KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 115 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 04.07.2008 21:00:21 (permalink)
0
 
 
 
________________________________________
 
James Jee 05.07.2008 09:37:38 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 

SẦU THU
 
Thu về mất dấu biết làm sao?
Lòng ta sao mãi cứ cồn cào
Sầu trong mắt lệ mờ sân vắng
Còn lại được gì chút nao nao

 
Thu về nên ta thấy xót xa
Mất dấu chim bay ánh trăng tà
Bàng bạc lá vàng bay trong gió
Tự cửa âm thầm viết lời ca
 
Thu về để lại phút hoang mang
Cảnh thêm cô vắng chút hoang tàn
Lòng ta như lá rơi chiều muộn
Mang khối tình sầu muốn đi hoang
 
Thu về thu để lại niềm đau
Xót xa ai biết lệ tuôn trào
Sầu dâng lên mắt niềm tâm sự
Ai thấu long này nhớ biết bao
NuocMatMuaThu 06.07.2008 11:58:45 (permalink)
0
 
 
 
MƯA ƯỚT HỒN THƠ
BỠ NGỠ TA


Biết đến bao giờ lá hết rơi
Mưa không đổ xuống khóc vì đời
Trong tim kỷ niệm còn lưu mãi
Đẹp tựa bài thơ tuổi lứa đôi???

Vì đời nghiệt ngã bỏ buồn mang
Lá khóc thương cây nhạn nhớ đàn
Nắng cũng hình như là chợt tắt
Khơi sầu nhuộm tím cả không gian

Một người lặng lẽ cúi đầu đi
Kẻ ở làm sao dám mộng gì
Tất cả từ nay xa vĩnh viễn
Đành xin xếp lại mảnh hồn thi

Tình là ảo ảnh mộng là mơ
Trả lại cho ai những đợi chờ........

NuocMatMuaThu
 
 
_____________________________________________
 
Trần Hòa Bình 13.07.2008 18:38:50 (permalink)
0
12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 08:01:40 bởi Trần Hòa Bình >
NuocMatMuaThu 15.07.2008 21:55:27 (permalink)
0

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 13:20:51 bởi NuocMatMuaThu >
ha ha 15.07.2008 22:54:19 (permalink)
0
Ô hay chẳng phải người quen
Vô tình gặp mặt chốn này lạ đây
Vần thơ vút lên cay đắng
Đến muộn màng em hận tình ai


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55719/EB718E23A2674D84A7BC7E5E28E33EE9.jpg[/image]
Attached Image(s)
ha ha 15.07.2008 23:01:08 (permalink)
0
Người nhầm cây cỏ hoá héo tàn
Bóng trăng buồn bã khuyết vành từ đây
Nỗi sầu mang nặng ưu tư
Từ nay em bước không quên tình đầu
Nắng vàng xứ lạ xa xôi
Mong cho nơi ấy người đừng sầu trăng thanh.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55719/817123C9BF324B88ABA88AEA41C1A42E.jpg[/image]
Attached Image(s)
NuocMatMuaThu 16.07.2008 00:42:20 (permalink)
0
 
 
_____________________________________________
 
Trần Hòa Bình 16.07.2008 08:35:31 (permalink)
0
12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 07:57:12 bởi Trần Hòa Bình >
ha ha 16.07.2008 11:56:57 (permalink)
0
xin
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 11:24:06 bởi ha ha >
ha ha 17.07.2008 22:54:11 (permalink)
0
So sorry!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 11:26:24 bởi ha ha >
NuocMatMuaThu 20.07.2008 01:29:18 (permalink)
0
 
 
 
 
Ha Ha mến:
 
NMMT xin chào bạn khỏe và bình an, và xin rất cảm tạ bạn đã xóa đi dùm hai bài thơ của bạn đã đăng trong trang nhà của NMMT mấy ngày qua theo lời yêu cầu của NMMT, NMMT xin cảm ơn bạn rất nhiều, vì Thu thấy hai bài thơ bạn lưu, ý từ hông được thanh nhã cho lắm, nên NMMT đã làm phiền bạn xóa dùm, xin cảm ơn bạn thêm lần nữa và xin chúc bạn vui và bình an
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 12:22:39 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 20.07.2008 12:14:00 (permalink)
0
 
 
 
___________________________________________
 
Trần Hòa Bình 24.07.2008 10:17:18 (permalink)
0
12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 07:58:07 bởi Trần Hòa Bình >
Cá Mặn 30.07.2008 06:23:17 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
MƯA ƯỚT HỒN THƠ
BỠ NGỠ TA


Biết đến bao giờ lá hết rơi
Mưa không đổ xuống khóc vì đời
Trong tim kỷ niệm còn lưu mãi
Đẹp tựa bài thơ tuổi lứa đôi???

Vì đời nghiệt ngã bỏ buồn mang
Lá khóc thương cây nhạn nhớ đàn
Nắng cũng hình như là chợt tắt
Khơi sầu nhuộm tím cả không gian

Một người lặng lẽ cúi đầu đi
Kẻ ở làm sao dám mộng gì
Tất cả từ nay xa vĩnh viễn
Đành xin xếp lại mảnh hồn thi

Tình là ảo ảnh mộng là mơ
Trả lại cho ai những đợi chờ........

NuocMatMuaThu
 
 
_____________________________________________
 


 
Hơi.......
 
Lá vẫn thì thầm Thu đó ơi
Mưa tuôn ngấn lệ lúc chào đời 
Duyên xưa cứ ngỡ là vô tận
Vắng bóng nhau rồi bỗng nhớ hơi
 
Lời em thỏ thẻ khắc vào tim
Thổn thức bên nhau khoái lạc tìm
Ngọn sóng tình thơ là điểm hẹn
Đan tay thưởng thức nụ hồng xinh
 
Giá lạnh về đêm dạ xót ai
Đông dài, nắng Hạ vẫn đổi thay
Quay lưng bỏ mặc tình yêu đến
Chỉ một mình em vắng thở dài.......
 
Cá Mặn
 
 
 
 
  
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 115 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9