Mộng sầu "Nước Mắt Mùa Thu mộng vẫn còn
Tình đời thay đổi, dạ sắc son
Lá bao mùa lá trong chiều vắng
Giọt sầu vương mãi, đá cũng mòn..!"
Nước trong hờ hững bên cầu
Mắt sâu thăm thẳm... buồn câu ân tình
Mùa xuân tô thắm môi trinh?
Thu về ôm mối riêng mình nhớ thương
Mộng xưa còn đó.. vấn vương
Vẫn là câu nói yêu đương thưở nào...
Còn đây thân xác hanh hao
Tình giờ đã hóa thành màu... biệt ly
Đời ta nay có được gì?
Thay cho lời thán ai bi não nề
Đổi thành mơ ước phu thê
Dạ sầu lòng cũng ê chề nát tan
Sắt kia có hóa được vàng
Son hồng bôi xóa hai hàng lệ rơi?
Lá vàng theo gió chiều trôi
Bao lần vùi dập còn ngời sắc xinh?
Mùa đông buốt giá duyên mình
Lá xanh mùa hạ có bình yên không?
Trong làn thu thủy đợi mong
Chiều chiều day dứt, hỏi lòng vơi chưa?
Vắng ai, dõi mắt song thưa
Giọt mưa tí tách... buồn chừa ta đâu!
Sầu bi một kiếp bể dâu
Vương chi lắm tội... đến đầu bạc phai
Mãi mê giấc mộng trần ai
Đá vàng lẫn lộn, nét mày phân ưu
Cũng gom nhặt hết luyến lưu
Mòn trông mắt đợi, hỏi phù phiếm không..?
Vẫn là những dòng ghép chữ theo vần của thơ con cóc Giống như lời NMMT viết... trúng ăn... trật huề... Nhưng Gauom lúc nào cũng mong NMMT luôn luôn vui vẻ...
Chúc NMMT bình an và hạnh phúc nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 01:56:38 bởi gauom >