NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 44 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 658 bài trong đề mục
oten 16.10.2007 10:23:00 (permalink)
0
Bóng Tối Đêm Khuya
 
Ta yêu em như yêu đời trẻ dại
Phút vô tình ta lạc bước rừng hoa
Em vô tư , Em nào biết ta đợi
Mỗi đêm dìa nhớ em tuổi bơ vơ
 
Ta yêu em như yêu hoa thạch thảo
Yêu hoa buồn như màu tím trang thơ
Đêm thao thức theo canh trường sầu nảo
Nổi tương tư vàng úa cả trăng sao
 
Ta yêu em như yêu loài hoa dại
Bao xuân rồi thương màu tím hoa phai
Hạ nhón gót thu chợt dìa úa dạ
Hồi ức buồn nghe lòng nhớ thương ai
 
Ta yêu em như yêu thời dĩ vãng
Khai bút thơ theo mỗi độ thu dìa
Gởi buồn ta qua trang giấy màu trắng
Nhỏ giọt sầu lên bóng tối đêm khuya
 
Thu đi rồi nhìn cây trơ trụi lá
Tuyết bám cành đông lạnh đái tim ta
Em bây giờ như xưa hay khác dạ ??
Ta một lòng trong đợi ngống tin xa
 
oten 
NuocMatMuaThu 18.10.2007 20:40:35 (permalink)
0
 
 
oten 24.10.2007 11:22:32 (permalink)
0
Bóng Nhớ Em
 
Trời PA thu dià hanh lá biếc
Nhớ em ơi , em giờ ở nơi đâu?
Đêm buông tím , Bóng nhớ em ngập sâù
Tình thu chết , Em xa rồi biền biệt
 
Em phương xa em naò đâu hay biết
Ta nơi nâỳ ôm thu lạnh tương tư
Em phố thị chắc chẳng nhớ nhung gì
Chỉ ta buồn nhớ em trong suy dại
 
Đời thiếu em nghe lòng buồn tê tái
Nhìn thu vàng sâù nhỏ giọt nặng mi
Như khóc hận cho thu khúc biệt ly
Ngừ đôi ngã biết ai buồn ai xót
 
Thu nay dià em ơi em có nhớ
Phố tiêu điêù ngàn vạn nổi nhớ nhung
Vàng lá bay những chiêù nắng mong lung
Nghe tim dở mảnh tình xanh đả chết
 
oten 
phuongnam1959 24.10.2007 17:15:58 (permalink)
0
Nước mắt mùa thu mong manh quá,
Em buồn, giọt lệ gọi tên ai?
Tình yêu đâu phải mong manh hết,
Thu về, em nhớ gọi tên anh./.
NuocMatMuaThu 27.10.2007 00:25:05 (permalink)
0
 
 
 
CHIỀU NGẨN NGƠ SẦU

Hỏi lòng sao cứ ngẩn ngơ
Để cho bất chợt hồn thơ mình sầu
Buồn dâng lên ánh mắt nâu
Biến thành giọt lệ chảy vào đời ta

Thẩn thờ ngồi ngóng Thu qua
Mà nghe lá khóc tình là giây oan
Góc trời đã nhuộm màu tang
Chim bay tìm bạn gọi đàn thảm thương

Cho từ đâu kéo mưa tuôn
Rơi như vội vã trên đường người đi
Biết mai kỷ niệm còn chi
Trên trang giấy trắng vừa ghi mấy dòng

Phải tình như lá sầu đông
Bỏ ta nức nở với lòng đớn đau
Chiều bay theo gió phai màu
Chợt trong phút chốc rơi vào hư không

NuocMatMuaThu
 
 
NMMT xin mến chào oten và phuongnam1959 khỏe và bình an
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã đuợc oten và anh phuongnam1959 ghé thăm và lưu lại đôi bài thơ mến tặng, Thu xin thành thật cám ơn thật nhiều và Thu xin gởi lời mến chúc oten và phuongnam1959 một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý và có một ngày mới, thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 13.11.2007 11:43:11 (permalink)
0
 
 
 
YÊU ANH, HỜN ANH

Có phải hờn anh mắt nhỏ cay
Buồn ôm lấy trọn suốt trong ngày
Vì sao nỡ hẹn rồi không tới
Bỏ gió chiều khua chiếc lá bay

Trách hỏi vì sao nắng cũng rơi
Mang mây phủ lấp cả vòm trời
Cho hoa héo rụng ngoài sân trước
Để chạm hồn em khiến nhớ khơi

Có phải rằng anh quá hững hờ
Hay do bé giận trách vu vơ
Mà thôi chắc tại vì mưa đó
Mới để người ta bỏ nhỏ chờ

Giận khiến làm cho giấc chẳng nồng
Sầu còn đọng lại quá mênh mông
Rồi dâng mắt chạm pha cùng lệ
Giấc ngủ về đêm thổn thức lòng

NuocMatMuaThu
huongtuyet274 13.11.2007 19:15:35 (permalink)
0
Lâu lắm rồi chẳng ghé trang thơ
Nước Mắt Mùa Thu sao vẫn còn nức nở
Lâu lắm rồi hương tuyết như mắc nợ
Một vần thơ sẽ trả...biết bao giờ?
 
Hãy cứ vui cứ sống chớ lo buồn!
Bởi mai đây biết đâu không còn nữa
Ta với ta mảnh đời đang chảy nhựa
Nung nấu bao mơ ước biết cho vừa
 
Hãy vậy nhé hãy vui lên nhé!
Đừng buồn chi ơi Nước Mắt Mùa Thu
Hãy thả hết trong lòng bao ủ rũ
Để tương lai cuộc sống chẳng ngục tù!
 
Lâu lắm không thấy! Chúc sức khỏa nhé!
NuocMatMuaThu 23.11.2007 09:30:20 (permalink)
0
 
 
 
 
MƯA NHỚ ANH

Chiều nay bất chợt đổ cơn mưa
Nhớ lắm làm sao ngỏ để vừa
Hạ bút bài thơ buồn vội ghép
Bao lời lắng đọng gởi người xưa

Có phải đời còn lắm nghiệt oan
Tình theo gió lộng vội đêm tàn
Người đi kẻ ở bao giờ gặp
Sớt sẻ cùng nhau những trái ngang

Em ở nơi này anh ở đâu
Đêm buông vọng lại tiếng ai sầu
Hoà chung với nhớ lòng em đó
Chất ngất hồn thơ chạnh mấy câu

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 08:41:26 bởi Huyền Băng >
huongtuyet274 23.11.2007 11:02:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
MƯA NHỚ ANH

Chiều nay bất chợt đổ cơn mưa
Nhớ lắm làm sao ngỏ để vừa
Hạ bút bài thơ buồn vội ghép
Bao lời lắng đọng gởi người xưa

Có phải đời còn lắm nghiệt oan
Tình theo gió lộng vội đêm tàn
Người đi kẻ ở bao giờ gặp
Sớt sẻ cùng nhau những trái ngang

Em ở nơi này anh ở đâu
Đêm buông vọng lại tiếng ai sầu
Hoà chung với nhớ lòng em đó
Chất ngất hồn thơ chạnh mấy câu

NuocMatMuaThu


       TUYỆT TÌNH
Em ạ! Lòng anh đã từ lâu
Nhạt theo duyên kiếp nỗi u sầu
Nhớ nhung nhung nhớ giờ đã lặng
Chia sẻ làm gì đặng mấy câu

Anh biết tình anh đã nhạt nhòa
Mộng lòng đã vỡ rạn hoàng hoa
Tình xưa đã khép cùng hư ảo
Nên chẳng gợi buồn để xót xa

Anh đã dằn lòng không nhớ em
Nghe hồn cô quạnh lạnh mỗi đêm
Nghe sao nức nở trời thu khóc
Và tiếng mưa tan mộng êm đềm

Thôi nhé em ơi xa cách rồi!
Nửa hồn mơ mộng nửa đơn côi
Em hòa nhung nhớ làm chi nữa
Bởi lẽ tình duyên đã xa vời!
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 08:40:14 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 04.12.2007 08:59:26 (permalink)
0
 
 
huongtuyet274 04.12.2007 10:23:03 (permalink)
0
    MẮT ƠI!ĐỪNG VƯỚNG LỆ SẦU
Thu đi đã mấy khắc buồn
Mà đông hờ hững lại buông lệ sầu
Ướm hồn tận đáy mắt sâu
Đôi dòng lệ đỏ đục ngầu màu thương
Duyên xưa đã tạm chia đường
Ngẩn ngơ sao lại thảm thương thế này
Cuộc đời dâu bể ai hay
Nên người ta mới lụy rày tiếng yêu
Đam mê, hoang lạnh cô liêu
Yếu lòng hay nhạt mà tiều tụy thân
Ái ân đã chớm phong thần
Còn chi đâu nữa mà chân đoạn trường
Mắt ơi!Thôi lệ đau thương
Cuộc đời vẫn vậy oan trường lụy bi
Khóc hờn ngây dại mà chi
Để cho hoen úa bờ mi thiên thần
Lai sinh kiếp bạc giai nhân
Cũng là duyên phận bẽ bàng sầu đau
Mắt ơi đừng vướng lệ sầu
Để cho nhân thế càng mau chớm tình! 
NuocMatMuaThu 14.12.2007 21:28:09 (permalink)
0
 
 
 
HAI DÒNG ĐỜI CHIA
 
Sân trường áo trắng em thơ
Trải qua bao cuộc biết giờ về đâu
Ai mang nắng nhuộm màu sầu
Đọng trong ánh mắt bể dâu hôm nào
 
Tình ơi sao lắm thương đau
Biết mai còn gặp lại nhau một lần
Sẻ chia lòng những bâng khuâng
Đã từng nén giữ trong tâm của mình???
 
NuocMatMuaThu
 
oten 15.12.2007 09:32:41 (permalink)
0
Bên Kia
 
Thương em qua những lời thơ
Nghe say niềm nhớ đôi bờ cách chia
Thương vầng trăng bạc bên kia
Thương em gối lẽ đêm dià xót xa
 
Nhớ em qua những thơ hoa
Nghe buồn mộng trắng hòa vào gối chân
Hoàng hôn đêm tím buông dần
Đời ta ai biết bao lần tan thương
 
oten
nghinhnguyen 15.12.2007 20:33:21 (permalink)
0

Vào Đông

sao khuya mấy ánh lung linh
thiên hà mờ nhạt chuyển mình vào đông
mây thưa thưa chãy xuôi dòng
tàng cây trơ lá sẩu đông cuối đường
bên trời tiếng vạc kêu sương
tử qui tấu khúc nhạc buồn nỉ non
thác reo điệp khúc mỏi mòn
hoà cùng muôn tiếng côn trùng tỉ tê
đông về giá buốt theo về
biên cương chinh khách lắng nghe điệu buồn.

                   Nghinh Nguyên
NuocMatMuaThu 17.12.2007 13:28:02 (permalink)
0
 
 
 
MƯA RƠI TẠ TỪ
 
Mưa ơi sao vẫn còn tuôn
Bỏ thêm nỗi nhớ quay cuồng trong ta
Mấy lần lòng chạnh xót xa
Để cho lệ đổ nhạt nhòa mắt môi
 
Người đi tới tận phương trời
Ta thì ở lại hồn thơ càng sầu
Hạ vần viết chẳng thành câu
Ngổn ngang tâm sự biết đâu mà tìm
 
Tình buồn tựa một cánh chim
Bay theo gió lộng trong đêm lạc lòai
Ngửa tay hứng giọt mưa rơi
Mà nghe nức nở hồn tôi cả đời.....
 
NuocMatMuaThu
 
NMMT xin mến chào oten và NghinhNguyen khoẻ và bình an
 
Dạ, NMMT xin rất cám ơn oten và NghinhNguyen đã ghé vào thăm và mến tặng những bài thơ thật hay, Thu xin gởi mến chúc oten và NghinhNguyen một đêm thật dễ thuơng và hồn thơ luôn đẹp mãi
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 08:11:36 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 44 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9