Trích đoạn: Minh Tuấn
ĐỢI...MÙA.
Mùa này buồn lắm người ơi
Lá đua nhau rụng để trời khẳng khiu
Hoa thưa hết cảnh dập dìu
Vườn xơ xác cỏ, úa chiều lạnh đông.
Vô tư đã lụi cõi lòng
Nụ cười heo hắt ruổi rong tháng ngày
Quanh em ngập gió heo may
Bên anh cũng chỉ thấy đầy gió sương.
Ước gì chung một bến thương
Để em rỏt rượu thả đường mơ trăng
Rượu thơm vọng bóng chị Hằng
Làm say ánh mắt, làm đằm câu thơ...
Từng đêm buồn đến ngẩn ngơ
Phòng riêng lửa thắp, hững hờ đợi ai
Ước mau hết lá thu phai
Cây khô em đợi bóng ai...Lại mùa.
MINH TUẤN
CHÚC EM VUI NHÉ
RU HÒAI NGÀN NĂM
Đêm nay gió thổi song thưa
Làm lay chiếc lá đong đưa trên cành
Quay về kỷ niệm ngày xanh
Bỗng nghe hồn chạnh nhớ anh vô cùng
Ru đời em chút bâng khuâng
Ru anh giá lạnh mấy lần Thu mang
Nhớ ai nửa mảnh trăng tàn
Rớt treo đầu ngõ thấy càng buồn thêm
Đưa tay bắt bóng đi tìm
Em nghe sầu gọi với niềm đau riêng
Ru anh giấc ngủ muộn phiền
Ru em thổn thức trái tim vĩnh hằn
Ru trời mấy độ vào Xuân
Ru nghe thương nhớ mấy lần lên ngôi
Ru xin này mắt môi cười
Không còn đọng lại những bồi hồi đau
Rượu tình rót cạn mời nhau
Uống cho say khướt đường vào hồn ai
Hoa sim em nhặt tóc cài
Nhìn anh khẽ bảo yêu hòai ngàn năm :)
NuocMatMuaThu
***
Thu xin mến chào anh vẫn khỏe ạ:
Dạ, Thu xin cảm ơn anh đã ghé nhà thăm và mến tặng em một bài thơ thật hay, Thu rất thích và xin cảm kích nhiều, và em cũng xin được gởi lời mến chúc Tuấn một ngày đẹp và dễ thương như ý, mong anh bảo trọng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
__________________________________________________