KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 115 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
nghinhnguyen 08.11.2008 20:52:35 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
_____________________________________________________




Đàn chim thiên di lánh tiếc đông
Phương nam hoàng hôn ấm sắc hồng
Nghìn năm chim vẫn đường bay cũ
Bởi phương trời nam mãi đợi mong.

            Nghinh Nguyên

Minh Tuấn 09.11.2008 18:00:00 (permalink)
0
 
 

BUỒN EM .
 
Buồn em giấu kín trong lòng
Nhớ  ai thì viết lên dòng thơ đau
Mặc sương gió ướt mái đầu
Miêng vu vơ hát những câu tình buồn.
 
Hồn em gửi bóng trăng vương
Tâm em cất dấu trên đường xuân mơ
Đã trao bến đợi câu chờ
Đành mang phận mỏng như tờ giấy bay.
 
Mơ hoa nở giấc mộng đầy
Tình yêu ngăn lối cho gầy nét trăng
Tình người như chiếu như chăn
Tình em như gió sương trăng bạc lòng.
 
Buồn em tóc xõa mây bồng
Mơ như sao rụng trên dòng sông khuya
Câu thơ chinh phụ khi về
Lòng  em lại dệt …cơn mê cuộc đời.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em chủ nhật vui nhiều nhé Diệu Thu
Kha Khả Tú 09.11.2008 19:31:27 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

-NS-


Tình thơ dang dở...em đâu ?..
Để anh ôm mối tình sầu ngóng trông
Đời buồn lá úa sầu đông
Nhớ em khắc khoải nghe lòng vấn vương...

          -NS-


Tình thơ anh gửi cho em
Em thời chẳng nhận, cố tìm lãng quên!
Nỗi sầu nào có tuổi tên
Trôi theo năm tháng, trôi lên mái đầu!
-sd-

Tình thơ thắm đượm trang đầu
Lật trang cuối cũng tình sầu tương tư
Đàn buồn trổi nhạc ca từ
Ta khư khư lấy tình hư hão huyền
Cánh chim bay dõi trăm miền
Tìm hoài nửa mảnh trăng hiền nơi đâu
Ướt mi sương đọng giọt ngâu
Trắng đêm thổn thức trăng sầu tương tư...

Một vì tinh tú nhỏ nhoi
Một mình mình một mình thôi! Giọt sầu
Mưa ngâu bay phất về đâu
Nhịp cầu ai bước qua cầu đêm đông
Biển vây sóng đọng bến lòng
Cho ai nhung nhớ tơ lòng vấn vương
Lơi rơi trời nhỏ hạt sương
Tìm ai, ai cứ bốn phương tìm hoài
Một vì tinh tú nhỏ nhoi
Lén nhìn người cũng cảm lời nhớ thương...

Khả Tú


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 20:01:24 bởi Kha Khả Tú >
NuocMatMuaThu 10.11.2008 20:47:22 (permalink)
0
 
CHÚT GÌ GỞI LẠI
 
Cảm ơn Quý Khách ghé thăm nhà
Để lại bao lời thật thiết tha
Một chút tình thu trên đất khách
Em xin tạ lễ gọi như là
 
Bài thơ hạ bút viết chưa xong
Lắm lúc buồn nghe dậy cả lòng
Có biết không anh hồn nhỏ nhớ
Như thuyền lạc bến giữa dòng sông
 
Mơ là chỉ ảo thế mà thôi
Ngẫm thấy đôi khi thật ngậm ngùi
Kẻ Bắc người Nam buồn khóc phận
Thương thầm chiếc lá mới vừa rơi
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào nn, anh Tuấn và Kha Khả Tú vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn anh nn, anh Tuấn và KKT đã dừng chân ghé chăm sóc dùm góc vườn hoang tàn này của Thu mấy ngày qua và cũng đã để lại những bài thơ hay mến tặng, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, nhưng vì Thu bị ngã tuần qua, còn hơi đau đầu chút xíu :(, nên Thu chỉ có thể tìm được đôi dòng mộc mạc này xin được gởi tri ân mùh thôi, mong nn, anh Tuấn và KKT bạn thông cảm dùm, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc nn, anh Tuấn và KKT bạn những lới chúc lành, cùng một ngày mới an khang và thật dễ thương, dạ, thơ anh nn, anh Tuấn và KKT thật là hay, Thu xin ngưỡng mộ và cảm tạ....thật nhiều
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 21:08:24 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 11.11.2008 02:45:02 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BIẾT AI CÒN NHỚ ?
 
Biết ai còn nhớ mình không ?
Hỏi trang thơ nhỏ ,hỏi dòng thơ yêu

Tháng ngày buồn tím bóng chiều
Quanh năm thơ thẩn như diều bay cao.
 
Đông về lạnh bóng trăng sao
Tuyết rơi khắc khoải ,gió gào chơi vơi
Buồn  thương chẳng nói lên lời
Mượn cây bút  viết ,hong phơi …nỗi niềm .
 
Buồn vui thơ xếp  triền miên
Nhớ mong trăng thả muộn phiền bạc tơ
Hỏi lòng còn nhớ cơn mơ
Hỏi thơ còn tiếc xác xơ lá vàng .
 
Ước tình chung nước chung làng
Có em đợi ngõ mời sang bên nhà
Môi cười thắm đỏ cánh hoa
Mắt vui lấp lánh như là trăng thu .
 
Nếu người nhớ khúc ca ru
Thì tôi  cũng nhớ mộng ru bên người
Thương ngày Ngâu gặp mưa rơi
Tiếc thời lá đổ ,đầy trời tiếc thương .
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu à ,em bị mệt luôn như vậy sao vẫn còn cố làm thơ ,em quả là người cố gắng cố sức quá...Anh rất cảm kích khi thấy ý thơ của em cũng vẫn trong sáng hồn nhiên như thưở nào.
Anh viết đôi vần họa cùng em ,hi vọng em mau khỏe trở lại và vui vẻ hồn nhiên em nhé.
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 02:48:26 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 12.11.2008 12:34:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
 BIẾT AI CÒN NHỚ ?
 
*****
 
Nếu người nhớ khúc ca ru
Thì tôi  cũng nhớ mộng ru bên người
Thương ngày Ngâu gặp mưa rơi
Tiếc thời lá đổ, đầy trời tiếc thương .....
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
MỘT CHÚT TƠ LÒNG
 
Gởi anh chút nhớ và thương
Bài thơ nhỏ viết đêm trường chữa xong
Sầu nghe đôi lúc ngập lòng
Dâng lên mắt biếc để dòng lệ rơi
 
Ru xin những giấc mơ đời
Không còn là ảo cho đôi chúng mình
Cùng nhau lạc chốn ba sinh
Lòng thầm ước nguyện chân tình thiết tha
 
Gió đưa thổi áng mây ngà
Về nơi cuối ngõ phong ba ngủ vùi
Mang từng giọt nắng vàng rơi
Tô hồng đôi má của người mình yêu
 
Bên anh dáng ngọc mỹ miều
Em trong áo trắng đợi chiều Thu sang
Ngửa tay nhặt chiếc lá vàng
Buông lời khẽ bảo yêu Chàng.....Chàng ơi :)
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm em và đã để lại một bài thơ thật hay cùng với đôi dòng quan tâm mến dành, Thu xin cảm kích thật nhiều và xin mến chúc anh một ngày mới bình an, cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất, mong anh bảo trọng, Thu xin cảm kích....nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________
 
Minh Tuấn 12.11.2008 22:36:16 (permalink)
0

MỘT CHÚT TƠ LÒNG

Gởi anh chút nhớ và thương
Bài thơ nhỏ viết đêm trường chữa xong
Sầu nghe đôi lúc ngập lòng
Dâng lên mắt biếc để dòng lệ rơi

Ru xin những giấc mơ đời
Không còn là ảo cho đôi chúng mình
Cùng nhau lạc chốn ba sinh
Lòng thầm ước nguyện chân tình thiết tha

Gió đưa thổi áng mây ngà
Về nơi cuối ngõ phong ba ngủ vùi
Mang từng giọt nắng vàng rơi
Tô hồng đôi má của người mình yêu

Bên anh dáng ngọc mỹ miều
Em trong áo trắng đợi chiều Thu sang
Ngửa tay nhặt chiếc lá vàng
Buông lời khẽ bảo yêu Chàng.....Chàng ơi :)

NuocMatMuaThu

****





 ÁO EM -MÙA THU.
 
Aó khoác mùa thu em vấn vương
Làm anh ngơ ngẩn mấy mùa thương
Câu thơ nhớ bạn ghi ngày tháng
Hồn chữ rơi như lá rụng đường .
 
Lần đầu ta gặp bóng Nguyệt sang
Đêm say rượu đắng với  sương ngàn
Sao vui trong mắt gom tình tứ
Môi thắm bình minh thả nghĩa vàng.
 
Gió trải hồ thu gợn sóng tình
Mây phai hờ hững ,bóng điêu linh
Người tìm tình cũ nơi biên ải
Kẻ ngóng mơ yêu chốn tủi mình.
 
Đông đến nhớ thu muốn khóc òa
Vui cười một thoáng đã đi qua
Mùa sau không biết thu về nữa
Còn có câu vần với bóng hoa.
 
Ngày tháng đông sầu xếp mộng du
Từng đêm trăn trở nhớ lời ru
Thương mưa say đắm hồn Ngưu Chức
Tiếc gió vội làm rách áo thu 
 
MINH TUẤN
 
Anh chúc em vui vẻ nhé Diệu Thu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:37:59 bởi Minh Tuấn >
Cá Mặn 15.11.2008 23:02:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

  
 
 
 
MỘT CHÚT TƠ LÒNG
 
Gởi anh chút nhớ và thương
Bài thơ nhỏ viết đêm trường chữa xong
Sầu nghe đôi lúc ngập lòng
Dâng lên mắt biếc để dòng lệ rơi
 
Ru xin những giấc mơ đời
Không còn là ảo cho đôi chúng mình
Cùng nhau lạc chốn ba sinh
Lòng thầm ước nguyện chân tình thiết tha
 
Gió đưa thổi áng mây ngà
Về nơi cuối ngõ phong ba ngủ vùi
Mang từng giọt nắng vàng rơi
Tô hồng đôi má của người mình yêu
 
Bên anh dáng ngọc mỹ miều
Em trong áo trắng đợi chiều Thu sang
Ngửa tay nhặt chiếc lá vàng
Buông lời khẽ bảo yêu Chàng.....Chàng ơi :)
 
NuocMatMuaThu
 
****
 _________________________________________
 



Nầy em hởi

Dư âm xót dạ tiếng ai thương
Quyến rủ xôn xao mấy dậm trường
Rón rén theo chân cùng viết vội
Vai hàng gặp gở hởi tình nương
 
Thắm thoát thời gian đã mấy đông
Lần về dĩ vãng họa đôi dòng 
Thu mang nắng ấm chờ ai đó
Giọt lệ nàng rơi tả nỗi lòng 
 
Gió vẫn đông đưa những tháng ngày
Mây hờ hửng thoáng nhẹ rồi bay
Cho ai xót dạ buồn vô cớ
Gởi tặng tình nhân mộng ước đầy 
 
Nầy em hởi khắc chử chờ nhau 
Đã mấy thu đi vạn nỗi sầu
Ngắm lá vàng rơi hoài ước vọng
Xen vào khoảng trống love you trao
 
 Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 23:04:39 bởi Cá Mặn >
Minh Tuấn 25.11.2008 16:32:34 (permalink)
0
LẠC GIỮA...PHÙ DU

Đêm nay gió thổi song thưa
Đong đưa chiếc lá thu vừa mới phai
Hôn lên những giấc mơ dài
Đánh hồn thi thức nơi này nhớ anh

Trăng treo nửa mảnh trên cành
Bài thơ em vẽ trời xanh nắng hồng
Có người lữ khách ven sông
Chờ ai kẻ lạ nghe lòng xuyến xao??

Thơ ngây áo trắng hôm nào
Vẫn còn bẽn lẽn nhìn nhau cúi đầu
Thẹn thùng chẳng ngỏ thành câu
Để cho má chợt.. ửng màu... hồng thêm???

NuocMatMuaThu


 

CÂU THƠ DẪN ĐƯỜNG.
 
Gặp em lần ấy chẳng quên
Muốn hôn môi gió lên mền mây cao
Hôn mảnh trăng với ngàn sao
Hôn hoa tươi thắm hương ngào ngạt bay.
 
Phong trần được mấy lần may
Gặp thơ em viết tháng ngày kỳ duyên
Bút hoa như thể bóng thuyền
Sông thơ em đẩy …Tự nhiên sóng lòng .
 
Anh đang nghĩ ngợi trong lòng
Tìm trang sách rộng cất dòng thơ em
Tai nghe gió dạo bên thềm
Tưởng như nắng thả tơ trên má đào .
 
Nhớ em biết nói làm sao
Câu thơ  trăn trở đổi trao cánh buồm
Một dòng chữ một sông thương
Một câu thơ ngỏ …Dẫn đường mơ em .
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em nhé Diệu Thu...Em vẫn vậy là tốt rồi ,cho dù sức khỏe có kém một chút ,nhưng anh hi vọng em sẽ mau lành bệnh và vui tươi trở lại...Thơ em vẫn tự nhiên và ngây thơ lắm đó...Mãi nhớ em nhiều mà...Chúc em vui hén
Cá Mặn 25.11.2008 22:53:16 (permalink)
0
Tấm lòng cho em
 
Thu em hởi ! bến mộng màu xanh
Giọt lệ hoài mang bệnh chữa lành
Cầu xin chóng khỏi mau mau khoẻ
Vẻ đẹp hiền hòa thổn thức anh
 
Vì ai mộng mị hởi nàng thơ
Ngọt đắng hoài mong một kẻ khờ
Tháng lẻ mùa đông thêm gió mộng
Tuyết lạnh không màng mượn giấc mơ 

Em là nắng ấm sưởi mùa đông
Hồn thi tuyệt tác mãi trong lòng 
Bao lần thưởng thức như chữa đã...
Hỏi dạ ngu ngơ đếm phút trông

Cá Mặn 
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 28.11.2008 15:00:54 (permalink)
0
ẤP Ủ TÌNH ANH

Nhớ một chiều thu nắng rất xanh
Cùng nhau ngắm lá ở trên cành
Cầm đôi tay nhỏ... anh thầm hỏi
Bé có bao giờ nghĩ đến anh??

Thẹn thùng cúi mặt nhỏ làm thinh
Nhẹ ngẩn đầu lên bẽn lẽn nhìn
Đáp vội lời anh.... bằng sóng mắt
Nhớ...ở lòng em mãi vẫn in

Và xin anh nhé... giữ dùm em
Một mảnh trăng soi ở cuối thềm
Có vạn Sao trời còn lấp lánh
Ru tình kỷ niệm đẹp từng đêm

Bài thơ nhỏ viết chữ YÊU anh
Ước nguyện ngày mai giấc mộng lành
Em bóng anh hình tình mãi đẹp
Như là nắng ấm với trời xanh

NuocMatMuaThu



THƠ THÁNG TÁM.

Kỉ niệm tình thu mãi thắm xanh
Mơ đan ngàn lá xếp trên cành
Trăng vàng lối hẹn rơi trên tóc
Tháng tám ru thề giấc ngủ anh .

Chẳng muốn em buồn chốn lặng thinh
Gió gieo đàn lá dạo thơ tình
Mây phơi muôn sắc ru trời ảo
Sương giọt bay bay đọng má tình .

Nhớ tới ngày đầu anh gặp em
Đôi tim run tựa gió lay rèm
Bàn chân lãng tử anh phiêu dạt
Đốt dở lửa tình …Để mắt hoen.

Thơ buồn em viết khúc tình xanh
Vẫn nhuộm màu thương ,vẫn ý lành
Trăng vẫn dọi thu màu tháng tám
Vẫn giọt Ngâu về …Ướt áo anh.

MINH TUẤN


Chúc em vui nhé DIỆU THU
NuocMatMuaThu 30.11.2008 22:27:56 (permalink)
0
 
Thu xin mến chào anh Cá Mặn và anh Tuấn vẫn khỏe:

Dạ, Thu xin rất cảm ơn anh Cá Mặn và anh Tuấn cho những bài thơ hay đã mến tặng, Thu xin tri ân thật nhiều, và xin gởi lời mến chúc hai anh cùng gia đình những ngày tháng lành, cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 22:37:18 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 30.11.2008 22:32:16 (permalink)
0

 
Em tôi đã thức dậy rồi
Vườn thơ lại đến tìm lời yêu thương
Buồn treo gương lệch góc tường
Sầu dăng mền gối lệ vương hôm nào.
 
Vườn thơ như thấy xôn xao
Nàng thơ mở lối bước vào hạ say...
 
MINH TUẤN
 
Lâu quá mới thấy em đang onnile...Chúc em vui nhé Diệu Thu 
 
NuocMatMuaThu 01.12.2008 11:21:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

Em tôi đã thức dậy rồi
Vườn thơ lại đến tìm lời yêu thương
Buồn treo gương lệch góc tường
Sầu dăng mền gối lệ vương hôm nào.
 
Vườn thơ như thấy xôn xao
Nàng thơ mở lối bước vào hạ say...
 
MINH TUẤN
 
Lâu quá mới thấy em đang online...Chúc em vui nhé Diệu Thu 
 

 
 
 
MƯỜI NGÓN TAY ĐAN
 
Ru trên mười ngón tay gầy
Một vùng kỷ niệm đong đầy mắt môi
Theo thời gian cứ lặng trôi
Anh là nỗi nhớ trong đời em mang
 
Xốn xao từng chiếc lá vàng
Lìa cành trở giấc còn đang ngẩn lòng
Cuốn bay theo gió qua sông
Gọi hồn thi thức viết dòng yêu thương
 
Nhìn ra song cửa chiều buông
Mới hay rằng nhớ bắt nguồn từ tâm....
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Dạ, xin cảm ơn Tuấn đã dừng chân ghé thăm em, và xin mến chúc anh một ngày lành :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________
 
Minh Tuấn 01.12.2008 22:57:09 (permalink)
0
NẮNG...
ANH


Tình anh như giọt nắng hồng
Sưởi hồn em ấm khi Đông mới vào
Để nghe trong giấc chiêm bao
Mấy lần nhớ gọi xôn xao cả lòng

Ngày qua tháng lại chờ mong
Nhặt từng chiếc lá viết dòng thơ yêu
Gởi anh một sớm thu chiều
Đôi lời chữa ngỏ ít nhiều còn đây

Phải anh là áng mây bay
Cho em mộng mị những ngày cùng trăng
Ngồi bên nhau ngắm chị Hằng
Khẽ buông lời nói một lần yêu ai??

NuocMatMuaThu

 


 
MƠ ANH...
 
Mơ anh chỉ thấy mây bay
Sương rơi mờ lối lạnh đầy vai mang
Bóng em lẫn sắc thu vàng
Nụ cười xao xuyến theo làn lá bay…

 
Mơ anh hưu quạnh đông này
Gió reo côi cút bóng cây lụi tàn
Thu sầu day dứt mùa tan
Tiếc trăng một thuở đã tàn mùa tơ.

 
Mơ anh nhớ chẳng bến  bờ
Mắt sao đêm ấy... Còn mơ đêm này
Lời duyên vẫn vọng đâu đây
Nụ cười e ấp, dấu đầy tình xuân .

 
Mơ anh thắm cảnh âm thầm
Âm thanh lòng đất … Tưởng nhầm bước chân
Thì ra tiếng lá ngoài sân
Tưởng em đang đến ,mùa xuân mang cùng.

 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu..Em khỏe ghê rồi đấy...

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 115 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9