KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 115 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 01.07.2007 13:07:06 (permalink)
0
 
 
 
hongsang 01.07.2007 13:34:23 (permalink)
0
Thu  thương !
 
Bài  thơ  nào  của  em , đọc  nghe  cũng  buồn  quá , ngậm  ngùi  quá...
 
Nước  trôi  trôi  chảy  xa  rồi.
Mắt  nhìn  theo  mãi  dòng  đời  đau  thương.
Mùa  Hạ  sao  còn  vấn  vương.
Thu  bao  mùa  nữa , khói  sương  phủ  mờ.
 
chúc  em  vui.
thương  em  nhiều.
=hongsang=
tamma 04.07.2007 15:49:01 (permalink)
0

Thu  thương !
 
Bài  thơ  nào  của  em , đọc  nghe  cũng  buồn  quá , ngậm  ngùi  quá...
 
Nước  trôi  trôi  chảy  xa  rồi.
Mắt  nhìn  theo  mãi  dòng  đời  đau  thương.
Mùa  Hạ  sao  còn  vấn  vương.
Thu  bao  mùa  nữa , khói  sương  phủ  mờ.
 
chúc  em  vui.
thương  em  nhiều.
=hongsang=

 
bao giờ
 
bao giờ hết được vần thơ
thì còn nước cạn để bờ hoang vu
mộng mơ như thể sương mù
để con tim ngóng...mùa thu đi về.
 
gió bay khắp nẻo sơn khê
mưa dăng các ngả dầm dề vai ai
một chân em đếm đường dài
trách cơn mưa hạ...để phai má hồng.
 
tam ma
 
NuocMatMuaThu 05.07.2007 15:05:57 (permalink)
0
Trích đoạn: hongsang

Thu  thương !
 
Bài  thơ  nào  của  em , đọc  nghe  cũng  buồn  quá , ngậm  ngùi  quá...
 
Nước  trôi  trôi  chảy  xa  rồi.
Mắt  nhìn  theo  mãi  dòng  đời  đau  thương.
Mùa  Hạ  sao  còn  vấn  vương.
Thu  bao  mùa  nữa , khói  sương  phủ  mờ.
 
chúc  em  vui.
thương  em  nhiều.
=hongsang=

 
Mộng lành đôi lúc là mơ
Giựt mình thức giấc để rồi buồn thêm
Ngắm trăng khuya rớt trên thềm
Chợt đâu nghe cũng môi mềm đắng cay
 
Phải là lệ khóc vì ai
Hay vì gió thổi làm bay lá vàng......
 
Dạ Thu xin chào chị cưng khỏe và bình an
 
Dạ cám ơn chị gái đã ghé vào dừng chân thăm cái góc nhỏ chật hẹp này của em gái, và đã lưu lại bốn câu thơ thật hay mến tặng, Thu xin cám ơn chị cưng thật nhiều, dạ thơ Thu em hông hay, em chỉ là một kẻ yêu thơ thôi chị cưng, nhưng đã 9 năm nay, em vẫn chỉ làm thơ buồn thôi chị gái, lâu lâu mới tìm được chút cảm hứng cho một đề tài khác, nhưng phải suy nghĩ nát óc ạ chị cưng :), vài hàng em xin mến gởi thăm chị và gia đình mạnh khỏe và bình an, Thu em xin mến chúc chị vạn sự luôn được tốt đẹp mãi, rất cám ơn chị cưng đã dành sự thương yêu thân ái này cho đứa em gái online này của chị, em nghe mình thật hạnh phúc, vì biết còn có chị gái thương và đã nghĩ về em, em cũng rất quý mến chị và cũng rất thương yêu chị, dạ chị cưng bảo trọng
 
Thương chị nhiều thật nhiều
 
Thu em
NuocMatMuaThu 05.07.2007 15:18:54 (permalink)
0
Trích đoạn: tamma

Thu  thương !
 
Bài  thơ  nào  của  em , đọc  nghe  cũng  buồn  quá , ngậm  ngùi  quá...
 
Nước  trôi  trôi  chảy  xa  rồi.
Mắt  nhìn  theo  mãi  dòng  đời  đau  thương.
Mùa  Hạ  sao  còn  vấn  vương.
Thu  bao  mùa  nữa , khói  sương  phủ  mờ.
 
chúc  em  vui.
thương  em  nhiều.
=hongsang=

 
bao giờ
 
bao giờ hết được vần thơ
thì còn nước cạn để bờ hoang vu
mộng mơ như thể sương mù
để con tim ngóng...mùa thu đi về.
 
gió bay khắp nẻo sơn khê
mưa dăng các ngả dầm dề vai ai
một chân em đếm đường dài
trách cơn mưa hạ...để phai má hồng.
 
tam ma
 
Tam ma mến;


NMMT xin gởi lời mến chào tam ma khỏe và bình an, và cũng tiện dịp xin được gởi lời cám ơn tam ma đã dừng chân viếng thăm góc nhỏ này của NMMT, và Thu xin mến chúc tam ma một ngày/đêm bình an và những gì thân ái và tốt đẹp nhất, NMMT xin mến gởi
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
Tàn thu trời lại lập đông
Gío đêm thổi lạnh rét lòng từng cơn
Để nghe nửa mảnh linh hồn
Ta vừa bật khóc cô đơn một mình
 
À ơi ru giấc ba sinh
Ru vừa tan vỡ cuộc tình hôm qua.....
NuocMatMuaThu 06.07.2007 05:40:41 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Lạnh mảnh trăng khuya
 
Đêm nay trăng rớt ngòai song thưa
Vi vu gió thổi từng cơn lùa
Dưới ánh đèn vàng hạ bút viết
Vài lời thương nhớ gởi người xưa
 
Có phải mộng là chỉ mơ không
Bao đêm trăn trở giấc chẳng nồng
Buồn gọi tên anh, anh nào hiểu
Đã mấy thu rồi em chờ mong
 
Đôi lúc giận hờn nghe vu vơ
Hờn mây giận gió sao hững hờ
Thổi để làm chi hồn ta lạnh
Lạnh cả lá vàng lẫn hồn thơ
 
Mà thôi nào dám trách ai đâu
Tình như nước chảy trôi qua cầu
Chợt đến rồi đi qua thật vội
Đành lòng chấp nhận mang thương đau
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 06.07.2007 06:08:13 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Đi tìm trăng rơi
 
Đêm nay sóng vỗ buồn tênh
Mình ta cõng bóng đi bên dòng đời
Cố tìm lại ánh trăng rơi
Rớt vừa xuống nước vỡ đôi thật rồi
 
Gió nào thổi chạm hồn tôi
Chợt cho mi mắt buồn rơi giọt sầu
Anh giờ anh ở nơi đâu
Có nghe biển gọi tình vào thiên thu
 
Gọi hồn em trái tim tù
Mấy lần trở giấc khóc ru tình tàn
Lại thêm lần nữa thu sang
Nhuộm sầu chiếc lá hanh vàng mà bay
 
Bỏ em mình ở chốn này
Ngắm trăng vàng nhớ ai hay nỗi niềm....
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 06.07.2007 06:39:57 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Tình thu, đất khách
 
Nhớ ai trăng vỡ anh ơi
Buồn như chiếc lá vàng rơi cuối cùng
Chết trong một đêm giá băng
Biết người xưa có một lần nhớ ta
 
Chiều nay đất khách phương xa
Trông về quê Mẹ thắt mà lòng đau
Cắn môi để lệ đừng trào
Mà nghe nức nở buồn sao ngỏ vừa
 
Ngửa tay ra hứng giọt mưa
Vừa như đổ muộn trong mùa thu sang
Đàn ai buông tiếng thở than
Khơi lòng viễn xứ ruột gan thắt chùng
 
Gởi anh một chút bâng khuâng
Tình em đất khách xin lần này trao
Giữ xin dùm đến nghìn sau
Xin hòai đẹp mãi trong nhau vẫn còn
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 06:41:30 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 07.07.2007 23:53:38 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Giấc mơ địa đàng
 
Chợt sau khi tỉnh lại
Bỗng nghe hồn mình sầu
Thương tình như chiếc lá
Chết trong chiều mưa ngâu
 
Buồn ơi sao cứ mãi
Bám theo ta chẳng rời
Bỏ đau còn đọng lại
Biến thành giọt lệ rơi
 
Rồi mai xa cách biệt
Duyên tình phai nhạt nhòa
Gío gọi mùa thu chết
Ru lòng ru xót xa
 
Thà nhìn nhau chẳng ngỏ
Ra đi không tạ từ
Mãi mãi xa từ đó
Tình trôi vào thiên thu
 
Trả anh giấc mơ cuối
Tạ từ rồi em đi
 
NuocMatMuaThu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 23:55:22 bởi NuocMatMuaThu >
phamsitrung 08.07.2007 01:04:05 (permalink)
0
 
NMMT ơi!
Đến thăm Thu và...
Đem bài thơ về đây cho Thu nè!
Chúc Thu an vui cuối tuần nha!
 
 
NƯỚC MẮT MÙA THU
 
Nuớc mắt mùa thu
Như lá thu rơi
Khóc tình dang dở
Nỗi lòng chơi vơi
 
Nước mắt nùa thu
Tiếc nhớ một thời
Yêu nhau kỷ niệm
Niềm đau một đời
 
Nước mắt mùa thu
Nhạt nhòa phai phôi
Lệ tràn khoé mắt
Giọt đắng đôi môi
 
Nước mắt mùa thu
Khóc cho tình đầu
Chôn trong ký ức
Từng thu tình sầu
 
Nuớc mắt mùa thu
Vàng lá thu sầu
Heo may gió cuốn
Phủ tình mộ sâu
 
Nước mắt mùa thu
Khóc cho tình thù
Một đời tình hận
Cho đến ngàn thu
 
Phạm Sĩ Trung
NuocMatMuaThu 08.07.2007 21:01:37 (permalink)
0
 
Anh Trung mến
 
Dạ Thu xin gởi lời mến chào anh khỏe và bình an, và Thu xin rất cám ơn anh đã mang bài thơ trên lưu tặng lại trong trang thơ của Thu vừa qua, thật là Thu rất cảm kích nhiều, và xin gởi lời, Thu mến chúc anh một cuộc sống bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 08.07.2007 21:17:57 (permalink)
0
 
Trích đoạn: phamsitrung

 
NMMT ơi!
Đến thăm Thu và...
Đem bài thơ về đây cho Thu nè!
Chúc Thu an vui cuối tuần nha!

 
NƯỚC MẮT MÙA THU
 
Nuớc mắt mùa thu
Như lá thu rơi
Khóc tình dang dở
Nỗi lòng chơi vơi
 
Nước mắt nùa thu
Tiếc nhớ một thời
Yêu nhau kỷ niệm
Niềm đau một đời
 
Nước mắt mùa thu
Nhạt nhòa phai phôi
Lệ tràn khoé mắt
Giọt đắng đôi môi
 
Nước mắt mùa thu
Khóc cho tình đầu
Chôn trong ký ức
Từng thu tình sầu
 
Nuớc mắt mùa thu
Vàng lá thu sầu
Heo may gió cuốn
Phủ tình mộ sâu
 
Nước mắt mùa thu
Khóc cho tình thù
Một đời tình hận
Cho đến ngàn thu
 
Phạm Sĩ Trung
 
 
Thu khóc
 
Nước mắt mùa thu
Khóc thương tình lỡ
Khiến trái tim tù
Chết lại trong thơ
 
Buồn như giấc mơ
Một lần dang dở
Ai về ai ở
Lòng còn ngẩn ngơ
 
Trời sắp sang thu
Mà sao hồn chạnh
Tìm chẳng ra từ
Thơ gởi về anh
 
Hẹn kiếp lai sinh
Mai này gặp lại
Gom hết tình mình
Ru giấc mê say
 
Đời hợp tồi tan
Tình như thu lá
Chợt úa hanh vàng
Bỏ ta mình ta
 
Cỏ xót xa đưa
Khóc đời nhân thế
Buồn ngỏ sao vừa
Hai chữ đam mê
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 08.07.2007 21:23:20 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 08.07.2007 22:36:57 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 08.07.2007 22:40:46 (permalink)
0
 
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 115 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9