MỘT TRỜI KỶ NIỆM
Làm sao vớt được mảnh trăng rơi
Tất cả hình như đã lỡ rồi
Trả lại cho anh chiều kỷ niệm
Sân trường áo trắng thuở chung đôi
Nhặt lá vàng bay ướp ý thơ
Lòng nghe tím nhuộm tự bao giờ
Đành thôi gát lại trang tình dở
Chử đã phai nhòa với ước mơ
NuocMatMuaThu
***
Anh Tuấn mến:
Dạ, Thu xin chúc Tuấn một ngày lành và thật bình an, và xin cảm ơn anh cho hai bài thơ hay anh đã mến tặng, nhưng Thu vẫn còn đang bệnh, và xin mến chúc anh sẽ tìm được thêm nhiều thi hứng cùng những người bạn thơ mới của anh
Thân ái
NuocMatMuaThu
_______________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 01:42:39 bởi NuocMatMuaThu >