KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 115 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Az 02.08.2007 10:42:53 (permalink)
0
Do đọc bài "Buồn cho số phận em lục bình trôi" nên Az gửi ThuLệ 1 bài thơ cũ, thực ra là 1 thời của Az:

Mắt ai

Có đôi mắt khép lại lúc nửa đêm
Ngơ ngác buồn như sắc đen ảm đạm
Hắt hiu qua bóng hình nào u ám
Le lói 1 màu không rõ của tình yêu

Có đôi mắt hay ngắm lá rơi chiều
Hà Nội thu, buồn như hoàng hôn tím
Vương vất nụ cười trên tóc ai thắt bím
Nhè nhẹ quay, đếm những bước chân khô

Có đôi mắt hay nhìn sóng mặt hồ
Võng Thị chiều thổi hồn người dào dạt
Lênh đênh trôi thân lục bình lang bạt
Chầm chậm mở ra, hòa gió với trái tim

Có đôi mắt thích ngắm những cánh chim
Lướt tự do cùng mây trời Hà Nội
Vô tư quá 1 tình đầu không tiếc nuối
Xao xác lòng, cất nỗi nhớ thật sâu

Có đôi mắt thích lặng ngắm thật lâu
Ngắm một người như không còn ai cả
Ngắm một người như thể là đẹp quá
Ngắm một người... vì người đó trong tim

Có đôi mắt khép lại lúc nửa đêm
Ngơ ngác buồn như sắc đen ảm đạm
Hắt hiu qua bóng hình nào u ám
Mờ ảo dần.. màu không rõ.... tình yêu

30/9/2006 - Az
phamsitrung 03.08.2007 01:40:39 (permalink)
0
TÌNH NHƯ LÁ THU BAY
 
Yêu nhau vào mùa Thu
Rồi tàn theo mùa Thu
Để lòng nghe tan nát
Quyện trong khói sương mù

Mùa Thu mình chia tay
Như lá vàng lìa cành
Cuốn theo làn gió lốc
Tình yêu sao mong manh

Hàng cây đứng trong sương
Hò hẹn đó con đường
Nắng vàng xuyên le lói
Lóng lánh từng hạt sương

Bao mùa Thu đã qua
Kỷ niệm khó nhạt nhòa
Con tim còn nhức nhối
Thu về dáng phôi pha

 
Phạm Sĩ Trung
NuocMatMuaThu 04.08.2007 08:40:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Az

Do đọc bài "Buồn cho số phận em lục bình trôi" nên Az gửi ThuLệ 1 bài thơ cũ, thực ra là 1 thời của Az:

Mắt ai

Có đôi mắt khép lại lúc nửa đêm
Ngơ ngác buồn như sắc đen ảm đạm
Hắt hiu qua bóng hình nào u ám
Le lói 1 màu không rõ của tình yêu

Có đôi mắt hay ngắm lá rơi chiều
Hà Nội thu, buồn như hoàng hôn tím
Vương vất nụ cười trên tóc ai thắt bím
Nhè nhẹ quay, đếm những bước chân khô

Có đôi mắt hay nhìn sóng mặt hồ
Võng Thị chiều thổi hồn người dào dạt
Lênh đênh trôi thân lục bình lang bạt
Chầm chậm mở ra, hòa gió với trái tim

Có đôi mắt thích ngắm những cánh chim
Lướt tự do cùng mây trời Hà Nội
Vô tư quá 1 tình đầu không tiếc nuối
Xao xác lòng, cất nỗi nhớ thật sâu

Có đôi mắt thích lặng ngắm thật lâu
Ngắm một người như không còn ai cả
Ngắm một người như thể là đẹp quá
Ngắm một người... vì người đó trong tim

Có đôi mắt khép lại lúc nửa đêm
Ngơ ngác buồn như sắc đen ảm đạm
Hắt hiu qua bóng hình nào u ám
Mờ ảo dần.. màu không rõ.... tình yêu

30/9/2006 - Az

 
 
AZ mến;
 
Dạ NMMT xin mến chào AZ khỏe và bình an, và xin rất cám ơn AZ đã dừng chân ghé thăm trang thơ của Thu và đã lưu lại một bài thơ cũ một thời của AZ mến tặng, vì mấy ngày nay, NMMT hơi nhức đầu, hông được khỏe cho lắm,nên hồn thơ cũng đi hoang :((, nên cho phép Thu xin khất hẹn lại lần khác, đành xin được hẹn lại dịp khác, khi Thu bớt bị cơn đau đầu hoành hành, Thu sẽ xin đáp lại lễ này để xin cảm tạ cùng AZ sau, cầu xin AZ thông cảm và niệm tình tha thứ cho, và cũng là một người bạn mới mến chào một người bạn mới tại nơi này, Thu rất hân hạnh AZ đã đến với vườn thơ đẹp đẽ này của Việt Nam Thư Quán, trong đây, các anh chị và các bạn làm thơ thật nhiều và thật hay, và Thu xin gởi lời mến chúc hồn thơ AZ sẽ đầy và đẹp đẹp mãi và tìm được nhiều niềm vui khi daọ phố nơi này, xin AZ bảo trọng, Thu xin mến hẹn gặp lại
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
NuocMatMuaThu 04.08.2007 08:42:55 (permalink)
0

Trích đoạn: phamsitrung

TÌNH NHƯ LÁ THU BAY
 
Yêu nhau vào mùa Thu
Rồi tàn theo mùa Thu
Để lòng nghe tan nát
Quyện trong khói sương mù

Mùa Thu mình chia tay
Như lá vàng lìa cành
Cuốn theo làn gió lốc
Tình yêu sao mong manh

Hàng cây đứng trong sương
Hò hẹn đó con đường
Nắng vàng xuyên le lói
Lóng lánh từng hạt sương

Bao mùa Thu đã qua
Kỷ niệm khó nhạt nhòa
Con tim còn nhức nhối
Thu về dáng phôi pha

 
Phạm Sĩ Trung


 
 
Anh Trung mến
 
Dạ, Diệu Thu xin cám ơn anh cho bài thơ hay đã thêm lần nữa repost mến tặng, Thu xin gởi lời mến chúc anh một đêm bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 04.08.2007 21:14:38 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Chạnh Lòng

Một chút gì như gió
Vừa chạm nhẹ vào hồn
Để rồi xa từ đó
Mang về bài thơ chôn

Tuyệt tình thơ em viết
Buồn như lá thu sầu
Làm sao đây vẽ hết
Dòng đời lắm thương đau

Đành giờ xin khép lại
Thôi từ nay giã từ
Cúi đầu em đi mãi
Về cuối chân trời ru

Ru đời bao nghiệt ngã
Năm tháng còn u hoài
Phải tình là chiếc lá
Lìa cành thế mà bay

NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 05.08.2007 12:15:54 (permalink)
0
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 06.08.2007 00:02:35 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Biết hờn giận ai
 
Chờ đợi mấy lần để hoa rơi
Xót xa lòng chạnh nghe bồi hồi
Thổn thức con tim từng nhịp đập
Rối loạn hồn em anh yêu ơi
 
Hẹn để làm chi rồi hững hờ
Góc sầu cùng bóng em bơ vơ
Giận gió vì sao lại chợt thổi
Bỏ buồn đọng lại gieo ngẩn ngơ
 
Trời sắp chuyển mưa anh hay không
Lá cũng hình như bay ngược dòng
Về nơi cuối ngõ chôn vùi lại
Bài thơ ngày đó viết chưa xong
 
Trả anh tất cả rồi em đi
Nào dám từ nay mơ ước gì
Đành thôi chấp nhận cho phần số
Em về ôm mãi kiếp tình si
 
NuocMatMuaThu
SuongAnh 06.08.2007 01:43:27 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
Thương Cánh Hoa Rơi
 
 
Ai nỡ để hoa tàn
Tình héo uá thu vàng
Nỗi vui vưà đánh rớt
Một nỗi sầu riêng mang
 
Còn đâu tiếng cung đàn
Anh hoà theo tiếng hát
Con đường tình êm mát
Trên đỉnh đời bình yên
 
Đâu tình yêu dịu hiền?
Đâu ngày tháng thần tiên?
Người không đến mãi chờ
Ta đang tỉnh hay điên?
 
Ánh mắt buồn lười biếng
Mi cong cụp xuống rồi
Một giọt hờn lăn môi
Em sầu tủi tim côi
 
Người nay đã xa xôi
Cay đắng lệ khóc đời
Giận hờn thì không nỡ
Chỉ thương cánh hoa rơi

Sương Anh
 
Chị Thu ơi, mãi ham chơi quá hổng qua thăm chị, nay ghé vào hay tin chị hổng khoẻ. Vậy chị có sao không, đỡ tí nào chưa, ráng giữ sức khoẻ nha. Thơ chị cuả em luôn mang đầy nước mắt...cảm xúc tấm hình, em làm bài thơ này tặng chị nè,đừng la em làm thơ buồn ha, tại....cảm xúc mà..Chúc Chị Thu mau khoẻ nha. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 01:50:41 bởi SuongAnh >
SuongAnh 06.08.2007 02:28:11 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
 
MỘT MÌNH
 
Một mình trong buổi chiều tà
Hoàng hôn nắng nhạt mây là đà trôi
Người giờ đã thật xa rồi
Chỉ còn hiu quanh mình tôi bên đời

 
Làm sao nói hết ngưòi ơi
Một dòng nước mặn làm môi thấm mềm
Còn đâu những thoáng dịu êm
Chút hương mãi giữ gối đêm ấm lòng

 
Làm sao yên giấc say nồng
Người đà xa khuất má hồng kém tươi
Đâu đây vang vọng tiếng cười
Người đi có nhớ đến người đợi mong?

 
Tình đau khắc vết thương trong
Tủi thân khóc phận đôi dòng lệ sa
Ai làm sầu nhuộm thi ca
Hồn thơ héo uá ngân nga giọng buồn


Sương Anh
NuocMatMuaThu 06.08.2007 19:30:01 (permalink)
0
 

Trích đoạn: SuongAnh


MỘT MÌNH
 
Một mình trong buổi chiều tà
Hoàng hôn nắng nhạt mây là đà trôi
Người giờ đã thật xa rồi
Chỉ còn hiu quanh mình tôi bên đời

 
Làm sao nói hết ngưòi ơi
Một dòng nước mặn làm môi thấm mềm
Còn đâu những thoáng dịu êm
Chút hương mãi giữ gối đêm ấm lòng

 
Làm sao yên giấc say nồng
Người đà xa khuất má hồng kém tươi
Đâu đây vang vọng tiếng cười
Người đi có nhớ đến người đợi mong?

 
Tình đau khắc vết thương trong
Tủi thân khóc phận đôi dòng lệ sa
Ai làm sầu nhuộm thi ca
Hồn thơ héo uá ngân nga giọng buồn


Sương Anh
 
 
 
 
 
SuongAnh mến
 
Thu xin gởi lời mến chào cưng khỏe và bình an, và Thu xin rất cám ơn cưng đã nhín chút thời gian qúy báo của cưng, ghé vào thăm góc nhỏ chật hẹp này của chị, hôm nay chị đã đỡ đau đầu rồi cưng, chỉ vì lâu lâu chị bị cơn đau đầu hoành hành bất chợt, hông có thể suy nghĩ được, và bị hành nôn mửa cả mấy lần trước khi đỡ lại, vì cách nay khoảng 10 năm, chị bị một bà lão tông xe, nên đầu bị đập vào thanh cửa và bị sưng, nên có lẽ máu bầm còn tựu lại, nên mãi tới 5-6 năm sau, cơn đau này bộc phát, nên hành chị hông biết lúc nào mà đỡ kịp, nhưng may mắn chị hông sao, vì bị xe đụng đúng ngay ngày sinh nhật của chị :(, một sinh nhật buồn, nhưng may mắn, chưa mất mạng, đôi dòng Thu mến xin gởi cám ơn cưng thật nhiều, thơ cưng hay quá, chị thật ngưỡng mộ nhiều và xin mến chúc cưng, cùng gia đình những lời chúc bình an và tốt đẹp nhất trong cuộc sống, hôm nay và mãi mãi về sau, riêng phần cưng, Thu xin mến chúc cưng luôn bình an, nụ cười luôn thắm nở trên làn môi, thật đẹp và dễ thương mãi mãi, như hồn thơ của cưng đã mến dành cho góc nhỏ này của chị, chúc cưng vạn điều lành
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 00:22:38 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 06.08.2007 19:44:42 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: SuongAnh
 
Thương Cánh Hoa Rơi
 
 
Ai nỡ để hoa tàn
Tình héo uá thu vàng
Nỗi vui vưà đánh rớt
Một nỗi sầu riêng mang
 
Còn đâu tiếng cung đàn
Anh hoà theo tiếng hát
Con đường tình êm mát
Trên đỉnh đời bình yên
 
Đâu tình yêu dịu hiền?
Đâu ngày tháng thần tiên?
Người không đến mãi chờ
Ta đang tỉnh hay điên?
 
Ánh mắt buồn lười biếng
Mi cong cụp xuống rồi
Một giọt hờn lăn môi
Em sầu tủi tim côi
 
Người nay đã xa xôi
Cay đắng lệ khóc đời
Giận hờn thì không nỡ
Chỉ thương cánh hoa rơi

Sương Anh
 
Chị Thu ơi, mãi ham chơi quá hổng qua thăm chị, nay ghé vào hay tin chị hổng khoẻ. Vậy chị có sao không, đỡ tí nào chưa, ráng giữ sức khoẻ nha. Thơ chị cuả em luôn mang đầy nước mắt...cảm xúc tấm hình, em làm bài thơ này tặng chị nè,đừng la em làm thơ buồn ha, tại....cảm xúc mà..Chúc Chị Thu mau khoẻ nha. 



 
 
SuongAnh mến
 
Thêm lần nữa, Thu xin rất cám ơn cưng thật nhiều và Thu xin gởi lời chúc cưng muôn ngàn lời mến chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2007 12:47:11 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 07.08.2007 04:15:40 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Trả anh
 
Trả anh lại giấc mơ đan
Bài thơ em viết mấy hàng còn đây
Với bao nước mắt đong đầy
Buồn như chiếc lá thu bay giữa dòng
 
Từ nay thôi chẳng chờ mong
Để rồi thổn thức nghe lòng buồn thêm
Hoài công vẫn mãi đi tìm
Những gì đã chết khiến tim mình sầu
 
Tình theo gió thổi về đâu
Bỏ nơi này lại một màu trắng tang
Hoa rơi trên những phím đàn
Gọi mùa thu chết lá vàng còn bay
 
Nhìn nhau mà mắt môi cay
Nuốt từng giọt lệ chảy dài trên môi
Trả anh lại cuộc tình phôi
Cúi đầu từ tạ bước rồi em đi
 
NuocMatMuaThu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 19:27:15 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 07.08.2007 04:33:30 (permalink)
0
Người Và Tôi

Người là lãng tử xa xăm
Tôi thì thương nhớ âm thầm lẻ đơn
Người như cánh bướm chập chờn
Tôi thì vương vấn tâm hồn xuyến xao
Người là sóng dữ tung cao
Tôi thì tảng đá ôm vào niềm đau
Người vui phiêu lãng nơi đâu
Tôi thì lặng lẽ mối sầu buồn tênh
Người như chiếc thuyền lênh đênh
Tôi thì bến đợi chồng chềnh hư hao
Bây giờ chẳng biết làm sao
Người đi, tôi ở ... lao đao cuộc tình.

 

Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 19:28:44 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 07.08.2007 22:04:30 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Ước gì nước mắt đừng rơi
Khóc thương phận bạc của đời mình đây
Buồn như chiếc lá thu bay
Về nơi cuối ngõ tháng ngày tìm quên
 
Trả người nỗi nhớ không tên
Mấy lần chạm nhẹ mà len cả hồn
Đành về kỷ niệm mang chôn
Tạ từ là mãi chẳng còn gặp nhau
 
NuocMatMuaThu
 
 
SuongAnh mến
 
Thu xin cám ơn SuongAnh cưng đã ghé thăm trang thơ chị lần nữa, chị rất hân hạnh nhiều và Thu xin mến chúc cưng một ngày bình an và dễ thương.. xin tạm biệt cưng, chị phải đi làm, mến hẹn gặp lại sau cưng
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 12:18:39 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 07.08.2007 22:07:46 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Gởi trả lại nhau
 
Ai về gom cả một trời thương 
Trả lại cho nhau giấc mộng buồn
Giấy trắng thơ xanh dòng mực tím
Thả vào trong gió, bay muôn phương
 
Ai về gom cả một trời thu
Đánh thức hồn ta, trái tim tù
Mới biết ngoài sân giọt nắng vỡ
Rớt xuống dòng đời chốn phù du
 
Ai về đánh thức ngàn cỏ hoa
Gợi nhớ nhung đau tình như là
Một giấc chiêm bao vừa ẩn hiện
Rồi chợt chết dần trong hồn ta
 
Ai về gọi kỷ niệm vừa tan
Cho hoa nắng vỡ trên phím đàn
Chùng giây chợt buông lời bậc khóc
Buồn như ngày đó, thu vừa sang
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 12:22:42 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 115 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9