KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 115 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Minh Tuấn 25.10.2008 15:13:08 (permalink)
0

 
GẶP ĐÔNG.
 
Thu đã mang  đi hết sắc vàng
Đông còn vương vấn bóng thu tan
Dòng sông nước bạc phai màu nắng
Mây trắng vô tình trải lạnh sang.
 
Sao tiếc thời gian chẳng kết mùa
Để cho trời  tối ngóng trăng xưa
Hoa tươi khoe sắc mơ vài tiếng
Cánh rụng vương chiều bóng  tiễn đưa .
 
Sao tiếc đời người mải tiễn nhau
Người đi kẻ ở nhớ chia  sầu
Thời gian gom được bao mùa ước
Tóc vội  phai màu  trắng đớn đau .
 
Mưa chiều  nắng sớm đã qua sông
Chân mỏi đường chiều lúc gặp đông
Ước gió còn xanh nơi cuối ngõ
Mơ mây đã nhạt cánh hoa đồng .
 
MINH TUẤN
 
DIỆU THU...Em khỏe rồi hả -anh vào thăm em nè -chúc em vui nhé -vào đông rồi nhớ bảo trọng hén.
chúc em cuối tuần vui vẻ nhiều...Mệt thì chớ có làm thơ em à.
nguyễn thanh cần 25.10.2008 18:54:49 (permalink)
0

Trích đoạn:
HỜN ANH LỖI HẸN
 
Nhớ nụ hôn đầu đẹp biết bao
Nhìn anh chẳng nói một lời nào
Môi kề má cận lòng bay bổng
Ước được gần như đụng đến sao
 
Nhưng đôi lúc cũng giận hờn nhau
Trách bởi chiều nay nắng ngã màu
Để bước chân ai buồn chẳng tới
Lòng ta gặm nhấm với thương đau
 
Sầu nghe chữ nghĩa chạy lung tung
Hỏi gió vì sao nỡ lạnh lùng
Thổi lá vàng bay trên ngõ vắng
Chia tình cách trở chẳng còn chung??
 
Em về lặng lẽ bước chân đơn
Cõng bóng chiều qua dãy núi mòn
Cố để vùi chôn đi nỗi nhớ
Bao lần đã chạm xót từng cơn
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
TẠI SAO ANH KHÔNG VỀ !?!
 
 
Sao anh đi mãi không về ?!
Anh quên phút chốc cận kề sao anh ?!
Hay là tình đã mong manh ?!
Thuyền nay đã bến, lá xanh đã vàng ?!
 
Tình em đâu chút lang thang
Trước sau như một tâm can đợi chờ
Không hề thay bến, đổi bờ
Thay cành hoa nở, lập lờ lãng du
 
Khuya nay lạnh, gió vi vu
Gối say NƯỚC MẮT MÙA THU ...anh về....
 
                                                 --- NTC---
 
nguyễn thanh cần 25.10.2008 20:05:32 (permalink)
0
Về đây hỡi người
Em, mùathu... nỗi nhớ
Em, mùathu...anh đã ở lại đó
Không ngần ngại.
 
Nhớ quá
 
Con đường xôn xao lá
Tia vàng long lanh em nắng
Môi em hồng....
Tặng riêng anh.
 
Bao năm xa cách
 
Tìm lại thu có còn
Giữa cuối con đường không hoa lá cỏ cây
Nhìn theo con đường heo hút
Gió rét từng cơn...Em ơi !
 
Về đây thu hỡi
 
Trong anh úa tàn
Mộng đang vỡ tan
Tình em sang ngan
Bỏ quên anh... nước mắt chứa chan...
 
Thôi đành để thành dòng..................
 
                                      ---NTC---






<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 20:25:36 bởi nguyễn thanh cần >
nguyễn thanh cần 25.10.2008 20:25:03 (permalink)
0
Cũng lại cuối tuần
 
Ghé thăm thu, gom lá rơi thu
Đánh thức lại chính tôi giữu bao la màu
Bằng khoảnh khắc ký ức
Trong nỗi cô đơn còn vương vấn
Không thể quay về.
 
Bao yêu thương, khao khát của ngày nào
Chim tung cánh, lá rơi hững hờ...
Quên tất cã.
 
Chỉ còn lại nhiều ngan trái, và mùa
Em mãi mãi không quay về...
 
                                                  ---NTC---
 
 
Cô Lữ Buồn 26.10.2008 00:47:01 (permalink)
0
HỜN ANH LỖI HẸN
 
Nhớ nụ hôn đầu đẹp biết bao
Nhìn anh chẳng nói một lời nào
Môi kề má cận lòng bay bổng
Ước được gần như đụng đến sao
 
Nhưng đôi lúc cũng giận hờn nhau
Trách bởi chiều nay nắng ngã màu
Để bước chân ai buồn chẳng tới
Lòng ta gặm nhấm với thương đau
 
Sầu nghe chữ nghĩa chạy lung tung
Hỏi gió vì sao nỡ lạnh lùng
Thổi lá vàng bay trên ngõ vắng
Chia tình cách trở chẳng còn chung??
 
Em về lặng lẽ bước chân đơn
Cõng bóng chiều qua dãy núi mòn
Cố để vùi chôn đi nỗi nhớ
Bao lần đã chạm xót từng cơn
 
NuocMatMuaThu
 
 
Lỡ hẹn người ơi....lỡ hẹn rồi
Mình không chung  bước...chẳng chung đôi
Người đi phương ấy...trời nhung nhớ
Ta ở nơi này...bước lẻ loi
 
Đường đời hai ngả, biết sao đây
Người đi heo hắt...bòng dáng gầy
Cố nhân xa cách...tình dang dở
Ôm bóng đêm về....mộng vỡ tan...
 
 Cô Lữ
 
 
Ghé nhá  NMMT đọc lén thơ  ,lại gặp toàn người quen,  Cô Lữ  xin chúc NMMT.....  anh  MT....NS.........SD.....NTC  một cuối  tuần vui, khỏe va hạnh phúc ạh
nguyễn thanh cần 26.10.2008 10:47:29 (permalink)
0
Nguyễn Thanh Cần thân chào  NuocMatMuaThu, Cô Lữ buồn, Cô bé Yuri, Sĩ Đoan, Minh Tuấn,... NTCẦN ghé nhà mà không được  mời, lại muốn ở lâu bởi lẽ muốn được ngắm nhũng bức tranh bằng tình, bằng vần với nhiều cảm xúc khác nhau.
Xin chủ nhà cho phép, đồng thời xin chủ nhà và các bằng hữu cho NTCẦN chung chén nồng với nhé... ! Hân hạnh được mang rượu tới...
 
 
Chủ Nhật buồn, Chủ Nhật lang thang
Thu vàng mấy độ, mấy miêng mang
Đem vần cho nắng vàng thêm dịu
Ngây ngất vườn thơm hết ngỡ ngàng.
 
                                              ---NTC---
NuocMatMuaThu 01.11.2008 11:27:55 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin mến chào anh Cá Mặn, SĨ ĐOAN, cô bé yuri, anh Minh Tuấn, sis Cô Lữ Buồn, anh Mac Nhan Son, và nguyễn thanh cần tất cả anh chị và các bạn vẫn khỏe:

Dạ, tính tới nay cũng đã hơi khá lâu, nay Thu mới có dịp trở lại thăm khu phố dễ thương này,Thu rất cảm động trước sự ân cần của anh chị và các bạn đã mến dành cho một hạt bụi nhỏ nhoi như nick NMMT này, và cũng xin thành thật được gởi lời tri ân tới tất cả anh chị cùng các bạn đã dừng chân ghé thăm Thu bao ngày qua và cũng đã để lại thật nhiều bài thơ hay cùng những lời chào hỏi thật ân cần, nay Thu mới có dịp trở lại, Thu nghe rất hân hạnh và xin cảm kích thật nhiều, và đây là chén trà nóng này, Thu xin thành tâm mến mời anh chị và các bạn hãy cùng Thu nâng chén lấy thảo dùng cho ấm lòng, coi như để thay thế cho lời tri ân và cảm kích của lòng mình, và Thu xin gởi lời mến chúc anh chị cùng các bạn vạn lời chúc lành cho một cuộc sống an khang và bình yên hơn, cùng với những gì tốt đẹp, và dễ thương nhất, thêm lần nữa, Thu xin tri ân.....thật nhiều, mong anh chị và các bạn bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________________



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 11:34:40 bởi NuocMatMuaThu >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 12:19:08 (permalink)
0
THỜI GIAN

Thời gian không bao giờ trở lại!
Lưu một thời vụn dại nghĩ suy
Kết bao điều ái, si, hỉ, nộ...
Và thời gian nói hộ sắc tình...!

Thời gian không bao giờ trở lại!
Nếu có thể, nhẩn nại hay không?
Mọi dấu ấn vùi trong quá khứ
Còn tro tàn , nào chứ ấm hơi!

Thời gian không bao giờ trở lại!
Đóa hoa tình nhạt phai hương sắc
Ta miễn cưỡng nối bắc nhịp cầu
Sao thắm thiết buổi đầu mộng tưởng?
 
Thời gian không bao giờ trở lại!
Chuyện tình buồn cho chạy đi luôn
Hướng tương lai khơi nguồn hạnh phúc
Nhịp cầu duyên có lúc đong đầy!!!
sd
#593
    NuocMatMuaThu 07.11.2008 12:35:14 (permalink)
    0
     
     
    ______________________________________________
     
    #594
      nghinhnguyen 07.11.2008 12:50:51 (permalink)
      0

      Trích đoạn: NuocMatMuaThu

       
       
      ______________________________________________
       



      Điệp Khúc
      Thời Gian


      bao nhiêu mộng ước cũng qua mau
      những gì tươi đẹp cũng ngã mầu
      thời gian phủ lên nhiều lớp bụi
      cũng hằn lên hồn vết thương đau

      lắng đọng dư âm ngày tháng cũ
      như cơn gió` nhẹ lướt qua song
      hồn theo khúc nhạc tìm kỷ niệm
      lạc vào hư ảo của bóng đêm

      mấy độ trăng tròn rồi lại khuyết
      đắng cay chua xót lẫn ngọt mềm
      dư vị chỉ còn là luyền nhớ
      điệp khúc thời gian cứ trôi êm.

                           Nghinh Nguyên
      #595
        NuocMatMuaThu 07.11.2008 13:30:43 (permalink)
        0
         
        _____________________________________________________


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 00:48:54 bởi NuocMatMuaThu >
        #596
          Nhân Sơn 07.11.2008 16:30:21 (permalink)
          0
          Tình thơ dang dở...em đâu ?..
          Để anh ôm mối tình sầu ngóng trông
          Đời buồn lá úa sầu đông
          Nhớ em khắc khoải nghe lòng vấn vương...

                        -NS-



          #597
            SĨ ĐOAN 07.11.2008 20:32:27 (permalink)
            0

            -NS-
             
            Tình thơ dang dở...em đâu ?..
            Để anh ôm mối tình sầu ngóng trông
            Đời buồn lá úa sầu đông
            Nhớ em khắc khoải nghe lòng vấn vương...

                         -NS-

             
            Tình thơ anh gửi cho em
            Em thời chẳng nhận, cố tìm lãng quên!
            Nỗi sầu nào có tuổi tên
            Trôi theo năm tháng, trôi lên mái đầu!
            -sd-

            #598
              SĨ ĐOAN 07.11.2008 20:43:45 (permalink)
              0
               
               
               
              Mình đã buồn, đọc thơ của bạn càng buồn thêm, thôi thì hai tâm hồn đau khổ ta xích lại gần nhau để trao nhau chút hơi ấm.
               
              Nắng mưa là chuyện của trời
              Đông xuân thu hạ chuyển dời-tự nhiên.
              Thuyền ai lướt sóng trăm miền
              Có ngày cập bến hoặc triền non cao...
              Cho ai "lượn sóng ba đào"
              Phỉ nguyền mơ ước ngày nào mộng mơ!
              -sd-
              #599
                NuocMatMuaThu 08.11.2008 00:58:08 (permalink)
                0
                 
                 
                Dạ, Thu xin rất cảm ơn nghinhnguyen và SĨ ĐOAN đã ghé vào thăm nhà và cùng Thu chia sẻ đôi dòng, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc cả hai bạn một ngày mới bình an với vạn điều lành, và xin lỗi mấy tuần qua hồn thơ của Thu đã đi hoang chữa về, với phần mấy ngày qua, Thu sơ ý, trợt tay, té từ trên ghế cao xuống, nên tay chân và gò má còn bầm xanh bầm tím, nên còn nghe hơi rêm mình tí xíu :(, nên Thu mong hai bạn sẽ thứ lỗi và thông cảm dùm, vì  vậy Thu chưa tiện viết nhiều được
                 
                Thân ái
                 
                NuocMatMuaThu
                ________________________________________________________
                 


                #600
                  Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 115 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9