KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 115 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
nguyenngoat 04.09.2009 21:02:03 (permalink)
0
LÁ XƯA

Môi em hé mở nụ hồng
Mùa thu vừa đến bềnh bồng tim yêu
Hôn nhau cuối nẻo đường chiều
Ngàn sau biển nhớ dâng triều tương tư 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 16:05:40 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 06.09.2009 16:16:03 (permalink)
0
NƠI EM ĐẾN
 
 
MỘT thời ta đã yêu nhau
CÕI mơ tình ái thắm màu nhớ nhung
THƯƠNG ai cách trở muôn trùng
ĐAU đời vì biết tình chung chẳng tròn.
Minh Tuấn 07.09.2009 03:39:05 (permalink)
0



BẾN BỜ THƯƠNG .
 
Bến bờ thu bỗng hết màu xanh
Trăng úa si mê  với gió lành
Mong manh chiếc lá đêm sương phủ
Giống chốn tâm em giấc chẳng thành.
 
Thương ánh sao trời ai cất đi
Cô đơn dăng mắt chốn xuân thì
Câu thơ chung viết bao nhiêu điệu
Tình vẫn cay lòng lệ ướt mi…
 
Giao mùa làm nửa hồn ta chết
Nghĩ lá mùa thu có tội gì
Thương phận trăng yêu ai chẳng phụ
Tiếc con đường cũ ...Rợp bóng Si...
 
Không em nếp áo cũng nhăn nheo
Như lá không thu cành vắng teo
Là ủi làm chi cho tốn sức
Như em tóc rối chẳng trâm đèo.
 
Buồn thoáng thương mùa  phai mộng thắm
Cho năm than mãi cảnh bọt bèo
Mây ơi cho nhắn lời yêu dấu
Gửi tới vùng em… Tiếng lửa reo.
 
MINH TUẤN
 
DT thân mến /Mấy hôm bận quá .không vào họa cùng em được.
Hôm nay có đôi vần họa với em .Chúc em đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé
NuocMatMuaThu 07.09.2009 14:07:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

BẾN BỜ THƯƠNG .
 
Bến bờ thu bỗng hết màu xanh
Trăng úa si mê  với gió lành
Mong manh chiếc lá đêm sương phủ
Giống chốn tâm em giấc chẳng thành.
 
Thương ánh sao trời ai cất đi
Cô đơn dăng mắt chốn xuân thì
Câu thơ chung viết bao nhiêu điệu
Tình vẫn cay lòng lệ ướt mi…
 
Giao mùa làm nửa hồn ta chết
Nghĩ lá mùa thu có tội gì
Thương phận trăng yêu ai chẳng phụ
Tiếc con đường cũ ...Rợp bóng Si...
 
Không em nếp áo cũng nhăn nheo
Như lá không thu cành vắng teo
Là ủi làm chi cho tốn sức
Như em tóc rối chẳng trâm đèo.
 
Buồn thoáng thương mùa phai mộng thắm
Cho năm than mãi cảnh bọt bèo
Mây ơi cho nhắn lời yêu dấu
Gửi tới vùng em… Tiếng lửa reo.
 
MINH TUẤN
 
DT thân mến /Mấy hôm bận quá .không vào họa cùng em được.
Hôm nay có đôi vần họa với em .Chúc em đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng em xin mến lưu thăm Tuấn vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn anh đã nhín chút thời gian bận bịu của mình để ghé vào mến họa thơ cùng em, bài thơ Tuấn tặng thật hay, em xin cảm kích nhiều :), và xin mến chúc Tuấn thêm một ngày mới an khang và hạnh phúc trong cuộc sống, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, mong anh bảo trọng :)
 
To: nguyenngoat
 
Dạ, Thu cũng xin gởi lời cảm ơn bạn đã ghé vào thăm và để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin rất tri ân và cũng xin mến chúc bạn những chuỗi ngày dễ thương và tốt đẹp như ý :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________________
 
Minh Tuấn 08.09.2009 15:50:25 (permalink)
0
 


CHẢI TÓC BÊN SONG.

Em vén mùa thu chải tóc buồn
Hưu hưu gió thả nắng và hương
Gương in dáng cũ trong nền mắt
Trang điểm lơ là,rối vấn vương .

Cầm nửa vầng trăng chiếc lược mây
Tóc thơm em chải ngập bàn tay
Sương rơi lạnh thả bờ vai nhỏ
Tiếng gió va hồn chút đắm say.

Sáng sáng soi gương ở chốn này
Thời gian đi đến gió cùng mây

Mang theo kỉ niệm ta đi mãi
Để chốn em chờ bóng lắt lay .  

Tiếng chim ríu rít kêu ngoài cửa
Giọt nắng rơi đầy kẽ lá say
Thu đã vàng ươm niềm trăn trở
Trăng lạnh bên song tỏa bóng gầy.

Bao thu một thoáng lại đi qua
Mái tóc yêu xưa cũng nhạt nhòa
Rụng rơi anh đếm bao nhiêu sợi
Là bấy chân tình...Em nhớ ta .

MINH TUẤN
 

  Diệu Thu à –Xin lỗi vì trả lời em muộn quá hén.
Cả tuần mến chúc em vui. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 19:46:14 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 12.09.2009 00:12:04 (permalink)
0

 
ĐƠN CÔI.
 
Ngồi buồn trông cảnh mưa bay
Nghiêng mùa thu đổ lá đầy lối đi
Thu ơi...xơ xác làm gì
Trăng ơi...Chớ vội bỏ đi lúc này.
 
Nhớ thu xưa ...Thuở cầm tay
Dạo lên khúc nhạc rơi đầy mơ hoa
Mắt nhìn lên giải Ngân Hà
Tưởng như ta sắp như là một đôi.
 
Bèo mây theo bóng cuộc đời
Đưa em một khoảng mây trôi xứ người
Anh buồn đón góc đơn côi
Không em như thể bầu trời...Cuối thu.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến/Em lâu rồi không vào đây nữa hả?chắc lại ốm hay là buồn vậy?
Anh ghé thăm em nè.
Chúc em cuối tuần vui nhé

@_Anh mở chủ đề mới /em sang chơi nhé DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 01:12:53 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 13.09.2009 13:59:04 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến/Em lâu rồi không vào đây nữa hả?chắc lại ốm hay là buồn vậy?
Anh ghé thăm em nè.
Chúc em cuối tuần vui nhé

Anh mở chủ đề mới /em sang chơi nhé DT



 
Hi Tuấn

Dạ, em xin mến chào Tuấn, mấy ngày nay anh vẫn khỏe ạ:

Và, xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm em trong mấy ngày qua, và đã để lại những bài thơ thật hay mến tặng, nhưng rất tiếc :(, là vì mấy ngày qua, em lại bị cơn Allergy hành hạ khi trời lập Thu, nên đợi mãi tới hôm nay, em mới nghe khỏe lại nhiều, nên vội vã ghé vào mến thăm anh, cùng với NHÀ MỚI của anh vừa xây, Thu xin gởi lời chúc mừng anh :), dạ, nhà anh mới xây, nhìn đẹp quá hà Tuấn :), và trước khi xin phép được gát bút, em xin mến chúc Tuấn, cùng gia đình những chuỗi ngày bình an trong cuộc sống, cùng với những niềm vui thật trọn vẹn và dễ thương nhất, và cũng hông quên gởi lời chúc anh, cùng với hồn thơ luôn bay cao xa hơn mãi, với những ý từ thật đẹp và thật đáng yêu :), thêm lần nữa, em xin rất cảm kích......nhiều, mến mong Tuấn bảo trọng :)
 
Dạ, vàem vừa mới cố gắng viết xong bài thơ trên, và xin phép được lưu lại nơi đây trong căn nhà mới này của Tuấn, và mến mong anh sẽ xem như chút quà mọn em xin mến gởi chúc mừng :), và xin mến chúc anh một chiều Chủ Nhật bình an, và thật dễ thươngggggg Tuấn nhé :)

Thân ái

Thu_em
______________________________________________________



NuocMatMuaThu 13.09.2009 15:15:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

ĐƠN CÔI.
 
Ngồi buồn trông cảnh mưa bay
Nghiêng mùa thu đổ lá đầy lối đi
Thu ơi...xơ xác làm gì
Trăng ơi...Chớ vội bỏ đi lúc này.
 
Nhớ thu xưa ...Thuở cầm tay
Dạo lên khúc nhạc rơi đầy mơ hoa
Mắt nhìn lên giải Ngân Hà
Tưởng như ta sắp như là một đôi.
 
Bèo mây theo bóng cuộc đời
Đưa em một khoảng mây trôi xứ người
Anh buồn đón góc đơn côi
Không em như thể bầu trời...Cuối thu.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến/ Em lâu rồi không vào đây nữa hả? chắc lại ốm hay là buồn vậy?
Anh ghé thăm em nè.
Chúc em cuối tuần vui nhé

Anh mở chủ đề mới /em sang chơi nhé DT

 
 
SAY HOA
 
Gió lay thổi áng mây mù
Dang tay em đón mùa thu vào lòng
Cộng vào thêm nỗi nhớ mong
Mượn vần thơ viết đôi dòng gởi anh
 
Cầu xin nắng vẫn còn xanh
Cúi hôn thật nhẹ lên vành mắt môi
Quyên buông tiếng hát chào đời
Bên anh_nhỏ thấy đất trời nở Hoa
 
Tình mình đẹp tựa bài ca
Dưới đêm trăng tỏ_ru_ngà_ngà say
Em trong áo trắng_vờn_bay
Hồn nghe đắm đuối với đầy yêu thương
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày lành trong tuần, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay mùh anh đã mến tặng :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_________________________________________________
Minh Tuấn 13.09.2009 16:34:19 (permalink)
0


ĐÊM TRĂNG.
 
Trăng sao đùa dỡn dưới sông
Một đôi trai gái ngồi trông khoảng trời
Gió thu vờn tóc vờn môi
Mắt soi ánh mắt trao lời hương thu .
 
Đêm nồng dăng bến tương tư
Buông xa khúc nhạc đến từ cỏ hoa
Em cười thắm nét Hằng Nga
Hỏi anh có biết trăng già hay non…?
 
Vầng trăng khuyết –mảnh trăng tròn
Đợi ta mấy lượt ở con ngõ gầy .
Bây giờ em đã ngồi đây
Hỏi em bao tuổi …Cũng tày  tuổi trăng ?
 
Sương thu thấp thoáng màn dăng
Đậu lên vai áo ướt đằm cành khuya
Hoàng hôn đến vội thế kia ?
Chuyện say chưa dứt ,đã lìa đêm trăng.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu à-Cám ơn em ghé thăm nhé /Anh mở chủ đề này là muốn viết thiên về LỤC BÁT em nhé.
 
Hi lục bát cơm í mà...Viết Lục bát cho đỡ gò bó em hén.
anh họa với em bài này...
còn bài Say Hoa....có khi chiều tối anh vào họa nhé...Bây giờ bận rồi
 
Mến chúc em cuối tuần vui vẻ 
 
Minh Tuấn 13.09.2009 20:14:10 (permalink)
0





SAY HOA

Gió lay thổi áng mây mù
Dang tay em đón mùa thu vào lòng
Cộng vào thêm nỗi nhớ mong
Mượn vần thơ viết đôi dòng gởi anh

Cầu xin nắng vẫn còn xanh
Cúi hôn thật nhẹ lên vành mắt môi
Quyên buông tiếng hát chào đời
Bên anh_nhỏ thấy đất trời nở Hoa

Tình mình đẹp tựa bài ca
Dưới đêm trăng tỏ_ru_ngà_ngà say
Em trong áo trắng_vờn_bay
Hồn nghe đắm đuối với đầy yêu thương

NuocMatMuaThu




BẾN BỜ MONG .
 
Màn thu dăng ánh tơ vàng
Vương nơi đáy mắt mơ màng bóng em
Không như trăng chẳng như đèn
Hiện ra nguyên vẹn dáng em thuở nào.
 
Đâu rồi tóc gió xôn xao
Thả vào lồng ngực dạt dào hương thu
Đâu rồi giọng nói êm ru
Bên tai thoảng thoảng đến từ trái tim.
 
Tình yêu sao mãi kiếm tìm
Khi nơi ngọn gió ,khi chìm bóng trăng
Sao tình chẳng giống áo khăn
Ấm đông mát hạ …Êm nằm giấc mơ .
 
Bao giờ mới hết ngẩn ngơ
Cùng em chung một bến bờ bình yên .
 
MINH TUẤN
 
Mến chúc em vui nhé Diệu Thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 22:46:09 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 14.09.2009 10:40:48 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHẢI TÓC BÊN SONG. 
  
Em vén mùa thu chải tóc buồn
Hưu hưu gió thả nắng và hương
Gương in dáng cũ trong nền mắt
Trang điểm lơ là, rối vấn vương .

Cầm nửa vầng trăng chiếc lược mây
Tóc thơm em chải ngập bàn tay
Sương rơi lạnh thả bờ vai nhỏ
Tiếng gió va hồn chút đắm say.

Sáng sáng soi gương ở chốn này
Thời gian đi đến gió cùng mây

Mang theo kỉ niệm ta đi mãi
Để chốn em chờ bóng lắt lay .  

Tiếng chim ríu rít kêu ngoài cửa
Giọt nắng rơi đầy kẽ lá say
Thu đã vàng ươm niềm trăn trở
Trăng lạnh bên song tỏa bóng gầy.

Bao thu một thoáng lại đi qua
Mái tóc yêu xưa cũng nhạt nhòa
Rụng rơi anh đếm bao nhiêu sợi
Là bấy chân tình...Em nhớ ta . 


  MINH TUẤN 

Diệu Thu à –Xin lỗi vì trả lời em muộn quá hén.
Cả tuần mến chúc em vui. 
 
 
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, đôi dòng mến thăm anh vẫn khỏe, và xin phép cho em được gởi lại Tuấn bài thơ trên để xin phúc họa lại cho bài thơ của anh, và xin gởi lời mến chúc anh một ngày đầu tuần an vui, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, mến mong Tuấn bảo trọng và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, dạ, và thưa hông có điều chi mùh Tuấn cần phải nói lời xin lỗi cùng em, chỉ khi nào anh rãnh, thì phúc họa lại cũng được thôi mùh anh, mến mong anh đừng quá bận lòng về điều này Tuấn nhé :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_______________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 10:17:32 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 14.09.2009 14:53:58 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

BẾN BỜ MONG 
 
Màn thu dăng ánh tơ vàng
Vương nơi đáy mắt mơ màng bóng em
Không như trăng chẳng như đèn
Hiện ra nguyên vẹn dáng em thuở nào.
 
Đâu rồi tóc gió xôn xao
Thả vào lồng ngực dạt dào hương thu
Đâu rồi giọng nói êm ru
Bên tai thoảng thoảng đến từ trái tim.
 
Tình yêu sao mãi kiếm tìm
Khi nơi ngọn gió ,khi chìm bóng trăng
Sao tình chẳng giống áo khăn
Ấm đông mát hạ …Êm nằm giấc mơ .
 
Bao giờ mới hết ngẩn ngơ
Cùng em chung một bến bờ bình yên .
 
MINH TUẤN
 
Mến chúc em vui nhé Diệu Thu.

 
 
Hi Tuấn :)
 
Dạ, em xin phép được họa lại cùng Tuấn bài thơ trên, và xin mến chúc anh thêm một ngày lành và dễ thương như ý :)
 
Thân ái
 
Thu_em
________________________________________________________
kimrbl 14.09.2009 15:25:28 (permalink)
0
 

Giấc mộng thần tiên
 
Thuyền tình em lạc bến anh
Phải chăng dung rủi duyên lành Trời xe
Đưa người vào chốn mộng mê
Đến rồi quên hết đừng về nghe em
 
Gặp trong giấc mộng hàng đêm
Đắm say những phút êm đềm cùng ai
Trắng trong như giọt sương mai
Nồng nàn rực lửa mặt trời ban trưa
 
Sông tình chọn sẵn bến mơ
Để mong để đợi để chờ thuyền em
Đắm say giấc mộng thần tiên
Dẫu là mộng vẫn không quên bao giờ...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 20:55:23 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 14.09.2009 23:09:40 (permalink)
0
 

Trích đoạn: kimrbl

Giấc mộng thần tiên
 
Thuyền tình em lạc bến anh
Phải chăng run rủi duyên lành Trời xe
Đưa người vào chốn mộng mê
Đến rồi quên hết đừng về nghe em
 
Gặp trong giấc mộng hàng đêm
Đắm say những phút êm đềm cùng ai
Trắng trong như giọt sương mai
Nồng nàn rực lửa mặt trời ban trưa
 
Sông tình chọn sẵn bến mơ
Để mong để đợi để chờ thuyền em
Đắm say giấc mộng thần tiên
Dẫu là mộng vẫn không quên bao giờ...
 
kimrbl


 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin gởi tri ân và mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và cũng rất xin lỗi kimrbl vì Thu còn vẫn nợ lại kimrbl đôi bài thơ, mùh đợi mãi tới hôm nay mới có dịp xin trả lễ :), rất mến mong kimrbl sẽ thông cảm và thứ lỗi dùm, chỉ vì chữ nghĩa của Thu hơi quá hạn hẹp :(, nên có lẽ phúc âm hơi chậm :(, mùh cũng hy vọng, là có còn hơn không kimrbl nhỉ :), và hôm nay cho Thu xin phép được gởi lại bài thơ này cùng kimrbl xin giữ làm chút kỷ niệm đẹp của lòng, và mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày/đêm bình an, với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, mến mong kimrbl bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________


Minh Tuấn 15.09.2009 00:45:42 (permalink)
0
 


CHÒNG CHÀNH.

Chòng chành cố giữ cơn mơ
Khi nụ hôn cũ chạm hờ má môi
Màn đêm vẫn thắm bầu trời
Trách cơn gió thoảng làm tôi giật mình.

Thuyền trăng đang chở mộng xinh
Giường cô đơn mãi một mình khát khao
Ngày chung hoa nắng xôn xao
Đêm riêng gió thả lạnh vào buồng tơ 

Chòng chành cho tới bao giờ
Tàn xuân phai hạ lại chờ cuối thu
Thôn Đoài họ thắm lời ru
Thôn Đông ta vẫn mịt mù tìm nhau.

Chòng chành thuyền mộng về đâu
Bến xưa chớ vội bắc cầu nhân duyên
Dẫu cho nghiêng ngả con thuyền.
Niềm tin ta sẽ tới miền đợi mong.

MINH TUẤN


Chúc Diệu Thu vui vẻ khi thả hồn thơ về nơi xứ xở XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG BAY NHÉ.

MẾNCHÚC EM CẢ TUẦN VUI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 03:07:33 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 115 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9