt được mây hồng
Về đan gối mộng ru nồng giấc mơ
 
Phải tình chỉ đẹp như thơ
Khi hai đứa vẫn từng giờ chờ nhau
Gặp buông tiếng hỏi câu chào
Mà nghe lòng chợt xuyến xao cả lòng
 
Giờ thì xa cách buồn không
Tình chia hai nhánh ra sông thật rồi
Bỏ thuyền ai mãi còn trôi
Theo dòng nước cuộn về nơi bến nào
 
Đành thôi mãi mãi xa nhau
Tạ từ là hết buồn sao ngỏ vừa.....
 
NuocMatMuaThu
 
HoBac mến
 
Dạ NMMT xin mến chào HoBac khỏe và bình an, và Thu xin rất cám ơn HoBac đã ghé thăm trang thơ Thu và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu rất cảm kích nhiều, tuy Thu hông biết gì về luật thơ cả, nhất là thơ lục bát, nhưng cũng xin được phép lưu lại đôi dòng thơ mộc mạc trên để xin đáp lễ lại cùng HoBac, và Thu xin mến chúc HoBac một ngày mới bình an và vạn sự được tốt đẹp như ý, rất hân hạnh được HB ghé thăm :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
James Jee 23.07.2007 20:11:23 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

chiều qua xứ Huế

trên đường thiên lý anh đi
chiều nay mưa đổ  rầm rì bến sông
con thuyền gối bãi nằm không
mái chèo nghiêng nước bực dòng muốn khua
tìm nghe một tiếng chuông chùa
lại ngẩn ngơ thấy sang mùa  trầm ngâm
người tri âm người tri âm
đời vui mấy kiếp thi cầm ái ân
chiều cố đô bước tần ngần
mưa trần gian hỏi mấy phần hư không!

 





- Đời buồn như chiếc lá có lẽ nào  như thế nhỉ!!! 



NHỚ ĐẤT THẦN KINH

Đường thên lý gian nan anh đếm bước
Vẫn nhớ về tha thướt Huế mùa thu
Chiều sương rơi lạc lối giữa sa mù
Tràng Tiền đó bảy hai lời ru nhịp
 
Chiều phố cổ vẫn nằm im thiêm thiếp
Chiêm ngưỡng đời giấc điệp mộng phù du
Cố đô ơi ôi những khúc ca trù
Đất thần kinh vua trú ngày xưa đó
 
Nơi đất khách chiều tà về lệ nhỏ
Nhớ làm sao có chiếc nón bài thơ
Nghĩ vẩn vơ như ôm Huế vào lòng
Rồi ru giấc mộng mơ hòng quên lãng
 
Rồi ngày cứ lại ngày qua với tháng
Hội An về lãng mạn chút  tình yêu
Sông Thương ơi chảy dòng chảy yêu kiều
Cho ta nhớ nhớ nhiều điều về Huế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 20:12:50 bởi James Carlos >
hobac 24.07.2007 00:36:49 (permalink)
0
Tản mạn
(thân tặng NMMT)

Như Mùa Thu về bên thềm chiếc lá
Đọng my em giọt Nước Mắt nhạt nhòa
Đêm lạnh lẽo Bắc qua từng nhịp  thở
Kết mộng Hồ  vương  vãi bến  sương xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 04:51:03 bởi hobac >
NuocMatMuaThu 28.07.2007 01:32:34 (permalink)
0
 
 
HoBac mến

NMMT xin rất cám ơn hobac đã dừng chân ghé thăm trang thơ của NMMT, và xin mến chúc bạn một ngày mới bình an

Thân ái

NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 28.07.2007 01:36:28 (permalink)
0
 
 
 
 
vũkimThanh 28.07.2007 08:09:13 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 


 
Diệu Thu thân mến
Thấy em vui vẻ , hồn nhiên đùa rỡn  để quên dần những nỗi buồn là tốt rồi em ạ .
Anh cám ơn em tới thăm và tặng thơ hay . anh xin trân trọng cất giữ những kỷ niệm tốt đẹp và thắm tình bằng hữu đó .
ChàoThân ái
Vũ kim Thanh
 
Thân họa với bài thơ của em cho vui nha.
 

CHÚC EM THƠ NHẠC NỒNG SAY
(  Tặng nước mắt mùa Thu )
 
Bài thơ viết tự đáy lòng
Ngả nghiêng nét chữ trắng trong tâm hồn
Dù là vạt nắng hoàng hôn
Dù là biển lớn sóng cồn em ơi
Dang tay giữa bốn phương trời
Yêu thương thân ái với đời khổ đau
Lục bình trôi giữa tim nhau
Cho anh chạnh nhớ niềm đau thủa nào
Ðã từng vỡ mộng Trăng sao
Khóc than tình lỡ chôn vào ngàn thu
Đã từng chìm dưới sa mù
Hai tay gạt tuyết nguyện tu tâm hiền
Ðã từng nửa tỉnh nửa điên
Ðã từng coi nhẹ bạc tiền như rơm
Tương tư thơ ngát hương thơm
Xót xa đồng lúa , bát cơm quê nghèo
Cảnh đời ngang trái gieo neo
Quê hương như thể cái neo ghìm thuyền
Bôn ba đâu quản truân chuyên
Hằng đêm mơ tưởng từng miền nước non
Chỉ là mộng ước cỏn con
Mái chèo thơ giữa vàng son hải hồ
Kỷ niệm kia xin thắm tô
Chẳng phai vì nắng chẳng mờ vì mưa
Chẳng để cơn gió cuốn đưa
Như muôn chiếc lá giữa mùa Thu bay
Chúc em thơ nhạc nồng say
Tình thơ đằm thắm tháng ngày tha hương
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
phamsitrung 30.07.2007 00:49:41 (permalink)
0
NỬA ĐỜI SẦU CHƠI VƠI

Em xa xôi mịt mùng
Anh một thời trôi nổi
Binh đao và kiếm cung
Vết hằn đau khôn cùng

Em xa xôi phương trời
Trong nỗi buồn đầy vơi
Tình trong tay níu kéo
Hồn mệt mỏi rã rời

Thu đã về mấy độ
Nhuộm vàng cả một trời
Lá thay mầu vàng đỏ
Sắc mầu nhớ chơi vơi

Em một thời yêu kiều
Kỷ niệm nhớ chắt chiu
Anh kiếp đời sương gió
Nhớ em với bao chiều

Ta cách xa đôi nơi
Còn lại nửa cuộc đời
Bao niềm đau cay đắng
Ôm nỗi sầu chơi vơi


Phạm Sĩ Trung
phamsianh 30.07.2007 03:23:27 (permalink)
0
Chào NMMT ! không hiểu sao,mỗi lần vào diễn đàn,mình đều đoc thơ bạn đầu tiên,không biết có đồng cảm nhiều không,nhưng chắc cùng cảnh ngộ xa xứ nên dễ cảm thông hơn
                          
                        ĐÊM  NAY  TRỜI  LẠI MƯA
 
Đêm nay trời lại mưa
Gió ùa vào nỗi nhớ
Từng đêm vẫn diệu vợi
Vẫn lạnh lòng cô đơn
 Từng tháng ngày vẫn trôi
Đằng đẵng ngày viễn xứ
Bao nỗi niềm quá khứ
Vẫn hằng đêm hiện về
Đời bao nỗi nhiêu khê
Không một người chia xẻ
Bốn mươi rồi có lẻ
Sao mình mãi đơn côi
 
NuocMatMuaThu 31.07.2007 07:01:45 (permalink)
0
 
 
Anh Trung mến
 
Dạ, Diệu Thu xin mến chào anh khỏe và bình an, và xin cám ơn anh cho bài thơ hay anh repost sang lại trang thơ bên này mến tặng Thu, Thu xin mến chúc anh một đêm bình an và vạn sự được tốt đẹp như ý, trong tương lai và cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
 
_______________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2007 11:08:18 bởi NuocMatMuaThu >
Attached Image(s)
NuocMatMuaThu 31.07.2007 07:17:42 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: vũkimThanh


Diệu Thu thân mến
Thấy em vui vẻ , hồn nhiên đùa rỡn  để quên dần những nỗi buồn là tốt rồi em ạ .
Anh cám ơn em tới thăm và tặng thơ hay . anh xin trân trọng cất giữ những kỷ niệm tốt đẹp và thắm tình bằng hữu đó .
ChàoThân ái
Vũ kim Thanh
 
Thân họa với bài thơ của em cho vui nha.
 

CHÚC EM THƠ NHẠC NỒNG SAY
(  Tặng nước mắt mùa Thu )
 
Bài thơ viết tự đáy lòng
Ngả nghiêng nét chữ trắng trong tâm hồn
Dù là vạt nắng hoàng hôn
Dù là biển lớn sóng cồn em ơi
Dang tay giữa bốn phương trời
Yêu thương thân ái với đời khổ đau
Lục bình trôi giữa tim nhau
Cho anh chạnh nhớ niềm đau thủa nào
Ðã từng vỡ mộng Trăng sao
Khóc than tình lỡ chôn vào ngàn thu
Đã từng chìm dưới sa mù
Hai tay gạt tuyết nguyện tu tâm hiền
Ðã từng nửa tỉnh nửa điên
Ðã từng coi nhẹ bạc tiền như rơm
Tương tư thơ ngát hương thơm
Xót xa đồng lúa , bát cơm quê nghèo
Cảnh đời ngang trái gieo neo
Quê hương như thể cái neo ghìm thuyền
Bôn ba đâu quản truân chuyên
Hằng đêm mơ tưởng từng miền nước non
Chỉ là mộng ước cỏn con
Mái chèo thơ giữa vàng son hải hồ
Kỷ niệm kia xin thắm tô
Chẳng phai vì nắng chẳng mờ vì mưa
Chẳng để cơn gió cuốn đưa
Như muôn chiếc lá giữa mùa Thu bay
Chúc em thơ nhạc nồng say
Tình thơ đằm thắm tháng ngày tha hương
 
Vũ kim Thanh 
 
NuocMatMuaThu 31.07.2007 07:38:05 (permalink)
0

Trích đoạn: phamsianh

Chào NMMT ! không hiểu sao,mỗi lần vào diễn đàn,mình đều đoc thơ bạn đầu tiên,không biết có đồng cảm nhiều không,nhưng chắc cùng cảnh ngộ xa xứ nên dễ cảm thông hơn
                         
                       ĐÊM  NAY  TRỜI  LẠI MƯA

Đêm nay trời lại mưa
Gió ùa vào nỗi nhớ
Từng đêm vẫn diệu vợi
Vẫn lạnh lòng cô đơn
Từng tháng ngày vẫn trôi
Đằng đẵng ngày viễn xứ
Bao nỗi niềm quá khứ
Vẫn hằng đêm hiện về
Đời bao nỗi nhiêu khê
Không một người chia xẻ
Bốn mươi rồi có lẻ
Sao mình mãi đơn côi


 

NuocMatMuaThu 02.08.2007 09:06:40 (permalink)
0
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 115 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9