KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 115 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 04.01.2008 10:58:12 (permalink)
0
 
 
______________________________
 
NuocMatMuaThu 05.01.2008 01:07:04 (permalink)
0
 
 
_____________________
 
NuocMatMuaThu 07.01.2008 19:25:00 (permalink)
0
 
 
 
_________________________________
 
NuocMatMuaThu 08.01.2008 11:09:41 (permalink)
0
 
 
 
 
 
_____________________________________
 
Minh Tuấn 12.01.2008 01:55:33 (permalink)
0

 
ĐẾM THỜI GIAN.
 
Thời gian chẳng có vết chân
Tuổi xuân chẳng thể giữ phần đôi mươi
Buồn vương sầu héo nụ cười
Câu thơ quên bút mực tươi nhạt màu.
 
Mắt em in bóng trăng thâu
Môi em đã lạnh theo màu gió đông
Mơ hoa chẳng thấy ấm nồng
Ước cau trầu thắm..mãi không tới mùa.
 
Đợi chờ ru khúc gió thưa
Nhớ thương cây bút bồn mùa gom thơ
Mỏi mong theo ánh trăng mơ
Đón chào hạnh phúc bao giờ cầm tay?
 
Thời gian có tháng có ngày
Tình yêu như thể sao  bay lưng trời
Cỏ cây mãi thắm sinh sôi
Mà ta sao mãi như ngồi trên than...
 
Ngồi buồn đếm mãi thời gian
Hoa xuân...Rồi đến lá vàng mùa thu
Đếm mùa đông với sương Mù
Tìm nhau như thể khúc ru tình buồn.
 
 
MINH TUẤN
 
CHÚC DIỆU THU VUI NHÉ
 
 
 
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 14.01.2008 10:20:19 (permalink)
0
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm Thu và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu xin chúc anh một ngày mới bình an và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________
 
NuocMatMuaThu 17.01.2008 10:59:05 (permalink)
0
 
 
 
 
______________________________________
 
nghinhnguyen 17.01.2008 19:54:54 (permalink)
0

N.N gởi Thu một khúc

Vào Đông

sao khuya mấy mảnh lung linh

thiên hà mờ nhạt chuyễn mình vào đông
mây thư thưa chảy xuôi dòng
tàng cây trơ lá sầu đông cuối đường
bên trời tiếng vạc kêu sương
Từ qui tấu khúc nhạc buồn nỉ non
thác reo điệp khúc mõi mòn
hoà cùng muôn tiếng côn trùng tỉ tê
đông về giá buốt theo về
hồn người lữ khách lắng nghe điệu buôn.

                            Nghinh Nguyên
NuocMatMuaThu 18.01.2008 13:43:28 (permalink)
0
 
 
 
MƯA VẪN CÒN RƠI
 
Mưa ơi sao vẫn còn tuôn
Trên từng chiếc lá gieo buồn hắt hiu
Chạm lòng lữ khách cô liêu
Hạ vần thơ viết với nhiều nhớ mong???
 
Tình giờ như sáo sang sông
Kẻ Nam, người Bắc hai dòng đời chia
Từ nay cách trở xa lìa
Hỏi anh có phải tình là giây oan???
 
Em về nhật ký sang trang
Sầu nghe bỗng ngập dâng tràn mắt môi
Đành nay đã lỡ duyên rồi
Lai sinh tái ngộ hẹn đời kiếp sau
 
Mong mai nắng chẳng phai màu
Hữu duyên gặp lại lòng trao ân tình
Cùng anh xây giấc mơ xinh
Thả hồn vào mộng chỉ mình, mình thôi........
 
NuocMatMuaThu
*****
 
Thu xin mến chào NN vẫn khoẻ ạ
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn NN đã ghé vào thăm Thu lần nữa và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, và cũng cho Thu xin phép phúc đáp lại bằng bài thơ mộc mạc trên của mình để thay thế cho lòng cảm kích riêng, và thêm lần nữa Thu xin gởi lời mến chúc NN hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng một ngày mới bình an và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2008 13:44:28 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 26.01.2008 12:22:17 (permalink)
0
 
 
 
BIẾT MAI VỀ ĐÂU

Ngắm nửa vầng trăng rụng xuống cầu
Nghe buồn thức giấc đã từ lâu
Sao anh nỡ bỏ lòng em nhớ
Chạm mãi từng cơn chất ngất sầu

Có phải Thu về mang lá rơi
Mây giăng tím ngắt cả khung trời
Lìa cành nhạn vụt bay tìm bạn
Chẳng gặp buông lời thảm thiết khơi

Có phải tình là nghiệt ngã không
Xa nhau giọt nắng chẳng còn hồng
Rồi mai trên bước đường xuôi ngược
Kẻ Bắc, người Nam ai nhớ mong??

NuocMatMuaThu
 
__________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 13:52:30 bởi NuocMatMuaThu >
huongtuyet274 26.01.2008 18:24:57 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
BIẾT MAI VỀ ĐÂU

Ngắm nửa vầng trăng rụng xuống cầu
Nghe buồn thức giấc đã từ lâu
Sao anh nỡ bỏ lòng em nhớ
Chạm mãi từng cơn chất ngất sầu

Có phải Thu về mang lá rơi
Mây giăng tím ngắt cả khung trời
Lìa cành nhạn vụt bay tìm bạn
Chẳng gặp buông lời thảm thiết khơi

Có phải tình là nghiệt ngã không
Xa nhau giọt nắng chẳng còn hồng
Rồi mai trên bước đường xuôi ngược
Kẻ Bắc, người Nam ai nhớ mong??

NuocMatMuaThu
 

__________________


 
         TÌNH XÓT XA
Em ngắm vầng trăng trong đêm thâu
Sương khuya rơi lạnh những âu sầu
Sao em mãi đượm hồn mơ tưởng
Một mối duyên xưa đã nát nhàu
 
Ta phải rời xa chia đôi nơi
Cõi thu ảo vọng cũng xa vời
Mây giăng tim tím hồn ai lạnh
Và lặng tình loang...những rụng rời
 
Thôi tạm cho tình là ly tan
Là buồn ngây dại chốn hồng hoang
Là màu dang dở trong nhung nhớ
Đã vướng trọn tim phải ngỡ ngàng
 
Nên thế người ơi lòng vụng trộm
Cho đời mấy nỗi những thiết tha
Bắc, Nam xa cách tình còn mặn?
Còn ảo mộng xanh...nhạt vỡ òa?
 
 
 
 
 
 
 
Cá Mặn 01.02.2008 11:21:05 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
BIẾT MAI VỀ ĐÂU

Ngắm nửa vầng trăng rụng xuống cầu
Nghe buồn thức giấc đã từ lâu
Sao anh nỡ bỏ lòng em nhớ
Chạm mãi từng cơn chất ngất sầu

Có phải Thu về mang lá rơi
Mây giăng tím ngắt cả khung trời
Lìa cành nhạn vụt bay tìm bạn
Chẳng gặp buông lời thảm thiết khơi

Có phải tình là nghiệt ngã không
Xa nhau giọt nắng chẳng còn hồng
Rồi mai trên bước đường xuôi ngược
Kẻ Bắc, người Nam ai nhớ mong??

NuocMatMuaThu
 

__________________


 
Tương lai và định mệnh
 
Chiếc lá vàng trôi nữa mảnh đời
Mang theo nỗi nhớ buốt người ơi
Lòng anh muốn tỏ lời chưa rỏ
chạm nhẹ hồn em suối lệ rơi
 
Lá rụng trời Thu, Hạ đón chào 
Mưa buồn, nắng ấm cõi lòng nao
Chim muôn cất tiếng nơi đầu ngõ
Gió nhẹ hồn vui lá rạc rào
 
Muốn hỏi dòng sông mấy đoạn trường
Quanh co uốn khúc tợ tình vương
Em trong, ta nhớ vầng trăng tỏ
Lặng lẻ ngồi buồn nặng chử thương
 
 
Cá Mặn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#357
    nghinhnguyen 02.02.2008 13:11:59 (permalink)
    0
    chào các Huynh, Đệ, Tỹ, Muội !
    nhân dịp năm mới xuân về N.N xin gởi lời chúc tất cả các bạn thơ một năm an bình hạnh phúc, 
    nàng thơ luôn đồng hành theo nhịp sống, để có nhiều thi phẩm hay làm quà tặng cho đời. 
                                Thân ái
     
                            Nghinh Nguyên 
     




    Nhịp Xuân
     
    Vũ trụ giao mùa đón vạn hoa
    Thĩ thành cho đến chốn quê xa
    Mừng vui sum họp ngây lòng trẻ
    Hê hả đoàn viên ấm dạ già
    Ngoài ngõ cành mai chim khách gọi
    TRong vườn khóm trúc tiếng sơn ca
    Vạn ngàn sinh vật cùng hoa cỏ
    Tấu nhịp thanh bình bản hợp ca.
                        Nghinh Nguyên
                   Đức Linh xuân mậu tỳ 2008
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 13:16:05 bởi nghinhnguyen >
    #358
      Cá Mặn 03.02.2008 07:22:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nghinhnguyen

        
      Nhịp Xuân
       
      Vũ trụ giao mùa đón vạn hoa
      Thĩ thành cho đến chốn quê xa
      Mừng vui sum họp ngây lòng trẻ
      Hê hả đoàn viên ấm dạ già
      Ngoài ngõ cành mai chim khách gọi
      TRong vườn khóm trúc tiếng sơn ca
      Vạn ngàn sinh vật cùng hoa cỏ
      Tấu nhịp thanh bình bản hợp ca.
                          Nghinh Nguyên
                     Đức Linh xuân mậu tỳ 2008
       


       
      Chào Huynh Nghinhnguyen
       
      Hôm nay thấy bài thơ huynh hay quá nổi hứng nên họa theo huynh cho vui nhà vui cửa hén   
       
      Ngày tết đi dạo phố Bolsa
       
      Xuân về phố xá đón ngàn hoa
      Tấp nập người đi Kẻ đứng xa
      Gọi khách mua bông cười cậu bé
      Mời người bói quẻ nháy ông già
       
      Mai vàng cúc đỏ tưng bừng trổ
      Nhạc khúc mừng xuân nhộn nhịp ca
      Pháo nổ ngoài đường vang khắp phố
      Hồn nhiên rộn rả mỉm cười ra.........
       
      Cá Mặn
       
       
       
       
       
      #359
        nghinhnguyen 05.02.2008 10:53:14 (permalink)
        0

        cảm ơn CM đã ghé thăm và có bài họa.
        nhân xuân về tết đến NN có lời cầu chúc bình an
        đến CM cung gia đình và các thi hưu.

        Lữ khách vào xuân

        Tháng ngày con lốc xoay vần
        Xuân đi, xuân đến mấy lần xuân qua
        Nàng xuân trẻ mãi không già
        Vẫn về vun tưới vườn hoa địa đàng
        Vườn hoa muôn sắc hương ngàn
        Hoa ưu tyư cũng nở vàng cuối sân
        Hoa râm tóc điểm thêm dần
        Nếp nhăn vầng trán khắc phần thời gian
        Trầm tư kết chiếc bè vàng
        Tiễn người lữ khách trên đàng vào xuân.

                                    Nghinh Nguyên

        #360
          Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 115 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9