NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 44 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 17.12.2007 23:44:36 (permalink)
0
 
 
_____________________
 
nghinhnguyen 19.12.2007 03:02:01 (permalink)
0
NMMT mến !  rât vui khi có ban ghé thăm và khích lệ
mình cũng mong đọc đươc nhựng bai thơ hay của NMMT.
trong bốn mùa của đát trời,có lẽ mùa thu mang nhiều
hoài niệm với những người thơ.
mong rằng khi đọc thơ MT bơt đi những giọt buồn.
mên
N.N

Thu Thiếu Nữ

Chiều êm nhìn mây trắng bay
Cây bàng lá đỏ rơi đầy cuối sân
Lòng em bổng thấy bâng khuâng
Hôn em băng tuyết trắng ngầ thơ ngây
Chưa hề yêu, chưa đắm say
Sao lòng xao xuyến những ngày thu sang
Nghe như bối rối ngỡ ngàng
Tưởng chừng thương nhớ bay ngang đời mình
Vườn thu vàng khóm cúc xinh
Bấy bươm bướm trắng đắm mình trong mơ
Heo may chao động gương hồ
Hoàng hôn nắng vỡ mây tô sắc hồng.

                      Nghinh Nguyên



huongtuyet274 19.12.2007 09:21:14 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
MƯA RƠI TẠ TỪ
 
Mưa ơi sao vẫn còn tuôn
Bỏ thêm nỗi nhớ quay cuồng trong ta
Mấy lần lòng chạnh xót xa
Để cho lệ đổ nhạt nhòa mắt môi
 
Người đi tới tận phương trời
Ta thì ở lại hồn thơ càng sầu
Hạ vần viết chẳng thành câu
Ngổn ngang tâm sự biết đâu mà tìm
 
Tình buồn tựa một cánh chim
Bay theo gió lộng trong đêm lạc lòai
Ngửa tay hứng giọt mưa rơi
Mà nghe nức nở hồn tôi cả đời.....
 
NuocMatMuaThu
 
NMMT xin mến chào oten và NghinhNguyen khoẻ và bình an
 
Dạ, NMMT xin rất cám ơn oten và NghinhNguyen đã ghé vào thăm và mến tặng những bài thơ thật hay, Thu xin gởi mến chúc oten và NghinhNguyen một đêm thật dễ thuơng và hồn thơ luôn đẹp mãi
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________
 
 


 
     THĂNG TRẦM TÌNH AI
Bởi tình đứt đoạn chia lìa
Nên mưa mới phải đầm đìa thở than
Thu buồn rơi lệ quan san
Chạnh lòng cũng đã đôi đàng cách xa
 
Mắt môi đã chẳng chan hòa
Tình duyên cũng đã nhạt nhòa theo mưa
Thôi đành nhung nhớ hương xưa
Gửi vào dang dở cho vừa nỗi đau
 
Kiếp này trót đã yêu nhau
Mà câu hôn ước lại sầu nát tan
Trách chi phận số phũ phàng
Mưa rơi lại cuốn hoang tàn trôi đi
 
Đôi người đôi ngã phân ly
Giờ tim ai cũng lầm lỳ thê lương
Vô duyên vô phận thôi đừng
Vấn vương cũng để mấy từng mộng mơ
 
Chia xa dang dở hồn thơ
Lãng trong lạnh nhạt ơ hờ đa đoan
Nhìn đời toàn những hồng hoang
Nhìn mình ngẫm lại bàng hoàng lẻ loi
 
Tình là một đoạn con thoi
Xoay xoay phận số mặn mòi nỗi đau
Như hoa héo úa bạc màu
Như chim rạn cánh lạc vào hư không
 
Người ơi trong cõi mênh mông
Trút lòng tâm sự ngóng trông cùng người
Và rồi sẽ thấy rực tươi
Duyên kia sẽ nặng tình đời sẽ thăng!
 
 
Cá Mặn 19.12.2007 23:31:45 (permalink)
0


Mưa ơi sao vẫn còn tuôn
Bỏ thêm nỗi nhớ quay cuồng trong ta
Mấy lần lòng chạnh xót xa
Để cho lệ đổ nhạt nhòa mắt môi

Người đi tới tận phương trời
Ta thì ở lại hồn thơ càng sầu
Hạ vần viết chẳng thành câu
Ngổn ngang tâm sự biết đâu mà tìm

Tình buồn tựa một cánh chim
Bay theo gió lộng trong đêm lạc lòai
Ngửa tay hứng giọt mưa rơi
Mà nghe nức nở hồn tôi cả đời.....

NuocMatMuaThu

 
Xa xa có tiếng buồn vang
Trôi theo giòng nước tràn sang chốn nầy
Dư âm trầm bỗng ta say
Thả hồn theo gió cùng mây gởi lời
 
Dẫu cho cách trở góc trời
Tâm giao nối nhịp trao lời ước mơ
Anh Ngồi hạ bút thành thơ
Hơi em thắm nhẹ mà ngơ ngác hồn
 
Cá Mặn
 
 
 
 
 
 
nghinhnguyen 21.12.2007 06:27:24 (permalink)
0
môt chút tự tìnhvới e...M

tình ta như mảng phù vân
đường tình giong ruổi một lần ta qua
chuyện tình đẹp- đoá hống hoa
trắng trong cao thượng cho ta ngọt ngào
cách chia có một khi nào !
để ta theo bóng trăng sao tìm người
chỉ còn trong giấc mộng thôi
bỡi em  sẽ đến phương trời mờ xa
chừ... chỉ còn ta - mình ta
ngồi ôn kỷ niệm em qua đời mình

                 Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 21:28:42 bởi nghinhnguyen >
vũkimThanh 22.12.2007 19:19:20 (permalink)
0
Thân chúc Nước Mắt Mùa Thu , đêm giáng sinh an lành , vui vẻ và năm mới tuyệt vời hạnh phúc.
Thân aí vũ kim Thanh
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 24.12.2007 22:28:42 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin mến chào NghinhNguyen, anh Cá Mặn và nhà họa sĩ tài ba VũKimThanh khỏe và bình an
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất hân hạnh đã được NN, anh CM và anh VKT ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của NMMT và đã lưu lại những bài thơ thật hay cùng với những lời chúc lành mến tặng, nên sẵn dịp Giáng Sinh vừa về, cho Thu xin phép được gởi lời mến chúc tới NN, anh Cá Mặn cùng nhà họa sĩ VKT và tất cả gia đình một mùa Giáng Sinh vui tươi, cùng một Năm Mới an khang và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2007 02:15:40 bởi NuocMatMuaThu >
James Jee 25.12.2007 12:36:52 (permalink)
0
KHI NGƯỜI ĐIÊN BIẾT YÊU
 
Khi người điên biết yêu
Tình yêu đó cao siêu và vời vợi
Và không cần chờ đợi
Họ xa rời tất cả chỉ để yêu
 
Khi người điên biết yêu
Tình yêu đó có nhiều điều kỳ lạ
Chân thật lòng không giả
Họ yêu bằng thực thể cả trái tim
 
Khi người điên biết yêu
Tình yêu đó dù nhiêu khê vẫn thế
Họ sánh vai trong tinh thần ngạo nghễ
Không một người nào có thể ngăn đôi
 
Khi người điên biết yêu
Tình yêu đó ôi bao nhiêu mộng đẹp
Không vụ lợi không nhỏ nhen hạn hẹp
Đó là một điều đẹp nhất trần gian

 
(Thân tặng nàng thơ)
NuocMatMuaThu 01.01.2008 01:09:21 (permalink)
0
 
 
 
 
NMMT xin mến chào James, anh Vũ Kim Thanh, anh Cá Mặn, NghinhNguyen , HuongTuyet khỏe và bình an:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến chào thân ái tới các anh chị cùng các bạn, và Thu xin rất cám ơn các anh chị và các bạn đã ghé vào thăm Thu và lưu lại lời chúc lành, nên xin đáp lại lòng cảm kích này, Thu cũng xin gởi lời mến chúc anh chị, các bạn cùng gia đình một Năm Mới an khang, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với một ngày mới thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________
 


Nguyên Đỗ 01.01.2008 01:37:37 (permalink)
0

 
 
 
MƯA RƠI ÂN SỦNG
 
Mưa rơi ân sủng hôm nay
Xóa đi những nỗi đắng cay trong đời
Mưa làm cây cỏ xanh tươi
Mưa đem sự sống cho người trần gian
 
Mưa rơi hạnh phúc ngập tràn
Ngày mai trời nắng vô vàn mến thương
Mưa rơi trăm lối ngàn phương
Xóa mờ chuyện cũ con đường sạch ra
 
Mưa rơi thấm ướt vườn hoa
Sáng mai hoa nở chan hòa nắng xuân
Mưa rơi xóa hết u buồn
Trái tim lại đón mừng Xuân mới về
 
Mưa rơi từng giọt đam mê
Mưa rơi ướt mái tóc thề mùa thu
Mưa rơi xóa những âm u
Mưa đem hy vọng xóa lu mờ buồn
 
Nguyên Đỗ
 
NuocMatMuaThu 01.01.2008 11:20:21 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin mến chào HT, anh Cá Mặn, anh Vũ Kim Thanh, NghinhNguyen , James, Nguyên Đỗ khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất lấy làm hân hạnh được các bạn ghé thăm và lưu lại những bài thơ hay mến tặng, sẵn dịp Năm Mới vừa sang, Thu xin phép gởi lời mến chúc tới anh chị và các bạn một Năm Mới an khang và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một đêm thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 
 
 
NuocMatMuaThu 02.01.2008 12:56:37 (permalink)
0
 
 
 
 
______________________________
 
James Jee 03.01.2008 12:25:00 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/FB831E12153B420BB78B1F217941BB59.jpg[/image]
James cũng xin chúc nàng thơ dồi dào sức khỏe, giữ vững tinh thần và có nhiều sáng tác hay trong năm mới
 
 
LẠC MẤT EM RỒI
 
Lạc mất em rồi kể từ đây
Từ ngày ta chẳng phút sum vầy
Lạc mất nhau rồi thôi đành vậy
Phủ trời u ám một màu mây
 
Lạc mất em rồi hỡi người ơi
Bàn tay yêu dấu đã xa rời
Chén buồn cứ mãi khơi sầu lắng
Biết đến bao giờ một chút vơi
 
Lạc mất em rồi biết tìm đâu
Bao nhiêu yêu dấu đã nhuộm sầu
Ái ân bạc bẽo đường hiu quạnh
Kéo dài ngày nhớ đậm tình sâu
 
Lạc mết em rồi hỡi người yêu
Lá buồn rơi rớt biết bao chiều
Đành thôi nhặt lại ân tình cũ
Sưởi ấm lòng nhau nhớ một điều...


Attached Image(s)
James Jee 03.01.2008 13:04:40 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Thơ của nàng thơ dạo này hay quá, rất chỉnh chu từ ý tới lời!
 
THỜI GIAN...
 
Thời gian thấm thoát trôi nha quá
Ba thu mòn mỏi đã rời xa
Mất nhau dăm tháng mà sao nhớ
Một chút tình khờ chút thiết tha
 
Thời gian dừng lại bóng xế tà
Mất đi kỷ niệm đã ra hoa
Nay còn vang vọng từ đâu đó
Một chút vội vàng ta chỉ ta
huongtuyet274 03.01.2008 13:20:06 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
NMMT xin mến chào HT, anh Cá Mặn, anh Vũ Kim Thanh, NghinhNguyen , James, Nguyên Đỗ khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất lấy làm hân hạnh được các bạn ghé thăm và lưu lại những bài thơ hay mến tặng, sẵn dịp Năm Mới vừa sang, Thu xin phép gởi lời mến chúc tới anh chị và các bạn một Năm Mới an khang và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một đêm thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 
 
 


 
         TRÁCH GÌ MỘT ÁNH TRĂNG VƠI!
Trách gì một ánh trăng vơi
Bởi tình kia đã rụng rời còn đâu
Thấy không em đấy u sầu?
Mắt mi hoen lệ vàng câu phai tình
Tưởng lầm tình vẫn nguyên trinh
Nhưng rồi sự thật đặt mình nát tan
Dằn lòng chỉ biết thở than
Oán mùa thu ấy muộn màng...chia ly
Đời người nào mấy so bì
Trăng-tình rơi rụng đã thì kiếp duyên
Tình ta dù chẳng vẹn nguyền
Mong thơ chép lại...lưu truyền nhân gian!
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 44 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9