KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 115 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 25.06.2010 12:40:52 (permalink)
0






 




Giấc Mơ Lạc Loài



Chim én thủa nào xoải cánh bay
Mơ tìm tổ ấm để yêu ngày
... Vui cùng ai đó nơi triền mộng
Thả giấc chung tình men rượu cay

Phong bão phủ mờ lối chắn đâu
Đường tình ngăn cách, giấc mơ sầu
Lạc trong nhung nhớ, đời chim én
Vì số duyên nầy, bởi tại sao...?

                                                 Đoạn Trường

NuocMatMuaThu 25.06.2010 22:30:26 (permalink)
0
 
 
 
Đoạn Trường mến:

Dạ, Thu xin gởi lời rất cảm ơn ĐT đã dừng chân ghé thăm nhà và đã để lại đôi dòng chia sẻ cùng Thu, Thu xin cảm kích nhiều, nhưng rất tiếc hiện thời Thu chưa tìm ra đủ ý từ cho bài thơ trên, nên đành cho Thu xin phép được nợ lại cùng ĐT vào dịp sau nhé, Thu xin mến chúc ĐT thêm một ngày mới bình an, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương....nhất trong ngày

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________________
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 22:49:45 bởi NuocMatMuaThu >
biennguyen 26.06.2010 14:10:36 (permalink)
0
hey! Chúc một ngày cuối tuần không có gì phải thở than ha và mạn phép gửi vài lời thơ bỗng xuất hiện bất ngờ...
 
Đời buồn như chiếc lá
Rơi trong chiều mùa thu
Tình cũng như chiếc lá
Rơi vào cõi thiên thu
     
NuocMatMuaThu 27.06.2010 10:36:42 (permalink)
0
 
___________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 11:17:52 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 01.07.2010 11:23:34 (permalink)
0
 
 
 
NHỚ ANH

Nhạt nắng chiều về em nhớ anh 
Xui thơ tình ghép vẫn chưa thành
Buồn nghe mấy lúc khơi hồn chạm
Khiến giọt sầu rơi ướt mắt xanh

Tìm đâu kỷ niệm của ngày xưa 
Lúc gió thu sang sắp chuyển mùa
Cất tiếng Quyên buông lời gọi bạn 
Xui làm chiếc lá vẫn đong đưa??

Giờ đây xót lại chỉ mình em 
Lặng ngắm trăng rơi xuống cuối thềm
Bỗng thấy chơi vơi hồn lạc lõng
Nghe buồn mỗi phút dâng càng thêm

Anh ở nơi nào_anh ở đâu
Có nghe trong gió tiềng Thu sầu
Tình ta như chiếc lá vàng rụng
Rớt xuống dòng đời lạc mất nhau

NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 22:50:54 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 01.07.2010 20:03:21 (permalink)
0
 
___________________________________________
 
 
 
NuocMatMuaThu 02.07.2010 10:08:40 (permalink)
0
 
___________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 10:23:21 bởi NuocMatMuaThu >
thanhquoc 02.07.2010 17:36:01 (permalink)
0
Còn Nhau

Bao ngày nắng! bao ngày mưa!
Bao ngày anh để lối xưa em buồn
Này tình! tình hãy còn vươn
Ta xin mang hết yêu đương tặng nàng
 
Thu về gió có thổi sang
Tay xin làm phép ru làn tóc mây

Diệu êm ngõ vắng đêm ngày

Thơ tình anh viết tràn đầy tên em !
 
    Lê Quốc chúc NMMT ngày mới hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 09:07:40 bởi thanhquoc >
NuocMatMuaThu 05.07.2010 10:15:41 (permalink)
0

Trích đoạn: thanhquoc

Còn Nhau

Bao ngày nắng! bao ngày mưa!
Bao ngày anh để lối xưa em buồn
Này tình! tình hãy còn vươn
Ta xin mang hết yêu đương tặng nàng
 
Thu về gió có thổi sang
Tay xin làm phép ru làn tóc mây

Diệu êm ngõ vắng đêm ngày

Thơ tình anh viết tràn đầy tên em !
 
    Lê Quốc chúc NMMT ngày mới hạnh phúc
 
 
 
CƠN MƯA PHÙN
Trình bày: NCS Ngọc Lan
 
 
 
Thanh Quốc mến:
 
Đôi dòng Thu xin gởi lời mến chào Thanh Quốc vẫn khỏe, và Thu xin rất tri ân cho hai đoạn thơ thật hay mùh Quốc đã dừng chân ghé sang thăm và lưu lại để mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều :), và cũng rất xin lỗi Quốc vì mấy ngày qua Thu nghe hông được khoẻ trong người cho lắm, nên Thu phải đợi mãi tới đêm nay mới xin tri ân lại cùng Quốc được, rất mến mong Quốc sẽ thông cảm và thứ lỗi dùm cho chút muộn màng này, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân và cũng xin gởi lời mến chúc Quốc một ngày mới bình an, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất nơi quê Mẹ, và mến mong Quốc bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2010 13:05:59 bởi NuocMatMuaThu >
Người lính 05.07.2010 16:30:24 (permalink)
0
“…Em về góp lá vàng rơi
Mượn thơ tình vẽ tên đôi chúng mình…
(Xin nằng còn xanh - NMMT)
 
Hổm rày bận quá, nay mới có tí thơ cảm tác cùng Nước Mắt Mùa Thu .
Bài thơ của em hay quá!

Chúc em luôn khỏe, luôn vui và hồn thơ mãi tràn đầy nhé!
_______
 
 
 
MUỐN
BUÔNG CHÈO CHỐNG
GIỮA CHỪNG…
 
Ta đang bơi giữa biển tình
Chao nghiêng cánh sóng giật mình… Lẻ loi
Ô hay! Uống cạn men đời
Hồn say túy lúy chơi vơi… Ngỡ ngàng

Ta rơi vào chốn trái ngang
Trở mình thảng thốt bàng hoàng… Đắng cay
Ơ kìa! Giọt đắng lắt lay
Mùa Ngâu vĩnh viễn tim này… Xót xa

Một mình đứng giữa phong ba
Giông chà, bão đạp cố mà… Dửng dưng
Muốn buông chèo chống giữa chừng
Chợt nghe quặn thắt - “Xin đừng buông xuôi!”…

Thế nhân ơi! Cuộc đời ơi!
Xin cho tôi gửi đôi lời… Lỡ khi
Ơ hay! Gào thét ích gì
Dang tay, ưỡn ngực mà đi… Muộn màng!!!
 
05.7.2010
Người lính
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 21:18:24 bởi Huyền Băng >
thanhquoc 06.07.2010 13:23:37 (permalink)
0
 
 
 
Phố Vắng
Trình bày: Ngọc Tân
 
 
 
 
 
 
Nghe mưa rơi khẽ giọt sầu
Lòng anh cũng chạnh một màu như mưa
Nhớ ai ! nhớ mấy cho vừa
Chiều đi lẳng lặng sương thưa mặt tình
 
Đêm nay ôm lấy bóng hình
Người đâu biết... ta lặng thin... bên đời !
Tinh là gì hởi người ơi
Đêm qua mơ khẽ một trời Thu sang !
 
 
Mến chào Diệu Thu thơ Quóc không hay ,không tuyệt và trữ tình như mọi người mong Thu đừng buồn nhé ! mến chúc Thu một buổi chiều bình yên !
                                                                                       Lê Quốc mến chào Thu
NuocMatMuaThu 07.07.2010 13:03:11 (permalink)
0
 
Thu xin mến chào thanhquoc và anh Người Lính vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến tri ân cho hai bài thơ hay, cùng với bản nhạc thật trữ tình mùh thanhquoc và anh Người Lính đã lưu lại trong trang nhà Thu mến tặng, em xin cảm kích nhiều, nhưng Thu cũng xin được gởi lời rất xin lỗi đến cùng thanhquoc và anh Người Lính nhiều, vì mấy ngày nay, máy vi tính của Thu bị trục trặc, nên Thu phải đành tạm sử dụng lại chiếc desktop cũ của mình, thành thử ra gõ chữ chưa quen cho lắm, nên gõ chữ hay bị ngọng ngệu hòai :(, nên nếu như Thu có vô ý sai sót điều chi, rất mến mong thanhquoc và anh Người Lính sẽ thông cảm cho và sẽ thứ lỗi dùm, hy vọng lúc rãnh rỗi, Thu sẽ mang chiếc laptop của mình ra tiệm xem lại, nên cho phép Thu xin được nợ lại thanhquoc cùng với anh Người Lính hai bài thơ trên trong dịp sau thanhquoc và anh Ngừơi Lính nhé, dạ, đôi dòng Thu xin mến tri ân và cũng xin phép được hạ bút để xin đi nghỉ, vì bên Thu cũng đã khá khuya, Thu xin gởi lời mến chúc thanhquoc và anh Người Lính thêm một chuỗi ngày an khang, khả ái và dễ thương nhất trong cuộc sống, mến mong thanhquoc cùng anh Người Lính bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 
Đoạn_Trường 07.07.2010 16:53:40 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 
NHỚ ANH

Nhạt nắng chiều về em nhớ anh 
Xui thơ tình ghép vẫn chưa thành
Buồn nghe mấy lúc khơi hồn chạm
Khiến giọt sầu rơi ướt mắt xanh

Tìm đâu kỷ niệm của ngày xưa 
Lúc gió thu sang sắp chuyển mùa
Cất tiếng Quyên buông lời gọi bạn 
Xui làm chiếc lá vẫn đong đưa??

Giờ đây xót lại chỉ mình em 
Lặng ngắm trăng rơi xuống cuối thềm
Bỗng thấy chơi vơi hồn lạc lõng
Nghe buồn mỗi phút dâng càng thêm

Anh ở nơi nào_anh ở đâu
Có nghe trong gió tiềng Thu sầu
Tình ta như chiếc lá vàng rụng
Rớt xuống dòng đời lạc mất nhau

NuocMatMuaThu







Ai Biết Chăng Ai...!


Có yêu mới giận biết hờn nhau
Để rót vào tim những nỗi sầu
Theo lá chuyển màu vàng tiếc nuối
Lúc tình trỗi dậy điệu thương đau

Ai biết chăng ai có những đêm
Nằm nghe lạc lõng ánh bên thềm
Ngã hồn nương gió vào tình tự
Tìm chút dư âm trút nỗi niềm

Tiếng van của gió hay trăng vỡ
Để lệ len vào kỉ niệm xưa
Làm hoảng ngày mai mòn nỗi nhớ
Thì xin gôm lại chút dư thừa

Mà ai đã gửi với chân thành
Theo nhịp tim rung, ước mộng xanh
Được gặp nơi miền thương với nhớ
Nguyện vòng tay ấm nụ hôn lành...

                                                   Đoạn Trường


Chờ anh hoàng tử nào mà Thu em đứng tư lự với cành hoa thế?   Bật mí mình Đoạn Trường nghe thôi hén.  À nè, có chuyện lạ sao, láp tốp của người đẹp hư mà sao không nhờ người iêu sửa giùm hoặc đem ra tiệm sửa hộ, sao mà tự đem đi....  Lâu rồi quên hỏi mấy cô chó của Thu em ra sao rồi, nó còn ghétttttttttt anh Đoạn Trường nữa không đoá?  Chúc Thu em ngày mới vui vẻ.  (máy hư thì đọc ké thơ của Đoạn Trường)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 08:16:27 bởi Đoạn_Trường >
biennguyen 08.07.2010 08:57:27 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
LẶNG LẼ MƯA RƠI
 
Mưa nhớ ai mà mưa vẫn rơi
Hay mưa đang khóc bởi vì đời
Thay đen đổi trắng tình như lá
Biết đến bao giờ lệ mới vơi??
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 

Hey:>, NMMT
Tôi đọc thơ người xót cho tôi
Yêu thương cũng đến thế mà thôi
Mưa ở ngoài kia cùng tôi khóc
Những giọt lệ sầu mặn đắng môi...
                     Chúc vui NMMT!
biennguyen 08.07.2010 14:28:00 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
___________________________________________
 
 



Hey NMMT!
Cho phép BN được gửi gắm thêm 4 dòng thơ nữa vào bài thơ trên của NMMT nhé:
     Xin cho em mắt môi nào
Trong đêm hò hẹn bây giờ đã xa
     Cùng chung sầu một kiếp hoa
Ép tình lên giấy gọi là nhớ thương...
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 115 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9