KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 115 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Hà Nội Phố 22.08.2007 23:14:51 (permalink)
0
 
Tình Thơ Kỷ Niệm
 
Làm sao níu kéo được thời gian
Xin nắng đừng rơi, hoa chớ tàn
Trở lại xa xôi ngày xưa đó
Hạ bút bài thơ cùng ai đan??
 
Xa rồi tất cả ai biết không
Tình không đẹp tựa áng mây hồng
Có phải đôi khi tình là lá
Chợt úa hanh vàng bay ra sông
 
Như bèo mây hợp thế rồi tan
Chim nhớ nhung ai sầu gọi đàn
Tung cánh chiều bay tìm lại bạn
Giữa một dòng đời quá thênh thang
 
Em ở nơi này vẫn tìm nhau
Dù cho sương phủ bạc cả màu
Tình thơ xưa viết chiều kỷ niệm
Xin hoài đẹp mãi đến nghìn sau
 
Đường tình lắm nẻo ai về ngang
Xin nhặt dùm ta cánh hoa tàn
Ép lại mà trong trang nhật ký
Đánh dấu một lần thu vừa sang
 
NuocMatMuaThu
 
 
 
 

Em hãy thả hồn vào giấc mơ mười tám,
Như hôm nào hai đứa dạo bến trăng.
Hương hoa sữa vương trên mái tóc dịu dàng,
Để anh nhẹ hôn lên vầng tóc rối.

Em hãy mơ ngày đôi ta chung lối,
Tay trong tay, "trời rét lắm anh ơi".
Em siết tay anh cho ấm áp cuộc đời,
Anh khe khẽ hôn bàn tay nhỏ bé.

Em hãy khát khao, dù cuối thu lạnh lẽo,
Gió heo may chẳng làm cạn hồn thơ.
Mùa hoa sữa đi nhưng ta vẫn đợi chờ,
Con đường ấy vẫn là con đường phía trước.

Cho dẫu ước mơ trôi qua trong khoảnh khắc,
Giấc mộng lành, tỉnh dậy sẽ phai mau.
Lá mùa thu trải thảm cỏ úa màu,
Anh vẫn ở đây, vẫn nhìn em đắm đuối.

Hãy mơ đi, hỡi người yêu tóc rối,
Hãy thả hồn phiêu bạt cuối chân mây,
Rồi quay về với thực tại hôm nay,
anh vẫn đợi cô bé mùa thu ơi...
 
  
  
 

Hà Nội Phố
 
hannguyen 23.08.2007 00:40:05 (permalink)
0
Tặng NMMT- Tá giả Đời Buồn Như Chiếc Lá
NTH
 
***
Mùa Thu Mưa Trong Mắt Em
 
*
Nước  mưa hoà giọt sầu loang
Mắt  buồn theo tháng ngày vàng dần trôi
Mùa  thương thoắt đã xa rồi
Thu  sang ….hẳn tiếc nắng tươi ngày Hè

Đời  mong manh quá
Buồn  dạ tái tê
Như  thời gian chẳng quay về
Chiếc  thuyền xa bến
 khô lìa cành
 
 
*
NguyễnTâmHàn
 
Minh Tuấn 23.08.2007 21:48:21 (permalink)
0

 
Nước Mắt Mùa Thu.
 
Mưa sầu có lắm nước đâu
Tại ta gửi gấm ngàn câu trong Mùa
Trầu vừa vàng lá say sưa
Cau vừa hạt chín hẹn mùa trao duyên
 
Dòng sông một bóng con thuyền
Bến xưa ngóng cánh buồm duyên chưa về
Muộn sầu xếp bóng sơn khê
Lệ hoen mi mắt tràn trề mùa thu.
 
Bước đi buổi sáng sương mù
Chiều về đầu ngõ mưa ru khúc sầu
Màn đêm...Trăng dấu ở đâu
Gặp khi mất điện ,khối sầu nặng theo.
 
 
MINH TUẤN
 
CHÚC DẠ THU VUI NHÉ
Minh Tuấn 24.08.2007 23:59:19 (permalink)
0

Hoa, Lá Nhớ Ai
 
Dõi mắt nhìn ra Thu đã sang
Lòng nghe mình chạnh với bàng hoàng
Suy tư ai để màu hoa uá
Từng cánh chết dần dưới nắng tan
Úp mặt trong tay tìm kỷ niệm
Của ngày xưa đó ta cùng đan
Ai đi bỏ lại trời thương nhớ 
Ủ rũ ngoài sân chiếc lá vàng

Nước Mắt Mùa Thu



 

 
MUÔN NỖI
 
Núi biếc  trời cao thu đã sang
Sông xanh mây trắng nét huy hoàng
Mùa về mùa tiễn bao tâm trạng
Màu thắm màu phai mấy sắc tan
Kỷ niệm bút lưu dòng mực thắm
Chia tay thơ gửi nỗi niềm đan
Hành trang gói Hạ vào nhung nhớ
Bỏ lại mùa Thu chốn ngập vàng
 
MINH TUẤN
 
anh họa với bài thơ đầu tay của em nhé
chúc em vui và mạnh khỏe
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 00:41:10 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 25.08.2007 00:56:01 (permalink)
0
 
 
NMMT xin mến chào anh Tuấn, HanNguyen, và sis Hà Nội Phố khỏe và bình an:
 
Dạ đôi hàng từ đáy lòng, Thu xin rất cám ơn Tuấn đã ghé vào thăm trang thơ mộc mạc này của em và đã lưu lại hai bài thơ thật hay mến tặng và còn hông chê bai, họa lại bài thơ đường đầu tay mà em một mình tự học lớm theo sự hiểu biết của mình qua mục chĩ dẫn làm thơ của Cô Việt Dương Nhân chỉ bảo, nên có rất nhiều điều sơ suất, nên em mong, có gì Tuấn anh cùng anh chị và các bạn có dừng chân nễ tình ghé vào thăm, niệm tình tha thứ cho, nếu cò gì sai sót, mong được học hỏi thêm theo sự chỉ bảo từ tâm lòng của Tuấn anh và các bạn, và Thu cũng xin gởi lời cám ơn sis Hà Nội Phố...HanNguyen cũng đã dừng chân ghé thăm và tặng thơ cho Thu, xin rất hân hạnh và Thu xin cám ơn thật nhiều tới anh Tuấn, HNP sis và HanNguyen, Thu xin gởi lời mến chúc anh Tuấn, sis HNP...HN những lời mến chúc bình an và thân ái nhất và có một ngày/đêm bình yên
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 25.08.2007 15:36:40 (permalink)
0
 
 
 
 
Dạ nhân mùa Lễ Vu Lan đã về, NMMT xin gởi lời mến chúc tới tất cả các Bà Mẹ, những người Cha Việt Nam thương yêu, cùng tới các anh chị, và các bạn nào còn may mắn được còn Cha Mẹ trong đời, những lời kính chúc thân thương nhất, từ đáy lòng của những người con tha phương, không nhà, NMMT xin kính chúc các Bà Mẹ và Các Ông Cha Việt Nam những tháng ngày bình yên nhất, sức khỏe luôn dồi dào, và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, còn riêng về Mẹ, con gái xin kính chúc Mẹ một ngày Lễ Vu Lan, ngủ hòai một giấc ngủ bình yên, để không còn nghe lòng mình, nặng trĩu với những buồn phiền nữa, cầu chúc tâm Mẹ luôn tịnh nơi chín suối, con gái luôn nhớ Mẹ :((
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 12:27:59 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 26.08.2007 15:36:34 (permalink)
0

 
HƯƠNG KHÓI VU LAN.
 
Thắp hương khói tỏa xanh màu
Ngọn nghiêng như thể sợi đau trong lòng
Hoa thơm quả ngọt vọng trông
Hình cha bóng mẹ trong vòng khói vương.
 
Vu Lan buồn rải ngàn thương
Hỏi trăm ngọn cỏ thiên đường  ở đâu
Nơi sông xanh có nhịp cầu
Hay trên ngọn núi có bầu trời xanh.
 
Vu lan gió nấp lá cành
Không ra quét khói ,để thành ngẩn ngơ
Nấp buồn  gió đợi...câu thơ
Viết bằng mực lệ ,nhỏ bờ tiếc thương.
 
Câu thơ ai bảo ngọt đường
Lời như dao cứa tình thương rã rời
Rằng trong nghĩa chốn sinh sôi
Công cha nghĩa mẹ -Ai người dám quên.
 
 
MINH TUẤN
 
chúc em vui
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 15:40:34 bởi Minh Tuấn >
phamsianh 27.08.2007 05:00:08 (permalink)
0
 
                GỬI  LỜI  ĐẾN  CỐ NHÂN
 
Đêm nay gặp lại cố nhân
Hỏi người có muốn dừng chân chốn này
Ở đây hoa lá cỏ cây
Hàng dương xanh biếc,trời mây lững lờ
Nếu không một chút ơ hờ
Chắc gì mình đã mượn thơ khuây sầu
Thu đi,vắng mặt đã lâu
Đời người chớp mắt bóng câu bên thềm
Mong tìm một tiếng êm êm
Rì rào như gió thoảng đem thu về
Tương lai một nỗi lê thê
Ai người nâng giấc vỗ về hàng đêm
... Bạn lòng ơi,bấy nhiêu thôi
Nỗi buồn thấm đẫm con tim lạc loài
    Ai sầu ai hiểu cho ai...
 
 
------------------
Thu thân mến ! Cho phép tôi được gọi bạn như vậy,và tôi rất vui khi gặp lại bạn.Thật không phải khi gửi cho Thu những bài thơ rất buồn,nhưng hy vọng sẽ không bị trách vì đây là những vần thơ từ con tim của mình
 
 
NuocMatMuaThu 27.08.2007 05:30:16 (permalink)
0
 
 
 
 
 
BUỒN TRONG ÁNH MẮT
 
Buồn còn nhiều nỗi không tên
Bỏ ta nấc nghẹn buông nên tiếng lòng
Nhìn cảnh Cha Mẹ giữa sông
Chèo thuyền bẻ lái theo dòng nước trôi
 
Mang thân đổi mảnh cơm đời
Một sương hai nắng gió mưa tảo tần
Nghèo cùng bùn lấm tay chân
Mắt lòa Mẹ đã mấy lần lệ rơi
 
Có hay trong tiếng Mẹ cười
Là bao nước mắt đã khô cạn dần
Khóc thầm cho phận mình thân
Thương cho Cha đã mấy lần gian truân
 
Sống đời không cảnh người thân
Ngắm trời mây nước nghe bâng khuâng lòng
Buồn như chiếc lá sầu đông
Theo dòng nước cuộn ra sông hững hờ
 
Con đi biết đến bao giờ
Một lần trở lại thăm bờ quê hương
Thăm Cha Mẹ với ruộng vườn
Tháng ngày trông đợi lòng buồn hắt hiu
 
NuocMatMuaThu
 
NMMT xin mến chào anh Tuấn khoẻ:
 
Dạ cho Thu xin phép được gởi lại bài này đáp lại cùng anh đôi dòng, là thơ cảm xúc, nên đôi khi em dựa theo cảm xúc lòng, có gì sơ suất, em mong Tuấn bỏ qua cho, xin cám ơn Tuấn lần nữa, dạ thơ hay lắm anh, và Thu xin mến chúc anh một ngày mới bình an và dễ thương, giờ em đi lấy thuốc uống cho mau được khỏe lại, xin hẹn gặp lại anh sau, anh bảo trọng sức khỏe nga Tuấn, Thu xin mến chào anh và chúc Tuấn bình an
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 06:59:21 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 27.08.2007 08:29:30 (permalink)
0
 
 
 
 
NMMT xin mến chào phamsianh khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được PSA dừng chân ghé thăm trang thơ của NMMT thêm lần nữa và đã lưu lại một đoạn thơ hay mến tặng, Thu xin thành thật gởi lời cám ơn PSA nhiều và xin mến chúc PSA một ngày/đêm vui và bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 08:30:36 bởi NuocMatMuaThu >
kha_loi 27.08.2007 10:50:54 (permalink)
0
Trăng đơn côi soi riêng ta một bóng
lặng lẽ ngồi thả hồn vào đất sâu
tiếng côn trùng vang dài trong đêm vắng
để tỏ tình hay cất tiếng thở than??
Minh Tuấn 27.08.2007 20:15:53 (permalink)
0

VU LAN BÁO HIẾU
 
Mượn bút đôi hàng gởi chúc anh
Dòng đời luôn đẹp mãi màu xanh
Vu Lan ngày lễ cùng Cha Mẹ
Nhang thắp chùa đi cầu phúc lành
 
Khấn nguyện từ nay đến kiếp sau
Không còn nhìn thấy cảnh lao đao
Kẻ đi người ở mùa xuân chết
Khơi xót lòng đau thêm nghẹn ngào
 
Chúc Mẹ và Cha mùa lễ này
Sống đời cùng các con thơ ngây
Bao la trời biển tình Cha Mẹ
Báo hiếu làm sao cho được đầy
 
Nguyện trái tim này luôn khắc khi
Lời Cha dạy dỗ lúc phân kỳ
Ra đi con nhớ về thăm lại
Đất nước quê nhà tình Mẹ ghi
 
NuocMatMuaThu
 
 Tìm Quê.
 
Mẹ cha tình nặng nhớ mong
Quê hương kỷ niệm xếp trong cuộc đời
Vu Lan hương khói muôn nơi
Làm sao đáp trả nghĩa đời nợ mang.
 
Hôm nay Thu đã chớm vàng
Hồn quê mắt dõi  quan san mịt mờ.
 
 
MINH TUẤN
 
CHÚC DT vui nha
Minh Tuấn 28.08.2007 22:05:56 (permalink)
0

Tình Thơ Kỷ Niệm

Làm sao níu kéo được thời gian
Xin nắng đừng rơi, hoa chớ tàn
Trở lại xa xôi ngày xưa đó
Hạ bút bài thơ cùng ai đan??

Xa rồi tất cả ai biết không
Tình không đẹp tựa áng mây hồng
Có phải đôi khi tình là lá
Chợt úa hanh vàng bay ra sông

Như bèo mây hợp thế rồi tan
Chim nhớ nhung ai sầu gọi đàn
Tung cánh chiều bay tìm lại bạn
Giữa một dòng đời quá thênh thang

Em ở nơi này vẫn tìm nhau
Dù cho sương phủ bạc cả màu
Tình thơ xưa viết chiều kỷ niệm
Xin hoài đẹp mãi đến nghìn sau

Đường tình lắm nẻo ai về ngang
Xin nhặt dùm ta cánh hoa tàn
Ép lại mà trong trang nhật ký
Đánh dấu một lần thu vừa sang

NuocMatMuaThu

 



NỨC NỞ THU.
 
Cửa gió thu lùa bước đã sang
Quen nhau sao vẫn cứ mơ màng
Cành hoa kỷ niệm lưu ngày tiễn
Chữ viết mực in dấu lệ tan.
Từng nét hoa tay còn ấm nghĩa
Trang hồng sổ nhuộm góc tình vàng
Mắt hoen tìm bóng người trong mộng
Mi đẫm lệ rơi thả tiếng than.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DT
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2007 22:07:51 bởi Minh Tuấn >
SuongAnh 28.08.2007 22:56:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn





NỨC NỞ THU.
 
Cửa gió thu lùa bước đã sang
Quen nhau sao vẫn cứ mơ màng
Cành hoa kỷ niệm lưu ngày tiễn
Chữ viết mực in dấu lệ tan.
Từng nét hoa tay còn ấm nghĩa
Trang hồng sổ nhuộm góc tình vàng
Mắt hoen tìm bóng người trong mộng
Mi đẫm lệ rơi thả tiếng than.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DT
 
 

 
 
Nỗi Lòng Thu
 
 
Nỗi lòng Thu gửi gió bay sang
Mỗi chiếc lá rơi khóc muộn màng
Ngày cũ trang thơ lưu kỷ niệm
Hôm nay bút tích vẩn chưa tan
Làm sao tình xoá bôi đi hết
Biết thế yêu chi vỡ mộng vàng
Dõi mắt tìm ai đêm lạnh vắng
Nhớ nhung môi bỗng bật lời than

 
Sương Anh
 
SA chúc chi Thu cuả em vui nhiều nhiều hơn tí nha, tìm nụ cười trong thơ cuả Chị khó quá hà... nên mỗi lần qua nhà Chị, SA hổng dám...cười đó...sợ bị mắng hư...
langtoi 30.08.2007 10:05:01 (permalink)
0
HEO MAY VỀ
 
Thu sang thổi hơi run run lạnh
Cây sầu nhỏ lệ lá vàng rơi
Đời người ai cũng vui rồi hận
Hận tình muôn thuở chẳng nguôi ngoai
 
 
hơi thu len lỏi trong nỗi nhớ
Giọt nắng thu vàng chiếu mong manh
Đêm sầu hờn tủi khóc thương ai
Trằn trọc băn khoăn nỗi nhớ dài
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 115 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9