KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 115 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 09.01.2009 11:42:17 (permalink)
0
 
 
 
___________________________________________
 
NuocMatMuaThu 13.01.2009 10:45:10 (permalink)
0
 
___________________________________________
 
NuocMatMuaThu 13.01.2009 12:08:18 (permalink)
0
 
 
______________________________________________
 
NuocMatMuaThu 15.01.2009 09:16:18 (permalink)
0
 
 
________________________________________________
 
Cá Mặn 17.01.2009 06:04:36 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
___________________________________________
 



Hương tình củ

Nầy em hởi có phải lòng ta
Đã lở yêu rồi chẵng nói ra
Luyến nhớ dần thưa rồi chợt thắm
Như người mất trí những ngày qua

Vầng trăng sáng tỏ đáy hồ mang
Ảo ảnh hoài mong mộng ngỡ ngàn
Sương rơi động nước nơi bia đá
Như là giọt lệ khóc tình lang

Ta đau khổ luyến tiếc người xưa
Nhắm mắt tim chao xóa cũng thừa
Cứ ngở thời gian chôn quá khứ
Mà tiềm thức lặng lẻ còn chưa...

Cá Mặn  
 
 
   
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 11:59:01 bởi Cá Mặn >
NuocMatMuaThu 20.01.2009 12:52:15 (permalink)
0
 
 
__________________________________________
 
NuocMatMuaThu 23.01.2009 10:50:34 (permalink)
0
 
_________________________________________
 
NuocMatMuaThu 27.01.2009 13:49:05 (permalink)
0
 
 
NHỎ...
                     VỚI BÀI THƠ
 
Bài thơ nhỏ viết cho anh
Đẹp như những giấc mơ lành đầu Xuân
Chữ thương nắn nót đánh vần
Mà sao ghép mãi mấy lần chữa xong??
 
Để nghe má chợt ửng hồng
Chắc vì mắc cỡ nên lòng lại thôi
Mà không gởi sẽ bồi hồi
Hờn mây trách gió để rồi giận trăng
 
Buồn về chẳng muốn nói năng
Khóc thương mình phận tơ tằm vì sao??....
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
________________________________________________
 
 
SĨ ĐOAN 27.01.2009 16:14:22 (permalink)
0
 BUỒN...

Ôi!Cuộc tình như chiếc lá rơi...!!!
Đời cô quạnh tả tơi trọn kiếp
Buồn hắc hiu khó tiếp chặng đường
Như sắp quỵ chẳng lường định mệnh
Chiếc bóng đơn đổ khềnh dòng chảy
bồng bềnh trôi mãi về đâu???
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 16:18:28 bởi SĨ ĐOAN >
Han Bang 27.01.2009 16:32:34 (permalink)
0


 
 
NHỎ...
                     VỚI BÀI THƠ
 
Bài thơ nhỏ viết cho anh
Đẹp như những giấc mơ lành đầu Xuân
Chữ thương nắn nót đánh vần
Mà sao ghép mãi mấy lần chữa xong??
 
Để nghe má chợt ửng hồng
Chắc vì mắc cỡ nên lòng lại thôi
Mà không gởi sẽ bồi hồi
Hờn mây trách gió để rồi giận trăng
 
Buồn về chẳng muốn nói năng
Khóc thương mình phận tơ tằm vì sao??....
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Bài thơ nhỏ viết thật hay
Cành mai thắm nét hương say hoa đào
Ôi chao ! Nét bút nao nao
Làm cho anh cứ dạt dào mơ hoa
Nhỏ nay đã du học xa
Mọi người ở lại nhớ hoa hồng đào
Nhớ từng vần thơ tuôn trào
Những dòng thơ chữ ngọt ngào tình thân
Yêu anh chị , cô chú xa gần
Xướng thơ bút hoạ theo vần thân thương
Cho dù cách mấy trùng dương
Xuân này vẫn gửi lời thương chúc người
Chúc cho má thắm môi cười
Chúc cho vạn sự yên vui mọi nhà
Chúc thơ vang mãi lời ca
Chúc Thu mãi mãi mặn mà như xuân
Han Bang

CHÚC NMMT NĂM MỚI VẠN ĐIỀU NHƯ Ý


 
NuocMatMuaThu 28.01.2009 13:38:16 (permalink)
0
 
 
 
 
ĐẸP VẦN THƠ AI
 
Tri ân lời chúc đầu Xuân
Của ai đẹp tựa như vầng trăng soi
Tô môi thắm lại nụ cười
Ta_thân viễn xứ nửa đời tha phương
 
Cầu xin những giấc mơ thường
Trắng như trang giấy từng chương vẫn còn
Đêm trong giấc ngủ chập chờn
Cho em ước một nụ hôn lần đầu
 
Quên đời bao chuyện bể dâu
Mong mùa Xuân tới mang màu nắng xanh
Em trong áo mới bên anh
Mượn dòng chữ ghép đan thành bài thơ
 
Gởi anh một chút mong chờ
Tình thu đất khách ru đời bình an...
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
NMMT xin mến chào Han Bang vẫn khỏe:
 
Dạ, NMMT xin cảm ơn Han Bang đã ghé vào thăm nhà và lưu lại đôi dòng chúc lành cùng với một bài thơ thật hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc Han Bang cùng gia đình một mùa Xuân muộn an khang, cùng với vạn điều chúc lành cho một cuộc sống tốt đẹp và dễ thương hơn :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 10:17:27 bởi NuocMatMuaThu >
Đuyên Hồng 28.01.2009 13:49:52 (permalink)
0
CHÚC XUÂN

Đầu năm xin chúc người xưa

Văn hay chữ đẹp thơ vừa lòng say
Quanh năm dư dật đủ đầy
Anh khang gia đạo, riêng tây vẹn toàn

Xuân sang, xuân đẹp, xuân vàng
Chúc người bên ấy muôn vàn điều may
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 13:53:03 bởi Đuyên Hồng >
NuocMatMuaThu 28.01.2009 19:21:21 (permalink)
0
 
 
XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Mến chúc cho anh những tháng ngày
Dòng đời đẹp tựa giấc mơ say
Xuân sang thức dậy nhìn Mai nở
Bỗng thấy lòng nghe hạnh phúc đầy
 
Để được một lần ngắm nắng trong
Cùng ai cất bước dạo đôi vòng
Kề tai thốt vội lời thương khẽ
Anh đã yêu rồi bé biết không
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Anh ĐUYÊN HỒNG mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm anh vẫn khỏe và Thu xin phép được gởi lời mến chúc anh cùng gia đình vài lời chúc muộn cho một mùa Xuân an khang, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm và đã để lại đôi lời chúc lành trong trang thơ mộc mạc của Thu vừa qua, Thu nghe rất hân hạnh và xin cảm kích nhiều, và xin mến chúc anh một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương ạ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 13:08:31 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 29.01.2009 13:27:25 (permalink)
0
 
 
______________________________________________
 
Cô Bé yuri 29.01.2009 14:16:53 (permalink)
0
Mơ Ước Giữa Ngày Xuân
 
Chị đã là mùa thu
Và em là hoa cúc
Mang tấm lòng chân thực
Nở ngát một trời thơ
 
Xuân đã đẹp như mơ
Cũng hờn ghen với chị
Những dịu dàng thùy mị
Trong từ ngữ ngọt ngào
 
Những lời chúc chị trao
Đem niềm vui khắp chốn
Cùng biết bao sức sống
Chang chứa hồn thơ em
 
Sâu trong tận con tim
Em cảm ơn nhiều lắm
Xin chúc chị đầm ấm
Bên bè bạn , người thân - Mơ ước giữa ngày xuân....
 
yuri xin chân thành cảm ơn lời chúc đầy ý nghĩa của chị , mong chị cũng thế nhé. Thân !
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 115 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9