KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 115 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 05.09.2007 12:40:45 (permalink)
0
 

Trích đoạn: huongtuyet274

TIM TÍM CHIỀU THU, ANH NHỚ EM!

Đơn điệu cõi lòng yêu dấu ơi!
Em giờ xa tít mấy trùng khơi
Chiều thu tim tím lòng thu muộn
Lạc lối sương thu cảm xa vời

Thu đến lạnh lùng trong chia ly
Để hồn rơi vỡ mộng sầu bi
Để bao thổn thức tan thành bụi
Cay đắng là tình trong cơn si

Em ạ! Hồn anh cũng vấn vương
Cũng đau, day dứt những đêm trường
Cũng nghe lòng gọi trong hồn lệ
Cũng buốt tim mình những nhớ thuơng

Chẳng phải vì anh nhung nhớ khơi
Muốn quên mà trong dạ rối bời
Bao nhiêu yêu dấu bao tâm sự
Đã gửi vào đây cạn mấy lời

"Tim tím chiều thu, anh nhớ em!
Nhớ em xinh xắn đôi vai mềm,
Đôi môi tươi thắm tô màu mận,
Đôi mắt nai buồn ngơ ngác ai..."
 
 
 
 
 
TIM TÍM LÒNG EM
 
Anh ở nơi nào thương mến ơi
Có nghe nhung nhớ lòng mình khơi
Bâng khuâng thầm hỏi vì sao nhỉ
Chẳng lẽ từ nay xa thật rồi
 
Em vẫn nơi này ngóng áng mây
Ngửa tay đón bắt vầng trăng gầy
Mà nghe nức nở trời thu chết
Liệm cả hồn mình, anh có hay????
 
Có phải vì em, đang nhớ anh
Nên trời mây cũng chẳng còn xanh
Ngoài sân ủ rũ cành lan tím
Theo gío chiều bay lìa khỏi cành
 
Anh đến làm gì gieo vấn vương
Cho lòng em biết một lần thương
Bỏ đi không ngỏ lời từ giã
Thổn thức lòng em, nghe thật buồn
 
Anh cánh chim trời bay vút cao
Em thu chiếc lá buồn thay màu
Từ nay chẳng hẳn không lần gặp
Chia xẻ những ngày xa cách nhau
 
NuocMatMuaThu
 
 
NMMT xin mến chào huongtuyet274 khỏe và bình an:
 
Thu xin mến chào huongtuyet khỏe và Thu xin rất cám ơn ht đã dừng chân ghé thăm trang thơ Thu và đã lưu lại một bài thơ thật dễ thương mến tặng, Thu nghe rất hân hạnh lắm, và cho Thu xin phép gởi lại bài thơ mộc mạc này như dùng để thay thế cho lòng cảm kích của mình tới huongtuyet, và Thu xin mến chúc huongtuyet một cuộc sống bình an, cùng những gì dễ thương và tốt đẹp nhất :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2007 18:43:21 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 06.09.2007 00:55:11 (permalink)
0
 
 
 
 
LÒNG ƠI HÃY NGỦ, QUÊN MÌNH LÀ AI
 
Giữ lại dùm em chút mến thương
Ru say nỗi nhớ còn điên cuồng
Bài thơ xưa thuở chúng mình ghép
Gói chặc lòng chung bao vấn vương
 
Sợ lỡ một ngày trời chẳng sao
Tình theo gió lộng bay đi cao
Về nơi hoang lạnh chôn từ đó
Theo dấu thời gian sẽ bạc màu
 
Anh cánh đại bàng bay khắp nơi
Năm châu bốn bể khắp vùng trời
Em thu chiếc lá lìa cành rụng
Rồi chết dần trong giông bão khơi
 
Hay để lòng em hãy ngủ yên
Cho vơi đi bớt những buồn phiền
Quên đời nghiệt ngã tình là lá
Với một nỗi sầu dâng chẳng tên
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 01:01:34 bởi NuocMatMuaThu >
huongtuyet274 06.09.2007 08:46:36 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
LÒNG ƠI HÃY NGỦ, QUÊN MÌNH LÀ AI
 
Giữ lại dùm em chút mến thương
Ru say nỗi nhớ còn điên cuồng
Bài thơ xưa thuở chúng mình ghép
Gói chặc lòng chung bao vấn vương
 
Sợ lỡ một ngày trời chẳng sao
Tình theo gió lộng bay đi cao
Về nơi hoang lạnh chôn từ đó
Theo dấu thời gian sẽ bạc màu
 
Anh cánh đại bàng bay khắp nơi
Năm châu bốn bể khắp vùng trời
Em thu chiếc lá lìa cành rụng
Rồi chết dần trong giông bão khơi
 
Hay để lòng em hãy ngủ yên
Cho vơi đi bớt những buồn phiền
Quên đời nghiệt ngã tình là lá
Với một nỗi sầu dâng chẳng tên
 
NuocMatMuaThu


 
                                                             EM VẪN LÀ EM!
                                                  Em vẫn là em, em có hay?
                                                  Vẫn xinh vẫn thắm của bao ngày
                                                  Vẫn là nhung nhớ trong nhung nhớ
                                                  Vẫn mỏng manh hiền trong cơn say
 
                                                  Kỉ niệm ban đầu bao mến thương
                                                  Tình yêu thầm kín vẫn còn vương
                                                  Tri âm, ân ái còn mang nặng
                                                  Chẳng biết lòng em có tỏ tường?
 
                                                  Nếu lỡ một ngày mây che sao
                                                  Bầu trời lồng lộng vẫn mãi cao
                                                  Như tình trong gió hòa cơn lạnh
                                                  Để những yêu thương mãi cồn cào
 
                                                  Anh mãi là anh của một thời
                                                  Là chim sải cánh mấy trùng khơi
                                                  Là tâm hồn rộng luôn  che chở
                                                  Cho mảnh hồn em suốt cuộc đời
 
                                                  Em ạ ! Là em quá tự ti
                                                  Đau lòng trong cả những nghĩ suy
                                                  Em đâu như lá lìa cành vội
                                                  Mà nay lại thế, cứ so bì
 
                                                  Em hãy ngủ yên trong mộng lòng
                                                  Để hồn lại rộng những hoài mong
                                                  Để tình không chết trong băng giá
                                                  Để phận mây bèo bớt long đong! 
 
Bach Van Nam 06.09.2007 12:09:27 (permalink)
0
Con Đường Hoang Sơ
 
Muốn bước tới
Bỗng ngập ngừng
Bất lực
Để rồi tuột khỏi tầm tay
 
Tình là bóng
Xa vời
Biến mất
Một hố sâu
Chôn suốt cuộc đời thường
 
Đôi khi muốn ngã đầu yên giấc
Bất chợt nàng xuất hiện yêu đương
Thao thức
Phập phồng tim đập mạnh
Nghe thời xuân cuồn cuộn quay về
 
Như cơn gió nhẹ nhàng êm dịu
Thổi mùa thu từng chiếc lá vàng
Giơ cánh tay
Hạnh phúc ngập tràn
Rồi hụt hẩn bẽ bàng sau buổi mộng
 
Trăng lặng xuống
Thu cũng tàn
Cảnh thực ê chề trước mắt
Nhìn con đường bị bỏ hoang sơ
Nghe lạnh bước
Trong lòng trống rỗng
Em nơi đâu!
Ai chỉ hộ tôi giùm.
 
2007
Bạch Vân Nam
** BVN ghé thăm và chúc bạn luôn vui vẻ** 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 12:10:47 bởi Bach Van Nam >
Minh Tuấn 06.09.2007 15:39:12 (permalink)
0




 

 

LÒNG ƠI HÃY NGỦ, QUÊN MÌNH LÀ AI
 
Giữ lại dùm em chút mến thương
Ru say nỗi nhớ còn điên cuồng
Bài thơ xưa thuở chúng mình ghép
Gói chặc lòng chung bao vấn vương
 
Sợ lỡ một ngày trời chẳng sao
Tình theo gió lộng bay đi cao
Về nơi hoang lạnh chôn từ đó
Theo dấu thời gian sẽ bạc màu
 
Anh cánh đại bàng bay khắp nơi
Năm châu bốn bể khắp vùng trời
Em thu chiếc lá lìa cành rụng
Rồi chết dần trong giông bão khơi
 
Hay để lòng em hãy ngủ yên
Cho vơi đi bớt những buồn phiền
Quên đời nghiệt ngã tình là lá
Với một nỗi sầu dâng chẳng tên
 
NuocMatMuaThu
 
 
 
NHƯ LÁ ĐẾM MƯA RƠI
 
Khi muốn quên là ta đang muốn nhắc
Khi giận hờn là đang dấu lòng ta
Yêu bạn tình hơn cả tấm thân ta
Người hờ hững để lệ nhòa chốn đợi.
 
Áo trắng cơn mơ của thời lưu luyến
Tóc lụa ươm mềm đường cũ đón đưa
Tý tách mưa rơi vẫn rộn tiếng cười đùa
Vi vu gió lạnh chốn sao thưa vẫn hẹn.
 
Đường chia ly dẫu đã trao câu hẹn
Góc nhớ mong lo sợ nhạt tấm lòng
Tâm tư ghi bao nhiêu khúc thơ trong
Gửi dòng chảy ,mong đến bờ bến cũ.
 
Nếu phong ba ,bắt đời ta nếm đủ
Như bông hoa nở ở chỗ vắng người
Thì lệ lòng như lá đếm mưa rơi
Trách ngọn gió mải bước trời rong ruổi.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui nhé Diệu Thu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 15:42:05 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 08.09.2007 14:07:09 (permalink)
0
 

Trích đoạn: huongtuyet274


                                                          EM VẪN LÀ EM!
                                               Em vẫn là em, em có hay?
                                               Vẫn xinh vẫn thắm của bao ngày
                                               Vẫn là nhung nhớ trong nhung nhớ
                                               Vẫn mỏng manh hiền trong cơn say

                                               Kỉ niệm ban đầu bao mến thương
                                               Tình yêu thầm kín vẫn còn vương
                                               Tri âm, ân ái còn mang nặng
                                               Chẳng biết lòng em có tỏ tường?

                                               Nếu lỡ một ngày mây che sao
                                               Bầu trời lồng lộng vẫn mãi cao
                                               Như tình trong gió hòa cơn lạnh
                                               Để những yêu thương mãi cồn cào

                                               Anh mãi là anh của một thời
                                               Là chim sải cánh mấy trùng khơi
                                               Là tâm hồn rộng luôn  che chở
                                               Cho mảnh hồn em suốt cuộc đời

                                               Em ạ ! Là em quá tự ti
                                               Đau lòng trong cả những nghĩ suy
                                               Em đâu như lá lìa cành vội
                                               Mà nay lại thế, cứ so bì

                                               Em hãy ngủ yên trong mộng lòng
                                               Để hồn lại rộng những hoài mong
                                               Để tình không chết trong băng giá
                                               Để phận mây bèo bớt long đong! 

 
 
 
MƯỜI NĂM XA CÁCH
TÌNH MÌNH CÒN KHÔNG
 
Chắc hẳn anh là khách vãng lai
Dừng chân trú tạm ở nơi đây
Bàng hoàng ngắm cảnh trời mây nước
Chạnh bỗng lòng buông, tiếng thở dài???
 
Đến để làm chi chợt bỏ đi
Em sầu lệ uớt cả bờ mi
Từ nay có lẽ không còn gặp
Chất ngất hồn đau biết ngỏ gì???
 
Có biết em còn thổn thức không
Mang thơ ghép lại những chờ mong
Đưa tay thả nhẹ vào trong gió
Một tiếng yêu anh nức nở lòng???
 
Trách để làm gì cũng thế thôi
Mười năm cách biệt đã qua rồi
Tàn thu chiếc lá buồn rơi rụng
Chết giữa hồn gieo bão tố khơi
 
 
NuocMatMuaThu
 
 
NMMT xin mến chào huongtuyet274 khỏe và bình an:
 
Dạ, đôi lời Thu xin gởi mến chúc huongtuyet274 bình an cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, rất hân hạnh ht đã ghé lại thăm trang thơ Thu lần nữa, bài thơ dễ thương lắm ht, Thu xin rất cám ơn và rất cảm kích nhiều, mến chúc hồn thơ ht luôn đầy và đẹp mãi, và cho Thu xin phép được lưu lại bài thơ mộc mạc trên để xin phúc hoạ lại tấm chân tình của ht đã mến dành:)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 14:16:39 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 08.09.2007 15:07:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Con Đường Hoang Sơ
 
Muốn bước tới
Bỗng ngập ngừng
Bất lực
Để rồi tuột khỏi tầm tay
 
Tình là bóng
Xa vời
Biến mất
Một hố sâu
Chôn suốt cuộc đời thường
 
Đôi khi muốn ngã đầu yên giấc
Bất chợt nàng xuất hiện yêu đương
Thao thức
Phập phồng tim đập mạnh
Nghe thời xuân cuồn cuộn quay về
 
Như cơn gió nhẹ nhàng êm dịu
Thổi mùa thu từng chiếc lá vàng
Giơ cánh tay
Hạnh phúc ngập tràn
Rồi hụt hẩn bẽ bàng sau buổi mộng
 
Trăng lặng xuống
Thu cũng tàn
Cảnh thực ê chề trước mắt
Nhìn con đường bị bỏ hoang sơ
Nghe lạnh bước
Trong lòng trống rỗng
Em nơi đâu!
Ai chỉ hộ tôi giùm.
 
2007
Bạch Vân Nam
** BVN ghé thăm và chúc bạn luôn vui vẻ** 

 
 
TRẢ LẠI TÌNH ANH
 
Có phải đây là biệt ly không
Mà sao nức nở chạnh em lòng
Nhìn mây cuối ngõ chân trời tím
Liệm chết hồn mình với nhớ mong????
 
Có một lần nào ngắm nắng rơi
Anh buông khẽ gọi một lần thôi
Tên em chiếc lá mùa thu cuối
Thấy phủ mây giăng ngập cả trời????
 
Chẳng lẽ tình giờ chết thật sao
Theo cơn gío lộng thổi hôm nào
Ra đi bỏ lại em còn đó
Nức nở lòng buồn chất ngất cao
 
Trả lại cho anh tất cả đây
Lời thương tiếng nhớ của bao ngày
Đành thôi cúi mặt em đi mãi
Dấu giọt lệ buồn rơi mắt cay
 
NuocMatMuaThu
 
 
NMMT xin mến chào Bach Van Nam khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được Bach Van Nam dừng chân ghé thăm trang thơ mộc mạc này của NMMT và đã lưu lại một bài thơ mến tặng, và cho Thu xin phép gởi lại bài thơ thô sơ này phúc đáp lại cùng BVN cũng như xin dùng để thay thế cho tiếng cảm kích của lòng Thu, và choThu xin gởi lời mến chúc Bach Van Nam ngàn lời chúc bình an, thân ái và tốt đẹp nhất, và cũng in cầu mong những ước nguyện và giấc mơ của BVN sẽ có một ngày, trở thành sự thật, xin Bach Van Nam bảo trọng và gìn giữ sức khỏe mình, Thu xin cám ơn thêm lần nữa và xin mến chào
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 08.09.2007 23:35:00 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn
 
NHƯ LÁ ĐẾM MƯA RƠI
 
Khi muốn quên là ta đang muốn nhắc
Khi giận hờn là đang dấu lòng ta
Yêu bạn tình hơn cả tấm thân ta
Người hờ hững để lệ nhòa chốn đợi.
 
Áo trắng cơn mơ của thời lưu luyến
Tóc lụa ươm mềm đường cũ đón đưa
Tý tách mưa rơi vẫn rộn tiếng cười đùa
Vi vu gió lạnh chốn sao thưa vẫn hẹn.
 
Đường chia ly dẫu đã trao câu hẹn
Góc nhớ mong lo sợ nhạt tấm lòng
Tâm tư ghi bao nhiêu khúc thơ trong
Gửi dòng chảy ,mong đến bờ bến cũ.
 
Nếu phong ba ,bắt đời ta nếm đủ
Như bông hoa nở ở chỗ vắng người
Thì lệ lòng như lá đếm mưa rơi
Trách ngọn gió mải bước trời rong ruổi.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui nhé Diệu Thu
 
 
 
NGÒAI SONG THU SANG
 
Thả nhẹ hồn theo chiếc lá rơi
Trăm năm ngủ mãi giấc mơ đời
Màng chi tất cả quanh mình nữa
Xót lại lòng còn kỷ niệm khơi
 
Một thóang Thu sang chất ngất sầu
Bài thơ ghép mãi chẳng thành câu
Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
Trổi dậy từng giây mới bắt đầu???
 
Ngắm lá vàng bay luyến tiếc thương
Mình em thức lặng giữa đêm trường
Ngòai song đã vỡ vầng trăng khuyết
Rớt xuống chân đồi khiến vấn vuơng
 
Chẳng lẽ xa rồi thế thật sao
Anh đi bỏ lại nắng hanh màu
Cành lan ủ rũ buồn nghe lạ
Chết lặng lòng em mỗi phút cao
 
NuocMatMuaThu
 
 
Thu xin mến chào anh Tuấn khỏe và bình an:
 
Dạ, Tuấn ơi, anh vẫn khỏe hôn ạ, mấy hôm nay, Thu còn cảm quá, vẫn chưa hồi phục lại hẳn, nên hồn thơ cũng chậm về quá Tuấn ơi , mong anh thứ lỗi dùm cho em, và Thu xin gởi lại anh bài thơ phúc đáp này để cám ơn anh đã dừng chân hôm nọ ghé thăm em, dạo này thơ anh có kèm theo mấy tấm ảnh đẹp lắm Tuấn, Thu xin cám ơn anh nhiều và xin mến chúc anh cùng gia đình một chiều bình an, cùng những gì thân ái và tốt đẹp nhất, dạ, anh bảo trọng cho sức khỏe mình Tuấn nhé, Thu xin mến hẹn gặp lại anh
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
Minh Tuấn 09.09.2007 21:34:59 (permalink)
0

 
 VẦN THƠ YÊU
 
Ứớc như mặt nước hồ trong
Để cho giấc ngủ trong lòng thảnh thơi
Xin đời đừng có gió rơi
Đừng cho lá đổ tơi bời mùa thu.
 
Hôm qua ngập lối sương mù
Biết mùa lá rụng cuối thu sắp về
Rồi đây muôn lối tái tê
Nằm nghe lá rụng quay về chốn xưa.
 
Cuộc đời mưa gió  bốn mùa
Đếm thương gọi nhớ lạc thưa tiếng lòng
Tuổi hồng vừa mới đặt chân
Thời gian qua cửa mấy lần tàn xuân.
 
Ứớc gì nhẹ nỗi phân vân
Hồn thơ lại viết muôn vần thơ yêu.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC DIỆU THU KHỎE NHÉ
 
 
 
Minh Tuấn 10.09.2007 19:46:12 (permalink)
0




NGÒAI SONG THU SANG
 
Thả nhẹ hồn theo chiếc lá rơi
Trăm năm ngủ mãi giấc mơ đời
Màng chi tất cả quanh mình nữa
Xót lại lòng còn kỷ niệm khơi
 
Một thóang Thu sang chất ngất sầu
Bài thơ ghép mãi chẳng thành câu
Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
Trổi dậy từng giây mới bắt đầu???
 
Ngắm lá vàng bay luyến tiếc thương
Mình em thức lặng giữa đêm trường
Ngòai song đã vỡ vầng trăng khuyết
Rớt xuống chân đồi khiến vấn vuơng
 
Chẳng lẽ xa rồi thế thật sao
Anh đi bỏ lại nắng hanh màu
Cành lan ủ rũ buồn nghe lạ
Chết lặng lòng em mỗi phút cao
 
NuocMatMuaThu
 
LÒNG THU XAO XÁC
 
Bên song thu đếm nhớ hôm nào
Gió thoảng trong phòng lạnh ước ao
Mắt dõi tìm xưa nơi cuối biếc
Tay đưa lệ gạt cõi xanh xao.
Bờ môi thu chạm nơi heo hắt
Sống mũi cay cay tựa ớt sao
Viết mãi bài thơ đều vẫn dở
Tại sóng biển thơ quá dạt dào.
 
 
MINH TUẤN
 
EM KHỎE CHƯA VẬY /CÁI CHI CŨNG TỪ TÂM MÀ RA /CHÚC EM MAU LANH BỆNG HENG ,THẬT RA CẢM CÚM Ở ĐÂU CŨNG THẾ.CÀNG NẰM NÓ CÀNG ĐÈ BẸP MÌNH ĐÓ EM ƠI.CHÚC EM VUI
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 19:58:51 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 10.09.2007 23:04:35 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


  VẦN THƠ YÊU
 
Ứớc như mặt nước hồ trong
Để cho giấc ngủ trong lòng thảnh thơi
Xin đời đừng có gió rơi
Đừng cho lá đổ tơi bời mùa thu.
 
Hôm qua ngập lối sương mù
Biết mùa lá rụng cuối thu sắp về
Rồi đây muôn lối tái tê
Nằm nghe lá rụng quay về chốn xưa.
 
Cuộc đời mưa gió  bốn mùa
Đếm thương gọi nhớ lạc thưa tiếng lòng
Tuổi hồng vừa mới đặt chân
Thời gian qua cửa mấy lần tàn xuân.
 
Ứớc gì nhẹ nỗi phân vân
Hồn thơ lại viết muôn vần thơ yêu.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC DIỆU THU KHỎE NHÉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỘT CHỚM THU SANG
 
Ước gì một chớm thu sang
Cùng anh nhặt chiếc lá vàng vừa bay
Thả hồn theo chín tầng mây
Quên đi nghiệt ngã tù đày lòng em
 
Ru nồng hạnh phúc từng đêm
Vi vu gió thổi trên thềm trăng soi
Ru tình mình mãi lên ngôi
Say trong huyền thoại giấc mơ đầu đời
 
Cùng nhau khép chặt làn môi
Mắt trao nhung nhớ thay lời mình yêu
Bên anh, em đẹp mỹ miều
Tựa nàng công chúa trong triều đại xưa
 
Xin trời đừng sớm mang mưa
Đổ lên giấc mộng mơ vừa ban sinh
Bỏ hồn chết giữa lặng thinh
Khóc thương mình phận sao tình xót xa
 
NuocMatMuaThu
 
 
Thu xin mến chào anh Tuấn
 
Dạ đôi dòng Thu xin mến gởi thăm anh khỏe và bình an, dạ, hôm nay Thu đã khỏe lại được nhiều, nên Thu có tìm lại được chút hồn thơ, xin cùng anh đối họa bài thơ trên, và xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm em, Thu xin mến chúc Tuấn, cùng gia đình những ngày bình an, và tốt đẹp nhất trong cuộc sống, xin anh bảo trọng và gìn giữ sức khỏe mình, Thu hy vọng và luôn cầu chúc sao cho mùa Thu vẫn mãi đẹp thiết tha trong tâm hồn anh cũng như tâm hồn Thu và mọi người, đẹp luôn trong cả những hồn thơ của anh luôn Tuấn nhé :)
 
Thân ái
 
Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 02:21:13 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 10.09.2007 23:53:44 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Minh Tuấn
 
LÒNG THU XAO XÁC
 
Bên song thu đếm nhớ hôm nào
Gió thoảng trong phòng lạnh ước ao
Mắt dõi tìm xưa nơi cuối biếc
Tay đưa lệ gạt cõi xanh xao.
Bờ môi thu chạm nơi heo hắt
Sống mũi cay cay tựa ớt sao
Viết mãi bài thơ đều vẫn dở
Tại sóng biển thơ quá dạt dào.
 
 
MINH TUẤN
 
EM KHỎE CHƯA VẬY /CÁI CHI CŨNG TỪ TÂM MÀ RA /CHÚC EM MAU LANH BỆNG HENG ,THẬT RA CẢM CÚM Ở ĐÂU CŨNG THẾ.CÀNG NẰM NÓ CÀNG ĐÈ BẸP MÌNH ĐÓ EM ƠI.CHÚC EM VUI
 
 
 
 
 
SỢ MAI TÌNH TA
 
Chiều thu lá úa ngẩn ngơ bay
Gợi nhớ hồn em những tháng ngày
Kỷ niệm tình mình xưa một thuở
Em trong áo trắng thật thơ ngây
 
Nhìn anh bẽn lẽn chỉ cúi đầu
Muốn ngỏ mà lời có được đâu
Sợ lỡ mai đây tình bỏ lại
Lòng em chất ngất, với niềm đau
 
Rồi nghe gió bão chợt bừng lên
Giận dỗi tìm ai để bắt đền
Khẽ ngỏ cùng em lời yêu cũ
Cho sầu mắt lệ đẵm càng thêm
 
Thà rằng luyến nhớ chẳng đổi trao
Chắc hẳn lòng không thấy nghẹn ngào
Bất chợt giờ đây ta hai đứa
Anh buồn, nhỏ khóc hỏi vì sao???
 
NuocMatMuaThu
 
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ, Diệu Thu xin mến chúc anh một ngày bình an và hồn thơ luôn đẹp mãi anh Tuấn nhé
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 11.09.2007 00:28:13 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin mến chào anh codon khỏe và bình an
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã dừng chân ghé vào thăm trang thơ của Thu và mến tặng một bài thơ hay và một bức Thu phong thật đẹp, Thu xin thành thật cám ơn anh thật nhiều và xin mến chúc anh một cuộc sống bình an cùng với ngàn lời mến chúc thân ái và tốt đẹp nhất, Thu xin mến chào anh và xin bảo trọng và Thu cũng hy vọng, mùa thu vẫn còn giữ được một nét đẹp buồn riêng của nó trong lòng anh, cũng như hồn thơ anh hôm nay và mãi mãi
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
Quãng Nhẫn 11.09.2007 03:26:52 (permalink)
0
Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mưa bay
 
 
 
 
Em còn bao nhiêu lá
Giữa hồn đau rụng đầy
Xin được cùng rủ úa
Để nhuốm vàng chân mây
 
Nắng dang chiều đan tay
Vuốt lên hàng cây rối
Gió cúi đầu tạ tội
Nâng vòm trời lá bay
 
Em , buồn như chiếc lá
Đẩm trong làn mưa cay
Anh, nhịp đời hối hả
Ướp vào lòng cơn say
 
Mưa như tình nhỏ lệ
Chôn lá buồn vào tim
Rồi một mai có thể
Hé chồi yêu : chúng mình..
 
Chỉ cảm hứng qua hai câu thơ " Chữ Ký " của Bạn, nên viết nên tứ thơ này không có ý gì khác , xin lượng thứ.
 
Quãng Nhẫn

 

 
Minh Tuấn 11.09.2007 15:56:38 (permalink)
0

MỘT CHỚM THU SANG

Ước gì một chớm thu sang
Cùng anh nhặt chiếc lá vàng vừa bay
Thả hồn theo chín tầng mây
Quên đi nghiệt ngã tù đày lòng em

Ru nồng hạnh phúc từng đêm
Vi vu gió thổi trên thềm trăng soi
Ru tình mình mãi lên ngôi
Say trong huyền thoại giấc mơ đầu đời

Cùng nhau khép chặt làn môi
Mắt trao nhung nhớ thay lời mình yêu
Bên anh, em đẹp mỹ miều
Tựa nàng công chúa trong triều đại xưa

Xin trời đừng sớm mang mưa
Đổ lên giấc mộng mơ vừa ban sinh
Bỏ hồn chết giữa lặng thinh
Khóc thương mình phận sao tình xót xa

NuocMatMuaThu

 
 


LÁ RƠI
 
Lá rơi cho mắt rối lòa
Buồn thương sắc ủ vàng pha chốn lòng
Một mình ngồi với nhớ mong
Nẻo thương muốn gửi muôn dòng câu thơ.
 
Mây trôi bước gió thẫn thờ
Nước reo tiếng suối ,sương mơ mịt mù
Vòng tay muốn níu mùa thu
Thời gian qua cửa gió vù bước chân.
 
Thu sang đã đón bao lần
Tiễn thu mấy lượt lâm thâm tủi buồn
Phải là tiếng nhớ niềm thương
Nên tim thổn thức con đường tuổi xanh.
 
Tái tê thu xếp đầy cành
Đợi cơn gió cuốn ,thả nhành mưa rơi
Muôn chiều lá đổ sầu phơi
Thương rơi ngập đất...Tiếc thời mùa xuân
 
MINH TUẤN
 
cÁM ƠN BÀI THƠ VÀ BỨC HỌA TUYỆT VỜI CỦA EM NHÉ DIỆU THU /CHÚC EM VUI 
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 115 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9