NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 44 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 14.01.2008 12:55:45 (permalink)
0
 
 
_____________________________
 
 
huongtuyet274 14.01.2008 13:15:54 (permalink)
0
       TỰ AN!
 
Gọi một giấc mơ về sao khó quá
Lại lặng nghe hờ hững tiếng thời gian
Hoàng hoa nhạt theo gió ngàn lãng đãng
Dạ khúc buồn, đời này đổi sang trang
 
Vui một chút lại buồn vương trĩu nặng
Bởi niềm thương nỗi nhớ cứ dâng đầy
Ngập khoé mắt hay tím hồn hy vọng
Ngước lên trời ta thổn thức... ngàn mây
 
Vẫn yên sống trong đoạn đời hiu quạnh
Vẫn yêu thương chan chứa mộng an lành
Sao số kiếp chữ tình duyên sóng sánh
Vội xóa nhòa xa xót ước mơ xanh
 
Thôi cứ mặc gió xoay theo chiều gió
Xoay vấn vương hay xoay kiếp nghê thường
Đời vẫn lặng trong dối lừa mộng mị
Vui hay buồn hãy cứ nén...biệt ly
NuocMatMuaThu 15.01.2008 13:32:14 (permalink)
0
 
 
 
 
HT mến:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn HT đã ghé vào thăm và mến tặng trang thơ của Thu một bài thơ hay, và cho Thu xin gởi lời mến chúc HT một ngày mới bình an và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 
 
nghinhnguyen 16.01.2008 17:34:13 (permalink)
0
mến tặng NMMT
nay đã cuối thu rồi em ơi
chiếc lá sau cùng đã rụng rơi
bầy chim thiên di rời phương bắc
..........................N.N
Cố nhân trên đất khách

Đất lạ quê người ta gặp nhau
niềm vui hoà lẫn chút nỗi đau
mười năm còn đọng ân tình cũ
cứ ngỡ mình trong giâc chiêm bao

Nay đã cuối thu rồi em ơi
chiếc lá sau cùng đã rụng rơi
bấy chim thiên di rời phương bắc
rời Michigan - em đi rồi !

Tôi cũng giã từ Chicago
mang theo một chuít mộng hải hồ
mang mối tình buồn thời dĩ vãng
thoáng nhớ hương xưa nhớ hẹn hò

Đất trời đượm buồn sắc vàng thu
đọng thành sương khói toả mặt hồ
cuối phía chân trời mây xám đục
lòng đơn se lạnh giữa hoang sơ.

          Michigan một chiều cuối thu
                              

                        Nghinh Nguyên
 
r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 16:43:07 bởi Huyền Băng >
nghinhnguyen 16.01.2008 21:07:19 (permalink)
0

suối ưu tư

vươn lên từ suối ưu tư
hồn nghe siêu thoát nhìn từ cõi tâm
trở về giấc ngủ nghìn năm
cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
đam mê dẫn bước chân hoang
đưa ta quay lại suối ngàn Ưu tư
                      Nghinh nguyên
                      01/2008
mến chào NMMT chúc vui
   N.N
NuocMatMuaThu 17.01.2008 11:27:35 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




suối ưu tư



vươn lên từ suối ưu tư
hồn nghe siêu thoát nhìn từ cõi tâm
trở về giấc ngủ nghìn năm
cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
đam mê dẫn bước chân hoang
đưa ta quay lại suối ngàn Ưu tư
                     Nghinh nguyên
                     01/2008


mến chào NMMT chúc vui
  N.N



 
 
Thu xin mến chào anh NN khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn NN anh đã ghé vào thăm Thu và lưu lại hai đoạn thơ dễ thương mến tặng, cho Thu xin được gởi lời mến chúc anh một cuộc sống bình an, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một ngày mới thật dễ thương :), và Thu xin cám ơn anh, thật nhiều
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 
NuocMatMuaThu 18.01.2008 13:48:43 (permalink)
0
 
 
____________________________________
 
NuocMatMuaThu 26.01.2008 12:29:35 (permalink)
0
 
 
 
_____________________________________
 
 
NuocMatMuaThu 12.02.2008 11:02:05 (permalink)
0
 
 
 
MẮC CỠ QUÁ...TA UIIIIII
HỖNG BIẾT ĐÂUUUU

Kề tai anh thầm bảo
Chắc là.....chết......thật rồi
Cuống cuồng anh khẽ hỏi
Sao vậy bé yêu ơi????

Nũng na bé......nũng nịu
Rồi hóa ra....thẹn thùng
Buông lời nói........thật dịu
Ai mà biết......đâu chăng??

Rồi nghe tim mình đập
Từng điệu thật lạ lùng
Anh hỏi chi...mà gấp
Làm bé thấy...hơi run

Hồng hồng bé.....đôi má
Nhìn anh rồi..cúi đầu
Mắc cỡ.....mắc cỡ quá
Thôi......bé hỗng nói đâu

Thế là anh năn nỉ
Bé ơi hãy tỏ tường
Cho anh đây được rõ
Phải là bé..đã thươnggggggg???

Giả đò quay chỗ khác
Cho anh hỏi một mình
Rồi mĩm cười khúc khích
Bé chỉ cúi lặng thinh

NuocMatMuaThu
 
 
__________________
NuocMatMuaThu 13.02.2008 10:41:45 (permalink)
0
 
 
 

GỞI GIÓ CHÚT NIỀM RIÊNG

Có phải mưa buồn trong mắt em
Đêm nay tí tách đổ trên thềm
Khơi lòng nỗi nhớ dài vô tận
Nhắc lại càng nghe đau xót thêm

Hỏi có bao giờ anh khóc không
Khi hay Sáo đã bỏ xa lồng
Còn đây con bến sầu đang đợi
Vẫn tháng ngày qua thổn thức mong

Định mệnh an bày tình cách xa
Bao đêm trở giấc mắt cay nhòa
Buồn mang gởi gió lời tâm sự
Một chút niềm riêng vừa mới qua

NuocMatMuaThu
 
 
________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 10:55:18 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 13.02.2008 10:45:01 (permalink)
0
 
 
 
NHỮNG GIỌT MƯA LÒNG

Ngắm giọt mưa buồn đổ trước sân
Lòng nghe bỗng chạnh đã bao lần
Này anh có biết hồn Thu khóc
Nghiệt ngã thương đời qua mấy Xuân

Lá đã trở vàng nắng cũng phai
Sầu vương đọng lại mắt u hoài
Suy tư hạ bút đôi dòng viết
Xếp lại bài thơ biết gởi ai???

Đành mang gởi gió chút hồn Thu
Cơn đau đọng lại trái tim tù
Tình xưa kỷ niệm còn đâu nữa
Chạm nhớ lòng nghe theo tiếng ru

NuocMatMuaThu
 
____________________________________
 
huongtuyet274 13.02.2008 11:12:26 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
NHỮNG GIỌT MƯA LÒNG

Ngắm giọt mưa buồn đổ trước sân
Lòng nghe bỗng chạnh đã bao lần
Này anh có biết hồn Thu khóc
Nghiệt ngã thương đời qua mấy Xuân

Lá đã trở vàng nắng cũng phai
Sầu vương đọng lại mắt u hoài
Suy tư hạ bút đôi dòng viết
Xếp lại bài thơ biết gởi ai???

Đành mang gởi gió chút hồn Thu
Cơn đau đọng lại trái tim tù
Tình xưa kỷ niệm còn đâu nữa
Chạm nhớ lòng nghe theo tiếng ru

NuocMatMuaThu
 
____________________________________
 


 
      THU-XUÂN VẸN MỐI TƠ LÒNG
 
Anh đến trong thu buồn diệu vợi
Nâng mùa xuân rực lấp hoang sơ
Tình anh sẽ đượm hồn thu lạnh
Và sẽ xóa nhòa những thờ ơ
 
Em hãy vui lên chút xuân nay
Tiếng mưa lau hết những đọa đày
Lau dòng lệ ướt hồn thu khóc
Để trải duyên kiều những đắm say
 
Lộc nảy thêm chồi xanh biếc xanh
Gió đưa hương mới thắm trong lành
Sầu thôi vương lại xưa cũ nhé!
Cho chút duyên mơ mộng ước thành
 
Đừng xếp vần thơ đã dở dang
Cứ vun nó lại những vần hoang
Biết đâu mai đấy trong mệt mỏi
Tình sẽ tìm thu khắc lá vàng!
 
              HuongTuyet274
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 14.02.2008 08:56:39 (permalink)
0
 
 
 
 
MỘT GIẤC MƠ THƯỜNG
 
Ngỏ hết làm sao những luyến thương
Khi hay giọt nắng vỡ bên đường
Suy tư lá úa lìa cành rụng
Khiến chạm lòng em với vấn vương
 
Làm sao hái được ánh sao rơi
Vớt nửa vầng trăng rớt cuối trời
Sưởi ấm mùa Đông buồn lạnh lẽo
Trên vùng đất khách dấu yêu ơi
 
Có phải mơ là huyền thoại không
Đôi khi đẹp tựa áng mây hồng
Làm cho điên đảo hồn ta mãi
Thổn thức bao ngày chờ với trông
 
Ước một chiều Thu nắng chẳng vàng
Cùng anh dạo bước khắp nhân gian
Lòng mơ cuộc sống đời bình dị
Chẳng mãi còn lo chuyện hợp tan
 
NuocMatMuaThu
 
 
HuongTuyet mến:
 
Dạ, rất cám ơn anh đã ghé vào thăm Thu  đã và lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều và cũng xin mến chúc anh một đêm/ngày bình an và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 10:02:10 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 19.02.2008 20:28:05 (permalink)
0
 
 
 
CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Tàn Thu nhặt lá ghép thành thơ
Mến gởi ai kia chút đợi chờ
Nỗi nhớ trong em còn đọng lại
Bao lần chạm mãi khiến ngẩn ngơ

Tình buồn có phải hôn anh nhỉ??
Chợt đến rồi đi tựa giấc mơ
Thổn thức nhiều đêm sầu giọt lệ
Vì ai chảy mãi tới bao giờ???

Đành thôi gát lại đời xin nửa
Tuổi của xuân thì sắp sửa phai
Nhớ chỉ lòng ôm em trọn kiếp
Hình anh khắc giữ tháng năm dài

Liêu trai giấc mộng tình là ảo
Vội vụt bay đi thật hững hờ
Giữ lại dùm nhau còn kỷ niệm
Buồn vui một thuở vẫn mong chờ

NuocMatMuaThu
 
________________________________________
 
NuocMatMuaThu 20.02.2008 04:15:30 (permalink)
0
 
 
 
 
CÓ PHẢI...LÀ ANH???
 
Ta đi...nhặt lại chính mình
Giữa dòng đời nghiệt nghe tình xót xa
Anh là nỗi nhớ hôm qua
Ghi vào ký ức lòng mà chữa phai
 
Ta đi.....nhặt lá vàng bay
Về mang ghép lại những ngày đau thương
Phải anh là....giọt mưa tuôn
Từ đâu đổ nhẹ gieo buồn khắp nơi???
 
Ta đi...đi mãi giữa đời
Chợt nghe lạc lõng giữa trời Xuân sang
Dừng chân đếm bước hoang mang
Nghe hồn thơ khóc....lỡ làng ai ơi
 
Vô tình....ta để đánh rơi
Chữ Thương vần Nhớ trong lời thơ đan
Phải anh....là gió đêm mang
Bao ngàn tỉếc nuối....tay đàn em buông???
 
NuocMatMuaThu
 
________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 09:54:36 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 44 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9