KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 115 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Minh Tuấn 12.02.2009 03:09:32 (permalink)
0
  
 



 
  
  
  
 TÌM NHAU...
 
Hoa vịn cành xuân nơi gió bay
Lá ươm dải nắng chốn mơ đầy
Cỏ non sương sớm nâng chân mọc
Cây cội chim quen đã gọi bầy...
 
Nhớ thuở đông buồn chẳng có hoa
Thiên nhiên sầu nhớ cảnh trăng tà
Bầu thơ xếp xó không men rượu
Như khúc tình nồng đợi tiếng ca.
 
Thơ lòng một chiếu trải buồn vui
Dòng chữ chắp can luống ngậm ngùi
Nghe chim gọi bạn lòng da diết
Thấy đám mây đen cũng sụt sùi.
 
Nắng vàng ,gió thắm đón chào xuân
Vần ý ,lời thơ cứ cạn dần
Có phải khi vui tràn bóng Nguyệt
Khi buồn mưa rải nước đầy sân...
 
Ngày tháng trôi xa vẫn nhớ thương
Vườn thơ chung giúp ngắn đoạn đường
Có người đa cảm như vần chữ
Để mắt kẻ đi mãi bóng vương.
 
MINH TUẤN   


Chúc em vui nhé NMMT.Cám ơn em đã ghé thăm và có bài thơ và bức họa Bùn...ghia... 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 17:28:45 bởi Minh Tuấn >
Xương Rồng Xanh 12.02.2009 08:13:57 (permalink)
0
 
 
 
 
 

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 
 

 
 
 
 
BỤI TÌNH
Chữ tình đã cuốn em xa
Để rơi tiếng nấc vỡ òa, gãy đôi
Cô đơn cả một góc trời
Những đêm sao vắng trao lời cùng ai...
 
Chữ tình viết một lần sai
Sửa chưa đúng nét vẫn hoài mất em
Thu về nỗi nhớ đầy thêm
Bơ vơ trang giấy lấm lem bụi tình...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/02/2009
Xương Rồng Xanh 12.02.2009 09:11:39 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 

 
 
 
 
ƯỚC MƠ HỒNG
Em ơi hoa cũng biết cười
Bình minh hé dạng rạng ngời nét xuân
Em buồn hoa cũng kém thần
Em vui hoa cũng lâng lâng sắc màu…
 
Anh buồn hoa có biết đâu
Anh vương trong dạ chữ sầu lẻ loi
Anh mơ bến nước ta ngồi
Bóng hình quyện chặt, đường đời sánh vai...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/02/2009
NuocMatMuaThu 12.02.2009 13:30:56 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh


BỤI TÌNH
Chữ tình đã cuốn em xa
Để rơi tiếng nấc vỡ òa, gãy đôi
Cô đơn cả một góc trời
Những đêm sao vắng trao lời cùng ai...
 
Chữ tình viết một lần sai
Sửa chưa đúng nét vẫn hoài mất em
Thu về nỗi nhớ đầy thêm
Bơ vơ trang giấy lấm lem bụi tình...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/02/2009
 
 
 
MƯA UỚT HỒN THƠ
LẠNH CẢ EM
 
Lạc loài giữa chốn ba sinh
Làm sao biết được mai mình về đâu
Hoa ai mang nhuộm màu sầu
Khiến cho lá cũng ngả màu vàng hanh
 
Đôi lần muốn thốt yêu anh
Nhưng rồi lại sợ mộng lành sẽ phai
Đường tình cuối ngõ chia hai
Sẽ làm lệ đổ u hoài mắt môi
 
 Hồn nghe tắt liệm nụ cười
Phấn son cũng nhạt vì lười điểm trang
Đành thôi nhật ký xuống hàng
Chôn cùng với chiếc lá vàng em thương
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào Xương Rồng Xanh vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất tri ân cho bài thơ thật hay mùh XRX đã mến tặng, cũng và xin được gởi lời mến chúc XRX một ngày lành và thật dễ thương ạ:)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 13:44:21 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 12.02.2009 13:41:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

  
TÌM NHAU......
 
Ngày tháng trôi xa vẫn nhớ thương
Vườn thơ chung giúp ngắn đoạn đường
Có người đa cảm như vần chữ
Để mắt kẻ đi mãi bóng vương.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui nhé NMMT.Cám ơn em đã ghé thăm và có bài thơ và bức họa Bùn...ghia... 
  
 
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin mến chúc anh một ngày lành với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, và xin rất cảm ơn Tuấn đã ghé vào thăm em và mến tặng trang thơ em một bài thơ thật hay, mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________
 
Xương Rồng Xanh 12.02.2009 20:32:43 (permalink)
0
 
 
 
 
 

DƯỚI ÁNH TRĂNG NGÀ
MƠ LÁ BAY

Em mơ những chuỗi ngày mai
Cùng anh ngắm lá vàng bay cuối mùa
Say trong điệp khúc thu mưa
Thả hồn mình mộng ru vừa nhớ mong

Bài thơ chữ xếp thành dòng
Khắc tên giữ mãi trong lòng chẳng quên
Anh là nỗi nhớ không tên
Là vầng nắng ấm hôn lên môi mềm

Em về ru mộng từng đêm
Để quên đi bớt ưu phiền lòng mang....

NuocMatMuaThu

 
 
 
 
ANH MƠ
Anh mơ trăng đậu trên cành
Để đầu em tựa vai anh bốn mùa
Cùng ngồi đếm cánh sao thưa
Cùng nhau dệt mộng sớm trưa thắm tình...
 
Anh mơ trăng sáng lung linh
Nép mình khóm trúc để nhìn đôi ta
Để ong say đắm nhụy hoa
Để bướm chới với khi sa men nồng...
 
Anh mơ trăng mãi ửng hồng
Khi tròn, khi khuyết vẫn không nhạt nhòa
Dù cho bão táp mưa sa
Đêm về ủ ấm tình ta muôn đời...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/02/2009
Lữ Hành 13.02.2009 01:15:14 (permalink)
0
DƯỚI ÁNH TRĂNG NGÀ
MƠ LÁ BAY

Em mơ những chuỗi ngày mai
Cùng anh ngắm lá vàng bay cuối mùa
Say trong điệp khúc thu mưa
Thả hồn mình mộng ru vừa nhớ mong

Bài thơ chữ xếp thành dòng
Khắc tên giữ mãi trong lòng chẳng quên
Anh là nỗi nhớ không tên
Là vầng nắng ấm hôn lên môi mềm

Em về ru mộng từng đêm
Để quên đi bớt ưu phiền lòng mang....

NuocMatMuaThu
 
 
Tôi đưa em đến cuối trời
 
 
Tôi đưa em đến cuối trời thu.
Đường dẫu mưa giông dẫu sa mù.
Trong nhau tim ủ nghìn khối ấm.
Dẫu biết tình là chuyến viễn du.
 
Hồ thu vẳng nhẹ tiếng suối reo.
Đôi mái tóc yêu trải lưng đèo.
Vầng cao lơ lững tình tinh tú.
Hòa vươn dịu vợi ánh trăng treo.
 
Em dáng liễu gầy hồn liêu trai.
Trong tôi tiều tụy mảnh hình hài.
Ngòai kia giông tố đời bão táp.
Nào biết ra sao chuyện ngày mai.
 
Tôi đổi cho đời tiếng nhục vinh.
Để trọn tim yêu trọn mối tình.
Mai về cõi vắng còn nhau mãi.
Thiên thu hòa nhịp khúc ân tình.
 
 
Lữ Hành
Minh Tuấn 13.02.2009 17:58:44 (permalink)
0
BƯỚM LƯỢN CHỜ XUÂN
AI NGÓNG AI

Bướm lượn ngoài sân ngóng lá bay
Ru cao nỗi nhớ ở nơi này
Mời anh thức dậy chờ Xuân tới
Thả nhẹ hồn mình tới chốn mây

Rồi cùng em hát bản tình ca
Ngắm cảnh hoàng hôn dưới nắng tà
Cạn chén trà quên sầu với muộn
Nơi này còn lại chỉ mình ta

Nắm chặc vòng tay hạnh phúc trao
Em mơ nhặt được cánh Hoa đào
Cài lên tóc rối nhìn anh bảo
Nhỏ đã yêu rồi nhớ biết bao

Ru tình sống mãi những ngày xanh
Nhặt lá vàng bay kết mộng lành
Nhỏ bóng, anh hình đời sánh bước
Không còn lo sợ chuyện mong manh

NuocMatMuaThu

***







BẾN MONG...
 
Nhớ lắm trời thu mây trắng bay
Lá xanh tay vẫy gió mềm tay
Vần thơ em xếp bao tình mến
Có sắc hoa thơm bóng cỏ gầy.
 
Thức dậy cùng xuân thấy tuyết rơi
Mùa đông ấp mãi nỗi tơi bời
Đọc thơ em viết từ quê mẹ
Nắng ấm về theo sưởi góc trời.
 
Nâng chén rượu thơm uống má đào
Li trà mai nở dạ xôn xao
Trăng mùa thu cũ ươm vàng mộng
Để cánh buồm thơ mãi dạt dào.
 
Người khác ru tình nơi cánh tay
Còn tôi ôm mộng suốt đêm ngày
Cách xa nên phải nhờ con chữ
Viết nhớ trao tình gửi bến mong.
 
MINH TUẤN
 
 
DIỆU THU À..CÁM ƠN EM GHÉ THĂM ANH NHÉ.
DẠO NÀY ANH BẬN QUÁ ,NÊN CHỈ VÀO NHỮNG LÚC NÀO RỖI RÃI THÔI ,CÓ HÔM KHÔNG VÀO ĐƯỢC VÌ BẬN ĐẤY.
 
CHÚC EM MÃI VUI VÀ HỒN THƠ TƯƠI TRẺ 
 
Tứ Trụ 13.02.2009 19:37:13 (permalink)
0


Chúc Mùa Thu Vui


Nhân ngày mai lễ hội tình nhân
Chúc Mùa Thu, lệ lòng được lau
Mặt vui, mắt như ánh sao..
Mùa Thu nhộn nhịp, ước ao tròn đầy
mytutru
NuocMatMuaThu 14.02.2009 11:30:25 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin mến chào Xương Rồng Xanh, Lữ Hành, anh Minh Tuấn và Tứ Trụ vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được XRX, LH, anh MT và TT ghé nhà thăm và để lại đôi bài thơ thật hay cùng với những lới chúc lành mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, nhưng vì chữ nghĩa và hồn thơ của Thu chỉ có hạn :(, nên Thu chưa tìm đủ chữ để ráp lại thành thơ để xin được tri ân tới các Chàng Thơ, nên cho Thu đành xin phép mượn đỡ đôi dòng chữ mộc mạc này để thay thế cho lời cảm ơn chân thành của lòng mình, và cũng cầu mong nay mai gì đó, khi Thu tìm được đủ chữ để tập ráp vần :), thì Thu xin phép sẽ ghé vào thăm các Chàng Thơ sau, nay cho Thu xin phép được thiếu lại lần này, và xin gởi lời mến chúc XRX, LH, anh MT, và TT một ngày mới thật bình an, cùng với những niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, ý thơ của ai cũng hay cả, Thu xin ngưỡng mộ và rất tri ân nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 12:40:59 bởi NuocMatMuaThu >
Xương Rồng Xanh 14.02.2009 15:39:45 (permalink)
0
 
 
 
 
 

Thu xin mến chào Xương Rồng Xanh vẫn khỏe:

Dạ, Thu xin rất tri ân cho bài thơ thật hay mùh XRX đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình vừa qua, thơ của XRX thật hay, Thu rất ngưỡng mộ và nghe thật hân hạnh nhiều, nhân sẵn dịp ngày lễ Tình Nhân vừa đến hôm nay, cho Thu xin được gởi lời mến chúc XRX một ngày lễ Tình Nhân vui tươi, tràn đầy hạnh phúc, bên cạnh những người mình thương yêu và quý mến nhất, mong XRX bảo trọng và xin mến chúc XRX hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ cùng một ngày lành và thật dễ thương nơi quê Mẹ, và xin thêm lần nữa, Thu xin cảm kích và tri ân thật nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu

 
 
 
 
QUÀ TẶNG EM
Xương Rồng vốn phận nam nhi
Sống nơi sa mạc lấy gì tặng em
Gởi vầng trăng khuyết tháng Giêng
Gởi vào trong gió_bạn hiền tháng năm
Tặng em Ngày Lễ Tình nhân
Đôi dòng thơ mọn để gần nhau hơn
Thương anh xin chớ dỗi hờn
Xương Rồng đơn độc như đờn thiếu dây...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
14/02/2009
Nhân Sơn 14.02.2009 17:25:22 (permalink)
0
 

 
           Chúc NMMT thật vui và hạnh phúc nhân ngày Tình nhân 14-02-09


NuocMatMuaThu 15.02.2009 01:03:05 (permalink)
0
 
Thu xin mến chào Xương Rồng Xanh, và anh Mac Nhan Son vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn hai Chàng Thơ đã ghé vào thăm và lưu lại lời chúc lành cùng một bài thơ hay của XRX mến tặng, Thu nghe rất hân hạnh và thật ấm lòng, và cũng xin mến chúc cả hai Chàng thơ một ngày lễ Tình Nhân hạnh phúc, với thật nhiều niềm vui trọn vẹn cạnh những người mình thương yêu và quý mến nhất, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc XRX, anh MNS một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành nơi quê Mẹ ạ, và cho Thu xin phép được thiếu lại XRX bài thơ trên đến tối nay, Thu sẽ xin được đáp lễ lại cùng, vì giờ Thu lo chuẩn bị đi ra phố chút xíu, xin hẹn găp lại tối nay ạ:)
 
TB: Dạ, và Thu cũng xin được mến mời XRX, anh MNS một viên kẹo ngọt dùng lấy thảo trong ngày lễ Tình Nhân đêm nay, và mến chúc hai Chàng Thơ một đêm lành :)
 
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 11:42:59 bởi NuocMatMuaThu >
HKBT138 15.02.2009 02:24:23 (permalink)
0
Mến chào Thu!
Cũng lâu rồi mới thấy Thu ghé lại vườn nhà HKBT ấy nhỉ!Cảm ơn Thu đã có đôi lời chúc gởi đến HKBT trong ngày hôm nay nha! HKBT cũng xin gởi lại đôi lời chúc đến Thu nè: Chúc Thu một ngày valentine thật hạnh phúc,có thật nhiều socola và thật nhiều người để ý, nhưng nhớ là chỉ được chọn một thôi đấy nhe!!! HIHIHheheh
 
Minh Tuấn 15.02.2009 03:21:21 (permalink)
0

 
 



Muôn cánh hoa soi giọt nắng tràn
Đôi cành phải cặp bút trần gian
Phòng mơ ai trải thơm màu giấy
Đợi áng thơ tiên vẫy địa đàng.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui ngày 14/2



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 115 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9