NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 44 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 22.05.2007 03:18:45 (permalink)
0
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 11:54:50 bởi NuocMatMuaThu >
#1
    NuocMatMuaThu 22.05.2007 07:46:14 (permalink)
    0
     
     
    Buồn mênh mông
     
    Từ anh bỏ phố đi xa
    Lòng em mưa vẫn như là còn rơi
    Hoàng hôn nhuộm tím chân trời
    Mây bay hờ hững về nơi chốn nào
     
    Tình ơi sao lắm thương đau
    Hợp chi rồi để tan vào hư không
    Chiều nay có giọt nắng hồng
    Nhớ ai chợt bỗng rơi trong đời buồn
     
    NuocMatMuaThu
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 19:06:18 bởi Ct.Ly >
    #2
      James Jee 25.05.2007 17:28:43 (permalink)
      0

      Sao anh nỡ đành quên :(

      Người đi bỏ lại mình tôi
      Ngồi mang nỗi nhớ hồn thơ nhuộm sầu
      Hạ vần ghép chẳng thành câu
      Lòng nghe nức nở hỏi sao tình buồn

      Để rồi dòng lệ chợt tuôn
      Lăn trên môi mắt bắt nguồn từ đâu
      Khóc thương tình chợt nhạt màu
      Bỏ buồn đọng lại rót vào hồn em

      NuocMatMuaThu


      HÃY QUÊN !
       
      Quên mau thì sẽ không buồn
      Càng quên càng nhớ lệ tuôn tháng ngày
       
      Người đi xa khuất chân trời
      Còn tôi đứng mãi đơi chờ thiên thu
      Thế gian ai biết mình ngu
      Chữ tình chữ nghĩa vi vu gió ngàn
       
      Từ nay đời đã sang trang
      Hồn thơ nhuộm mối vương mang trong lòng
      Sầu đọng lại những nhớ mong
      Ngồi mang luyến tiếc trong lòng không phai
       
      Thơ tôi sao lắm đắng cay
      Vần không thành tiếng đắm say tình đầu
      Nỗi sầu dồn ép nỗi sầu
      Ghép sao cho đủ mày châu ủ buồn
       
      Lòng nức nở lệ trào tuôn
      Vì sao tôi lại suối nguồi lệ rơi
      Vắng anh vắng cả sớm mơi
      Thiếu anh thiếu cả đợi chờ đón đưa
       
      Nước mắt em tựa trời mưa
      Tuôn vào trong dạ tình xưa đâu còn
      Ngăn sao dáng ngọc tình sao
      Tiếc sao trăng mãi không tròn tháng năm
       
      Lăn trên khoé mắt lạnh căm
      Chia đôi dòng lệ ân thầm cùng ai
      Sầu vương lối bước từng ngày
      Làm sao quên được phôi phai tình nồng
       
      Khóc cho số kiếp phòng không
      Tiếc cho một kiếp má hồng gian truân
      Không còn rồi những mùa xuân
      Để lòng băng giá bâng khuâng suốt đời
       
      Giọt buồn đọng lại chơi vơi
      Nhỏ vào tâm trí xa rời tình xanh
      Còn đâu một chút mong manh
      Thì thôi tôi sẽ quên nhanh tình sầu
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2007 22:23:42 bởi Viet duong nhan >
      #3
        NuocMatMuaThu 26.05.2007 14:19:51 (permalink)
        0
         
         
        Thu, mến chào James
         
        NMMT xin cám ơn James Carlos đã dừng chân ghé lại thăm trang thơ của Thu và lưu lại bài thơ thật hay mến tặng, Thu xin gởi lời mến chúc James Carlos những lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất, dạ thơ James hay lắm, Thu xin cám ơn thật nhiều :)
         
        Thân ái
         
        NuocMatMuaThu
        #4
          NuocMatMuaThu 26.05.2007 14:36:45 (permalink)
          0
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 11:35:14 bởi NuocMatMuaThu >
          #5
            BichPhuong 26.05.2007 21:40:59 (permalink)
            0
            To NuocMatMuaThu : Cám ơn bạn đã sang thăm BP tôi. Bạn lại để lại cho BP một bài thơ đẹp ! Sang đây lại thấy bạn buồn thế. Sao vậy bạn...BP chưa bao giờ buồn đến vậy. Cho mình buồn nhẹ tý nhá !
             
            Tay cầm bầu Rượu lấm lem
            Chênh vênh chân bước đạp lên nỗi buồn
            Tự mình chuốc lấy hơi men
            Áo duyên đã rách...Tình quên vá vào !
             
            Mong sao chúng ta không buồn đến vậy NMMT ơi !
            #6
              NuocMatMuaThu 27.05.2007 08:01:41 (permalink)
              0
               
               
              Bích Phượng mến
               
              Xin cám ơn BP lần nữa, đã ghé vào thăm trang thơ mình, có lẽ mỗi người có một nỗi buồn riêng và mang một tâm sự khác nhau, thơ NMMT xưa nay vẫn buồn, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, đúng hôn BP, Thu mến chúc BP một chiều cuối tuần vui vẻ và bình an :)
               
              Thân ái
               
              NuocMatMuaThu
               
              Bây giờ tháng mấy mà sao
              Mưa thu còn đổ rót vào hồn tôi
              Sầu giăng nhuộm tím cả trời
              Gọi buồn kỷ niệm vừa khơi lại lòng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2007 08:03:15 bởi NuocMatMuaThu >
              #7
                NuocMatMuaThu 27.05.2007 08:26:28 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 12:18:47 bởi NuocMatMuaThu >
                #8
                  NuocMatMuaThu 27.05.2007 20:01:29 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 11:56:32 bởi NuocMatMuaThu >
                  #9
                    BichPhuong 27.05.2007 20:59:27 (permalink)
                    0

                    Cuối năm thời gian chuyền cành vội thế
                    Đang bàng hoàng vần vũ với heo may
                    Đang cùng em bàn đến cái mai nay...
                    Thì bất chợt Đông ào về bên Phố Núi
                     
                    Nhớ thương đám rừng trồng vội
                    Buồn vui ngày Hội Hoa Đăng
                    Đang nhớ một ngày diệu vợi
                    Anh đưa em về phố Hoa
                     
                    Thế là Xuân về rất sớm
                    Hồng hoang chẳng kịp đơm bông
                    Và thấy bạt ngàn nắng mới...
                    Bên Hồ Than thở với ngàn Thông !
                     
                    Em ơi,Xuân về rất sớm...
                    Anh nhận cơn mưa cuối Hè
                    Anh gói vị thương của muối...
                    Đem Xuân đi về nơi xa...
                     
                    Anh đi giữa ngàn hương Bưởi
                    Anh đi giữa những phồn Hoa
                    Anh được nhận quà Xuân mới...
                    Anh mang về tận quê nhà ...
                                         .....................tình yêu !
                    #10
                      NuocMatMuaThu 29.05.2007 05:33:54 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2007 09:59:13 bởi NuocMatMuaThu >
                      #11
                        NuocMatMuaThu 29.05.2007 09:24:53 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2007 12:19:24 bởi NuocMatMuaThu >
                        #12
                          BichPhuong 29.05.2007 11:47:23 (permalink)
                          0
                          Buồn !?..
                           

                          Sao lại buồn buồn thế em ơi !
                          Ai đã nỡ căng lên mây tím tận chân trời
                          Để sóng sánh sóng vờn trong em vậy
                          Để nỗi buồn...đắng đót với chơi vơi !?
                           
                          Đừng buồn nữa em, sao lại phải buồn
                          Nghe gió thổi vào hồn cùng sóng nước
                          Dù biết rằng nước lặng sóng đơn côi
                          Dưới ngầm sâu là cuộn chảy với bổi hồi !?
                           
                                                      29/5/07 - BP !.
                          #13
                            BichPhuong 30.05.2007 11:02:21 (permalink)
                            0
                            Em mang cánh phượng vào Hè
                            Sang Thu vắng cả đường quê gập ghềnh
                            Cành cao,đâu chỉ lá xanh
                            Gặp cơn gió thổi bạn anh đi rồi...
                            Để cho thao thức bồi hồi
                            Nhớ nhau một thuở Phượng rơi đỏ lòng !
                            #14
                              NuocMatMuaThu 30.05.2007 18:08:20 (permalink)
                              0
                               
                              Thu xin mến chào Cô Đơn và BichPhuong :)
                               
                              NMMT xin cám ơn Cô Đơn và BichPhuong đã dừng chân ghé vào thăm trang thơ của Thu và lưu lại những dòng thơ thật hay mến tặng, thơ hay lắm Co Đơn, Thu rất ngưỡng mộ nhiều, và rất hân hạnh được chàng thi ghé thăm góc nhỏ này của NMMT , Thu xin mến chúc Cô Đơn và BichPhuong những lời chúc thân ái và tốt lành nhất
                               
                              Thân ái
                               
                              NuocMatMuaThu
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 08:03:50 bởi NuocMatMuaThu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 44 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 658 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9