KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 115 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 05.12.2007 00:54:53 (permalink)
0
 
 
 
_______________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2007 01:40:03 bởi NuocMatMuaThu >
Attached Image(s)
oten 07.12.2007 09:33:29 (permalink)
0
Buồn Ơi
 
Buồn ơi từ lúc em đi
Xa em tim xót lâm ly nảo nùng
Ôm hoài một khối tình chung
Từng chiều đông lạnh nhớ nhung tới nàng
 
Đông dề trắng xoá màu tang
Nhìn hoa tuyết nở băng hàn buốt tim
Em đi phương bắc như chìm
Hoài trong bảo tố chôn dìm niềm đau
 
oten
huongtuyet274 07.12.2007 10:07:52 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 


 
      CHO MỘNG XƯA PHAI
Đã theo cơn gió kiếp ba sinh
Đã mơ đã mộng một chút tình
Thì nay trong cõi nghê thường lặng
Bóng chiếc đơn côi vẫn một mình
 
Biển đã cho ta một khoảng trời
Trải hồn hoang lạnh những trùng khơi
Vui buồn phai nhạt lòng ta gửi
Những thoáng u hoài những rụng rơi
 
Đừng trách chi ai đừng trách chi
Những vương những ái lụy sầu bi
Đã đi xa mãi cùng sương gió
Nhắc lại chỉ làm đắng nghĩ suy
 
Rồi có một ngày lá thôi rơi
Sầu thương sẽ lặn cuối chân trời
Trăng buông trong chút tình nhen lại
và cõi thinh không chẳng rụng rời
 
Hãy thả hồn mình xây duyên thơ
Xây hoài mơ mộng những vu vơ
Để tim xa mãi niềm nhung nhớ
Một thuở đau buồn trong ngây thơ!
 
 
Minh Tuấn 21.12.2007 01:18:43 (permalink)
0

 

 
 TRÁCH PHẬN...

Tại con tim rộng mênh mông
Cho nên tình vỗ sóng không tới bờ
Tại Hồn cứ mãi ngẩn ngơ
Cho nên câu nói vật vờ gió đưa.
 
Ước gì tình mãi ngày xưa
Để cho gần gũi bốn mùa bên nhau
Từ ngày duyên lỡ mùa cau
Tình chia hai ngả để sầu lối đi..
 
 
MINH TUẤN
 
 
r

CHÚC EM GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 20:34:50 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 24.12.2007 17:08:15 (permalink)
0

 
 
 GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI -CHÚC DIỆU THU VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC.
 
 
MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 24.12.2007 22:35:54 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin mến chào anh Tuấn khỏe và bình an
 
Dạ, Thu rất cám ơn và rất hân hạnh đã được anh ghé vào thăm và lưu lại lời chúc lành, nên cũng sẵn dịp Giáng Sinh về, cho Thu cũng xin được phép gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một mùa Giáng Sinh vui tươi, cùng một Năm Mới tràn đầy hạnh phúc và khả ái
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________
 
Cá Mặn 25.12.2007 07:04:31 (permalink)
0
Nhìn trăng họa cảnh
 
Em buồn ngấn lệ giọt tan
Mang theo nỗi nhớ buồn vang chốn nầy
Hồn ai nữa mảnh cùng mây
Khéo che nắng ấm hay hay má hồng
 
Mây chiều lướt nhẹ đồi thông
Cỏ cây ngơ ngác trong mong nắng về
Không gian lặng lẻ trăm bề
Người mơ vội vả ra đề họa thơ
 
 
Cá Mặn
 
Minh Tuấn 29.12.2007 15:40:13 (permalink)
0

MƯA KHÓC TÌNH NGÂU

Mưa rơi từng giọt khóc tình ngâu
Đổ xuống hồn ta bạc mái đầu
Gợi nhớ suy tư sầu đọng lại
Buồn trăng nửa mảnh rớt đêm thâu

Làm sao hứng hết giọt mưa rơi
Nhặt lá vàng bay rụng cuối trời
Ước nguyện dòng đời luôn hạnh phúc
Anh hình nhỏ bóng mãi chung đôi

Mộng chỉ là mơ đến sẽ đi
Tan theo gió lộng chẳng còn gì
Đêm thao thức giấc buồn trăn trở
Bỏ lệ lòng rơi ướt khóe mi

Nhỏ ở nơi này anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Hoà chung với sóng trùng dương vỗ
Thầm khóc thương đời chuyện bể dâu

NuocMatMuaThu

 

 
LỆ HAY GIỌT CHÂU.
 
Bởi tại đôi đường mới nhớ  lâu
Anh Nam em bắc gánh hai đầu
Mưa rơi đếm hạt sầu đêm lẻ
Nắng đỏ phơi màu nhớ sáng ngâu.

 
Mộng đếm trăng tàn bên gối chiếc
Mơ đong sao lạnh chốn tâm sầu
Gom buồn ghi khắc tình thơ bút
Khát vọng viết thành cuốn ngọc Châu.
 
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui nhé Diệu Thu
 
 
SuongAnh 30.12.2007 15:48:04 (permalink)
0
EM XIN KÍNH GỬI ĐẾN CHỊ DIỆU THU VÀ GIA ĐÌNH LỜI
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
AN BÌNH-HẠNH PHÚC-VUI VẺ
 
 
 
Chúc cho anh, chị, bạn, tôi
Mừng vui luôn đến buồn thôi đeo hoài
Năm nay làm ăn phát tài
Mới hoài mới mãi...trong ngoài đều tươi
An khang thịnh vượng một đời
Bình yên ấm áp bên người yêu thương
Hạnh ngộ tình thơ miên trường
Phúc lành tri kỷ văn chương xum vầy
Vui câu xướng hoạ nơi đây
Vẻ xinh thi tứ mang đầy nét Xuân
 
Sương Anh 30/12/07
hobac 31.12.2007 11:40:00 (permalink)
0
NĂM MỚI KÍNH CHÚC DIỆU THU VÀ GIA ĐÌNH SỨC KHOẺ, AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC NHÉ!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/0532CE2478BC440AA414E0BAF6804165.GIF[/image]
Attached Image(s)
huongtuyet274 31.12.2007 12:14:27 (permalink)
0
         CHÚC XUÂN!
 
Xuân đã về trên những cành mai
Lộc đã nẩy chồi đâm ngàn hoa khoe sắc
Gió mơn man cành đào xinh đất Bắc
Gửi vào nam một chút nhớ nhung
 
Năm mới rồi mong ở muôn trùng
Người sẽ yên vui an lành mãi mãi
Chẳng lo âu buồn đau thôi ngoảnh lại
Chẳng kiêu sầu trong nước mắt nhạt phai
 
Và mộng mơ sẽ bước tiếp đường dài
Vứt ủ rũ đi ươm tình trong thơ mới
Ươm hạnh phúc ươm vạn điều mong đợi
Cho nước mắt người không xa xót...mùa thu!
 
CHÚC THU VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC!
 
 
NuocMatMuaThu 01.01.2008 00:57:01 (permalink)
0
 
 
 
 
 
NMMT xin mến chào anh CoDon, HuongTuyet, HoBac, SuongAnh và anh Minh Tuấn khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu xin gởi lời mến chào thân ái và rất cám ơn tới các anh chị và các bạn đã ghé vào thăm Thu và lưu lại lời chúc lành, Thu rất hân hạnh nhiều, nên sẵn tiện, cũng cho Thu xin phép lưu lại đôi dòng cảm tạ và cũng xin mến chúc anh chị, các bạn cùng gia đình một Năm Mới an khang và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và Thu xin luôn mến chúc hồn thơ các anh chị và các bạn luôn đầy và đẹp mãi với một ngày mới thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 00:58:46 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 01.01.2008 04:36:43 (permalink)
0
MÙA XUÂN ĐẾN RỒI ĐÓ...
 
2008 KÍNH CHÀO THI SĨ DIỆU THU.
 
 
      
 
 

 
 
 
NuocMatMuaThu 01.01.2008 11:28:39 (permalink)
0
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm và lưu lại lời chúc lành, và sẵn dịp, Thu cũng xin gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một Năm Mới an khang, cùng vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________
 
NuocMatMuaThu 02.01.2008 13:02:58 (permalink)
0
 
 
 
________________________________
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 115 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9