KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 115 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 19.08.2009 13:28:05 (permalink)
0
 
_______________________________________
Minh Tuấn 19.08.2009 15:40:42 (permalink)
0
 
 
 

THUỞ ĐẮM SAY .
 
Giọt nắng thu vàng bao vấn vương
Mây cao gió dạo khúc tình trường
Anh ngồi dở lại dòng lưu bút
Lại nhớ về em buổi tựu trường ...
 
Aó thắm thu nào sắc thật xanh
Chim vui rúi rít chốn đầu cành
Cánh đồng hoa cỏ chen nhau sắc
Lối cũ bên nhau ngập mộng lành.
 
Rồi thu năm ấy trời se lạnh
Anh tiễn em đi dạ chẳng đành
Câu nói lời yêu sao khó nhỉ?
Tình đành theo mắt chạy vòng quanh…
 
Em bảo anh chờ một mùa hoa
Xuân đến rồi phai hết tháng ba
Gió rét nàng Bân em chẳng lại
Cô đơn vương vấn đến quanh nhà.
 
Rồi lại mùa thu lá ngập đầy
Cánh đồng mơ ước ngập mưa bay
Đường xưa nặng bước thân mang bóng
Nhớ mãi về em thuở đắm say …
 
MINH TUẤN
 
r
Anh rất mừng là hồn thơ em đang trở lại với một mùa đắm say.
Mến chúc em vui suốt mùa thu nhé
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 20:11:24 bởi Huyền Băng >
nguyenngoat 20.08.2009 07:15:11 (permalink)
0
ĐỪNG KHÓC
Xin đừng khóc nữa thu ơi
yêu thương đã gởi trong lời nước non
Lá vàng in dấu chân son
Ngàn sau tình cũ vẫn còn trong tim.
kimrbl 20.08.2009 10:46:04 (permalink)
0
                         
 
 
 
Thu xin mến chào kimrbl, kimrbl vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu nghe rất hân hạnh khi được kimrbl dừng chân ghé sang thăm và mến tặng một bài thơ thật hay, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin cho phép Thu được gởi lại đôi dòng trên mến họa, và xin mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày/đêm bình an, và dễ thương như ý, và mến mong kimrbl bảo trọng :), và thêm lần nữa, Thu xin gởi lời cảm ơn kimrbl thật nhiềuuuu  :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________________
 
 
 
Mùa Thu buồn
 
 
Đêm nghe làn sương lạnh
Mới biết Thu đã về
Năm canh lòng canh cánh
Một nỗi buồn
Lê thê
 
Bao Thu rồi ấy nhỉ
Xếp từng chiếc lá vàng
Mỗi lá một nỗi nhớ
Cứ dầy lên
Mênh mang
 
Thu này em không hẹn
Biết Thu nào em về
Cứ đợi hoài ngao ngán
Một cuộc tình
Tái tê
 
 
 
 
@ Chào NuocMatMuaThu !
 
Rất vui và cảm động được Thu ghé thăm với bài thơ hay và trình bày rất đẹp.
 
Chúc Thu luôn an bình , trẻ trung và có nhiều bài thơ hay.
 
kimrbl
Minh Tuấn 22.08.2009 23:55:01 (permalink)
0

 
 
BÔNG HỒNG CHO EM.
 
Chung lớp bao lần anh hái hoa
Tặng em cành phượng đỏ hiền hòa
Bông hồng ép sổ...Sao chưa tặng
Để vắng niềm tin lúc cách xa.
 
Ảo ảnh gửi em một đóa hồng
Mỗi ngày nắng nhuộm thắm từng bông
Thơm lên mái tóc qua làn gió
Gửi nhớ trao thương ngập cánh đồng.
 
Anh nhớ em nhiều em biết không?
Khắp nơi chúng bạn đã theo chồng
Còn ta mãi đợi mùa Ngâu tới
Cầu bắc xong rồi...Có ngóng trông?
 
Anh gửi cho em nhớ thật nhiều
Một miền hoang dại với cô liêu
Một thu vàng nở chiều hoa cúc
Muôn nắng mong manh với cánh diều.
 
Đừng vội tàn phai những cánh hoa
Không tên,hương ngát mãi bay xa
Thu qua xuân đến thu còn lại
Ngâu mãi đợi ta lúc một nhà.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến.
 
Em lại bệnh nữa hả?Buồn nhỉ?Chắc sắp tới ngày mưa Ngâu rồi nè...Buồn đến sớm vậy em?
Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé.
 
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 23.08.2009 20:15:47 (permalink)
0


NỤ TẦM XUÂN.
 
Lá úa vàng phai đã mấy lần
Thơ lòng dấu mãi nụ tầm xuân
Gió cay mắt thoảng vương niềm nhớ
Nắng đỏ giờ đây cũng nhạt dần...
 
Ngoài thu ngâu đến bao lần nhỉ
Lắc rắc mưa tràn kín khắp sân
Thinh lặng trong phòng đan nỗi nhớ
Thương ai một chốn đợi âm thầm.
 
Em tìm cánh võng để đong đưa
Kẽo kẹt hòa chung với tiếng mưa
Cho ngắn ngày Ngâu anh chẳng tới
Đợi đêm mơ đến trả say sưa...
 
Một thoáng vu vơ trong giá lạnh
Vần thơ chắp cánh gửi theo mùa
Trách anh không lại con đường cũ
Ủ rũ dâng đầy bến đợi xưa.
 
MINH TUẤN
 
Hi...Dạo này ốm kĩ thế em...mau khỏi bệnh nhé.Chúc em vui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 20:16:53 bởi Minh Tuấn >
nguyenngoat 24.08.2009 06:29:24 (permalink)
0
Em đến từ cõĩ thuơng đau
Mùa thu nước mắt cho nhau nỗi buồn
Anh xin giữ dòng lệ tuôn
Để người còn nhớ ngọn nguồn thuơng yêu
Mùa thu lá rụng...hắt hiu
Đường trần viễn cách chứa nhiều đắng cay
Thơ về theo gió heo may
Xin em đan trọn đôi tay ấm nồng.
 
NuocMatMuaThu 26.08.2009 22:09:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

BÔNG HỒNG CHO EM.
 
Chung lớp bao lần anh hái hoa
Tặng em cành phượng đỏ hiền hòa
Bông hồng ép sổ...Sao chưa tặng
Để vắng niềm tin lúc cách xa.
 
Ảo ảnh gửi em một đóa hồng
Mỗi ngày nắng nhuộm thắm từng bông
Thơm lên mái tóc qua làn gió
Gửi nhớ trao thương ngập cánh đồng.
 
Anh nhớ em nhiều em biết không?
Khắp nơi chúng bạn đã theo chồng
Còn ta mãi đợi mùa Ngâu tới
Cầu bắc xong rồi...Có ngóng trông?
 
Anh gửi cho em nhớ thật nhiều
Một miền hoang dại với cô liêu
Một thu vàng nở chiều hoa cúc
Muôn nắng mong manh với cánh diều.
 
Đừng vội tàn phai những cánh hoa
Không tên,hương ngát mãi bay xa
Thu qua xuân đến thu còn lại
Ngâu mãi đợi ta lúc một nhà.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến.
 
Em lại bệnh nữa hả?..Buồn nhỉ?..Chắc sắp tới ngày mưa Ngâu rồi nè...Buồn đến sớm vậy em?
Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé.
 
 
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu mến thăm anh vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm em và để lại hai bài thơ hay mến tặng, và Thu rất xin lỗi anh, vì mấy ngày nay, hồn thơ của em chạy lạc lung tung, nên chữa tìm ra được nhiều chữ :(, nên đành xin phép gởi tạm bài thơ trên tới anh đọc đỡ buồn Tuấn nhé, và xin mến chúc anh một ngày mới an khang như ý, cùng với những những niềm vui thật trọn vẹn và dễ thương nhất, mến mong anh bảo trọng :)
 
To: kimrbl và nguyenngoat
 
Dạ, Thu cũng xin được gởi lời mến chào kimrbl và nn vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời tri ân tới kimrbl và nn đã dừng chân ghé thăm tệ xá mộc mạc của Thu mấy ngày qua, và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu xin rất tri ân, nhưng rất tiếc :(, là vì chữ nghĩa của Thu chỉ có hạn, nên mấy ngày nay, Thu chưa tìm ra được đủ từ để xin đáp lễ lại cùng kimrbl và nn, nên đành cho phép Thu xin được khất lại kimrbl và nn vào dịp khác, rất mến mong kimrbl và nn sẽ hiểu và thông càm dùm, đôi dòng Thu mến viết tri ân, xin gởi lời mến chúc kimrbl và nn một ngày mới hạnh phúc, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 23:04:02 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 26.08.2009 22:49:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

NỤ TẦM XUÂN.
 
Lá úa vàng phai đã mấy lần
Thơ lòng dấu mãi nụ tầm xuân
Gió cay mắt thoảng vương niềm nhớ
Nắng đỏ giờ đây cũng nhạt dần...
 
Ngoài thu ngâu đến bao lần nhỉ
Lắc rắc mưa tràn kín khắp sân
Thinh lặng trong phòng đan nỗi nhớ
Thương ai một chốn đợi âm thầm.
 
Em tìm cánh võng để đong đưa
Kẽo kẹt hòa chung với tiếng mưa
Cho ngắn ngày Ngâu anh chẳng tới
Đợi đêm mơ đến trả say sưa...
 
Một thoáng vu vơ trong giá lạnh
Vần thơ chắp cánh gửi theo mùa
Trách anh không lại con đường cũ
Ủ rũ dâng đầy bến đợi xưa.
 
MINH TUẤN
 
Hi...Dạo này ốm kĩ thế em...mau khỏi bệnh nhé...Chúc em vui
 
 
 
 
NHỚ ANH

Nhạt nắng chiều về_em nhớ anh
Bài thơ ghép mãi vẫn chưa thành 
Buồn nghe mấy lúc khơi hồn chạm
Khiến giọt sầu rơi ướt mắt xanh

Tìm đâu kỷ niệm của ngày xưa
Những lúc Thu sang gió trở mùa
Cất tiếng Quyên buông lời gọi bạn 
Khơi làm chiếc lá vẫn đong đưa??

Còn đây thức trắng mỗi mình em
Thả nhẹ hồn bay bổng kiếm tìm
Trở giấc nhìn lên trăng đã vỡ
Nghe lòng nỗi nhớ dâng càng thêm

Anh ở nơi nào_anh ở đâu
Có nghe trong gió tiềng Thu sầu
Tình ta như chiếc lá vàng rụng
Rớt xuống dòng đời lạc mất nhau

NuocMatMuaThu

***
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin để lại mến thăm anh, và xin cảm ơn Tuấn cho bài thơ thật hay mùh anh đã mến tặng, em xin mến chúc Tuấn những giây phút vui tươi và thật dễ thương, thơ hay lắm Tuấn :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 22:58:58 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 27.08.2009 03:50:56 (permalink)
0
NHỚ ANH

Nhạt nắng chiều về_em nhớ anh
Bài thơ ghép mãi vẫn chưa thành
Buồn nghe mấy lúc khơi hồn chạm
Khiến giọt sầu rơi ướt mắt xanh

Tìm đâu kỷ niệm của ngày xưa
Những lúc Thu sang gió trở mùa
Cất tiếng Quyên buông lời gọi bạn
Khơi làm chiếc lá vẫn đong đưa??

Còn đây thức trắng mỗi mình em
Thả nhẹ hồn bay bổng kiếm tìm
Trở giấc nhìn lên trăng đã vỡ
Nghe lòng nỗi nhớ dâng càng thêm

Anh ở nơi nào_anh ở đâu
Có nghe trong gió tiềng Thu sầu
Tình ta như chiếc lá vàng rụng
Rớt xuống dòng đời lạc mất nhau

NuocMatMuaThu

 

 
BÓNG HỒNG NHAN.
 
Thuở ấy em yêu ánh trăng thanh
Anh yêu ,yêu lắm sắc hồ xanh
Cho trăng mỗi bận khi soi bóng
Anh bế trăng em khỏi chòng chành.
 
Rồi bỗng hôm nào em thích hoa
Hồng nhung sắc đỏ giống tim ta
Anh yêu màu lá xanh trời thắm
Để giữ gai em chẳng vuốt tà.
 
Ao ước trong lòng như đối nghịch
Nhưng chung ý thích một chan hòa
Đất trời muôn sắc dăng mơ mộng
Ngọn gió chung tình mãi thiết tha.
 
Rồi đến thu sang đỏ ngọn bàng
Đường xưa chợt vắng bóng hồng nhan
Em đi nơi ấy chân trời tím
Có nhớ trời anh đất cỏ hoang.
 
Em nhớ anh nhiều thương lá thu
Mỏng như trăng hẹn,tựa trang thư
Ngả nghiêng song cửa rơi vần tiếng
Xếp xếp câu thơ cảnh tạ từ.
 
Tưởng như trăng vỡ muôn ngàn mảnh
Em khóc đan vần khúc viễn du
Chẳng biết khi nào ta tìm thấy
Mảnh trăng soi bóng chốn ưu tư.
 
MINH TUẤN
 
Hiii...ANH THẬT MỪNG KHI EM ĐÃ TRỞ LẠI NÈ....CHÚC EM CUỐI TUẦN VUI VÀ KHỎE MẠNH NHÉ 
 
ẢNH ĐẸP QUÁ NHỈ?Y NHƯ CHỊ HẰNG NGA...MÙA THU VẬY.CÁM ƠN EM NHÉ DT
  
  
  
 

kimrbl 27.08.2009 10:41:07 (permalink)
0
Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
___________________________________________________
 
 
 
Trước mùa Thu sang
 
Ngồi buồn đếm giọt sầu rơi
Sợi thương sợi nhớ của người chưa quen
Cô đơn một bóng trước đèn
Cứ vu vơ nghĩ tới miền xa xăm
Đâu đây vẳng tiếng nguyệt cầm
Vần thơ ai viết ướt đầm canh khuya
Ngoài sân ngọn cỏ gió lùa
Hồn tôi băng giá trước mùa Thu sang...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 10:44:23 bởi kimrbl >
NuocMatMuaThu 27.08.2009 13:47:19 (permalink)
0
 

Trích đoạn: kimrbl
 
Trước mùa Thu sang
Ngồi buồn đếm giọt sầu rơi
Sợi thương sợi nhớ của người chưa quen
Cô đơn một bóng trước đèn
Cứ vu vơ nghĩ tới miền xa xăm
Đâu đây vẳng tiếng nguyệt cầm
Vần thơ ai viết ướt đầm canh khuya
Ngoài sân ngọn cỏ gió lùa
Hồn tôi băng giá trước mùa Thu sang...
 
kimrbl


 
 
NỖI BUỒN GÁC TRỌ
Trình bày: Hoàng Lan
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin ghé vào mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời tri ân cho bài thơ thật hay vừa qua mùh kimrbl đã ghé vào thăm và lưu lại mến tặng, Thu nghe rất hân hạnh và xin cảm kích nhiều :), xin mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày mới an khang như ý, với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 19:50:01 bởi NuocMatMuaThu >
kimrbl 27.08.2009 15:19:55 (permalink)
0


 
 
NỖI BUỒN GÁC TRỌ
Trình bày: Hoàng Lan
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin ghé vào mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời tri ân cho bài thơ thật hay vừa qua mùh kimrbl đã ghé vào thăm và lưu lại mến tặng, Thu nghe rất hân hạnh và xin cảm kích nhiều :), xin mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày mới an khang như ý, với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, và thêm lần nữa, thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________________________

Cám ơn NuocMatMuaThu đã ghé thăm với bài thơ và ca khúc thật hay.
 
Năm canh thao thức
 
Nửa Đêm Trăn Trở ai buồn
Năm canh thao thức ngoài vườn lá rơi
Mảnh trăng cô lẻ chơi vơi
Hơi sương se lạnh báo trời vào Thu
Nhớ người nhớ một lời ru
Mến thương gửi trái mù u năm nào
Đêm nay lá rụng lao xao
Ước là Trăng để ghé vào thăm em...
 
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 15:22:12 bởi kimrbl >
NuocMatMuaThu 27.08.2009 19:55:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn
  

BÓNG HỒNG NHAN.
 
Thuở ấy em yêu ánh trăng thanh
Anh yêu ,yêu lắm sắc hồ xanh
Cho trăng mỗi bận khi soi bóng
Anh bế trăng em khỏi chòng chành.
 
Rồi bỗng hôm nào em thích hoa
Hồng nhung sắc đỏ giống tim ta
Anh yêu màu lá xanh trời thắm
Để giữ gai em chẳng vuốt tà.
 
Ao ước trong lòng như đối nghịch
Nhưng chung ý thích một chan hòa
Đất trời muôn sắc dăng mơ mộng
Ngọn gió chung tình mãi thiết tha.
 
Rồi đến thu sang đỏ ngọn bàng
Đường xưa chợt vắng bóng hồng nhan
Em đi nơi ấy chân trời tím
Có nhớ trời anh đất cỏ hoang.
 
Em nhớ anh nhiều thương lá thu
Mỏng như trăng hẹn,tựa trang thư
Ngả nghiêng song cửa rơi vần tiếng
Xếp xếp câu thơ cảnh tạ từ.
 
Tưởng như trăng vỡ muôn ngàn mảnh
Em khóc đan vần khúc viễn du
Chẳng biết khi nào ta tìm thấy
Mảnh trăng soi bóng chốn ưu tư.
 
MINH TUẤN
 
Hiii...ANH THẬT MỪNG KHI EM ĐÃ TRỞ LẠI NÈ....CHÚC EM CUỐI TUẦN VUI VÀ KHỎE MẠNH NHÉ 

ẢNH ĐẸP QUÁ NHỈ?..Y NHƯ CHỊ HẰNG NGA...MÙA THU VẬY...CÁM ƠN EM NHÉ DT
 
 
 
 
 
Thu xin mến thăm anh, Tuấn vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, xin rất cảm ơn anh đã ghé thăm và mến tặng em một bài thơ thật hay, và cũng thật dài :), và cũng rất hy vọng Tuấn sẽ thông cảm cho em vì chữ nghĩa của em hơi nghèo nàn, nên hông thể viết quá dài như Tuấn được, nên em chỉ nghĩ được bao nhiêu, thì chỉ viết bấy thôi Tuấn nhé :), và thêm lần nữa, em xin rất tri ân cho bài thơ cùng với lời chào hỏi thật ân cần vừa qua của anh đã mến dành, em xin mến chúc Tuấn một ngày còn lại bình an, và thật hạnh phúc :)
 
To: kimrbl
 
Dạ, thêm lần nữa, Thu xin rất cảm ơn kimrbl dừng chân ghé thăm và đã mến tặng cho Thu thêm một bài thơ thật hay, và cũng rất hy vọng khi tìm ra được ý, Thu sẽ xin phúc lễ lại cùng kimrbl sau, kimrbl nhé, xin mến chúc kimrbl thêm một ngày vui hạnh phúc và thật dễ thương trong cuộc sống :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________________________
Minh Tuấn 28.08.2009 01:32:31 (permalink)
0


 
 CHIỀU THU ẤY.
 
Mùa thu đã có tự bao giờ
Cho mãi muôn đời tiếc ý thơ
Lá rụng bao chiều rơi trăm lối
Trời đêm thoáng vội cất trăng tơ .
 
Duyên nợ tri âm khóc một mùa
Người ta vần chữ thắm như đua
Còn ta khắc khoải bên bàn viết
Gõ vội vần gieo những tiếng mưa .
 
Sao bước chân em quá nhẹ nhàng
Phải em lo lá vỡ tan hoang
Chân anh trĩu nặng như triền đá
Thu tiếc đành thôi...Thở khẽ khàng.
 
Anh ước ta về tuổi  mười lăm
Mùa xuân hoa bưởi dấu trong khăn
Hạ nồng hoa lan cài trong tóc
Thu đến đạp xe khắp cánh đồng.
 
Cỏ may tim tím chốn triền sông
Bám vội hoa may vạt áo hồng
Anh gỡ cho em ngồi đếm chiếc
Tình chiều thu ấy ..Xếp ngày mong .
 
MINH TUẤN 

 
Diệu Thu...Mến chúc em cuối tuần vui và sáng tác đều tay nhé

  
  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 03:27:59 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 115 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9