KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 115 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Minh Tuấn 24.05.2010 16:06:08 (permalink)
0



BỐN MÙA ƯỚC MƠ.

Bốn mùa em với buồn hiu
Tiễn mưa sáng ,cõng gió chiều, một thân
Bốn mùa trăng dọi phong vân
Giọt thương hờ hững , soi phần lệ rơi …

Em buồn nửa góc xa xôi
Áo khăn chống chếnh,nửa trời giá băng
Tìm xưa trong chốn xa xăm
Câu thơ gió hạ ,vần văn xuân nồng.

Ước mơ em gói trời đông
Sao không ngắt đóa hoa hồng gần bên
Yêu xa …Cho khát nỗi niềm
Sợ khi thân yếu ,chân mềm ai lo …

Tình xa như lá co ro
Ước xa như nửa con đò cong cong
Ước gi … Gạn đục khơi trong
Cho em kề cận,ôm vòng cơn say …

Ước người ta… Áng mây bay
Ước tôi…. Như giọt mưa đầy trời em.

MINH TUẤN


DIỆU THU thân mến.

Anh rất vui mừng khi thấy bóng em trở lại.
Thật là khác với tin đồn em há...Họ cứ bảo là em bận vì cộng việc hệ trọng...

Bây giờ thì lại hóa ra vẫn buồn một bóng cách xa em nhỉ ?Chúc em cả tuần vui vẻ và khỏe mạnh
Minh Tuấn 25.05.2010 03:10:43 (permalink)
0


NHỚ XUÂN ...XƯA

Nhớ thuở chung tình bên gió rơi
Vầng trăng rót mộng khát khao đời
Môi hồng hương thoảng thơm lời nói
Ánh mắt chòng chành sóng mắt tôi

Bao ngày mong đợi dẫn bàn chân
Phố cũ ngang vai dạo một lần
Mua sắm cơn mơ em thỏa thích
Nụ cười tươi tắn đón tình xuân .

Tết đến chia vui khắp nước nhà
Thỏa lòng nhung nhớ bước chân xa
Mua mai vàng thắm như tình mẹ
Đào sắm hồng vương tựa trí cha .

Em đã quên chưa ?chuyện chúng mình
Tháng chờ năm đợi bóng bình minh
Tại yêu nên mới hờn mây gió
Tại nhớ vu vơ ...Giận với tình.

MINH TUẤN


Anh vào ghé thăm và họa lại với em đôi vần
chúc em vui vẻ cả tuần nhé DIỆU THU
NuocMatMuaThu 25.05.2010 10:31:25 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


BỐN MÙA ƯỚC MƠ.

Bốn mùa em với buồn hiu
Tiễn mưa sáng, cõng gió chiều một thân
Bốn mùa trăng dọi phong vân
Giọt thương hờ hững, soi phần lệ rơi …

Em buồn nửa góc xa xôi
Áo khăn chống chếnh, nửa trời giá băng
Tìm xưa trong chốn xa xăm
Câu thơ gió hạ, vần văn xuân nồng.

Ước mơ em gói trời đông
Sao không ngắt đóa hoa hồng gần bên
Yêu xa...Cho khát nỗi niềm
Sợ khi thân yếu, chân mềm ai lo

Tình xa như lá co ro
Ước xa như nửa con đò cong cong
Ước gì...Gạn đục khơi trong
Cho em kề cận, ôm vòng cơn say

Ước người ta…Áng mây bay
Ước tôi….Như giọt mưa đầy trời em.

MINH TUẤN


DIỆU THU thân mến.

Anh rất vui mừng khi thấy bóng em trở lại.
Thật là khác với tin đồn em há...Họ cứ bảo là em bận vì cộng việc hệ trọng...

Bây giờ thì lại hóa ra vẫn buồn một bóng cách xa em nhỉ? Chúc em cả tuần vui vẻ và khỏe mạnh


 
 
Anh Tuấn mến:

Dạ, đôi dòng em mến lưu thăm anh vẫn khỏe, và em xin rất cảm kích nhiều cho hai bài thơ thật hay mùh anh đã dừng chân ghé thăm và lưu lại mến tặng, thơ anh vẫn hay và mặn mà như thuở nào, đêm nay em nghe khỏe lại được chút ít, nên cũng xin phép cùng anh lưu lại đôi dòng, và trước khi xin phép được hạ bút, em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày mới bình an, vui tươi, và cùng với tất cả những gì dễ thương nhất trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2010 11:12:50 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 25.05.2010 13:00:07 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


NHỚ XUÂN ...XƯA

Nhớ thuở chung tình bên gió rơi
Vầng trăng rót mộng khát khao đời
Môi hồng hương thoảng thơm lời nói
Ánh mắt chòng chành sóng mắt tôi

Bao ngày mong đợi dẫn bàn chân
Phố cũ ngang vai dạo một lần
Mua sắm cơn mơ em thỏa thích
Nụ cười tươi tắn đón tình xuân .

Tết đến chia vui khắp nước nhà
Thỏa lòng nhung nhớ bước chân xa
Mua mai vàng thắm như tình mẹ
Đào sắm hồng vương tựa trí cha

Em đã quên chưa?..chuyện chúng mình
Tháng chờ năm đợi bóng bình minh
Tại yêu nên mới hờn mây gió
Tại nhớ vu vơ...Giận với tình.

MINH TUẤN

Anh vào ghé thăm và họa lại với em đôi vần
chúc em vui vẻ cả tuần nhé DIỆU THU


 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng em mến thăm anh vẫn khỏe và xin anh cho phép em được gởi tạm đôi dòng thơ mộc mạc trên của mình xin phúc họa lại cùng anh Tuấn nhé, chắc cũng tại vì em vừa mới nghe đỡ lại sau những ngày cảm vừa qua, nên hồn thơ vẫn còn đi hoang đâu đó, chữa về, nên rất mến mong anh sẽ tiếp nhận cho và sẽ hông chê bai nó, thơ anh lúc nào cũng đầy tràn và hay cả, em luôn luôn ngưỡng mộ và cảm phục nhiều, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, em xin mến chúc anh thêm một ngày lành và dễ thương trong cuộc sống, anh ráng bảo trọng, Tuấn nhé :)
 
Thân ái
 
Thu_em
___________________________________________
 

 
NuocMatMuaThu 25.05.2010 13:12:28 (permalink)
0
 
___________________________________________
 

Minh Tuấn 26.05.2010 01:41:37 (permalink)
0



QUEN NHAU.

Quen nhau ngày ấy lúc vào thu
Mây trắng trao tình ,mộng gió ru
Kỉ niệm mênh mang ghi khắp ngả
Thơ chen hoa lá ,bướm bay từ .

Mấy lượt dỗi hờn em trách tôi
Nắng mưa thơ dại ghép chung đời
Cũng may trăng sáng còn treo ngõ
Vẫn óng mành tơ chẳng đứt rời.

Câu thơ năm tháng xếp tình hoa
Cánh bướm chập chờn nỗi thiết tha
Xuân mộng đêm vương hình với bóng
Ước duyên tươi thắm được chung nhà.

MINH TUẤN


Chúc em vui vẻ nhé Diệu Thu
Minh Tuấn 26.05.2010 14:38:20 (permalink)
0




Yêu tình -Khổ lắm người ơi…?



Thoáng cười nhớ chuyện hôm nào
Em hay hỡn dỗi đổi trao tiếng lòng
Ngoài trời nào có mưa dông
Mà như mây ãm gió bồng chữ câu .

Bây giờ tóc thắm đêm thâu
Trong xanh ánh mắt dăng màu sao khuya
Bến tình anh ở bên kia
Em qua bến ấy như về nhà anh.

Như cây như cội dâm cành
Gặp cơn mưa nắng kết thành vườn hoa
Như chiều gió cuốn mây xa
Tình anh ,em dạo khúc ca cuộc đời.

Yêu tình …Khổ lắm người ơi
Có yêu mới biết một trời…Giận thương.

MINH TUẤN

Anh chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé DT....chữ tình ....Khổ lắm ....em đừng kêu nè ....
huongtuyet274 26.05.2010 19:39:14 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Một chút gì_như nhớ
Mong mai dần_sẽ quên
___________________________________________
 
 

 


 
Cách mặt nào đâu có cách lòng
Sơn hà đôi ngả vẫn hoài mong
Thời gian chỉ thoáng buồn hư ảo
Cho cố nhân xa mộng bóng hồng!
 
HươngTuyet274
 
Lâu ghé thăm NMMT , chúc vui vẻ và hp nhé!
NuocMatMuaThu 27.05.2010 08:24:29 (permalink)
0
 

Trích đoạn: huongtuyet274

Cách mặt nào đâu có cách lòng
Sơn hà đôi ngả vẫn hoài mong
Thời gian chỉ thoáng buồn hư ảo
Cho cố nhân xa mộng bóng hồng..!!..

HuongTuyet274
 
Lâu ghé thăm NMMT, chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé!

 
 
Dạ, Thu xin mến chào huongtuyet274, bạn vẫn khỏe:

NMMT xin được gởi lời cảm ơn bạn huongtuyet274 đã dừng chân ghé thăm và để lại đôi dòng, Thu xin rất cảm kích, và xin mến chúc bạn thêm một ngày mới an khang, và dễ thương như ý...trong cuộc sống :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 08:33:01 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 27.05.2010 09:50:38 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

Yêu tình-Khổ lắm người ơi...

Thoáng cười nhớ chuyện hôm nào
Em hay hỡn dỗi đổi trao tiếng lòng
Ngoài trời nào có mưa dông
Mà như mây ãm gió bồng chữ câu .

Bây giờ tóc thắm đêm thâu
Trong xanh ánh mắt dăng màu sao khuya
Bến tình anh ở bên kia
Em qua bến ấy như về nhà anh.

Như cây như cội dâm cành
Gặp cơn mưa nắng kết thành vườn hoa
Như chiều gió cuốn mây xa
Tình anh, em dạo khúc ca cuộc đời.

Yêu tình…Khổ lắm người ơi
Có yêu mới biết một trời…Giận thương.

MINH TUẤN

Anh chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé DT....chữ tình ....Khổ lắm ....em đừng kêu nè ....


 
 
Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em mến thăm anh vẫn khỏe, em xin được gởi lời cảm ơn anh cho hai bài thơ hay mùh anh đã lưu lại mến tặng cho em trong trang nhà của mình vừa qua, thơ anh thật hay, và em cũng xin gởi lời mến chúc anh cùng với gia đình, thêm một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng, em xin cảm kích....nhiều :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 11:04:13 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 27.05.2010 10:44:17 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

QUEN NHAU.

Quen nhau ngày ấy lúc vào thu
Mây trắng trao tình, mộng gió ru
Kỉ niệm mênh mang ghi khắp ngả
Thơ chen hoa lá, bướm bay từ.

Mấy lượt dỗi hờn em trách tôi
Nắng mưa thơ dại ghép chung đời
Cũng may trăng sáng còn treo ngõ
Vẫn óng mành tơ chẳng đứt rời.

Câu thơ năm tháng xếp tình hoa
Cánh bướm chập chờn nỗi thiết tha
Xuân mộng đêm vương hình với bóng
Ước duyên tươi thắm được chung nhà.

MINH TUẤN

Chúc em vui vẻ nhé Diệu Thu


 

Anh Tuấn thân mến:

Dạ, em xin được gởi lời cảm ơn anh thêm lần nữa cho bài thơ hay mến tặng, và em cũng xin mến chúc anh thêm một ngày vui tươi và bình an...anh nhé, xin mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 10:46:29 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 27.05.2010 17:25:41 (permalink)
0



MƠ ƯỚC.
Mơ ước bao giờ mình có nhau
Cầm tay duyên nợ nhẫn trao câu
Uống say muôn chén men tình thắm
Gột bóng trăng xưa ,sạch vết sầu
Dẫu gặp sông dài ,mơ chẳng bến
Thì mong mộng đến chốn Vân Lâu
Nắng mưa mặc rải đời lưu lạc
Thơ mải tìm nhau ,lắc rượu bầu .
MINH TUẤN


Mến chúc em vui vẻ nhé Diệu Thu.
Minh Tuấn 27.05.2010 17:28:07 (permalink)
0



NỮA LÀ BAO NĂM ?

Còn đây kỉ niệm sớm chiều
Sao hồn tôi thấy cô liêu với tình
Dòng sông ôm nước lặng hình
Sao không trở lại để mình tôi mong…?

Mưa rơi cho nước lớn dòng
Cho chèo ngả sóng ,buồm lòng ru vay
Ru hời ngọn gió heo may
Nắng rơi môi mắt ..Lạnh bày tâm can

Mong người tím lặng chiều tan
Gặp trăng năm cũ , bàng hoàng gót chân
Áo dài sóng lụa phong vân
Đàn thơ bóng Nguyệt như gần, hóa xa …

Nhặt cành quế chốn cung nga
Hỏi trăm năm đợi …Nữa là bao năm?

MINH TUẤN




@-DIỆU THU THÂN MẾN.

Thơ của em bắt đầu thăng bằng tư tưởng rồi đấy em ạ .Cố vui vẻ và thanh thản em nhé.Chúc em khỏe và vui-MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 17:29:58 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 29.05.2010 22:26:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

NỮA LÀ BAO NĂM ?

Còn đây kỉ niệm sớm chiều
Sao hồn tôi thấy cô liêu với tình
Dòng sông ôm nước lặng hình
Sao không trở lại để mình tôi mong…?

Mưa rơi cho nước lớn dòng
Cho chèo ngả sóng, buồm lòng ru vay
Ru hời ngọn gió heo may
Nắng rơi môi mắt...Lạnh bày tâm can

Mong người tím lặng chiều tan
Gặp trăng năm cũ, bàng hoàng gót chân
Áo dài sóng lụa phong vân
Đàn thơ bóng Nguyệt như gần, hóa xa…

Nhặt cành quế chốn cung nga
Hỏi trăm năm đợi…Nữa là bao năm?

MINH TUẤN


@-DIỆU THU THÂN MẾN.

Thơ của em bắt đầu thăng bằng tư tưởng rồi đấy em ạ. Cố vui vẻ và thanh thản em nhé. Chúc em khỏe và vui- MT


 
 
CHO NHAU...NỤ HỒNG
 
Gởi anh chút nắng mùa Xuân
Tô...đời trần tục thêm phần thắm hơn
Dù cho nước chảy...đá mòn
Tiếng yêu xin giữ mãi còn trăm năm...
 
Mượn mây làm gối em nằm
Nhớ từ đâu chạm nghe cần...vòng tay
Gió hôn dáng ngọc trang đài
Hắt hiu vừa đủ làm say cả lòng
 
Gió ơi...này gió biết không
Đêm nay có kẻ chờ mong...một người
Nhớ từng ánh mắt...làn môi
Nhớ làm sao ngỏ hết lời...được đây??
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Anh Tuấn thân mến:
 
Dạ, em xin mến chào anh, anh vẫn khỏe chứ ạ, và xin rất cảm ơn anh cho hai bài thơ hay anh đã lưu lại mến tặng, cùng với những lời khích lệ...thật đáng yêu, em sẽ xin ghi giữ và tri ân mãi :), thơ anh...thật tuyệt vời :), em xin rất cảm kích, và sáng nay thật may mắn, em lục trong túi áo ra...và may mắn thay, em có tìm ra được đôi vần :), xin mến họa lại cùng đôi dòng, anh nhé, và xin gởi lời mến chúc anh một ngày nghỉ cuối tuần với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái và dễ thươngggg nhất, mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
Thu_em
___________________________________________
 

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 01:30:18 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 29.05.2010 23:46:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

MƠ ƯỚC.

Mơ ước bao giờ mình có nhau
Cầm tay duyên nợ nhẫn trao câu
Uống say muôn chén men tình thắm
Gột bóng trăng xưa, sạch vết sầu
Dẫu gặp sông dài, mơ chẳng bến
Thì mong mộng đến chốn Vân Lâu
Nắng mưa mặc rải đời lưu lạc
Thơ mải tìm nhau, lắc rượu bầu.

MINH TUẤN

Mến chúc em vui vẻ nhé Diệu Thu.


 

Hi Tuấn:

Dạ, đôi dòng em mến thăm anh vẫn khỏe, và cũng xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, nhưng cũng rất xin lỗi anh, vì khả năng em hông đủ để học qua thơ Đường luật bao giờ:(, nên đành chỉ viết vu vơ được đôi dòng mộc mạc trên để xin mến tặng anh đọc đỡ mùh thôi, ráng đọc cho vui anh nhé, thơ anh hay lắm, em xin cảm kích nhiều và mến chúc anh thêm những giây phút vui vẻ và bình yên trong ngày, mong anh bảo trọng :)

TB: Dạ, biết anh dạo này cũng hơi bận rộn nhiều, nên em cũng ngại mình sẽ làm phiền tới thời gian quý báu của anh hòai :(, thôi thì cho em xin phép được gởi lại bài trên cùng anh để phúc họa, nhưng em sẽ dán trong góc nhỏ này của mình thôi, đợi đến lúc nào đó...anh cảm thấy vui và có chút thời gian rãnh rỗi, hoặc có tìm được chút nhã hứng thì anh sẽ họa lại cùng em vậy, mến mong anh bảo trọng

Thân ái

Thu_em
___________________________________________

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 13:56:17 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 115 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9