THƯƠNG CÁNH HOA SẦU
Có phải mưa buồn trong mắt em
Chiều nay nhỏ lệ khóc trên thềm
Hanh vàng nỗi nhớ bao lần đã
Chạm mãi lòng nghe khắc khỏai thêm????
Anh có bao giờ tiếc nuối thương
Cho Lan phận bạc mọc ven đường
Sợ đêm gió lộng trời se lạnh
Từng chiếc lìa cành chết dưới sương????
Hay chỉ cúi đầu anh lặng thinh
Quay lưng ngỏanh mặt chẳng thèm nhìn
Thương dùm số kiếp đời Hoa dại
Héo sắc tàn huơng cũng bởi tình???
Ngỏ hết làm sao được những lời
Đành ôm ta phận lục bình trôi
Chiều theo gió cuộn lòng đi mãi
Một thóang dừng chân lệ bỗng rơi
NuocMatMuaThu
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh Tuấn, BP và Huyền Không đã dừng chân ghé thăm góc nhỏ mộc mạc này của trang thơ Thu, và hôm nay Thu mới vừa khỏe lại, xin được lưu lại đôi dòng đơn sơ này thay thế cho lời cảm tạ của lòng mình tới anh Tuấn và HK, và xin mến chúc Tuấn anh, BP, và Huyền Không, hồn thơ luôn đẹp mãi cùng một đêm bình an, và mơ dệt được nhiều mộng lành, thêm lần nữa, Thu xin cám ơn thật nhiều
Thân ái
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 11:29:21 bởi NuocMatMuaThu >