NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 09.09.2008 10:49:11
0
 
 
_________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 22:15:50 bởi NuocMatMuaThu >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 09.09.2008 12:42:45
0
        BƠ VƠ


Tình yêu là mộng là mơ
Đến khi chợt tỉnh
                 bơ vơ một mình
Đêm buồn đối bóng lặng thinh
Chập chờn ảo ảnh
                 ngở hình bóng ai
Chai rượu khô cạn lăn quay
Bao thuốc bẹp dúm...
                 đêm dài chưa tan
Nữa say nữa tỉnh mơ màng
Lá rơi xào xạt
                 ngở nàng về thăm
Nữa vòng trái đất xa xăm
Lời xưa hứa hẹn
                 ngàn năm vẫn chờ
Tan rồi cả một trời mơ
Gác buồn đối bóng
                 làm thơ quên đời...


               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 09:59:40 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 09.09.2008 20:33:38
0
 
 
___________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 22:09:16 bởi NuocMatMuaThu >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 10.09.2008 10:29:56
0
          
     NHỚ THU XƯA



Gác lạnh về khuya gió lùa vào
Ngoài sân lá thoảng nhẹ lao xao
Song thưa soi bóng đèn hiu hắt
Bầu trời lấp lánh những ánh sao.

Nơi phương trời lạ...thu có về
Hay mùa đông tuyết lạnh lê thê
Quê nhà mỗi lần thu lại đến
Thương về kỷ niệm buồn tái tê.

Nhìn lá vàng rơi gió tung bay
Nhớ em tóc xoã cuốn trôi dài
Thướt tha chiều thu vờn lộng gió
Đường xưa lá đổ...tay đan tay...

                 -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 14:52:15 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 12.09.2008 15:30:04
0
      CON ĐƯỜNG
                  KỶ NIỆM



Nước mắt mủa thu giọt ngắn dài
Trở lại đường xưa lá me bay
Con đường tình sử đầy kỷ niệm
Giờ sao lặng lẽ vắng bóng ai.

Lang thang góc phố gắng đợi chờ
Hàng cây rụng lá cành xác xơ
Người xưa biền biệt hồn hoang lạnh
Đèn vàng nghiêng bóng buồn bơ vơ.

Nước mắt mùa thu nhỏ lệ sầu
Kỷ niệm ngày xưa nay còn đâu
Một thời áo trắng đành lỗi hẹn
Đường về hun hút ngỏ vắng sâu...

                -NS-

                         - Nhân Sơn viết tặng Nước Mắt Mùa Thu để nhớ một thời...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 15:36:54 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 12.09.2008 20:35:11
0
 
 
 
TÌNH LÀ CHI
 
Mấy độ thu về góp lá rơi
Tìm ai cuối ngõ quãng đường đời
Mà sao bỗng thấy giờ xa quá
Chạnh để hồn nghe nhớ nhung khơi
 
Tường xưa bốn bức phủ rêu phong
Nắng cũng hình như chẳng đượm hồng
Bất chợt từ đâu mây kéo đến
Làm mưa lất phất đổ trên sông
 
Trời gieo chi nỡ cảnh phân ly
Ước vọng rồi mai được những gì
Bỏ vẫn ta đây còn với bóng
Buồn thầm lặng hỏi tình là chi???
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Dạ, Thu xin gởi lời cảm ơn anh cho đôi dòng thơ hay mến tặng, và cũng xin mến chúc anh một ngày lành
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 21:01:15 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 12.09.2008 21:16:54
0
 
 
_________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 21:20:47 bởi NuocMatMuaThu >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 12.09.2008 22:57:46
0

       ƯỚC MƠ


Em ơi...cứ ước mơ đi
Đừng vì viễn cảnh
                  chia ly ngại ngùng
Dù mai chẳng lối đi chung
Vần thơ sống mãi
                  để cùng nhớ nhau
Tình yêu là vết thương đau
Đắng cay nhưng vẫn
                  ngọt ngào đấy em...

                -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 07:24:37 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 13.09.2008 10:24:12
0
 
 
 
THÀ CAM
 
Em nào dám mộng cùng mây
Hay mơ nhặt chiếc lá bay giữa đường
Mang về ghép chuyện yêu đương
Sợ mai tình lỡ sẽ buồn ngất ngây
 
Rồi hờn giận dỗi ai đây
Bỏ sầu đọng lại dâng đầy mắt môi
Buồn nghe thổn thức cả đời
Nằm đêm trăn trở trách người phụ ta
 
Thà là chấp nhận mình xa
Còn hơn phải chịu phong ba bão lòng
Khóc tình có cũng bằng không
Sầu thơ ghép mãi còn dòng dở dang
 
Đành xin chấm lại xuống hàng
Trả anh lại giấc mộng vàng ngày xưa
 Sáng còn đón đợi chiều đưa
Cùng thời áo trắng khi vừa biết yêu...
 
NuocMatMuaThu
 
_________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 15:05:48 bởi NuocMatMuaThu >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 14.09.2008 22:03:31
0
      NGẠI NGÙNG


Tình yêu trăm vạn nẽo đường
Mấy ai tránh khỏi
                 dính vương tơ sầu
Đời người trốn chạy đi đâu
Nếu em do dự...
                 bạc đầu cô đơn
Tình yêu đừng tính thiệt hơn
Hoang mang lo sợ
                tủi hờn về sau
Thời gian thấm thoát trôi mau
Một thời áo trắng
                lùi vào lãng quên
Dòng đời sóng gió lênh đênh
Một mình đơn lẽ
                gập ghềnh khó đi
Em ơi...nên hãy nghỉ suy
Tình yêu đã đến
                cớ chi ngại ngùng...

             -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 22:58:16 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 15.09.2008 19:56:29
0
 
 
 
_________________________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 16.09.2008 10:29:50
0
 
 
______________________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 16.09.2008 19:12:44
0
 
 
 
____________________________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 17.09.2008 20:47:01
0
 
 
 
Nhìn ánh mắt buồn của CHÓ con, mùh ta thấy chạnh lòng thương lắm CHÓ con ơi :(
_______________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 21:21:27 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 19.09.2008 13:01:50
0
 
 
_________________________________________________
 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 19.09.2008 15:24:32
0

         QUÊN ĐI


Tình lỡ mất rồi thương tiếc chi
Người đã quên ta chẳng còn gì
Bao nhiêu kỷ niệm vùi quên lãng
Ngăn giọt lệ sầu vương trên mi.

Buồn thương, oán trách cũng thế thôi
Duyên kiếp dở dang đã định rồi
Chân trời góc biển chia đôi ngã
Thả buồn bay theo áng mây trôi...

                -NS-


Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 19.09.2008 22:00:27
0
 
 
 
 
Anh Sơn mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến chúc anh vẫn khỏe và bình an, và xin rất cảm ơn anh đã ghé nhà thăm và đã để lại bài thơ hay mến tặng, Thu xin chúc anh một ngày lành và một đêm mộng đẹp như ý :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 20.09.2008 11:16:03
0
 
 
 
__________________________________________________
 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 20.09.2008 11:33:42
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Em khen con vật có nghĩa tình
Tình yêu tha thiết sao chẳng tin
Cứ mãi nghi ngờ tình gian dối
Để ai đau khổ buồn lặng thinh.

Con vật khôn khi chủ thương chìu
Có khác chi đâu trong tình yêu
Khi hai trái tim hoà chung nhịp
Tình càng nồng thắm biết bao nhiêu...

                -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 12:56:32 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Từ Đó Em Buồn - 20.09.2008 17:51:19
0
TỪ DẠO EM ĐI
 
Thân họa bài "Nhớ một người đi" của nàng thơ
 
Ái ân ân ái nữa làm chi
Ước mơ còn lại ước mơ gì
Từ dạo xa em buồn tê tái
Thôi người cứ quay bước mà đi
 
Từ dạo pháo hồng bước vu quy
Để lại lòng ta những nghĩ suy
Em đi tung cánh trời mơ ước
Mộng vỡ tan rồi đấy từ khi...
 
Người ơi có nhớ có sầu bi
Từng mùa thu chết có nghĩa gì
Khi em vui với tình yêu với
Thu lặng lẽ sầu thu bước đi
 
Giấc mơ còn lại để làm chi
Tim anh vỡ nát chẳng còn gì
Em đi để lại lòng hoang vắng
Giọt lệ rơi sầu nhỏ hoen mi

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Từ Đó Em Buồn - 21.09.2008 09:14:41
0
 
 


Một thời áo trắng đã qua rồi
Về thăm trường xưa buồn đơn côi
Sân trường đầy xác hoa phượng vĩ
Bạn cũ thất lạc chốn xa xôi.

Biết đến khi nào gặp lại nhau
Giờ đây mái tóc cùng phai màu
Kẻ còn người mất nào hay biết
Nhớ về kỷ niệm buồn xuyến xao.

Ước gì sống lại ngược thời gian
Áo trắng tung bay nắng thu vàng
Rủ nhau trốn học đi dạo phố
Dòng đời đẹp mãi chẳng sang trang...

                 -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 08:16:16 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 21.09.2008 14:22:27
0
 
 
 
SÂN TRƯỜNG ÁO TRẮNG XƯA
 
Ước được cùng anh có một ngày
Bên nhau áo trắng tay cầm tay
Chung chân cất bước sân trường cũ
Ngắm lá vàng bay rơi chốn này
 
Cùng nhau khúc khích mĩm cười vui
Xóa bớt lòng bao nỗi ngậm ngùi
Chẳng để sầu vương đôi mắt ngọc
Ru hồn sống lại tuổi đôi mươi
 
Ru xin kỷ niệm vẫn muôn đời
Đẹp tựa như là áng mây trôi
Nhẹ chạm lòng nhau vừa đủ nhớ
Sân trường áo trắng anh bên tôi
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào anh Sơn và James vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu xin cảm ơn anh Sơn và James đã ghé nhà thăm và lưu lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin gởi lời mến chúc anh, và James một ngày mới đẹp như ý cùng với vạn điều lành, mong anh và James bảo trọng và Thu xin tri ân nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 21.09.2008 14:37:48
0

Trích đoạn: James Jee

TỪ DẠO EM ĐI
 
Thân họa bài "Nhớ một người đi" của nàng thơ
 
Ái ân ân ái nữa làm chi
Ước mơ còn lại ước mơ gì
Từ dạo xa em buồn tê tái
Thôi người cứ quay bước mà đi
 
Từ dạo pháo hồng bước vu quy
Để lại lòng ta những nghĩ suy
Em đi tung cánh trời mơ ước
Mộng vỡ tan rồi đấy từ khi...
 
Người ơi có nhớ có sầu bi
Từng mùa thu chết có nghĩa gì
Khi em vui với tình yêu với
Thu lặng lẽ sầu thu bước đi
 
Giấc mơ còn lại để làm chi
Tim anh vỡ nát chẳng còn gì
Em đi để lại lòng hoang vắng
Giọt lệ rơi sầu nhỏ hoen mi


 
 
 
James mến:
 
Dạ, Thu xin cảm ơn James đã ghé thăm Thu và đã cùng Thu phúc họa lại đôi dòng, thơ Chàng Thơ vẫn hay như xưa, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc Chàng Thơ một chiều bình an và thật dễ thương, mong James bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Từ Đó Em Buồn - 21.09.2008 17:52:02
0




 
TỪ DẠO EM ĐI
 
Từ dạo em vui vui giấc nồng
Ái ân còn phủ đến mùa đông
Em ơi có biết lòng hoang vắng
Từ thuở em về mãi còn trông
 
Từ dạo em đi vui pháo hồng
Men tình chất chứa đó còn không
Em vui trời mới lòng có nhớ
Kỷ niệm ngày nao kỷ niệm hồng
 
Từ dạo em vui với chồng
Còn chăng kí ức buổi trời đông
Em yêu mất dấu lòng tê tái
Tình trả cho người không với không
 
Từ dạo em đi thấy bềnh bồng
Giấc mơ tắt lịm chẳng còn mong
Người ơi đắng chát lòng hiu quạnh
Mộng đã tan tành mộng viễn vông

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Từ Đó Em Buồn - 22.09.2008 18:36:17
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
_________________________________________________
 




 
  Thăm NMMT.
 
Mắt em
Tim tôi là cánh chim hoang
Mắt em là bể trời ngàn mây bay
Mắt em là ánh trăng đầy
Là bao mộng đẹp đám say đợi chờ
Llà nghìn cung nhạc tứ thơ
Tim tôi vỗ cánh bên bờ mắt em
 
                 Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 22.09.2008 22:14:57
0
 
 
 
Thu xin mến chào anh nghinhnguyen và Chàng Thơ vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin cảm ơn anh nghinhnguyen và James đã ghé vào nhà thăm và đã mến tặng đôi bài thơ hay, Thu xin cảm kích nhiều, và xin mến chúc anh nn và James một đêm lành, ngủ ngon với nhiều mộng đẹp thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin tri ân anh nn, và James thật nhiều :)
 
TB: Dạ, còn bài thơ trên anh nghinhnguyen vừa phúc họa cùng Thu, ảnh đó thưa hông phải là NMMT đâu nhé, đó chỉ là ảnh của những người mẫu thật đẹp mùh Thu đã hân hạnh tìm được, chẳng qua là Thu chỉ mượn tạm cảnh và hình cho tranh thơ của mình mùh thôi, nên Thu muốn đính chính điều này để Thu hy vọng anh sẽ hông hiểu lầm, thì chết mất :(, xin chúc anh một ngày lành
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 23:45:12 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 22.09.2008 22:30:55
0
 
 
__________________________________________________
 

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Từ Đó Em Buồn - 23.09.2008 09:18:33
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Thu xin mến chào anh nghinhnguyen và Chàng Thơ vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin cảm ơn anh nghinhnguyen và James đã ghé vào nhà thăm và đã mến tặng đôi bài thơ hay, Thu xin cảm kích nhiều, và xin mến chúc anh nn và James một đêm lành, ngủ ngon với nhiều mộng đẹp thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin tri ân anh nn, và James thật nhiều :)
 
TB: Dạ, còn bài thơ trên anh nghinhnguyen vừa phúc họa cùng Thu, ảnh đó thưa hông phải là NMMT đâu nhé, đó chỉ là ảnh của những người mẫu thật đẹp mùh Thu đã hân hạnh tìm được, chẳng qua là Thu chỉ mượn tạm cảnh và hình cho tranh thơ của mình mùh thôi, nên Thu muốn đính chính điều này để Thu hy vọng anh sẽ hông hiểu lầm, thì chết mất :(, xin chúc anh một ngày lành
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________
 




NMMT mến. những hình ảnh của ai kệ họ
                những vần thơ trong đó mới là Thu.
 
Đường tình
 
tình mình như mãng phù vân
đường tình giong ruổi một lần ta qua
chuyện tình đẹp như đóa hoa
trắng trong cao thượng cho ta ngọt ngào
cách chia có một khi nào
để ta theo bóng trăng sao tìm người
 
chỉ là một giấc mơ thôi
bởi em ở tận phương trời mờ xa
giờ chì còn một mình ta
ngồi ôn kỷ niệm em qua đời mình...
 
                 Nghinh Nguyên 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Từ Đó Em Buồn - 24.09.2008 09:12:19
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 

TÌNH VÀ ĐỜI
 
Đời là giấc mộng người ơi
Tình là ảo vọng chơi vơi kiếp người
Nhớ chi má thắm môi cười
Để rồi sau đó ta lười yêu nhau
 
Đời là hai chữ khổ đau
Tình là hai chữ mất nhau thôi rồi
Ái ân ân ái nổi trôi
Ngàn đời ta cứ đắp bồi cũng xong
 
Đời luôn là thế long đong
Tình luôn là thế ngóng trông hàng ngày
Còn chăng một mối tình phai
Người đi có nhớ đêm ngày yêu thương
 
Xin đời đừng vấn đừng vương
Xin tình đừng để đoạn trường thương đau
Có nhau rồi lại mất nhau
Đàn ru giấc mộng máu trào tim ai

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Từ Đó Em Buồn - 26.09.2008 09:19:35
0
 
 
 
James mến:
 
Dạ, Thu xin cảm ơn James đã ghé sang thăm và đã mến tặng một bài thơ hay, Thu xin mến chúc Chàng Thơ một ngày lành và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________________
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 658 bài trong đề mục