KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 115 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 13.09.2008 12:02:31 (permalink)
0
 
 
 
_______________________________________________
 
NuocMatMuaThu 15.09.2008 20:04:48 (permalink)
0
 
 
 
__________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 16.09.2008 10:20:50 (permalink)
0
 
 
________________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 16.09.2008 19:24:03 (permalink)
0
 
 
___________________________________________________________
 
Minh Tuấn 16.09.2008 22:17:05 (permalink)
0
 
 
 
ĐỪNG ĐỂ LẠC MÙA THU...
 
Ánh trăng vừa múc đã đổ đi
Trăng vẫn lửng lơ chẳng việc gì
Chàng ngốc vì yêu nên múc mãi
Tưởng cạn ao trăng được Nguyệt Nhi.
 
Dã tràng xe cát lấp thương đau
Năm tháng biển xanh chẳng mất màu
Chữ hận muôn đời ghi cổ tích
Tình thương mai mỉa mãi mai sau.
 
Xin em đừng để lạc mùa thu
Hãy hứng giọt sương lúc mộng ru
Trăng tủi hãy ôm vào nhật kí
Vần thơ trăm ý sưởi hoang vu.
 
Anh hỏi em rằng thu dấu đâu?
Khi trăng vừa nhuộm thắm khung sầu
Giờ đây lá úa bay nhiều lắm
 Em nhớ ,Thu ...đừng để lạc nhau.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui và mau lành bệnh hén...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 22:24:27 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 17.09.2008 10:35:42 (permalink)
0
 


 
 
KỶ NIỆM
MẤY LẦN GHI
 
Thu mang lá uá rải muôn nơi
Vẫn mãi mùa thu đẹp tuyệt vời
Cũng có đôi lần thu nhỏ lệ
Lên tờ giấy trắng dấu yêu ơi
 
Buồn ai thu núp ở trong mây
Gọi gió về ươm nỗi nhớ đầy
Góp nhặt hồn thơ cùng kỷ niệm
Bao lần xúc cát đắp mồ xây
 
Đã mấy lần thu đếm xót xa
Thương ai lữ khách sống không nhà
Ra đi chữa hẹn ngày quay lại
Hát bản tình ca thu thiết tha
 
Thu về mấy độ lại thu đi
Nhặt lá vàng bay biết mộng gì
Bỏ ngẩn ngơ ai còn kẻ đợi
Mang sầu nhật ký ghép thành thi??
 
Dã tràng xúc cát lấp niềm đau
Tận hỏi ơi anh đến lúc nào
Đếm hết làm sao sầu lá rụng
Bao lần đổ xuống cuộc đời nhau
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin gởi lời mến chúc anh vẫn khỏe cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương, mong anh bảo trọng, Thu xin cảm kích nhiều cho bài thơ hay anh đã mến tặng, thơ Tuấn lúc nào cũng thật hay :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 10:47:20 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 18.09.2008 00:38:02 (permalink)
0

KỶ NIỆM
MẤY LẦN GHI


Thu mang lá uá rải muôn nơi
Vẫn mãi mùa thu đẹp tuyệt vời
Cũng có đôi lần thu nhỏ lệ
Lên tờ giấy trắng dấu yêu ơi

Buồn ai thu núp ở trong mây
Gọi gió về ươm nỗi nhớ đầy
Góp nhặt hồn thơ cùng kỷ niệm
Bao lần xúc cát đắp mồ xây

Đã mấy lần thu đếm xót xa
Thương ai lữ khách sống không nhà
Ra đi chữa hẹn ngày quay lại
Hát bản tình ca thu thiết tha

Thu về mấy độ lại thu đi
Nhặt lá vàng bay biết mộng gì
Bỏ ngẩn ngơ ai còn kẻ đợi
Mang sầu nhật ký ghép thành thi??

Dã tràng xúc cát lấp niềm đau
Tận hỏi ơi anh đến lúc nào
Đếm hết làm sao sầu lá rụng
Bao lần đổ xuống cuộc đời nhau

NuocMatMuaThu

 
 
CHUYỆN THU RƠI...
 
Muốn kể chuyện xưa để dãi bày
Mùa giờ xao xuyến lá vàng bay
Trăng mơ cung Nguyệt ngàn năm tuổi
Tình chốn trăm năm mấy đắm say.
 
Tiếng nhạc ngẩn ngơ như gió hoang
Bài thơ ấp ủ mộng thu vàng
Ngoài song trăng đến thăm người ngóng
Hỏi bóng duyên yêu có thiếp chàng?
 
Đã mấy mùa thu ta nhớ nhau
Nhớ trời xanh thắm ,nhớ mưa ngâu
Nhớ ngày đưa tiễn va ánh mắt
Chẳng nói lên câu nghẹn lệ sầu.
 
Anh để em mang một nỗi buồn
Tháng chờ năm đợi khóa buồng xuân
Anh đi sương gió rơi hình bóng
Lạnh kiếp tha hương ,Có khổ thân.
 
MINH TUẤN
 
CÁM ƠN EM NHE DIỆU THU...CHÚC EM VUI NHỀU HÉN
 
 
 
NuocMatMuaThu 18.09.2008 11:22:51 (permalink)
0
 
 
 
ẤP Ủ CHIẾC LÁ THU
 
Nhặt lá vàng rơi ý tỏ bày
Rằng anh có biết chốn này đây
Đêm thu lạnh lẽo vầng trăng nhớ
Thổn thức mình em với bóng gầy
 
Suy tư gởi gió chút niềm riêng
Chất chứa lòng khơi những muộn phiền
Mới chợt bùng lên từ vực thẳm
Bao lần đánh thức giấc về đêm
 
Chợt dạ nghe sầu lúc vắng anh
Vi vu gió thổi lướt qua mành
Mây che xám phủ vùng tiềm thức
Chợt để vô tình lệ rớt nhanh
 
Anh đi có hẹn một lần về
Xóa bớt dùm em phút tái tê
Những lúc nghe như trời trở lạnh
Lòng còn lạc giữa chốn đam mê
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Diệu Thu xin mến chúc anh một ngày lành và bình an hơn, thơ Tuấn hay quá anh, làm em chạy theo mém bị hụt hơ mùh vẫn chữa xong nì Tuấn :), và em xin cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay mến tặng, mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 15:14:49 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 18.09.2008 23:16:36 (permalink)
0
 
 
TRẮNG NHƯ NGÀY ẤY....
 
Áo em trắng một khoảng trời
Vương thơm mùi nắng sáng ngời màu trăng
Áo như cánh bướm mơ dăng
Cho ve tưởng hạ ,cho trăng tưởng hình.
 
Rồi  anh bỗng rối con tim
 Khi môi em đỏ ,mắt nhìn trao mơ
Tình anh trao ,chẳng bến bờ
Có ve thả nhạc,có thơ phượng hồng.
 
Thả hồn theo nắng mênh mông
Tưởng như em đến ,cho lòng xôn xang
Chợt buồn...Biết  lỡ đò ngang
Áo em chỉ  thắp ,ở khoang tim buồn.
 
Ngày xưa kỉ niệm sớm hôm
Bây giờ hoang phế, như đờn đứt dây
Góc buồn mắt chạm vầng mây
Trắng như ngày ấy...Cho đầy dạ vương.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em nhé DIỆU THU À...Dạo này em khỏe hẳn rồi hả...chúc hồn thơ lại lai láng như chưa hề có nỗi buồn ,em nghe.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 23:17:42 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 19.09.2008 10:35:06 (permalink)
0
 
 
 
 
TRẮNG HỒN THƠ EM
 
Áo ai trắng tựa mây trời
Tóc dài buông xõa với đôi môi hồng
Khéo ai vẽ những đường cong
Xinh sao thấy lạ xui lòng vấn vương
 
Đêm mơ giấc mộng bình thường
Ước em là bóng soi đường anh đi
Hạ vần mượn bút chữ ghi
Vẫn còn đẹp mãi hồn thi chúng mình
 
Ngắm từng giọt nắng lung linh
Hôn lên chiếc lá ru tình thiết tha
Chợt hồn buông tiếng thu ca
Yêu xin chỉ mỗi mình mà em thôi
 
Cầu sao duyên nợ suốt đời
Đường đi sẽ mãi sánh đôi bước cùng
Dìu nhau qua quãng trời Xuân
Áo em màu trắng như vần thơ đan
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin ghé vào mến thăm anh vẫn khỏe cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương, và xin cho phép em để lại...thêm một tà áo trắng trong góc Thu anh :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 20.09.2008 14:35:52 (permalink)
0
 
 
_______________________________________________
 
Minh Tuấn 21.09.2008 00:29:00 (permalink)
0



NGHE MÙA THU KHÓC

Có lẽ từ nay mãi cách xa
Sầu mây phủ lấp ánh trăng ngà
Vi vu gió thổi lời hờn óan
Chẳng biết ai còn nhớ đến ta

Có phải mơ là mộng thế thôi
Ai mang lá rải cuối chân trời
Cây đang ủ rũ buồn thinh lặng
Chợt chết theo chiều bão tố khơi

Mong anh giữ lại chút tình tôi
Sưởi ấm mai sau nửa quãng đời
Những lúc đêm Đông về giá lạnh
Buông lời khẽ gọi tiếng Thu ơi

Để được một lần nghe mến thương
Quên đi tất cả chuyện đời buồn
Say trong giấc ngủ đêm huyền thọai
Thả nhẹ hồn bay khắp bốn phương

Đừng buồn kẻo úa cả hồn thơ
Giết chết lòng em với hững hờ
Tạo hóa làm sao thay đổi được
Lai sinh tái ngộ hẹn trong mơ

NuocMatMuaThu




NHỚ AI ĐÊM MƯA.
 
Ngoài hiên mưa cuốn thả từng dòng
Trong đếm lệ lòng gói nhớ mong
Mưa giọt rơi dồn trên mặt lá
Lệ rơi môi má ,lặng hoang lòng.
 
Chẳng biết ngày mai có nở hoa
Một đêm mưa đổ lạnh phôi pha
Trăng sao chẳng tới treo mơ ước
Cây cỏ còn nghiêng ,huống cánh hoa.
 
Nghe tiếng mưa rơi dạ não nề
Câu thơ ướt cả những vần mê
Từng trang giấy xám màu đông tủi
Cầm bút trên tay ,chữ chẳng về...
 
Tai nghe ao ước tiếng thì thầm
Song cửa nhìn mưa mắt nhạt thâm
Khắc khoải gối chăn sao vẫn lạnh
Phải tình đang nhớ một người thân.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DIỆU THU.bÀI NÀY HAY QUÁ NHỈ >HÌNH MINH HỌA CŨNG ĐẸP LẮM...HI... BẢO TRỌNG?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 00:30:49 bởi Minh Tuấn >
SĨ ĐOAN 21.09.2008 09:55:20 (permalink)
0
 LUYẾN
 
Còn đây kỷ niệm êm đềm
Cùng anh ước nguyện trời thêm nắng hồng
Lá từng chiếc rớt ven sông
Ngửa tay nhặt lại ru nồng giấc mơ
 
Về thơ chữ ghép mong chờ
Lời chưa kịp ngỏ để giờ mình xa
Sầu thu mắt lệ em nhòa
Khóc thương mình phận tình là giây oan
 
Lá ơi sao vội trở vàng
Nhuộm sầu lên cánh hoa Lan cuối đường
Xa rồi cách trở mười phương
Người đi kẻ ở sầu vương ngùt ngàn.....
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Tim anh một góc mơ đầy
Một góc sắp xếp thơ dày em yêu!
Góc kia cho dáng diễm kiều
Ngày đêm tơ tưởng- sinh điều tương tư...!
 
Lời thề thuở ấy xem như
Đi vào dỉ vãng bởi ư sang- hèn !
Trăm năm yêu mãi tình tan
Ngàn năm nuối tiếc , vương mang khối sầu!
 
Yêu em là mối tình đầu
Khắc sâu tâm khảm- tòa lầu yêu thương.
Vương mang trên suốt dặm đường
Nhớ nhung, nhung nhớ đêm trường cô liêu!!!
SD 21/09/08

SĨ ĐOAN 21.09.2008 10:05:12 (permalink)
0
LUYẾN NHỚ
 
Tim anh chỉ tặng riêng em
Dẫu xa muôn dặm vẫn tìm nẻo mơ!
 
Trời thanh, nguyệt tỏ nên thơ...
Ngắm Sao... nhớ bạn- bơ vơ xứ người.
 
Xa em, anh gượng tươi cười
Ngàn kim châm chích khắp người em ơi!!!
 
Quên sao sánh bước chung đôi
Lời thệ nguyện ước bên đồi Mộng Mơ!!!
                                              SD 21/09/08
NuocMatMuaThu 21.09.2008 14:49:19 (permalink)
0
 

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Tim anh một góc mơ đầy
Một góc sắp xếp thơ dày em yêu!
Góc kia cho dáng diễm kiều
Ngày đêm tơ tưởng- sinh điều tương tư...!
 
Lời thề thuở ấy xem như
Đi vào dỉ vãng bởi ư sang- hèn !
Trăm năm yêu mãi tình tan
Ngàn năm nuối tiếc , vương mang khối sầu!
 
Yêu em là mối tình đầu
Khắc sâu tâm khảm- tòa lầu yêu thương.
Vương mang trên suốt dặm đường
Nhớ nhung, nhung nhớ đêm trường cô liêu!!!
SD 21/09/08


 
 
 
 
Thu xin mến chào SĨ ĐOAN và anh Tuấn vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được SĨ ĐOAN và anh Tuấn dừng chân sang nhà ghé thặm và cùng Thu phúc họa lại đôi dòng, các bài thơ của SĨ ĐOAN và anh Tuấn đều thật hay, Thu rất ngưỡng mộ và xin cảm kích nhiều, và cũng xin gởi lời mến chúc hai anh một ngày lành, cùng với những niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, mong SĨ ĐOAN và anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 115 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9