NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 44 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 20.04.2008 00:36:43 (permalink)
0
 
 
 
TIM TÍM LÒNG EM
 
Anh ở nơi nào thương mến ơi
Có nghe nhung nhớ lòng mình khơi
Bâng khuâng thầm hỏi vì sao nhỉ
Chẳng lẽ từ nay xa thật rồi
 
Em vẫn nơi này ngóng áng mây
Ngửa tay đón bắt vầng trăng gầy
Mà nghe nức nở trời thu chết
Liệm cả hồn mình, anh có hay????
 
Có phải vì em, đang nhớ anh
Nên trời mây cũng chẳng còn xanh
Ngoài sân ủ rũ cành lan tím
Theo gío chiều bay lìa khỏi cành
 
Anh đến làm gì gieo vấn vương
Cho lòng em biết một lần thương
Bỏ đi không ngỏ lời từ giã
Thổn thức lòng em, nghe thật buồn
 
Anh cánh chim trời bay vút cao
Em thu chiếc lá buồn thay màu
Từ nay chẳng hẳn không lần gặp
Chia xẻ những ngày xa cách nhau
 
NuocMatMuaThu
 R
______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 01:48:12 bởi CÔ ĐƠN >
huongtuyet274 20.04.2008 01:40:22 (permalink)
0
NUỐT ĐẮNG
 
Không thể mỉm cười không thể sao?
Bao nhiêu yêu dấu với ngọt ngào
Coi như bèo nước trôi đâu hết
Chẳng để lại đây...những dâng trào?
 
Bóng tối dần buông với gió đêm
Sương rơi lạnh lẽo vắt bên thềm
Hương đâu phảng phất mùi xa lạ
Làm nhói buồn tim rũ say mềm
 
Một chén dạ sầu mơ khắc khoải
Cô liêu giăng một kiếp đời trai
Hẩm hiu hay lãng tình viễn khách
Mà bóng mình vương những u hoài
 
Nhung nhớ đã che mờ mắt biếc
Dỗi hờn đã lặng nhói tim si
Đau thuơng đã xé lòng tri kỉ
Ta cắt tình ta....xót làm gì
 
Xin lấy lại từ trong men đắng
Bao tình bao mộng ước còn giăng
Để sau ngoảnh lại còn hy vọng
Giữ được nghĩa tình vẹn hồn trăng!
 
HuongTuyet274
 
Hôm nay hơi buồn, ghé nhà mọi người share chút buồn, đừng trách nha,chúc Thu luôn vui vẻ và hạnh phúc, Thu đừng trách HT nhé!
NuocMatMuaThu 20.04.2008 13:37:15 (permalink)
0
 
         SẦU
MẢNH TRĂNG RƠI

Một mảnh trăng buồn rớt vỡ đôi
Bỏ đêm hoang lạnh cả khung trời
Suy tư cắn bút tâm sầu lắng
Nghe kỷ niệm lòng từng phút khơi

Có phải người về từ chốn xưa?
Gọi hồn thi thức dưới cơn mưa
Cho sầu lá đổ lìa cành chết
Nhớ ngỏ làm sao cũng chẳng vừa

Khẽ hỏi thầm lòng tình là chi
Mà sao quá khứ vẫn ôm ghì
Kẻ đi, người ở về đâu nhỉ
Sầu bút ta ngồi nắn nót ghi

Biết đến bao giờ xuân lại sang
Cho hoa thôi úa tình không tàn
Anh, em hai đứa còn gặp lại
Chia sẻ buồn vui chuyện hợp tan???

NuocMatMuaThu
 
***
 
HuongTuyet274 mến:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn ht đã ghé nhà thăm và đã để lại bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và xin mến chúc ht hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 13:43:18 bởi NuocMatMuaThu >
nghinhnguyen 20.04.2008 15:55:30 (permalink)
0

vừa qua rất buồn vì sự hiểu lầm của NMMT.CTT và cả GT nửa
tại GT cồ cất tiêng gáy làm cho gà kiến NN cũng gáy theo, thật sự mình không phải hùa theo GT, nhưng đó là quán tính của giống gà, xóm trên gáy , xóm dưới cũng gáy tưởng đâu báo bình minh cho thiên hạ, không ngờ làm mất giấc ngủ
thật đáng tội . thôi biết ra là sự hiểu lầm, có vậy mà hay phải hông quí vị ?
thôi thì NN xin làm hoà trước đây :
xin gởi đến NMMT,CTT, GT, MT bài

Cuối hạ

chưa vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
ve khắc khoải ca lời từ biệt
mấy đoá sen hông in mặt hồ xanh biếc
dòng nước buồn tiễn biệt cánh bèo trôi

mây lang thang mấy mảng giưã lưng trời
gió nhẹ thoảng-nhạc rơi cành dương liểu
luỹ tre vàng-nắng hoàng hôn giại chiếu
xa vọng về tiếng quốc trĩu li sầu

cành cò chiều bảng lảng biết về đâu ?
buồn man mác giữa hai đầu thương nhớ
thương biết mấy những chuyện tình trắc trở
khói lam chiều nhung nhớ cũng bạc mầu

chuyện tình Ngưu-Chức chờ một nhịp cầu
dòng Ngân Hà bến bờ đâu ? Xa vợi ....
cuộc tình mong manh nhưng đẹp vì mong đợi
dẫu mùa thu chưa tới hạ chưa tàn

hạ đi rồi thu mong nhớ miên man
bao kỷ niệm ngập tràn qua ký ức
những hoài cảm hoà tan trong tiềm thức
Ngưu_Chức ơi, vui sum hợp có đâu nhiều !

                      Nguyên Nghinh   [
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 16:01:40 bởi nghinhnguyen >
CTT 20.04.2008 16:04:33 (permalink)
0

 
 NỖI LÒNG !!
 
Diễn đàn thư quán ..của chung
Em đây, anh đó ở cùng thế gian
Ơ hay  nghe tiếng thở dài
Cùng chung thư quán sao ai vô tình? 
  
Khéo khen tạo hóa trêu mình
Cho nhiều cớ sự làm sinh hiểu lầm
Tim đau nhưng chẳng phân trần
Gởi nhờ con chữ âm thầm anh ơi !
 
Người thật đôi khi cũng  ngờ
Niền tin chẳng có ơ thờ anh nghi
Tỏ phân cũng chẳng ích gì ?
Lòng em sáng tỏ đường đi bước về …
( Nỗi lòng khi bị hiểu lầm)

Chân Trời Tím.Sg .9/03/2008.
Em gái chị hôm nay khỏe nhiều hen...làm thơ nhiều và nồng ghê wá nè...hôm nay tỷ không "cho ra "được câu nào cả...gởi em bài thơ cũ rôi....lúc ấy Tím cũng bị hiểu lầm ó em gái ơi...
Vui nhé NMMT.....

nghinhnguyen 21.04.2008 11:22:09 (permalink)
0
gởi CTT & NMMT;
Tỏ  Bày

Thư quán vườn thơ ta gặp nhau
xẽ chia niềm vui với nỗi đau
là người thế gian- mình là thế
có chút hiểu lầm mới thân nhau

Tạo hoá bao giờ cũng trớ trêu
bắt bao con người phải nương theo
sóng gió giữa dời luôn chờ chực
ta lả thân phận một cánh bèo

hãy bỏ qua đi những nghi ngờ
vì đời còn có những vần thơ
nơi ta nương tựa, tình nương tựa
để ta đi vào lối mộng mơ

ta biết lòng ai hiểu lòng ta
một chút cái "tôi"đó cũng là....
tâm đắt chỉ trong lòng trung thực
chân trời ta đến đẹp trăng-hoa ,

                  Nghinh Nguyên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 19:09:35 bởi nghinhnguyen >
NuocMatMuaThu 26.04.2008 12:37:04 (permalink)
0
 
 
 
NMMT xin mến chào anh NN và chị CTT vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn anh NN và chị CTT đã dừng chân ghé thăm và đã để lại đôi dòng, xin mến chúc anh chị một ngày vui và thật bình an
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________
 
SuongAnh 26.04.2008 14:42:51 (permalink)
0
 
Nỗi Lòng Người Làm Thơ
 
Nỗi lòng trang trải qua vần thơ
Ý muốn giải khuây những vẩn vơ
Cứ mãi hoài theo làm khổ trí
Nào ai muốn nổi danh bao giờ
 
Do người mới có ghét yêu thương
Chữ nghiã vô tư rất diệu thường
Đơn giản hiền lành không khó tính
Câu vần viết thả những tình vương
 
Tâm thơ bộc lộ chuyện đời riêng
Những muốn vơi đi những muộn phiền
Ngày tháng tình thi cùng bạn hữu
Lòng vui tìm thấy được bình yên
 
Sương Anh
 
Chị Thu thương mến, đã lâu rồi em mãi rong chơi, chỉ ghé vào đọc thơ cuả chị mà thôi chứ hổng có hoạ...chị biết tính em mà hén, dễ nhiễm...cảm, nen- em trốn đó  Từ hôm qua đến giờ thấy người khoẻ hơn, nên rảo bước dạo đó đây, vào nhà chị đọc những bài thơ và câu chuyện...bình thơ trong nhà chị, cho em có vài suy nghĩ...xin được gửi để mà chia xẻ cùng chị Thu cuả em nha! Chúc chị luôn được khoẻ nè, vui nè và vẫn...yêu nhiều nè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 14:51:01 bởi SuongAnh >
tamma 26.04.2008 20:03:32 (permalink)
0


LÁ KHÓC
CÙNG TRĂNG

Lá ơi sao lá khóc
Cho từng chiếc trở vàng
Để rồi trong phút chốc
Lìa cành bay lang thang???

Ngắm trăng treo đầu ngỏ
Nghe tiếng gọi côn trùng
Xót xa lòng thêm nhớ
Thương đời ai cố nhân

Anh trời Nam vô định
Em hướng Bắc nghịch đường
Không về chung vĩ tuyến
Nên đành giờ hai phương

Buồn như ly rượu đắng
Trên môi anh cạn dần
Ru hồn em trĩu nặng
Một nỗi sầu không cân

NuocMatMuaThu

****

NMMT xin mến chào tamma vẫn khỏe:

Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất hân hạnh đã được tamma ghé vào thăm Thu và đã lưu lại một bài thơ thật hay mến tặng, Thu thật cảm kích nhiều, và cũng sẵn dịp cho Thu xin gởi lời mến chúc tamma cùng gia đình một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ cùng với một đêm ngủ ngon và mơ được những giấc mộng thật dễ thương :)

Thân ái



MEN SAY.
 
Gío ru tình mây bay
Trăng mơ ngày chung bóng
Biển sầu than muôn sóng
Núi cao kết lá đầy.
 
Ly rượu ủ men say
Sao hồn ta vẫn tỉnh?
Chén cho chén lăn quay
Sao ta vẫn thèm uống...?
 
Mời trăng cao cùng uống
Cho sáng rực nỗi buồn
Gọi gió xa tới hưởng
Hơi men đời giá sương.
 
Chỉ có đôi mắt em
Dọi được vùng tim sáng
Chỉ có đôi môi em
Làm ta say chuyếnh choảng.
 
TAM MA
 
CHÚC BẠN VUI NHÉ NƯƠC MẮT MÙA THU À... CHÚC NMMT IU ĐỜI NHÉ

NuocMatMuaThu 01.05.2008 13:03:49 (permalink)
0
 
Thu xin mến chào tamma và SuongAnh vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được tamma và SA dừng chân ghé thăm trang thơ mộc mạc của Thu mấy ngày qua và đã để lại đôi dòng mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, nhưng có lẽ mấy ngày nay, hồn thơ của Thu đang đi hoang, hay đang chết liệm cũng hông chừng, nên Thu chưa tìm ra được ý từ để xin đáp tạ lại cùng tamma và SA được, mong tamma và SA thông cảm mà thứ lỗi cho, Thu hy vọng nay mai, hồn thơ sẽ tìm về trở lại với người cầm bút, trước khi hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc tamma, SA và gia đình một cuộc sống bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ tamma và SA thật nhiều cho hai bài thơ thật hay đã mến tặng

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________



NuocMatMuaThu 05.05.2008 12:34:10 (permalink)
0
 
 
 
 
________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 06.05.2008 08:37:24 (permalink)
0
 
 
______________________________________________
 
CTT 06.05.2008 23:43:44 (permalink)
0
MƯA ƠI !
 
Mưa ơi !
đâu đó hãy về
Hay
Mưa đang hẹn ước thề
với ai ….
 
Hay mưa !
đang ở rất xa
Để
Tôi một bóng hát ca
Một mình ….
 
Có khi !
Mưa đến tự tình
Cơn mưa màu tím
 như mình
Có đôi …
 
Tim tôi !
một nửa đơn côi
Mưa rơi giọt nhớ
Thành thơ
Dịu dàng
 
Mưa ơi!
Mưa có đa mang
Còn tôi
cứ mãi bâng khâng
Chữ tình
 
Mưa ơi !
trôi giúp tình mình
Mưa đời
Gọt rửa trăm nghìn 
đắng cay ….!
Chân Trời Tím.
Hôm giờ Tỷ đi xa ,không ghé thăm em gái được ,em khoẻ chứ? Mãi vui em nhé...
 
nghinhnguyen 07.05.2008 22:17:27 (permalink)
0


ghé thăm NMMT đây NN chúc Thu bình an
 
vào thu
 
nắng vàngtrải nhẹ trên cỏ cây
khung trời lững lờ mấy áng mây
 
muôn tiếng chim gọi nhau
ngàn cánh chi tung bay
 
hoang hôn dần lắng xuống
qua đồi núi- qua mây
 
gió nhẹ lay cánh cây
lá vàng rơi..rơi...rơi
 
ve than hết kiếp đời
lòng người buốn chơi vơi...!
 
                 Nghinh Nguyên
phamsianh 07.05.2008 23:52:37 (permalink)
0
Vẫn còn thương cảm bấy lâu sao
Lệ vương còn đến biết ngày nào thôi
Kiếp đời ngày lại ngày trôi
Mình buồn,mình biết , ai người sẻ chia
Trót mang thân kiếp xa lìa
Đèn vàng hiu hắt bên lề cuối thu
Thôi đành trọn kiếp phân ưu
Bạn tôi,xin sẻ chút ưu muộn phiền
Tuy rằng mang nặng nỗi buồn
Nhưng lòng thanh thản vì mình có tâm...
 
             --------------------------------
 
Chào Thu !
Lâu lắm không vào diễn đàn ,hôm nay mới gặp lại ,mong rằng mùa thu tuy buồn nhưng mãi mãi là mùa thu đẹp.
                                                              Phamsianh
 
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 44 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9