KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 115 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 16.05.2008 00:10:39 (permalink)
0
 
 
 
CHÉN 
       TRÀ THƠ
 
Trà em rót đãi khách phương xa
Cảm tạ chàng thơ ghé lại nhà
Nắn nót bài thơ dòng mực tím
Ru tình sống lại những ngày xa
 
Mời anh nán lại ngắm vầng mây
Thả nhẹ hồn bay vút chốn này
Hạnh phúc ta đan bằng những chữ
Ngôn từ thật đẹp khiến lòng say
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Thu xin mến chào tranbienhoahoa vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, chén trà sen trên, Thu xin mến mời tbhh cùng các bạn thơ dùng lấy thảo, và Thu rất hân hạnh đã được tbhh ghé nhà thăm và mến tặng hai bài thơ thật hay, nhưng vì mấy ngày nay, lớp Thu bị trúng gió và lớp vì Thu hơi bận bịu với công việc, nên chưa vào lại kịp xin gởi lời phúc đáp và tri ân, mong tbhh thông cảm dùm cho, mùh hông bắt tội, hôm nay cho Thu xin gởi lời cảm tạ muộn và xin mến chúc tbhh một chuỗi ngày mới bình an và thật dễ thương, thơ của tbhh dễ thương lắm, Thu rất thích đọc và thật ngưỡng mộ nhiều, mến chúc anh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________
 
NuocMatMuaThu 20.05.2008 21:26:55 (permalink)
0
 
 
_____________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 22:08:41 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 21.05.2008 20:46:58 (permalink)
0
 
 
 
 
________________________________________________
 
duongbq88 22.05.2008 01:04:54 (permalink)
0
Kí ức phai nhòa..
 
Ngồi đây tâm đầy buồn thương,
Mưa hay nước mẳt hay buông tiếng lòng,
Kỉ niệm cứ rối mòng mòng
Rồi mình ta biết trong lòng có ai
Bóng hình người đã nhạt phai
Giờ sao hiện rõ cho ta lệ buồn,
Lời người chẳng biết yêu thương,
Để cho ta khóc trên dường người đi,
Sao lại yêu người làm chi?
Để ta phải nhuốt thêm ly rượu sầu
Ngóng tìm chẳng thấy người đâu,
Hoa kia cứ níu lâu lâu một thời
Bây giờ hoa đã tàn rồi
Ta cần gì nữa...quên người, vậy thôi!
QD-4/2000
 
 
 
                                       
Trần Hòa Bình 22.05.2008 08:42:31 (permalink)
0
12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 08:08:07 bởi Trần Hòa Bình >
NuocMatMuaThu 27.05.2008 11:31:29 (permalink)
0
 
 
 
BIẾT NÓI GÌ HƠN
 
Những phút xa nhau chợt thấy buồn
Bài thơ hạ bút viết lời thương
Giờ đây biết gởi về đâu nhỉ
Lặng chết lòng nghe suốt đoạn trường???
 
Xa người mấy độ đã Thu sang
Lá chẳng còn xanh úa trở vàng
Nức nở từng đêm ai với bóng
Buông lời nức nở khóc tình tan
 
Gặp để làm chi lúc tạ từ
Người đi bỏ lại cả trời Thu
Còn đây nhật ký trang tình cũ
Chữ cũng vừa phai quá mịt mù
 
Đành giờ tạm biệt dấu yêu ơi
Thức trắng mình em viết cạn lời
Nắn nót còn đây sầu bút mực
Như là khóc phận chỉ mình thôi
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Thu xin mến chào duongbq88 bạn và Trần Hoà Bình vẫn khỏe ạ:
 
Da, Thu rất hân hạnh đã được dbq và THB ghé thăm nhà và đã lưu lại đôi dòng thơ hay mến tặng, coi như bài thơ mộc mạc trên, cho Thu xin phép gởi lại đây như dùng thay thế cho lời cảm kích của lòng, và xin mến chúc dbq va` THB những gì tốt đẹp và thân ái nhất, cùng một ngày mới bình an và thật dễ thương, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 11:54:14 bởi NuocMatMuaThu >
nguyễn thế duyên 27.05.2008 22:55:10 (permalink)
0
                    
                        Nước mắt mùa thu
                         Hỡi ai trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang
         Chế lan Viên (Điêu tàn)
 
Thân tặng :Nước mắt mùa thu ( VN thư quán)
 
            
           Anh chỉ thấy lá thu
Rơi giữa rừng thu lặng
Cánh hoa thu rã rời
Phủ đầy trên đất vắng
 
 
Anh chắc yêu thu lắm
Mùa thu trong điêu tàn
Sắc vàng thu rã rượi
Chắn cả nẻo xuân sang
 
Tôi cũng yêu mùa thu
Qua sắc vàng hoa cúc
Qua tiếng nàng thổn thức
Nhạt nhòa trong mưa thu
 
Yêu nỗi buồn mùa thu
Bâng quơ và trong sạch
Như hư mà như thật
Lãng đãng như sương thu
 
Nhưng giờ tôi mới biết
Giọt nước mắt mùa thu
Của giận hờn vẩn vơ
Nhẹ rơi trên Đóa cúc
 
Dịu dàng tôi cúi uống
Giọt nỗi buồn vu vơ
Chợt nhận ra vị ngọt
Của làn môi đợi chờ
                Hà nội 28- 5- 2008
 
                        Tôi mong bạn đừng giận
                        Đây chỉ là mơ thôi
      
Cô Bé yuri 29.05.2008 16:26:30 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
________________________________________________
 



Dưới Lớp Ngàn Năm
 
có lỡ xa nhau một đoạn đời
ta về hỏi lại lá vàng rơi
dưới lớp ngàn năm mùa thu đỗ
còn giữ cho ta giọt ngậm ngùi?
 
khắc khoải tâm hồn vẫn chưa yên
làm sao vơi bớt những muộn phiền
người ta yêu dấu giờ xa quá
mà lại không cùng mối lương duyên
 
người ơi ta nợ một chữ sầu
mỗi từng giây phút có yên đâu
nay vẫn còn đây từng nhung nhớ
như ngự trong tim tự kiếp nào.
 
---♥---♥---♥---♥---♥---♥---
 
chào bạn NuocMatMuaThu, yuri gia nhập đã lâu mà ko có dịp chào hỏi mọi người , nay yuri qua nhà làm quen và gởi lại bài thơ nhé ! chúc bạn vui vẻ và sáng tác thật nhiều !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:20:40 bởi Cô Bé yuri >
Trần Hòa Bình 30.05.2008 12:27:13 (permalink)
0
12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 08:02:53 bởi Trần Hòa Bình >
Cá Mặn 31.05.2008 23:43:12 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
BIẾT NÓI GÌ HƠN
 
Những phút xa nhau chợt thấy buồn
Bài thơ hạ bút viết lời thương
Giờ đây biết gởi về đâu nhỉ
Lặng chết lòng nghe suốt đoạn trường???
 
Xa người mấy độ đã Thu sang
Lá chẳng còn xanh úa trở vàng
Nức nở từng đêm ai với bóng
Buông lời nức nở khóc tình tan
 
Gặp để làm chi lúc tạ từ
Người đi bỏ lại cả trời Thu
Còn đây nhật ký trang tình cũ
Chữ cũng vừa phai quá mịt mù
 
Đành giờ tạm biệt dấu yêu ơi
Thức trắng mình em viết cạn lời
Nắn nót còn đây sầu bút mực
Như là khóc phận chỉ mình thôi
 
NuocMatMuaThu
 
****
 Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________________
 
 


 
Hơi... 
 
Nhặt cánh hoa rơi với nỗi buồn
Chao ui ! đứt ruột hởi Người thương
Trong đêm thanh vắng cùng than thở
Nữa mảnh tình riêng suối lệ trường …
 
Có phải quen hơi từ kiếp trước
Ngày nay nối lại nợ tình vươn
Lời em chất ngất lòng thao thức
Khẻ Gọi Thu ơi đặng tỏ tường
 
Tình duyên chớ vội chép thành chương
Giữa lúc tìm nhau ngỡ tuyệt đường
Chớ để hoa kia cùng nét ngọc
Theo dòng định mệnh rủ mùi hương
 
Hồn thơ dệt mộng vườn say bướm
Khéo nở đơm bông  nguyệt cúi nhường
Bóng dáng yêu kiều lời thỏ thẻ
Hương trầm tỏa rộng tợ màng sương
 
Có kẻ si tình đón gió bay
Buông lời gởi gắm chút tình ai
 
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 23:28:52 bởi Cá Mặn >
NuocMatMuaThu 02.06.2008 01:54:55 (permalink)
0
Dạ, NMMT rất hân hạnh đã được nguyễn thế duyên, Cô Bé yuri, Trần Hòa Bình và anh Cá Mặn ghé thăm nhà và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin được gởi lời mến chúc hết tất cả các anh và Cô bé yuri một chiều còn lại bình an và thật dễ thương, thơ của các anh và Cô Bé yuri thật hay, Thu xin ngưỡng mộ nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 

NuocMatMuaThu 09.06.2008 14:08:43 (permalink)
0
 
 
______________________________________________
 
Hoàng Đăng 09.06.2008 14:28:39 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
______________________________________________
 


Mơ Thu
 
Gió chiều khẽ nhặt lá thu rơi
Chiều nay gom lại gửi mây trời
Thoảng nghe âm hưởng mùa thu đến
Lòng bỗng dâng sầu lên chơi vơi
 
Chờ đợi Thu về xem lá rơi
Trái tim rung nhẹ nhịp yêu rồi
Gửi theo cơn gió mùa thu đến
Một chiếc hôn thầm trên mắt môi..

NuocMatMuaThu 10.06.2008 02:01:57 (permalink)
0
 
 
 
 
 
MỘNG TÌNH THU
 
Mấy độ Thu về lá úa rơi
Nghe như nỗi nhớ chạm bồi hồi
Này anh chẳng biết bao giờ nhỉ
Ngõ vắng mai này ta có đôi??
 
Để một lần nghe biết nhớ thương
Say trong giấc mộng thật bình thường
Kề tai khẽ bảo yêu hòai nhé
Dưới ánh trăng vàng hoa ngát hương???
 
NuocMatMuaThu
 
*****
 
Thu xin mến chào Hoàng Đăng vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh được đón chào HĐ đến thăm nhà và đã để lại hai đoạn thơ thật dễ thương mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin cầu chúc Hoàng Đăng một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và nhất là hồn thơ, luôn đầy, đẹp và trữ tình mãi với những ý từ, thêm lần nữa, Thu xin tri ân thật nhiều cho bài thơ thật là dễ thương mùh HĐ đã mến tặng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________
 
Trần Hòa Bình 10.06.2008 09:27:40 (permalink)
0
12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 08:04:02 bởi Trần Hòa Bình >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 115 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9