TÌNH LÀ CÕI TẠM
Xa rồi thế đã mấy lần Đông
Tuyết phủ ngoài sân nắng chẳng hồng
Đọc lại trên tay dòng nhật ký
Bài thơ chữ viết có còn không
Có phải mơ là mộng thế thôi
Làm sao dám hẹn ước trong đời
Cùng ai cuối ngõ mai còn lại
Nhặt lá thu vàng lất phất rơi
NuocMatMuaThu
***
Thu xin mến chào anh vẫn khỏe:
Dạ, Thu xin gởi lời mến chúc anh một ngày lành và thật dễ thương, và xin rất cảm ơn anh cho hai đoạn thơ thật hay anh đã mến tặng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 10:18:32 bởi NuocMatMuaThu >