KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Trích đoạn: NuocMatMuaThu
THU SẦU Còn đây một thoáng mưa bay
Tình mình theo gió heo may gọi về
Cách xa ngàn dặm sơn khê
Thu về nhớ mãi câu thề ngày xưa
Một chiều xưa gió thu mưa
Tình ta tan vỡ lưa thưa nắng tàn
Lòng xao động những ngỡ ngàng
Tim se thắt lại bàng hoàng đớn đau
Thu này rồi đến thu sau
Tình đầu mãi mãi thu sầu vấn vương Phạm Sĩ Trung
Dạ xin cám ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, Thu xin chúc anh một đêm vui và bình yên :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
DƯỚI ÁNH TRĂNG NGÀ
HOA LÁ BAY
Bên anh giấc mộng hoá thành thơ
Gió thổi Sao đêm toả mập mờ
Cũng đủ làm em hồn chất ngất
Buông lời khẽ nói tiếng vu vơ
Mắt chạm nhìn nhau thương mến trao
Ru xin kỷ niệm thuở hôm nào
Còn đây vẫn mãi anh là bóng
Ngự giữa hồn em ấm biết bao
Say trong tiếng nhạc quá du dương
Trỗi khúc đàn ru điệu nghê thường
Gió thổi vừa hôn lên mắt biếc
Bên Chàng, Thiếp ngẩn một trời thương
Uống cạn Chàng ơi hạnh phúc đây
Cùng em sưởi ấm cuộc tình này
Đừng nên đánh thức ngàn cây cỏ
Mới cũng vừa như đang ngủ say
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2011 13:13:31 bởi NuocMatMuaThu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: