KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 115 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 26.09.2008 10:07:27 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn
 
DĨ VÃNG XA XĂM.
 
Lá vàng từng chiếc nối nhau
Ngả nghiêng ngọn gió, nát nhàu mảnh trăng
Đường chiều nắng nhạt sương dăng
Ngó trông núi cách xa xăm dặm dài.
 
Nhớ thời đếm lá thu phai
Mộng thu chia xẻ, như bài thơ yêu
Gió căng anh thả cánh diều
Lửng lơ bay khoảng tím chiều khói dăng.
 
Muốn tìm dĩ vãng xa xăm
Đợi em mở cửa...Cho lòng vào xưa
Tìm thời cổng đợi, trường đưa
Tìm thời áo trắng, bóng trưa lối về.
 
Gửi thu một khoảng đam mê
Gửi sương gửi gió, đường thề lá vương
Tim em gửi chút lệ thường
Ngẩn ngơ khóc lá đang vương cuối mùa.
 
MINH TUẤN
 
DIỆU THU À ,CÁM ƠN EM ĐÃ ĐỂ LẠI TRAG ANH BÀI THƠ HAY NHÉ..CHÚC EM VUI VÀ IU ĐỜI...HÉN
 
 


 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin gởi lời mến chúc anh vẫn khỏe và bình an, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay Tuấn đã mến tặng, và Thu xin thành thật xin lỗi anh vì mấy ngày qua, tinh thần em hơi bị bàng hòang khi nhận được tin lìa trần của một anh bạn thơ trong khu phố này, đó là Nhà Thơ đa tài Phạm Sĩ Trung :(, hông ngờ đời người quá ngắn ngủi Tuấn nhỉ :(, làm em hông nén được lệ lòng của mình rơi :(, nên mãi tới nay em mới có dịp để phúc âm lại cùng Tuấn, mong anh sẽ thứ lỗi cho, vài dòng mến thăm anh vẫn khỏe và Thu xin mến chúc anh một ngày lành và thật bình an
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 10:50:52 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 26.09.2008 23:50:23 (permalink)
0
 

ƯỚC XƯA TRỞ LẠI  
 
Quanh năm gió nhạc vơi đầy
Tháng trăng tròn khuyết  vàng bay luân hồi
Phút  mây vẽ nét bầu trời
Ngày hoa nở úa tiếc nơi mộng thường  .
 
Ru tình, khúc gió vấn vương
Yêu trao ánh mắt , nghiêng đường tìm nhau
Bướm hoa chỉ một sắc màu
Tại mùa thay đổi mới đau chữ sầu .
 
Mùa tàn ai cất đi đâu
Cho thương kết nhớ ,cho sầu đan thơ
Mùa sang xếp dạ ngóng chờ
Như tình biển sóng như mơ lạc hồn .
 
Ước hồng ánh mắt hoàng hôn
Ước xanh tóc liễu rũ hồn ngang vai
Ước xưa trở lại ngày mai
Mộng sầu rũ bỏ đôi vai nợ trần .
 
MINH TUẤN
 
EM Ạ -Thi thoảng cũng phải bận chứ ,anh cũng vậy mà ,dạo này bận quá ,lắm lúc muốn qua trang của các anh chị quen biết mà bận quá ,viết vài câu thì anh không thích viết như vậy -khi nào rảnh và khỏe thì em hãy ghé nhé ,thơ mà làm trong lúc mệt mỏi thì cũng buồn lắm.chúc em vui nhiều hén....MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 23:52:33 bởi Minh Tuấn >
Cá Mặn 27.09.2008 03:00:18 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
CHIẾC LÁ TƯƠNG TƯ
 
Lìa cành lá vẫn nhớ thương cây
Ấp ủ tình ai năm tháng dài
Chẳng mặc trời mang giông bão tố
Yêu còn vẫn giữ chữa hề thay
 
Mưa đổ xuống trần mưa khóc ai
Mưa rơi trên những đoạn đường dài
Không anh bỗng thấy đời vô nghĩa
Thổn thức lòng em mắt lệ cay
 
Rồi buồn cứ ngỡ cả trần gian
Cảnh đẹp chung quanh chợt úa tàn
Nắng núp trong mây trời chẳng sáng
Đêm về gió thổi khóc tình tan
 
Không anh bỗng thấy dạ mình sầu
Giấy trắng thơ tình đẫm giọt châu
Nắn nót mà sao lời chữa trọn
Nên còn thức suốt cả đêm thâu??
 
NuocMatMuaThu
 
***
 


 
 Tình yêu và nước mắt
 
Đã lở yêu rồi biết tại sao
Trăm năm một thuở bỗng dâng trào
Người ơi kiếp trước hình như đã...
Đặc nụ hôn đầu mãi ước ao
 
Yêu là quấn quít dõi hờn nhau
Những phút thương đau lẫn ngọt ngào
Ấy thê ai kia buồn ngấn lệ
Vô vàng nỗi khổ trái tim đau 
 
Người ơi suối lệ hãy dừng mau
Xót dạ cùng đau giọt máu đào
Như lá vàng rơi buồn chạm đất
Chao lòng chạnh nhớ hỏi vì sao
 
Người yêu hởi lá rụng còn xanh
Chớ để cây khô lá úa cành
Hãy lắng nghe lòng ai thổn thức 
Lời kia thỏ thẻ giữa trăng thanh
 
Cá Mặn
 

 

NuocMatMuaThu 27.09.2008 12:24:22 (permalink)
0
 
 
 
HỜN ANH LỖI HẸN
 
Nhớ nụ hôn đầu đẹp biết bao
Nhìn anh chẳng nói một lời nào
Môi kề má cận lòng bay bổng
Ước được gần như đụng đến sao
 
Nhưng đôi lúc cũng giận hờn nhau
Trách bởi chiều nay nắng ngã màu
Để bước chân ai buồn chẳng tới
Lòng ta gặm nhấm với thương đau
 
Sầu nghe chữ nghĩa chạy lung tung
Hỏi gió vì sao nỡ lạnh lùng
Thổi lá vàng bay trên ngõ vắng
Chia tình cách trở chẳng còn chung??
 
Em về lặng lẽ bước chân đơn
Cõng bóng chiều qua dãy núi mòn
Cố để vùi chôn đi nỗi nhớ
Bao lần đã chạm xót từng cơn
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Anh Cá Mặn mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến chúc anh vẫn khỏe và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay anh đã mến tặng sáng nay, Thu xin cảm kích nhiều, và mến chúc anh một ngày lành và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 12:46:01 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 27.09.2008 13:13:48 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
ƯỚC XƯA TRỞ LẠI  
 
Quanh năm gió nhạc vơi đầy
Tháng trăng tròn khuyết  vàng bay luân hồi
Phút  mây vẽ nét bầu trời
Ngày hoa nở úa tiếc nơi mộng thường  .
 
Ru tình, khúc gió vấn vương
Yêu trao ánh mắt,  nghiêng đường tìm nhau
Bướm hoa chỉ một sắc màu
Tại mùa thay đổi mới đau chữ sầu .
 
Mùa tàn ai cất đi đâu
Cho thương kết nhớ, cho sầu đan thơ
Mùa sang xếp dạ ngóng chờ
Như tình biển sóng như mơ lạc hồn .
 
Ước hồng ánh mắt hoàng hôn
Ước xanh tóc liễu rũ hồn ngang vai
Ước xưa trở lại ngày mai
Mộng sầu rũ bỏ đôi vai nợ trần .
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
CHÚT MỘNG
       CHÚT MƠ
 
Ước mai giữa chốn đường trần
Cùng anh ngắm cảnh mùa Xuân trở về
Ru nồng những giấc đam mê
Xin đêm sống lại không hề cách xa
 
Em trong áo trắng lụa là
Chờ anh lữ khách ghé nhà viếng thăm
Yêu thương khẽ ngỏ âm thầm
Bằng ngôn ngữ của lặng câm cái nhìn
 
Anh như tia sáng bình minh
Hôn lên ánh mắt ru tình lên ngôi
Cho em biết chút bồi hồi
Hạ vần thơ ghép đôi lời ngẩn ngơ
 
Gió ơi cho gởi câu chờ
Về ai kẻ lạ giấc mơ đầu đời
Ghép trên chiếc lá vàng rơi
Vẫn hòai đẹp mãi tình tôi với người
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin mến chúc anh một ngày lành và thật dễ thương, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay anh đã phúc họa mến tặng em trong trang nhà sáng nay, Thu xin cảm kích nhiều và mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 13:17:27 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 30.09.2008 12:41:24 (permalink)
0
 
 
 
_________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 11:43:41 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 05.10.2008 21:12:41 (permalink)
0
 
 
________________________________________________-
 
Minh Tuấn 06.10.2008 03:11:20 (permalink)
0

CHÚT MỘNG
CHÚT MƠ

Ước mai giữa chốn đường trần
Cùng anh ngắm cảnh mùa Xuân trở về
Ru nồng những giấc đam mê
Xin đêm sống lại không hề cách xa

Em trong áo trắng lụa là
Chờ anh lữ khách ghé nhà viếng thăm
Yêu thương khẽ ngỏ âm thầm
Bằng ngôn ngữ của lặng câm cái nhìn

Anh như tia sáng bình minh
Hôn lên ánh mắt ru tình lên ngôi
Cho em biết chút bồi hồi
Hạ vần thơ ghép đôi lời ngẩn ngơ

Gió ơi cho gởi câu chờ
Về ai kẻ lạ giấc mơ đầu đời
Ghép trên chiếc lá vàng rơi
Vẫn hòai đẹp mãi tình tôi với người

NuocMatMuaThu

****





 
 
ÁNH MẮT -THU TÀN.
 
Ánh mắt thu tàn buông ngẩn ngơ
Làn môi lá úa rạn hồn thơ
Hắt hưu ánh điện nghiêng sầu bóng
Dệt khúc ca ru gửi chốn chờ.
 
Thu đến lại đi thả nỗi niềm
Một mùa cất dấu nỗi niềm riêng
Mây xanh kết hứa trăng thề thốt
Gió rụng hoa tàn tiếc cõi duyên.
 
Muốn gửi cho em một nụ cười
Vô tình héo hắt tại thu rơi
Bàn chân khẽ bước như chờ đón
Vết cỏ mùa xuân thắm sắc trời.
 
Thầm xếp thu buồn trong khúc ca
Đông buồn ướp lạnh giấc mơ hoa
Trời riêng khắc khoải vần thơ nhớ
Dệt cõi trăng vàng có bóng ta.
 
Em ước làm mây thả thắm trời
Anh như ngọn gió dắt mây chơi
Non cao chẳng cách cơn sầu muộn
Biển rộng không ngăn giấc mộng trời.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu ơi...Cám ơn em vào thăm trang của anh nhé ,dạo này anh bận quá ,hôm nay mới trả lời em được nè...Hi...chúc em vui. 
  
 
Nhân Sơn 06.10.2008 18:35:40 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
HỜN ANH LỖI HẸN
 
Nhớ nụ hôn đầu đẹp biết bao
Nhìn anh chẳng nói một lời nào
Môi kề má cận lòng bay bổng
Ước được gần như đụng đến sao
 
Nhưng đôi lúc cũng giận hờn nhau
Trách bởi chiều nay nắng ngã màu
Để bước chân ai buồn chẳng tới
Lòng ta gặm nhấm với thương đau
 
Sầu nghe chữ nghĩa chạy lung tung
Hỏi gió vì sao nỡ lạnh lùng
Thổi lá vàng bay trên ngõ vắng
Chia tình cách trở chẳng còn chung??
 
Em về lặng lẽ bước chân đơn
Cõng bóng chiều qua dãy núi mòn
Cố để vùi chôn đi nỗi nhớ
Bao lần đã chạm xót từng cơn
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Đừng giận nhé...bởi anh trể hẹn
Mãi ham vui để em đứng chờ
Đường về đếm bước buồn bơ vơ
Lá me bay bám đầy mái tóc.

Anh biết lỗi xin đừng trách móc
Khó tính ghê...năn nỉ hết lời
Giận hờn hoài cho lệ tuôn rơi
Xin hứa không làm em phải đợi .

Vắng em đường xưa buồn vời vợi
Lá vẫn rơi...em đang ở nơi đâu
Phương trời xa tận bắc bán cầu
Anh vẫn đợi...sao em lỗi hẹn...

            -NS-



  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 15:59:42 bởi Mac Nhan Son >
Minh Tuấn 09.10.2008 02:59:02 (permalink)
0

MƯA NHỚ ANH

Chiều nay bất chợt đổ cơn mưa
Nhớ ngỏ làm sao hết để vừa
Hạ bút bài thơ buồn chữ xếp
Bao lời lắng đọng gởi người xưa

Có phải đời còn lắm nghiệt oan
Tình theo gió lộng vội đêm tàn
Người đi kẻ ở bao giờ gặp
Sớt sẻ cùng nhau những trái ngang

Em ở nơi này anh ở đâu
Đêm buông vọng lại tiếng ai sầu
Hoà chung với nhớ lòng em đó
Chất ngất hồn nghe chạnh đã lâu

NuocMatMuaThu







CƠN MƯA ĐẦU HẠ
 
Nhớ thời kỉ niệm ngày xưa
Hạ chiều tinh nghịch ,tung mưa khắp trời
Gió buông tóc rối muôn nơi
Gội mưa bằng những tiếng cười ngây thơ.
 
Xa nhau tự ấy...Đến giờ
Chuồn chuồn bay thấp, để mưa thêm buồn
Nụ hồng vẫn thắm dịu hương
Mà sao cánh bướm lạc đường lại chơi.
 
Ngắm mưa rối rắc lưng trời
Tìm trong nghiêng ngả,tiếng cười hôm nao
Trách chuồn chuồn vội bay cao
Cầu vồng ai bắc...Cất vào cơn mưa.
 
Bây giờ  kể chuyện ngày xưa
Cơn mưa hạ ấy ,như vừa hôm qua.
 
MINH TUẤN
 
DIỆU THU À...EM CÓ KHỎE KHÔNG HẢ?CHÚC EM VUI NHÉ
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 03:28:17 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 13.10.2008 00:14:28 (permalink)
0
 
 
 
Thu xin mến chào anh Tuấn và MNS anh vẫn khỏe:
 
Dạ, rất hân hạnh đã được hai anh ghé thăm và lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, có lẽ mấy ngày nay, tâm Thu hông được tịnh cho lắm, vì vậy có lẽ hồn thơ cũng đi hoang chữa về :(, Thu mong hai anh sẽ thứ lỗi cho vì mãi tới nay Thu mới vào lại trang nhà mình, và xin mến chúc anh Tuấn và anh MNS cùng gia đình những một ngày lành, mong hai anh bảo trọng ạ
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________
 


SĨ ĐOAN 13.10.2008 16:34:04 (permalink)
0
MƠ NGÀY TRỞ LẠI
 
Về đi em, đừng đi đi mãi
Mái nhà xưa đang trãi phong sương...
Đêm cô tịch vấn vương cung nguyệt...
Hoài thanh xuân - hủy diệt tương lai!
 
Về đi em, đôi tay rộng mở...
Ánh bình minh rộ nở trong tâm
Xóa âm u ta tầm quang đảng
vắng em rồi - nửa mảng đời đau!
                         sd 13/10/08
Cô Bé yuri 13.10.2008 17:27:43 (permalink)
0
Yên Giấc Thiên Thu
 
một thoáng em buồn như lá khô
theo chân con gió chốn bụi bờ
hình như hờ hửng trong trời đất
chẳng cần quan trọng cõi thực - hư.
 
ngày nào em những tưởng mưa rơi
làm em sướt mướt giọt lệ đời
thì ra đâu phải....đâu nào phải,
tại mình bi lụy quá đi thôi !
 
ừ nhỉ , ngày mai lỡ thu tàn
thôi xem như một khối phù vân
cõi sầu tạm bợ xin quên nhé
bỡi vốn đời ta - chiếc lá vàng.
 
rồi sẽ nằm im nơi cuối thu
mặc kiếp phong sương cuốn bụi mù
nhân thế vui, buồn rồi cũng hết
trở về bên giấc ngủ thiên thu.
____________________________
 
lâu quá yuri chẳng ghé nhà thăm tỷ , chúc tỷ NMMT luôn vui vẻ và khoẻ mạnh nhé !
 
SĨ ĐOAN 15.10.2008 10:19:15 (permalink)
0
XUÂN HẠ THU ĐÔNG ANH NHỚ EM 
 
Mùa xuân đưa tiễn- tiếng hoan ca
Đêm xuân trống vắng lệ nhạt nhòa
Thanh xuân cô lẻ- sầu tê tái...!!!!
Sang xuân hy vọng đặng tình ta!!!


SD 15/10/08

Cá Mặn 19.10.2008 23:24:35 (permalink)
0
Gợi cảm Thu thương

Người yêu hỡi gió động hàng cây
Lấp lánh sương rơi cánh lá đầy
Nỗi nhớ Thu buồn giăng khắp nẻo
Tình ai thuở trước dạ còn đây

Quá khứ hoài mang kỷ niệm chôn
Lần về chốn cũ dạ bồn chồn
Như là... sẽ gặp lần đầu hẹn
Cảm giác hôm nào chạm má hôn

Em à! có phải giấc mơ hoang
Chợt thấy hình ai mãi ngỡ ngàng
Cố níu thời gian còn xót lại
Dù trong khoản cách hạc sương tan
 
Có phải ông trời khắc nghiệt thay
Mang đi vội vã giữa cơn say
Mây trôi nhạc nắng buồn man mác
Trả lại thời gian chạnh dạ nầy

Cá Mặn 
    
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 23:12:37 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 115 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9