KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 115 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Minh Tuấn 07.04.2009 18:04:33 (permalink)
0

MƠ...
CHUYỆN LAI SINH

Mưa rơi rớt xuống hồn thơ
Mấy lần chạm nhẹ bất ngờ hình như
Khơi em hồn trái tim tù
Nửa đêm thức giấc nhớ từ đâu dâng

Yêu chưa dám ngỏ một lần
Đành mang giữ lại ta_thân một mình
Đợi chờ có dịp lai sinh
Cùng anh sánh bước ru tình lên ngôi

Lắng nghe tim đập bồi hồi
Làm xao xuyến gọi một trời thu em
Ru xin giấc mộng êm đềm
Đẹp như giọt nắng trên thềm còn soi

Cho em quên chuyện dòng đời
Tình là ảo ảnh đến rồi lại đi
Bên anh kết nốt vần thi
Chữ yêu khắc mãi còn ghi ở lòng

NuocMatMuaThu

 

 
THAN MƯA...
 
Hỏi giọt mưa nhỏ bên song
Gió đưa lay lắt vào dòng thế gian
Giọt vui giọt nhớ  giọt than
Giếng thơi rơi rụng...Hay tràn non cao.
 
Thấy trong tiếng gió thì thào
-Rằng mưa như thể chiêm bao nỗi lòng
Hạt rơi dòng đục long đong
Hạt rơi giếng ngọc... Kết dòng tương tư.
 
Mưa lòng kết lạnh sầu thu
Tiễn đưa chiếc lá đến từ mùa xuân
Nắng ươm thổn thức chồi mầm
Bắt đầu cuộc sống từ trong đông tàn...
 
Ngổn ngang đếm giọt mưa hoang
Bao nhiêu câu hỏi bấy hàng thơ rơi
Hồng nhan chịu với thói trời
Quê người giàu có mà tôi nghèo nàn...
 
Kết dòng thơ thắm mênh mang
Thuyền trôi dòng cạn lỡ làng tình đưa
Trời ơi đang giữa cơn mưa
Sao thuyền không nước???...Đẩy đưa mái chèo.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu...Sao em buồn vậy??? Anh thả một khúc tâm tư để lái thuyền em vào bến bờ hiện thực nhé...
 
chúc em vui
 
 
 
 
 
 
 
 
vithong 09.04.2009 12:51:39 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
______________________________________________
 


 
KHƠI VƠI
 
 
Người đi khuất nẻo xa mù
Vội chi câu nói khi từ biệt nhau
Ngã đời chia lối về đâu ?
Để ai sững lại niềm đau ngóng chờ
 
Cung đàn vọng khúc trăng mơ
Sầu thương mấy nhịp thẫn thờ đường tơ
Ta về đốt hết vần thơ
Rải quanh lối mộng tàn tro cuộc tình
 
Chỉ còn chiếc bóng theo hình
Tỉnh cơn mơ bỗng thấy mình lẻ loi
Đêm nằm nghe gió khơi vơi
Buồn như tiếng hát bên trời quạnh hiu
 
Vi Thông
Thưởng thức những vần thơ của NuocMatMuaThu đã lâu,để lại trong tôi nhiều ấn tượng…hôm nay ghé vào làm quen mong bạn vui nhé !
           
NuocMatMuaThu 10.04.2009 11:43:52 (permalink)
0
 
 
 
SẦU THU
 
Mình em lạc giữa thu chiều
Bỗng nghe hồn chạm ít nhiều buồn_vui
Nhớ anh giọt nắng ngủ vùi
Tương tư chiếc lá vàng rơi cuối trời
 
Ngửa tay nhặt thấy ngậm ngùi
Thầm thì khẽ hỏi_anh giờ về đâu
Bỏ thơ dòng chữ nhạt màu
Cô đơn réo gọi_buồn sao ngỏ vừa
 
Phải tình_là thóang hương xưa
Đôi khi đánh thức cơn mưa ở lòng
Đêm em trở giấc vào đông
Khóc thương mình phận_long đong má hồng??
 
Xa rồi kỷ niệm còn không
Hay là tất cả theo dòng nước trôi
Em như cánh nhạn giữa trời
Lạc còn trong một góc đời hư hao??
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào anh Vi Thông và anh Minh Tuấn vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh Thông và anh Tuấn dừng chân ghé vào thăm căn chòi mộc mạc này của Thu vừa qua, và đồng thời cũng đã để lại đôi bài thơ thật hay mến tặng, em nghe mình rất vui và thật ấm lòng, Thu xin gởi lời tri ân tới hai anh thật nhiều, thơ hai anh thật hay, Thu xin rất ngưỡng mộ, vài dòng em xin tri ân và cũng xin phép được lưu lại đôi dòng mộc mạc này để xin cảm ơn hai anh, và Thu xin gởi lời mến chúc anh Thông, anh Tuấn cùng gia đình một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, cùng với những gì thân ái, tốt đẹp và dễ thương nhất, thêm lần nữa, em xin gởi lời tri ân và mến mong hai anh ráng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
 
Minh Tuấn 10.04.2009 17:16:44 (permalink)
0

 
 
 
THUYỀN LẠC....
CHỐN AI
 
Mưa rơi_cảnh cũng buồn theo
Xui thuyền em lạc mái chèo về đâu
Ơi anh giữa cuộc_đời sầu
Biết đâu là bến_dạt vào nghỉ chân
 
Dang tay góp nắng một lần
Thu sang ước chuyện mộng gần_mộng xa
Em trong áo trắng lụa là
Nhìn anh khẽ bảo tình là bài thơ
 
Ru xin những phút mong chờ
Cầu trăm năm vẫn suốt đời còn đây
Bên nhau tay nắm bàn tay
Nhớ nghe lòng chạm với đầy thiết tha
 
Có anh_trăng mãi chẳng già
Quyên luôn cất tiếng hát ca thái bình
Em về ru giấc ba sinh
Trong đêm huyền thọai tình mình lên ngôi??
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến thăm anh vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu xin gởi lời cảm ơn Tuấn đã mến tặng cho em một bài thơ thật hay trong trang nhà của mình vừa qua, em xin mến chúc anh một ngày lành, dễ thương, cùng với nhiều niềm vui thật trọn vẹn Tuấn nhé, và mến mong anh ráng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________
 




BẾN TRĂNG LÒNG.

Thuyền trăng gió lộng trôi xa
Câu thơ nhớ bạn la đà cành mây
Trách ngày mưa rỏ đêm gầy
Vườn tình ai khép để day dứt lòng.

Bao ngày thương nhớ trông mong
Giữa trưa nắng hạ mà lòng mùa đông
Bao lần ứơc có rồi không
Cho  trang kỉ niệm cách dòng không ghi.

Rồi ngày em tiễn anh đi
Cuối thu lá đổ biết gì buồn hơn
Lá bay dăng nỗi tủi hờn
Sương rơi lấp bụi cô đơn lối về.

Trăng ngàn một bóng sơn khê
Khuyết xong một nửa... Lại về tròn trăng
Trái tim một sắc tươi hồng
Dẫu không khuyết nửa...Cũng không đổi hình.

Bến lòng sóng vỗ lặng thinh
Thuyền không nghiêng ngả ,bóng tình một tâm
Ru nhau bằng khúc trăng nồng
Thả mơ đáy nước mà không thấy buồn.

Em về một bến sông tương
Anh đi mang cả dặm trường trăng soi
Xa nhau ánh mắt trông coi
Lời ru tiếng gió -Tình đòi vần thơ

MINH TUẤN
 
Diệu Thu...Cám ơn em nhé /bài thơ và bức ảnh đẹp quá.Chúc em vui cuối tuần nhé






Xương Rồng Xanh 11.04.2009 10:12:02 (permalink)
0
 
 
 

THÌ THẦM

Có một người_con gái
Xếp chữ_học làm thơ
Mang nỗi buồn_vụng dại
Biết gởi ai bây giờ
Chiều thu sang_ngắm lá
Từng chiếc_bay hững hờ
Bỗng hồn mình_nghe đã
Mấy lần_chạm ngẩn ngơ
Phải anh_người lữ khách
Còn lạc chốn_đường đời
Ngắm mưa rơi tí tách
Nghe sầu vừa_lên ngôi
Dừng chân đi_khẽ hỏi
Vì sao ta_yêu người
Để giờ nghe_hồn nhớ
Dâng hằn lên_mắt môi
Đời không anh_buồn lắm
Em như lá thu vàng
Vừa mới lìa cành chết
Khóc thương tình_hợp tan
NMMT

***





HAI NGẢ - MỘT ĐIỂM DỪNG
Có một người con trai
Mang nỗi đau tình ái
Buồn cuộc đời bạc đãi
Lệ hóa cây xương rồng
 
Giữa mênh mông, mênh mông
Oằn mình trên cát nóng
Nắng cho da cháy bỏng
Ngày thêm ngày đầy gai
 
Mơ hình bóng chưa phai
Cứa tim hồng rỉ máu
Mắt vời xa đau đáu
Điều diệu kỳ xảy ra?
 
Chỉ một giấc mơ xa
Con tim buồn thổn thức
Chiếc lá xanh rạo rực
Chia nỗi đau trên cành
 
Như giọt sương long lanh
Tắm mình trong sương gió
Đêm trăng càng sáng tỏ
Lời tự tình gió mây
 
Tim sa mạc ngất ngây
Ru tình nơi cành biếc
Dẫu mãi là biền biệt
Vẫn bừng ngọn lửa lòng
 
Đời trai_phận xương rồng
Mơ gối đầu trên lá
Hai kiếp đời_hai ngả
Một điểm dừng_chơi vơi…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/4/2009
NuocMatMuaThu 11.04.2009 13:55:21 (permalink)
0
 
Thu xin mến chào anh Tuấn và Xương Rồng Xanh vẫn khỏe:

Dạ, Thu xin rất tri ân cho hai bài thơ hay mùh XRX và anh Tuấn đã mến tặng cho Thu hôm nay, nhưng tội mấy ngày nay, mí con bọ cứ chạy theo níu chân Thu hòai, làm cái laptop của Thu đôi lần gõ hổng được hay bị nó kéo nhau, đóng lại hít, làm em hay bị mất bài :( híc hic hic ghê mùh :(, nên cho Thu xin phép được khất lại chút xíu, và rất mong anh và XRX sẽ thông cảm dùm cho mùh thứ lỗi, Thu xin mến chúc anh, XRX một chuỗi ngày lành và thật dễ thương ạ :)

TB: Dạ, dưới đây là bài thơ cũ mùh Thu đã làm, cho phép Thu xin được dán tạm để anh và XRX đọc đỡ, và rất mong anh và XRX sẽ thông cảm cho


 
Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 13:59:08 bởi NuocMatMuaThu >
vithong 11.04.2009 14:16:29 (permalink)
0
TỰA CÁNH HẠC BAY
 
Tình buồn tựa một cánh chim
Bỏ sầu vạn cổ_trong tim vẫn còn
Nhớ anh môi nhạt màu son
Thu sang nghe nửa linh hồn mình đau
 
Vì ai trăng cũng bạc màu
Rơi trên nhành liễu rớt vào chốn không
Biết mai nắng có còn hồng
Cho em về nhặt ghép dòng thơ yêu
 
Gởi anh một buổi thu chiều
Tình thu đất khách ít nhiều_buồn vui
Đành em xếp lại ngậm ngùi
Ru xin ngủ mãi dòng đời nghiệt oan
 
NuocMatMuaThu
 
 
RU TÌNH…
NGÀY ẤY ĐÃ XA




 
Thương em biết mấy cho vừa
Vàng thu khép lá đón mùa đông qua
Tình tôi nhờ gió phương xa
Ru em trọn giấc mơ hoa bên người
 
Ru niềm vui…tiếng nói cười
Mà nghe men đắng nghẹn lời trên môi
Ru vòng tay…thấy lẻ loi
Chợt bao nỗi nhớ xa xôi hiện về
 
Vạt sao khuya lỡ duyên thề
Tìm nhau đêm tối lập lòe đổi ngôi
Ru dòng sông lững lờ trôi
Tình như cổ tích xưa thời thần tiên
 
Đôi bờ…con sóng lặng yên
Để nghe bão tố muộn phiền trong ta
Đèn khuya…một bóng trăng tà
Vọng bao chua xót lời ca ru đời
 
Đành thôi ! cơn mộng tan rồi 
À ơi ! đây tiếng ru hời thiên thu
Phận người trong cõi phù du
Trăm năm ngàn nỗi ưu tư ngậm ngùi
 
Ru ngày…chẳng thấy ngày vui
Ru đêm…vẳng tiếng mưa sùi sụt rơi
Buồn như thác đổ lưng trời
Hồn khuya lạnh cóng nằm phơi khối sầu



Vi Thông

Hôm trước,gửi NMMT 1 bài thơ vớ vẩn,nhưng được đáp lại những 2 bài thơ hay(cả nhạc nữa) lời to ! hôm nay “quen mui” gửi tiếp nè ! phen này anh vt chắc “thắng đậm” ? NuocMatMuaThu biết sợ chưa ?...hí hí…
Chúc em vui ngày cuối tuần. 




RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
RE: Chia Tình

 
NuocMatMuaThu 11.04.2009 22:46:57 (permalink)
0
 
 
XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
RU XÓT XA...
ĐƯA
 
Nửa đời ta lại tìm nhau
Đôi khi cảm thấy tình sao thật buồn
Ai làm cho lệ lòng tuôn
Cho mưa thu đổ bắt nguồn từ tâm
 
Ru em_nửa kiếp thăng trầm
Ru anh lạc lối đường trần không ai
Ru tình theo những tàn phai
Ru trăm năm nhớ những ngày còn đây
 
Ngắm trăng chợt khuyết rồi đầy
Vi vu gió thổi làm mây dỗi hờn
Xa rồi_ai sẽ buồn hơn
Ai sầu_để lệ chiều tuôn mắt mình
 
À ơi ru kiếp ba sinh
Biết bao giờ mới ru tình lên ngôi
Ru xua đi những thói đời
Vẫn còn là ảo một trời trong ta???
 
NuocMatMuaThu
 
***
r
 
Dạ, Thu xin mến chào anh Vi Thông vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu rất vui và hân hạnh đã được anh dừng chân ghé thăm, vì hôm nọ anh mến tặng Thu bài thơ, mùh lỡ đã quá khuya, Thu còn phải đi nghỉ để mai còn bồng trâu đi cày :), nên Thu phải đành xin phép anh khất lại ngày mai mới hồi âm được, và ngày sau Thu lại sợ anh buồn Thu, nên vì vậy Thu xin lưu tiếp hai bài như muốn thay thế cho lời tạ lỗi của mình, vì vậy nên chắc cho anh lời thêm một bài mùh thôi :), chứ em hổng có đủ chữ như anh nghĩ đâu cơ :), vì Thu chỉ biết được có năm ba chữ mùh thôi :), và rất cầu mong anh và các bạn sẽ hông chê bai cho những từ ngữ mộc mạc của Thu, là Thu đã nghe an ủi lắm rồi ạ :), đôi dòng mến thăm anh, và Thu xin mến chúc anh một đêm ngủ ngon, với nhiều mộng lành và thật dễ thương, thêm lần nữa, em xin tri ân thật nhiều cho bài thơ hay anh đã mến tặng, thơ anh thật hay, hình thì thật đẹp, Thu rất ngưỡng mộ nhiều, và mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 10:12:59 bởi NuocMatMuaThu >
Cá Mặn 12.04.2009 00:01:54 (permalink)
0
Thẩn thờ trong hư ảo
 
Lệ em ướt đẩm bờ mi
Ta thao thức nhớ làm chi thế nầy
Hồn thơ ngọt vị đắng cay
Ru lời tình ngõ ta ngay ngất lòng
 
Nỗi buồn hạ bút chữa xong
Vì ai ray rức ta trong ngóng chờ
Năm tròn thổn thức nàng thơ
Ngàn năm vẫn đẹp dẫu mờ bóng ai
 
Tình mình khát vọng nào hay
Gió đưa cành đẩy ta say cách hờn
Trách đời mệnh số cô đơn
Một trời hư ảo ai hơn thẩn thờ ???
 
Cá Mặn
   
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 12.04.2009 11:56:00 (permalink)
0
 
 
 
Dạ, Thu xin tri ân Cá Mặn cho bài thơ hay mùh anh đã mến tặng Thu vừa qua, mến mong anh bảo trọng, Thu xin chúc anh một ngày lành và thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________
 
NuocMatMuaThu 12.04.2009 13:35:57 (permalink)
0
 
 
CỎ XÓT XA ĐƯA
Trình bày:  Khánh Ly
 
 
_______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 13:45:43 bởi NuocMatMuaThu >
vithong 12.04.2009 17:53:09 (permalink)
0
 
TÂM SỰ…Chiếc Lá Uá
 
 

 
Ngày xưa lá cũng yêu cây lắm !
Mơn mởn tình xanh thắm mấy mùa
Trải bao sương gió, đời mưa nắng
Vẫn mãi ru cành, khẽ đong đưa
 
Một hôm… lá nghe lời dụ dỗ
Cùng gió phiêu du cõi mơ hồ
Du tình khắp chốn vui đây đó
Bỏ mặc cây sầu… bóng ngẩn ngơ
 
Cây đành từ dó… trơ cành đợi
Khẳng khiu thân vết sẹo đọa đầy
Sầu thương vươn  nhánh… như mời gọi
Lá tận phương trời …có nào hay !
 

Thế rồi ! gió thoảng, quên lời hứa
Chẳng nhớ ngày xưa, ước hẹn đầu
Gió bay xa mãi, không về nữa !
Đời đã phai màu… lá còn đâu ?
 
Lá ơi ! giờ xác xơ  tàn úa
Xót xa… nằm phơi mối tơ sầu
Tình ta… giờ héo khô như lá
Sợ bước chân người… xào xạc đau !

 
 
Vi Thông
 
Đồng cảm với chủ đề "ĐỜI BUỒN NHƯ CHIẾC LÁ" xin gởi NMMT bài thơ này...đừng....nữa nghe !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 18:38:01 bởi vithong >
kôn Linh 13.04.2009 17:47:42 (permalink)
0


Gửi người xa

Người có hay
Từng cơn sóng gầy hao lúc xa bờ
Biển dạt dào nên bờ đâu hay biết
Con sóng ngầm giữa lòng sâu da diết
Đến bạc đầu mà biển vẫn bơ vơ

Người có thấy
Ở ngoài xa cánh buồm đang lướt gió
Lái bên nào bên ấy cũng chông chênh
Lòng tự hỏi buồm đong đầy nỗi nhớ
Hay tại vì sóng vỗ phải lênh đênh

Kôn Linh
Minh Tuấn 13.04.2009 22:55:00 (permalink)
0
SÓNG VỖ...
XUI THUYỀN MƠ

Thuyền anh lạc giữa bến mơ
Có nghe gió thổi vu vơ lời tình
Nắng từng giọt chiếu lung linh
Cúi hôn thật nhẹ lên mình mắt môi

Hay là thuyền vẫn còn trôi
Về nơi bến ảo ru đời ba sinh
Bỏ con bến vắng một mình
Vẫn chiều dõi mắt ngóng nhìn thời gian

Ngửa tay nhặt chiếc lá vàng
Mà nghe lòng chạm với ngàn ngẩn thương
Giờ tìm đâu giấc mộng thường
Một thời hai đứa tan trường có đôi

Dìu nhau qua quãng đường đời
Em trong áo trắng ngây thơ lụa là
Cùng anh hát bản tình ca
Lòng nghe mở hội như là đón Xuân??

NuocMatMuaThu





MƠ HOA...

Hồn mơ lạc chốn hồng trần
Cõi tiên hoa gối gác chân cỏ đồng
Hạc về trải lụa bến sông
Con đò ngơ ngẩn trăng lồng thả tơ.

Bến mong gió lặng như tờ
Sương dăng ảo ảnh cho mơ thêm dài
Nghiêng mình em thả giấc mai
Gió ru câu hát mây gài thành nôi.

Trong mơ thấy bóng núi đồi
Cây xanh quả thắm từng đôi chung tình
Cầu trời đừng vội bình minh
Để cho quên lãng rằng mình đang yêu...

 
Ngày qua hết sáng lại chiều

Tiếc thời thơ ấu thương chiều đợi nhau

Mùa qua mắt nhuộm bóng câu

Thương thu vàng lá..Thương màu tuyết băng...

 
Hoa cười như những vầng trăng

Lá như ánh mắt trông rằm lứa đôi

Cùng chung trong một bầu trời

Cách xa chi để rối bời...Cuối thu.

 
MINH TUẤN

 
@-DIỆU THU -Anh đang ở vn -Vì điện mất liên tục cho nên lắm lúc không thể vào họa ngay với em được.Em thông cảm nhé.

Anh chúc em vui và cám ơn em về bài thơ hay và bức hình thật sự là mơ màng...



Xương Rồng Xanh 18.04.2009 18:17:21 (permalink)
0
 



GỞI ANH....
CHÚT NẮNG

Gởi anh một đóa Sen lòng
Đang khoe sắc dưới nắng hồng chiều nay
Ru đời_xin bớt đắng cay
Ru tình đẹp tựa những ngày còn thơ

Em trong áo trắng đợi chờ
Vòng tay ân ái của người mình thương
Về đêm_ru giấc mộng thường
Không còn là giọt mưa buồn trăm năm

Ngắm mây_mơ mộng cùng Hằng
Mơ đêm huyền thọai một lần thu sang
Cùng nhau nhặt chiếc lá vàng
Hạ vần chữ viết_rằng nàng yêu anh

Ru xin mộng mãi còn xanh
Anh hình_nhỏ bóng tình thành bài thơ...

NuocMatMuaThu

***
 
 
 
 
NẮNG LÒNG
Lâng lâng đón chút nắng lòng
Mà như ôm trọn tình nồng_men say
Hết rồi khoảng vắng đó đây
Nửa vòng trái đất ngất ngây vị tình...
 
Em trao chút nắng lòng mình
Mà như gửi cả niềm tin nơi người
Trên cao ánh nguyệt rạng ngời
Sẻ chia chút nắng bồi hồi trong anh...
 
Ru tình_hai chiếc lá xanh
Xòe tay hứng vị ngọt lành sương đêm
Gió mang hơi nóng_môi mềm
Cùng trăng soi bóng bên thềm_đợi ai...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
18/4/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 18:42:56 bởi Xương Rồng Xanh >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 115 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9