NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 44 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 04.01.2008 10:38:09 (permalink)
0
 
 
 
Thu xin mến chào James và huongtuyet khỏe
 
Dạ, Thu xin gởi lời cám ơn tới HT và James đã ghé vào thăm góc nhỏ của Thu và đã lưu lại những đoạn thơ thật hay mến tặng, thêm lần nữa, Thu xin gởi lời mến chúc HT và James Chàng Thơ một Năm Mới thật an khang cùng một đêm tối dễ thương với những bài thình thơ thật lãng mạng đầy ắp trữ tình :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________
 
 
James Jee 04.01.2008 11:57:46 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 
 
 

QUÊN NHAU EM NHÉ
 
Còn gì nữa em ơi còn gì nữa
Đã hết rồi còn chất chứa làm chi
Hãy vui lên và hãy cứ bước đi
Quên nhau nhé như chỉ trong thoáng chốc
 
Đừng nghĩ ngợi tình yêu là si ngốc
Học thêm một lần lỡ chuyến đò yêu
Để cho hôm nay ngơ ngẩn bao chiều
Thôi đã hết cô liêu từ dạo ấy
 
Hãy cứ bước cùng cuộc đời bay nhảy
Hãy cứ cười mọi chuyện vẫn xảy ra
Hãy cứ vui che lấp những nhạt nhòa
Vì tình vỡ xóa tan bao mộng đẹp
 
Cảnh cừa con tim bây giờ đã khép
Đã nép mình tình yêu phủ rêu xanh
Níu kéo làm gì một chút mỏng manh
Quên nhau nhé quên nhanh như chưa gặp
NuocMatMuaThu 04.01.2008 12:40:11 (permalink)
0
 
 
 
NGỔN NGANG HỒN THƠ
 
Hạ vần ta viết mãi
Bài thơ sao chẳng thành
Chợt nghe buồn đọng lại
Mắt mình lệ long lanh
 
Giờ đây xa cách biệt
Tình đi chẳng trở về
Bỏ hồn bao nuối tiếc
Kỷ niệm thời đam mê
 
Ầu ơ ru nỗi nhớ
Trên từng chiếc lá vàng
Phải anh là hơi thở
Chạm lòng em Thu sang
 
Đành thương mang gởi gió
Đêm cùng ánh trăng tàn
Trút bao lời tâm sự
Lòng mình vừa đi hoang
 
NuocMatMuaThu
 
James mến:
 
Thu xin cám ơn Chàng Thơ cho bài thơ hay mến tặng, và xin luôn luôn mãi chúc Chàng Thơ những chuỗi ngày lành cùng với một Năm Mới thật an khang và dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 12:48:41 bởi NuocMatMuaThu >
nghinhnguyen 04.01.2008 13:58:44 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
NMMT xin mến chào HT, anh Cá Mặn, anh Vũ Kim Thanh, NghinhNguyen , James, Nguyên Đỗ khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất lấy làm hân hạnh được các bạn ghé thăm và lưu lại những bài thơ hay mến tặng, sẵn dịp Năm Mới vừa sang, Thu xin phép gởi lời mến chúc tới anh chị và các bạn một Năm Mới an khang và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một đêm thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 

Em - Nàng Thơ

Em đến với tôi từ giấc mơ
Rót vào hồn tôi những giọt thơ
Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
Gợi bao hoài cảm với ước mơ

Tươi đẹp dịu hiền đoá hồng hoa
Em là tiền đề bản tình ca
Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
Có em - bóng mát của hồn ta

Em ơi ta mãi mãi có nhau
Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
Em-ta cùng sống  giấc mơ say .

                   Nghinh Nguyên
NuocMatMuaThu 05.01.2008 08:36:30 (permalink)
0
 
 
 
NghinhNguyen mến:
 
Dạ, Thu xin cám ơn anh cho bài thơ hay vừa qua NN đã mến tặng, và Thu xin mến chúc NN một đêm bình an và dễ thương, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________
 
 
huongtuyet274 05.01.2008 09:32:52 (permalink)
0
    CHIA CẢM!
 
Mỗi người ghé lại nơi đây
Để cùng chia sẻ những dày dặc rơi
Vui cười gảy khúc thảnh thơi
Ai ngờ đâu vẫn tơi bời người đau
Oán duyên hay kiếp kiêu sầu
Người vương vương mãi mộng rầu quanh thơ
Trăng non kia tỏ rồi mờ
Thì người cũng phải bỏ hờ tang thương
Bỏ đi nước măt vấn vương
Bở đi bi lụy đêm trường hoang mang
Để khi ghé lại trang vàng
Mỗi người lại thấy vội vàng đổi thay
Thơ ai chẳng nhạt rứt ray
Chẳng còn đượm đắng men say tình buồn
Lệ thôi hoen ướt mi tuôn
Để vần thơ mới lại buông tiếng lòng
Thế nhân có mấy hoài mong
Mỗi người một ít góp vòng an sinh
Cho mùa thu bớt tội tình
Hay ngừng đau lại tim xinh rã rời!
yenha 07.01.2008 12:05:20 (permalink)
0



James Jee 07.01.2008 12:27:20 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
NGỔN NGANG HỒN THƠ
 
Hạ vần ta viết mãi
Bài thơ sao chẳng thành
Chợt nghe buồn đọng lại
Mắt mình lệ long lanh
 
Giờ đây xa cách biệt
Tình đi chẳng trở về
Bỏ hồn bao nuối tiếc
Kỷ niệm thời đam mê
 
Ầu ơ ru nỗi nhớ
Trên từng chiếc lá vàng
Phải anh là hơi thở
Chạm lòng em Thu sang
 
Đành thương mang gởi gió
Đêm cùng ánh trăng tàn
Trút bao lời tâm sự
Lòng mình vừa đi hoang
 
NuocMatMuaThu
 

 
TÌNH MỒ CÔI
 
Còn lại chút hoang tàn
Anh vương mang một thưở
Suốt cuộc đời bỡ ngỡ
Lạc lối sợ tình yêu
 
Dòng đời có bao nhiêu?
Tình cứ nhiều ngang trái
Cho con tim ta phải
Thổn thức mãi không thôi
 
Từ nay tình mồ côi
Thôi không còn yêu nữa
Day dứt đau từng bữa
Bởi trái đắng xưa kia
 
Ngổn ngang trên đường khuya
Một mình tôi chia sẻ
Gặm nhấm tình son trẻ
Khẽ gọi nhớ tên ai
NuocMatMuaThu 07.01.2008 19:22:03 (permalink)
0
 
 
 
 
NMMT xin mến chào HuongTuyet274, YenHa, và James vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất hân hạnh đã đuợc HT, YenHa, và James ghé vào thăm và đã lưu lại những bài thơ hay cùng bức tranh thật đẹp mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều, nên sẵn Năm Mới cũng vừa sang, cho Thu xin phép gởi lời mến chúc tới, HuongTuyet, YenHa, James cùng gia đình những lời chúc thân ái nhất cùng với một Năm Mới an khang và vạn sự luôn được tốt đẹp mỹ mãn như ý , cùng với một ngày mới thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________
 
 
 
James Jee 08.01.2008 12:32:03 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 

 
BUỒN
 
Tôi viết lên đây kỷ niệm buồn
Của ngày xa cách lệ trào tuôn
Của lòng đau xót nguồn nhung nhớ
Của những nỗi niềm thoáng chiều buông
 
Tôi hát trong tim khúc tình buồn
Cho ngày xưa ấy một vở tuồng
Đi qua đếm bước cuồng si nhớ
Để mãi trong lòng một tiếng chuông
 
Tôi nhặt lại tôi trong nỗi buồn
Của ngày dĩ vãng tiếng đàn buông
Cung trầm lơ lửng hồn xanh ngắt
Của tháng năm xưa thưở dại cuồng
 
Tôi tìm lại em trong nỗi buồn
Em nào đâu thấy chỉ lệ tuôn
Xa rồi kí ức miền trống vắng
Mất cả lối về tím chiều buông
 
 
Nàng thơ cho địa chỉ email đi, mình sẽ gởi tới cho!
NuocMatMuaThu 08.01.2008 13:00:40 (permalink)
0
 
 
 
 
James mến:
 
Thu xin rất cám ơn James đã ghé vào thăm Thu vừa qua và đã lưu lại bài thơ hay mến tặng, còn việc Thu có hỏi xin cái fonts chữ mới, thôi mong Chàng Thơ đừng nên bận lòng nữa, có lẽ phiền phức cho Chàng Thơ quá, coi như Thu chưa hỏi qua, xin lỗi nhé, và xin mến chúc Chàng Thơ những ngày bình an và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với những chuỗi ngày mới thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin cám ơn Chàng Thơ thật nhiều, xin bảo trọng
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
_________________________________
 
nghinhnguyen 09.01.2008 21:15:27 (permalink)
0
Gởi tăng Thu  một thu khúc đây.
               N.N

Khúc Thu

Thu đến cho vàng - lá úa mầu
Từng chiếc lìa cành nối tiếp nhau
Qua cơn gió nhẹ vàng rơi rụng
Đem thân lấp che xác ve sầu

Trăng thu bàng bạc soi ký ức
Như chiếu lại nghìn khúc phim đời
Niên thiếu yêu đương và kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh - nước chân cầu

Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi chinh khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhớ
Lắng nghe khúc buồn của thu trôi .

             Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 12:25:20 bởi nghinhnguyen >
Cá Mặn 11.01.2008 07:55:05 (permalink)
0
Lạc lối

Nhìn hoa đỏ thắm lòng say
Thả hồn theo bướm mà ngây ngất lòng
Vui đua ngọn cỏ nhìn trông
Vườn hồng trãi mộng ta mong nhớ người
 
Thu về nắng nhẹ bờ môi
Xin mây cùng gió ngã đôi nắng vào
Cho hoa nỡ rộ xôn xao
Đố ai nhìn thấy cùng thao thức lòng

Hương thơm bay bỗng bầu trời
Gió đưa cành lá mãnh đời ngã nghiêng
Men say gợi lại tình riêng 
Lòng trong nỗi nhớ truyền miên thuở nào

Mây xanh nắng cũng lao xao
Âm thanh trầm bỗng như trao nỗi lòng
Hồn ai thất lạc trên không 
Khen ai khéo họa thơ hồng quá hay 


Cá Mặn




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 07:01:18 bởi Cá Mặn >
NuocMatMuaThu 12.01.2008 13:58:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Lạc lối

Nhìn hoa đỏ thắm lòng say
Thả hồn theo bướm mà ngây ngất lòng
Vui đua ngọn cỏ nhìn trông
Vườn hồng trãi mộng ta mong nhớ người

Thu về nắng nhẹ bờ môi
Xin mây cùng gió ngã đôi nắng vào
Cho hoa nỡ rộ xôn xao
Đố ai nhìn thấy cùng thao thức lòng

Hương thơm bay bỗng bầu trời
Gió đưa cành lá mãnh đời ngã nghiêng
Men say gợi lại tình riêng 
Lòng trong nỗi nhớ truyền miên thuở nào

Mây xanh nắng cũng lao xao
Âm thanh trầm bỗng như trao nỗi lòng
Hồn ai thất lạc trên không 
Khen ai khéo họa thơ hồng quá hay 


Cá Mặn

 
 
 
 
NMMT xin mến chào Cá Mặn
 
Da, Thu mến chào anh vẫn khỏe ạ, Thu xin rất cám ơn anh đã dừng chân ghé lại thăm Thu và đã lưu lại một bài thơ thật dễ thương mến tặng, Thu rất cảm kích nhiều và Thu xin gởi lời mến chúc anh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________
 
NuocMatMuaThu 12.01.2008 14:16:24 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Gởi tăng Thu  một thu khúc đây.
               N.N



Khúc Thu



Thu đến cho vàng - lá úa mầu
Từng chiếc lìa cành nối tiếp nhau
Qua cơn gió nhẹ vàng rơi rụng
Đem thân lấp che xác ve sầu

Trăng thu bàng bạc soi ký ức
Như chiếu lại nghìn khúc phim đời
Niên thiếu yêu đương và kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh - nước chân cầu

Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi chinh khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhớ
Lắng nghe khúc buồn của thu trôn .

             Nghinh Nguyên



 
 
 
 
NMMT xin mến chào NghinhNguyen
 
Da, Thu xin mến chào NN vẫn khỏe và bình an, Thu xin rất cám ơn NN đã ghé vào thăm góc nhỏ môc mạc này của Thu và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, cũng sẵn dịp cho Thu xin gởi lại bài thơ phúc đáp trên để xin đáp lễ lại lòng cảm kích của mình, và Thu xin gởi lời mến chúc NN một ngày mới bình an và dễ thương, hồn thơ luôn đẹp và trữ tình mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 44 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9