KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 115 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
kimrbl 16.09.2009 11:30:58 (permalink)
0
Giấc mộng thần tiên
 
Thuyền tình em lạc bến anh
Phải chăng run rủi duyên lành Trời xe
Đưa người vào chốn mộng mê
Đến rồi quên hết đừng về nghe em
 
Gặp trong giấc mộng hàng đêm
Đắm say những phút êm đềm cùng ai
Trắng trong như giọt sương mai
Nồng nàn rực lửa mặt trời ban trưa
 
Sông tình chọn sẵn bến mơ
Để mong để đợi để chờ thuyền em
Đắm say giấc mộng thần tiên
Dẫu là mộng vẫn không quên bao giờ...
 
kimrbl


_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin gởi tri ân và mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và cũng rất xin lỗi kimrbl vì Thu còn vẫn nợ lại kimrbl đôi bài thơ, mùh đợi mãi tới hôm nay mới có dịp xin trả lễ :), rất mến mong kimrbl sẽ thông cảm và thứ lỗi dùm, chỉ vì chữ nghĩa của Thu hơi quá hạn hẹp :(, nên có lẽ phúc âm hơi chậm :(, mùh cũng hy vọng, là có còn hơn không kimrbl nhỉ :), và hôm nay cho Thu xin phép được gởi lại bài thơ này cùng kimrbl xin giữ làm chút kỷ niệm đẹp của lòng, và mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày/đêm bình an, với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, mến mong kimrbl bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________________

 

Cám ơn Nước Mắt Mùa Thu đã ghé thăm với bài thơ rất hay. Chúc bạn luôn mạnh khỏe có nhiều niềm vui.
 
Mong rằng khi họa lại thơ nếu có sơ suất mong bạn thông cảm nha.
 
Lời ru cho anh
 
 
Em về ru nửa vầng trăng
Nửa phần còn lại để dành anh ru
Đêm nay vằng vặc trăng Thu
Gửi hồn trong mộng viễn du cùng người
 
Nâng niu từng hạt sương rơi
Hứng làn gió mát giữa trời xanh trong
Bao nhiêu khát vọng trong lòng
Ta đem khoe với thinh không diệu huyền
 
Lời ru nâng bổng trăng lên
Mang theo tất cả mọi niềm khát khao
Những lời hò hẹn đổi trao
Đêm nay trăng sẽ gửi vào mộng mơ
 
Em ru trăng những vần thơ
Em ru anh những đợi chờ mai sau
Ánh trăng thoang thoảng hương cau
Nghiêng nghiêng đậu xuống giàn trầu đẫm sương...
 
kimrbl
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 10:14:02 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 16.09.2009 19:47:29 (permalink)
0
 


CHẢI TÓC BÊN SONG.

Em vén mùa thu chải tóc buồn
Hưu hưu gió thả nắng và hương
Gương in dáng cũ trong nền mắt
Trang điểm lơ là,rối vấn vương .

Cầm nửa vầng trăng chiếc lược mây
Tóc thơm em chải ngập bàn tay
Sương rơi lạnh thả bờ vai nhỏ
Tiếng gió va hồn chút đắm say.

Sáng sáng soi gương ở chốn này
Thời gian đi đến gió cùng mây

Mang theo kỉ niệm ta đi mãi
Để chốn em chờ bóng lắt lay .  

Tiếng chim ríu rít kêu ngoài cửa
Giọt nắng rơi đầy kẽ lá say
Thu đã vàng ươm niềm trăn trở
Trăng lạnh bên song tỏa bóng gầy.

Bao thu một thoáng lại đi qua
Mái tóc yêu xưa cũng nhạt nhòa
Rụng rơi anh đếm bao nhiêu sợi
Là bấy chân tình...Em nhớ ta .

MINH TUẤN
 

Mến chúc em vui nhiều /mai anh họa bài mới của em nhé
nguyenngoat 16.09.2009 22:48:53 (permalink)
0
EM VẪN
 
Em vẫn dành cho người tình duy nhất
Cảm ơn em đã trọn nghĩa thuỷ chung
Anh đến sau trong đau khổ muôn trùng
Thôi hẹn kiếp lai sinh mình tương ngộ.
 
NuocMatMuaThu 17.09.2009 11:44:02 (permalink)
0
 
 
Thu xin mến chào nguyenngoat bạn, kimrbl bạn và anh Minh Tuấn vẫn khỏe:
 
Dạ, NMMT xin gởi lời cảm ơn bạn nguyenngoat, bạn kimrbl và anh Minh Tuấn đã dừng chân ghé thăm Thu và đã để lại những bài thơ hay cùng những lời thân chúc mến tặng, Thu xin tri ân và rất cảm kích nhiều, và trước khi hạ bút, Thu xin được gởi lời mến chúc nn bạn, kimrbl bạn và anh Minh Tuấn thêm một chuỗi ngày an khang và dễ thương trong cuộc sống, nhưng cũng rất xin lỗi là vì chữ nghĩa của Thu chỉ có hạn, nên trong thời gian ngắn này, Thu chưa thể tìm ra được đủ ý từ để xin đáp lễ lại cùng hai bạn và anh Minh Tuấn, nên đành cho phép Thu xin được khất lại vào dịp khác, và mến mong hai bạn và anh Minh Tuấn sẽ thông cảm cho, xin mến chúc nn bạn, kimrbl bạn và Minh Tuấn hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________________


Minh Tuấn 17.09.2009 23:50:43 (permalink)
0


MỘT MÌNH.
 
Một mình quạnh vắng đêm sương
Ngắm vầng trăng lạnh u buồn xám mây
Vọng vang muôn tiếng lá bay
Mang theo nỗi nhớ gió đầy hanh hao.
 
Lặng tìm bóng dáng vì sao
Vắng tanh như chợ đêm vào bơ vơ
Trái cau đã thắm vườn chờ
Sao em chẳng lại kết tơ mộng trần.
 
Nhớ em mái tóc mùa xuân
Bay dăng trước mặt những lần sánh đôi
Mịn màng như ánh trăng rơi
Dài như nước chảy tận  nơi suối nguồn .
 
Một câu nhớ ,mười vần thương
Bài thơ chắp mãi nỗi buồn nhớ em
Thu nào nhớ,thu nào quen
Không em trở lại …Ai thèm tiếc thu .
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em ghé thăm nhé Diệu Thu /bài thơ và bức ảnh đẹp quá em nhỉ?
Chúc em cuối tuần vui nhé
NuocMatMuaThu 22.09.2009 13:50:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

MỘT MÌNH.
 
Một mình quạnh vắng đêm sương
Ngắm vầng trăng lạnh u buồn xám mây
Vọng vang muôn tiếng lá bay
Mang theo nỗi nhớ gió đầy hanh hao.
 
Lặng tìm bóng dáng vì sao
Vắng tanh như chợ đêm vào bơ vơ
Trái cau đã thắm vườn chờ
Sao em chẳng lại kết tơ mộng trần.
 
Nhớ em mái tóc mùa xuân
Bay dăng trước mặt những lần sánh đôi
Mịn màng như ánh trăng rơi
Dài như nước chảy tận nơi suối nguồn .
 
Một câu nhớ, mười vần thương
Bài thơ chắp mãi nỗi buồn nhớ em
Thu nào nhớ, thu nào quen
Không em trở lại …Ai thèm tiếc thu .
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em ghé thăm nhé Diệu Thu/ bài thơ và bức ảnh đẹp quá em nhỉ?
Chúc em cuối tuần vui nhé
 
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, đôi dòng xin mến lưu thăm anh, Tuấn vẫn khỏe ạ, và cũng rất xin lỗi anh, vì cả tuần nay em mới có dịp trở vào thăm Tuấn, chỉ vì hồn thơ của Thu bị cạn từ :(, đêm nay ráng cố gắng lắm, em mới tìm ra được đôi ba vần mộc mạc mến tặng anh đọc đỡ buồn Tuấn nhé, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, em xin rất cảm kích và tri ân nhiều, và Thu xin chúc anh một thêm một ngày mới an vui và như ý trong cuộc sống, và mến mong anh bảo trọng :)
 
TB: Tuấn ơi, dạ, bài thơ trên em viết, có lẽ lời lẽ hông có gì bóng bảy cả, nhưng rất mến mong anh sẽ hông chê bai nó, và sẽ xem nó như là chút kỷ niệm đẹp mùh Thu viết từ đáy lòng của mình xin mến tặng
 
Thân ái
 
Thu_em
____________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 13:58:39 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 23.09.2009 01:15:45 (permalink)
0

 
NỢ EM –ÁNH TRĂNG.
 
Thuyền trăng đã lặng hồ mây
Gió xô sương phủ cho gầy đêm thu
Năm canh day dứt lời ru
Ngày trôi heo hút ,lối thu thẫn thờ.
 
Mùa thu có tự bao giờ
Sầu mơ bao kiếp ,dứt tơ bao cành
Trên  trời có mảnh trăng xanh
Soi bao khuôn mặt vẽ thành chiêm bao.
 
Nghìn thương gửi triệu vì sao
Một tình ta đã khắc vào bóng trăng
Câu thơ chắp đoạn nối dòng
Dẫu bài dang dở không xong chữ tình .
 
Nợ duyên- Duyên mãi lặng thinh
Vì cầu ân ái chia tình đôi nơi
Nợ em -Câu nguyện giữa trời
Còn trăng thì mãi một đời ..Nợ em.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thấn mến/
Cám ơn em đã cố gắng sáng tác nhé.
Thực ra thì bài thơ thu nào cũng giống nhau về tâm trạng với gió trăng và nỗi nhớ thôi em à,em chớ câu nệ mà mất vẻ hồn nhiên của văn thơ.
Anh dạo này biết em bận ,nên thi thoảng vào làm mấy bài thơ quê hương kiểu thơ con cóc í mà.
Khi nào rảnh em lại viết nhé
Mến chúc em vui
 
anh/MT 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 01:17:38 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 24.09.2009 12:45:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

NỢ EM –ÁNH TRĂNG. 
  
Nợ duyên- Duyên mãi lặng thinh
Vì cầu ân ái chia tình đôi nơi
Nợ em -Câu nguyện giữa trời
Còn trăng thì mãi một đời ..Nợ em.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thấn mến/
Cám ơn em đã cố gắng sáng tác nhé.
Khi nào rảnh em lại viết nhé
Mến chúc em vui
 
anh/MT 

 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, xin mến ghé thăm anh vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm chiếc lều bụi bặm của em trong những ngày qua, và đã để lại nhiều bài thơ hay mến tặng, em nghe mình thật ấm lòng và cũng xin rất cảm kích :), thơ Tuấn thật hay, em lúc nào cũng luôn luôn ngưỡng mộ :), và xin mến chúc anh thêm một ngày mới an khang trong cuộc sống, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thươnggg nhất, mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_____________________________________________________
NuocMatMuaThu 24.09.2009 19:58:14 (permalink)
0
 
___________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 16:23:37 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 25.09.2009 01:30:51 (permalink)
0
 
 
EM ĐI
Trình bày: Don Hồ
 
_______________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 01:51:23 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 26.09.2009 00:16:06 (permalink)
0

 
BAO GIỜ …THẤY NHAU.

Em về lục lại câu thơ
Mùa thu đã viết chất bờ chữ câu
Em về lục giấc mơ sâu
Ánh trăng xưa rụng chân cầu óng tơ .

Em đi thu cũng hững hờ
Lối heo hút hút ,sương mờ xa xăm
Bới câu thơ rối ruột tằm
Xếp vần lục bát thành văn gửi đời .

Anh về tìm chốn xa xôi
Ngắm con đường cũ một thời có em
Anh về lục chốn thân quen
Anh trăng còn đó mà em đâu rồi .

Bây giờ trăng cũng xa xôi
Mây dăng lấp lối khoảng trời nhớ em
Xếp câu nhớ bạn quanh rèm
Đan vần tứ tuyệt tìm em...Bao giờ ???

MINH TUẤN

 
Mến chúc em cuối tuần vui nhé Diệu Thu.
kimrbl 26.09.2009 11:27:30 (permalink)
0


 
___________________________________________
 
 Tạ từ  
 
 Ngày mai ta sẽ chia tay
Tạ từ có chút lòng này mà thôi
Chẳng như sông lở lại bồi
Biệt ly là mãi suốt đời xa nhau
Những mong duyên phận trầu cau
Vì đâu phải chịu đớn đau bẽ bàng
Trời vừa mới chớm Thu sang
Lá còn xanh đã úa vàng tình ta
Còn gì ngoài lệ nhạt nhòa
Từ đây xa mặt lại xa cách lòng
Thế là hết đợi hết trông
Bài thơ bỏ dở nửa chừng chỏng trơ...
 
kimrbl
 
 
 
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 26.09.2009 20:17:32 (permalink)
0
 
Thu xin mến chào kimrbl và anh Minh Tuấn:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến chào kimrbl và anh Tuấn vẫn khỏe, Thu nghe rất vui và cũng rất hân hạnh vì đã được anh Minh Tuấn và kimrbl ghé nhà thăm và đã để lại đôi bài thơ thật hay mến tặng, nhưng vì hiện thời, Thu chưa tìm ra được đủ vần để kết thành thơ Lục Bát xin phúc đáp lại cùng anh và kimrbl, nên cho Thu xin phép được gởi đỡ cành hoa dại trên này để như xin thay thế cho lòng cảm kích của mình, và hy vọng rằng trong vòng nay mai, Thu sẽ tìm ra được đôi bài thơ Lục Bát để xin phúc lễ lại cùng anh Minh Tuấn và kimrbl sau, cho Thu xin được thiếu lại lần này, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân, và xin mến chúc kimrbl và anh Minh Tuấn một cuối tuần an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, khả ái và dễ thương nhất, mến mong anh và kimrbl bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________________________


nguyenngoat 26.09.2009 20:30:52 (permalink)
0
BUỒN
 
Em đi bỏ lại nơi đây
Một khung trời nhớ chuỗi ngày buồn tênh
Gió còn lưu luyến mắt đen
Mây còn mộng tưởng tóc huyền chiều thu
Em đi... tăm cá mịt mù
Tôi về.... trong bóng trăng thu dần nhoà.
 
NuocMatMuaThu 26.09.2009 20:32:54 (permalink)
0
 
______________________________________________________
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 115 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9