KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 115 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
CTT 05.03.2008 20:50:25 (permalink)
0
CÓ PHẢI...LÀ ANH???
 
Ta đi...nhặt lại chính mình
Giữa dòng đời nghiệt nghe tình xót xa
Anh là nỗi nhớ hôm qua
Ghi vào ký ức lòng mà chữa phai
 
Ta đi.....nhặt lá vàng bay
Về mang ghép lại những ngày đau thương
Phải anh là....giọt mưa tuôn
Từ đâu đổ nhẹ gieo buồn khắp nơi???
 
Ta đi...đi mãi giữa đời
Chợt nghe lạc lõng giữa trời Xuân sang
Dừng chân đếm bước hoang mang
Nghe hồn thơ khóc....lỡ làng ai ơi
 
Vô tình....ta để đánh rơi
Chữ Thương vần Nhớ trong lời thơ đan
Phải anh....là gió đêm mang
Bao ngàn tỉếc nuối....tay đàn em buông???
 
NuocMatMuaThu
 
 
 
Em ơi...góp nhặt  làm chi?
Dòng đời nghiệt ngã,rã rời đớn đau
"Đi qua nỗi nhớ" nha em 
Cho vào dĩ vãng ,hôm nay vui cười.
 
Em ơi...buông tay phím sầu
Cuộc đời còn lại hãy đừng xót thương
Gịot mưa...buông rơi bất chợt
Đưa tay ta hứng cho đầy tim yêu.
 
Em đi...thương mãi cuộc đời
Bên em bè bạn ,cùng thơ chia sầu
Chẳng phải em ,chẳng phải ai
Đời buồn vạn lối  nỗi sầu vạn nơi.
 
Em ơi...hãy để rớt rơi
"Hình hài nỗi nhớ" trong lởi thơ kia
Bao nhiêu thực hư cõi tạm
Nhớ thương ,mong nhớ ngỡ ngàng nỗi đau.
 
Chân Trời Tím.
 
Vui lên em nhé...
hongsang 06.03.2008 06:05:31 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Nước  trôi  lơ  lững  giữa  dòng.
Mắt  nhìn  ra  cõi  mênh  mông  chiều  về.
Mùa  sang  ong  bướm  hã  hê.
Thu  về  hoa  bướm  cận  kề  bên  nhau.
 
HS
 
Thu  ơi  !  lâu  quá  hổng  có  ghé  thăm  em , em  khoẽ  chưa  dị ?
...uống  chút  cà  phe  cho  tĩnh  táo  nhen  [sm=kissing.gif] nhìu  nhìu  nà.
 
 

___________________________________



Cá Mặn 07.03.2008 14:32:07 (permalink)
0
Nhớ Em Nhiều
 
Nghìn năm một thuở anh yêu.....
Xa nhau mấy độ tiêu điều bấy nhiêu
Giọt buồn gói trọn điều hiu
Đêm dài nhớ bóng sóng triều nhấp nhô
 
Trăng khuya lặng lẻ tịch liêu
Hồn thơ ngớ ngẫn thiu thiu ghép vần
Yêu chi nỗi nhớ bâng khuâng
Ngàn đêm lẻ bóng hờn dâng ngập lòng
 
Mưa đêm man mác chờ mong
Mênh mông biển nhớ phòng không độ rày
Men tình nuốt trọn nào hay
Quay về quá khứ ai thay được nàng?
 
 
Cá Mặn
NuocMatMuaThu 10.03.2008 01:34:02 (permalink)
0
 
 
 
Thu xin mến chào anh Cá Mặn, chị hongsang, sis Chân Trời Tím vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh CM, chị hongsang, sis CTT đã ghé vào thăm và đã lưu lại những bài thơ hay cùng những lời thật dễ thương mến tặng, Thu nghe mình hạnh phúc đến vô bờ, và Thu rất cảm kích nhiều, vì mấy ngày qua Thu cảm, nên đợi mãi tới hôm nay mới bò vào lại đuợc, nhưng chưa tìm ra được nhiều ý thơ cho lắm, chắc hồn thơ Thu cũng còn đang bị cảm chút chút, nên mong anh CM và hai sis cưng thông cảm dùm mà tha thứ hông bắt tội, nên sẵn dịp hôm nay Thu mới vào lại, cho Thu xin phép được gởi lời mến chúc thân ái và dễ thương nhất tới anh CM và hai sis dễ thương, Thu xin mến chúc anh Cá Mặn và hai Nàng Thơ một buổi chiều bình an và tâm hồn luôn tràn ngập với những ý thơ đầy xúc cảm, lãng mạng và thật trữ tình :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 


 
TB: Dạ, Thu xin mang hộp kẹo trên vào xin mời anh Cá Mặn cùng chị hongsang và sis CTT dùng lấy thảo và cũng mong xin được tạ tội luôn cùng thể :), kẹo ngọt và thơm lắm đó nga anh Cá Mặn và hai sis dễ cưng :)
huongtuyet274 10.03.2008 07:17:12 (permalink)
0
     TÌNH VÀ LÁ
 
Lại thêm một chiếc lá rơi
Chiều nay thu tím bên đời của ai
Tím trong nắng gió liêu trai
Tím vào môi mắt của vài giọt thương
Yêu đương giữa kiếp nghê thường
Nên tình cứ vậy đoạn trường...nổi trôi
Ái ân dâu bể phai phôi
Luyến tình hoang lạc nhét nhồi.... để đau
Để lạnh lẽo, để hoen màu
Để sầu rơi rụng, dãi dầu nhân duyên
Chiếc lá như vướng lời nguyền
Chòng chành lặng lẽtrong tiền kiếp hoang
Cứ cho đời đã đa đoan
Cứ cho tình đó huy hoàng thì sao?
Cuối con đường vắng...nghẹn ngào
Tình theo chiếc lá...rụng vào thời gian!
 
                         HuongTuyet274
NuocMatMuaThu 10.03.2008 11:10:04 (permalink)
0
 
 
 
KHẮC KHỎAI HỒN THU
            KHẮC KHỎAI...THƠ
 
Đêm nay trở giấc bàng hòang
Bỗng nghe trong gió lời than nát lòng
Chút gì nhớ.....chút gì không
Ai đi bỏ lại môt dòng sông thương
 
Khiến mưa từng giọt rơi buồn
Đọng trên phím lá sầu vương mắt mình
Xa rồi một giấc mơ xinh
Biết ai giữ đuợc chữ tình thủy chung???
 
Rồi mai cách biệt nghìn trùng
Tình như chiếc lá cuối cùng vừa thay
Bỏ sầu đọng áng mây bay
Lòng đau khắc khỏai tháng ngày chẳng nguôi
 
Mưa ơi....xin hãy ngừng rơi
Kẻo làm thấm lạnh hồn thơ lạc lòai
Tình giờ..... chẳng vẹn tình phai
Trả xin nhau lại những ngày buồn tênh.....
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
 
HuongTuyet274 mến:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu xin mến chúc anh dòng đời sẽ sớm được vui hơn và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với một dêm thật dễ thương và bình an :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 
NuocMatMuaThu 10.03.2008 22:52:01 (permalink)
0
 
 
 
NHẠT NẮNG CHIỀU THU
        NGHE NHỚ NHUNG
 
Nhạt nắng chiều về mây vẫn bay
Trong em khắc khỏai nỗi u hòai
Bừng lên chạm nhẹ lòng mình mãi
Biết đến bao giờ anh mới hay???
 
Tình buồn khiến mắt ngọc em cay
Lặng lẽ nhiều đêm chỉ thở dài
Khẽ hỏi vì sao đời nghiệt ngã
Chia đồng nước chảy ra làm hai???
 
Tạo hóa như còn quá khắc khe
Xuân đi bỏ lại cảnh chiều Hè
Thu sang đất khách buồn man mác
Xót lại lòng nghe chỉ tiếng ve
 
Em ở nơi này...anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Cô đơn khẽ gọi trời mây nước
Có thấu dùm cho nỗi nhớ nhau???
 
NuocMatMuaThu
 
_________________________________________
 
CTT 11.03.2008 12:08:12 (permalink)
0
Tỷ lại ghé thăm MT nè ,khỏe nhiều lên chưa vậy em?Xác thân không khỏe ,nhưng hồn thơ vẫn mãi khỏe em nhé..
Vui lên em nhé ,mọi người luôn ở bên em ,dù MT ở nơi đâu ,MT nhé.
 
 
Mượn.....!
 
Mượn nỗi nhớ để lãng quên
Mượn nụ cười để xua đi nỗi buồn
Mượn đêm khuya để khắc khỏai
Mượn anh nơi đó để mà nhớ thương.
 
Hôm qua cũng bởi tơ trời
Vương vào sợi nhớ để mình có nhau
Hôm nay anh đã xa rồi
Một mình ngạo nghễ…khóc rồi đó sao ?
 
Mượn thời gian, vùi thương nhớ
Em xin trả lại tháng ngày nhớ anh 
Mượn ,vay mượn rồi phải trả
Bởi vì anh không dành cho riêng em .
Chân Trời Tím .
Cá Mặn 12.03.2008 02:44:18 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
NHẠT NẮNG CHIỀU THU
        NGHE NHỚ NHUNG
 
Nhạt nắng chiều về mây vẫn bay
Trong em khắc khỏai nỗi u hòai
Bừng lên chạm nhẹ lòng mình mãi
Biết đến bao giờ anh mới hay???
 
Tình buồn khiến mắt ngọc em cay
Lặng lẽ nhiều đêm chỉ thở dài
Khẽ hỏi vì sao đời nghiệt ngã
Chia đồng nước chảy ra làm hai???
 
Tạo hóa như còn quá khắc khe
Xuân đi bỏ lại cảnh chiều Hè
Thu sang đất khách buồn man mác
Xót lại lòng nghe chỉ tiếng ve
 
Em ở nơi này...anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Cô đơn khẽ gọi trời mây nước
Có thấu dùm cho nỗi nhớ nhau???
 
NuocMatMuaThu
 
_________________________________________
 



cảm xúc vần thơ
 
Mắt biếc sao trời vật đổi thay
Vang trong tiếng gió gợi hồn say
Mon men cham nhẹ lòng ngay ngất
Một mãnh thư tình ở đó đây
 
Có phải trời mưa rồi cát bụi
Vô tình chạm nhẹ mắt em cay
Hoa buồn bướm lẻ thì thầm nói
Một góc tình duyên tháng đến ngày
 
Bầu trời ánh sáng mượn mây che
Nhạc khúc không tên gợi nắng hè
Giấc mộng trôi nhanh cùng quá khứ
Vì ai cất dấu nỗi lòng se
 
Chờ em đỉnh núi cuối bờ sông
Gió lộng rì rào suối ngọt trong
Dóc độ trôi dần về bến nhỏ
Cùng em gọi nắng ấm mùa đông
 
 
Cá Mặn
 
Đã quá.......Đã quá.....thật là đã quá, rất là đã...... mỗi lần đọc được những vần thơ hay của NMMT rất khó cho Cá Mặn bỏ qua.............
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 21:55:42 bởi Cá Mặn >
NuocMatMuaThu 14.03.2008 11:35:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Cảm xúc vần thơ
 
Mắt biếc sao trời vật đổi thay
Vang trong tiếng gió gợi hồn say
Mon men cham nhẹ lòng ngay ngất
Một mãnh thư tình ở đó đây
 
 Cá Mặn
 
 
 
 
 
 
 
VẼ GÌ
        ĐÂY ANH
 
Cảm xúc hồn thơ anh vẽ mây
Gieo xao xuyến chạm vầng trăng gầy
Bao đêm thổn thức mình em vẫn
Sống với nỗi buồn quay quất quay
 
Lòng mơ mấy lúc được bình an
Tạo hóa đôi khi lắm phũ phàng
Chạm để hồn thơ cùng bút mực
Em thường than khóc chuyện đời tan
 
Mộng chỉ là mơ anh biết không
Tình như con sáo mới sổ lồng
Ra đi bỏ lại dòng sông vắng
Với một người còn dõi mắt trông
 
Buồn ngồi bút vẽ giọt nắng rơi
Kỷ niệm mang theo suốt cuộc đời
Là những chuỗi ngày sầu ngập lối
Trên đường tình bước anh yêu ơi :(
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Thu xin mến chào sis Chân Trời Tím và anh Cá Mặn vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được sis CTT cùng anh CM ghé thăm và đã lưu lại hai bài thơ hay mến tặng, nhưng vì mấy ngày qua Thu còn ho quá, đêm nào cũng sủa gâu gâu cả :(, nên hồn thơ cũng bị cảm theo, mong sis CTT và anh CM tha tội cho, và cũng thật ra, dạo này vì Thu có nhiều chuyện buồn phiền riêng quá, nên chữ nghĩa cứ chạy lung tung :(, Thu cầu mong sẽ có một ngày nào đó..hồn thơ của Thu sẽ trở về, và xin thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ sis CTT cùng anh CM thật nhiều, Thu xin mến chúc sis CTT cùng anh CM một ngày mới bình an và thật dễ thương, và Thu cũng rất hy vọng sẽ có một ngày nào đó..hồn thơ của NMMT sẽ hông còn giọt lệ rơi, mong sis và anh bảo trọng
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 03:08:59 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 15.03.2008 00:40:23 (permalink)
0
 
 
_________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 12:23:00 bởi NuocMatMuaThu >
CTT 22.03.2008 22:56:39 (permalink)
0
 
Nỗi nhớ mang hình hài..!
 
Có hẹn nhau đâu mà chờ đợi
Em vẫn đi về với biển chiều nay
Biển vô tư hiền hòa vỗ sóng
Bờ Cát kia trăm năm vẫn dại khờ
 
Tay đưa nhặt vỏ ốc màu tím
Giống hình hài nỗi nhớ em đang mang 
Điều phi lý trở nên có lý
Bởi vu vơ nên thấy biển dịu hiền
 
Gởi biển “nỗi nhớ mang hình hài”
Chở dùm nhé, và xin đừng cười nhé
Bởi chỉ biển hiểu thấu cội nguồn
Người vô tình người nên chẳng bíêt đâu !
Chân Trời Tím .
 
Em khỏe chưa? Hôm nay Tím ghé thăm Em đây ,cố mà khỏe lên em nhé...Có tâm sự gì pm cho Tím NMMT nhé...Thương Em....

maiyeuem 23.03.2008 04:39:46 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Trích đoạn: Cá Mặn

 
 
 
 
 
VẼ GÌ
        ĐÂY ANH
 
Cảm xúc hồn thơ anh vẽ mây
Gieo xao xuyến chạm vầng trăng gầy
Bao đêm thổn thức mình em vẫn
Sống với nỗi buồn quay quất quay
 
Lòng mơ mấy lúc được bình an
Tạo hóa đôi khi lắm phũ phàng
Chạm để hồn thơ cùng bút mực
Em thường than khóc chuyện đời tan
 
Mộng chỉ là mơ anh biết không
Tình như con sáo mới sổ lồng
Ra đi bỏ lại dòng sông vắng
Với một người còn dõi mắt trông
 
Buồn ngồi bút vẽ giọt nắng rơi
Kỷ niệm mang theo suốt cuộc đời
Là những chuỗi ngày sầu ngập lối
Trên đường tình bước anh yêu ơi :(
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Thu xin mến chào sis Chân Trời Tím và anh Cá Mặn vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được sis CTT cùng anh CM ghé thăm và đã lưu lại hai bài thơ hay mến tặng, nhưng vì mấy ngày qua Thu còn ho quá, đêm nào cũng sủa gâu gâu cả :(, nên hồn thơ cũng bị cảm theo, mong sis CTT và anh CM tha tội cho, và cũng thật ra, dạo này vì Thu có nhiều chuyện buồn phiền riêng quá, nên chữ nghĩa cứ chạy lung tung :(, Thu cầu mong sẽ có một ngày nào đó..hồn thơ của Thu sẽ trở về, và xin thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ sis CTT cùng anh CM thật nhiều, Thu xin mến chúc sis CTT cùng anh CM một ngày mới bình an và thật dễ thương, và Thu cũng rất hy vọng sẽ có một ngày nào đó..hồn thơ của NMMT sẽ hông còn giọt lệ rơi, mong sis và anh bảo trọng
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________
 
 


                                
                         TÌNH CỜ                        
 
               Mùa thu ơi bệnh rồi em hả
               Để thơ buồn trong những ngày qua
               Vắng bóng em vầng thơ rũ lá
               Mực phai màu nhòa nhạt bút thơ
 
               Thang thuốc đây có lẽ tình cờ
               Gởi cho em vào thơ mới lạ
               Nửa trái tắc cắt ra em nhé
               Với đường phèn lá hẹ hấp cơm
 
                Ý quên mất cam thảo thơm thơm
                Em nhớ nhé tan đờm thanh tiếng
                Muỗng cà phê nữa giờ mỗi miếng
                Tan u phiền em uống đi em
 
                Dễ uống lắm mong em dùng thử
                Uống từ từ đôi bữa sẽ qua
                Về lại đây vui cửa vui nhà
                Chúc em hết bệnh nha người đẹp
 
  Hi hi Mai có bài thuốc dân gian hỗng biết lụm được ở đâu mà cũng thấy hữu hiệu,nếu NMMT không chê thì áp dụng thử nhe ,chúc NMMT mau hết ho sớm để hồn thơ tuôn trào lay láng               
              
              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 04:41:39 bởi maiyeuem >
NuocMatMuaThu 25.03.2008 11:51:49 (permalink)
0
 
 
 
Thu xin mến chào chị Chân Trời Tím và MaiYeuEm vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được chị CTT cùng MYE ghé vào thăm và đã để lại những dòng thơ cùng những lời quan tâm thật dễ thương mến tặng, Thu xin thật cảm kích nhiều, nhưng chờ mãi tới hôm nay, Thu mới cảm thấy khỏe lại nhiều để mà vào lại xin gởi lời cảm ơn tới chị CTT và MYA đây, dạ, nên Thu mong chị và MYE thông cảm cho mà hông bắt tội dùm mùh tội nghiệp, Thu xin mến chúc CTT chị cưng và MYE một ngày mới bình an và thật dễ thương, và luôn luôn gặt hái được thêm nhiều nềm vui hơn trong cuộc sống và hồn thơ hôm nay và mãi mãi về sau :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 
 
huongtuyet274 25.03.2008 12:23:43 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
_________________________________
 


 
SẦU HỢP TAN
 
Sầu ơi sao mãi vương thu?
Tím hồn lạnh lẽo xa mù mịt hoang
Vẫn là câu chuyện hợp tan
Nhuộm giăng thương cảm mây tàn gió lay
Vẫn là nghẹn đắng sầu cay
Hai phương xa cách...biết ngày đoàn viên
Bắc Nam tình lỡ truân chuyên
Trách sao Nguyệt Lão chia miền xót xa
Thời gian vẫn lặng bóng tà
Tan rồi đợi hợp sao mà rứt ray
Người chờ người đợi ai say?
Ai tìm ngọn gió heo may gửi lòng?
Để sầu ngày một mênh mông
Rồi tình trống vắng lặng trông tình sầu!
 
                                HuongTuyet274
 
Cố gắng giữ sức khoẻ nhé!Chúc vui và hạnh phúc!
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 115 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9