Chào người đẹp NMMT
Lâu lắm rồi Cá Mặn không dám ghé vô trang thơ của em nhưng Cá mặn rất thích đọc những vần thơ em gieo rất là hay và đầy ý nghỉa, không dấu gi NMMT đôi khi CM cũng học nơi em rất nhiều vì thế em đừng có rầy anh nhe. hôm nay có cảm hứng nên mượn nơi em để cho anh gởi ké bài thơ
Vu vơ
Bỗng nhớ người ta đến ngẫn ngơ
Lời thơ thỏ thẻ dạ bơ vơ
Bâng khuâng chợt đến thì thầm nhỏ
Những tháng ngày qua chỉ ước mơ
Muốn tỏ tình ai chẳng dám đâu
Bao năm vụn vỡ mối duyên đầu
Giờ đây bỡ ngỡ hình như mất
Chỉ thấy con tim nối nhịp cầu
Thắm thoát thời gian đã đến nơi
Hoa tàn lại nỡ lá vàng rơi
Làn mây lặng lẻ trôi đi mãi
Bỗng thấy Mùa Thu đẹp tuyệt vời
Cá Mặn