NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 44 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 11.05.2008 15:48:14 (permalink)
0
 
 
 
 
Tình anh con sóng vỗ
Ru em đời bạc đầu
Ngẩn ngơ nghe lòng nhớ
Đi biết mình về đâu
 
Lời thơ em nước mắt
Trăm năm ru đoạ đày
Dừng chân nghe nắng tắt
Lá vàng từng chiếc bay
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào chị Chân Trời Tím, anh NghinhNguyen và phamsianh  vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn anh chị và các bạn đã ghé thăm nhà và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, dạ, nhưng rất tiếc.... là dạo này hồn thơ của Thu vẫn còn đi lạc nơi chốn nào nào á cơ :(, chưa tìm lại được, nên Thu chỉ biết ngỏ lời cảm kích tới anh chị và các bạn tạm thời lúc này thôi, mong anh chị thông cảm cho em, đành cho em xin hẹn lại vào dịp tới, Thu xin mến chúc chị CTT, anh NN, và PSA một ngày mới bình an, thật dễ thương, và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý 
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________
 


phamsianh 11.05.2008 16:27:47 (permalink)
0
Ai bảo...tên em là Mùa Thu
Cho nên bao kẻ hoá thẫn thờ
Mây buồn lờ lững đang cùng gió
Đưa ngọn khói chiều về cuối xa.
 
Bây giờ đang là ngày nắng hạ
Nhưng mà Thu lạnh lá đã chớm sang
Bạch dương thêu dệt nên huyền thoại
Thu vàng đẹp tựa giấc chiêm bao
 
Trong tôi mùa thu bao khát khao
Bao niềm hoài cảm , bao niềm nhớ
Bao nỗi ân tình , bao đớn đau
Bao niềm tri kỉ nói cùng nhau
 
Thế thôi,thôi nhé,bạn của tôi
tôi mang tên bạn ở trong đời
Đẹp như bờ cỏ trải thêm nắng
Cô đọng nhân tình với nhân gian
 
           ---------------------------------------
 
Một chút phân ưu,mong Thu không chê cười và xin được làm quen.Địa chỉ của mình la phamsianh@yahoo.com.Vừa là tên,vừa là nik.
NuocMatMuaThu 12.05.2008 13:47:50 (permalink)
0
 
 
 
 
Thu xin mến chào phamsianh vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu thật cảm kích nhiều vì đã được psa dừng chân ghé thăm nhà và đã để lại hai đọan thơ hay mến tặng, Thu xin gởi mến chúc phamsianh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều và cũng xin rất cảm ơn cho nhã ý đẹp của phamsianh đã mến dành :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
 
NuocMatMuaThu 13.05.2008 13:26:00 (permalink)
0
 
 
 
_____________________________________________
 
nghinhnguyen 13.05.2008 18:59:42 (permalink)
0

NN chào NMMT lâu qua khôngviết bài nao đến Thu
nay xin gởi một chút xao xuyến lạc quang của ;
 
Thu Thiếu Nữ
 
Chiều em nhìn mây trắng bay
Cây bàng lá đỏ rơi đầy cuối sân
Lòng em bổng thấy bâng khuâng
Hồn em băng tuyết trắng ngần thơ ngây
Chưa hề yêu, chưa đắm say
Sao lòng xao xuyến những ngày thu sang
Mà sao bối rối ngỡ ngàng
Dường như thương nhớ bay ngang đời mình
ngoài vườn khóm cúc vàng xinh
Những nàng bướm trắng đắm mình trong mơ
Vàng rơi chao động gương hồ
Hoàng hôn nắng vỡ- mây tô sắc hồng
          
                      Nghinh Nguyên
 
 
Minh Tuấn 16.05.2008 19:37:22 (permalink)
0

 
 
MÙA THU KHÔNG TUỔI.
 
Thương nhớ mãi những mùa thu không tuổi
Lệ nhân gian chảy thành suối nỗi niềm
Rồi một lần thao thức trọn màn đêm
Chợt cười mỉm...Những muộn phiền thơ dại.
 
Vạn vật còn đây. vẫn sinh tồn mãi mãi
Tình ban đầu ,cho khắc khoải về sau
Lá thu rơi xao xác mấy sầu đau
Thắm trở lại nơi mùa sau cao vợi...
 
Ngày mừng vui ,hình như trôi rất vội
Đêm lại về ôm mộng gối tàn canh
Lời chia tay như lá úa xa cành
Một thoáng nhớ...Mãi chẳng thành mộng ước.
 
Con đường xưa chia bước chân xuôi ngược
Khác hướng đi nhưng đã được tình đầu
Mỗi lần nhớ ,hình bóng lại tìm nhau
Cơn mơ thật...Chẳng có đầu có cuối.
 
Thương nhớ mãi những mùa thu không tuổi
Viết câu thơ lấy tiếng suối thay đàn
Thương nhớ mãi bạn tri âm chung ý
Thả tiếng lòng ,cùng ươm sắc thu tan.
 
MINH TUẤN
 
 
Diệu Thu à-Cám ơn em đã đến chơi và tặng anh bài thơ bằng một bức họa đẹp quá trời...Em nói bị bệnh hoài không khỏi...Anh không biết là em bị bệnh gì vậy nhỉ -pm cho anh hay nha.
Chúc em mau vượt qua và vui vẻ như xưa nhé. 
  
  
  
 

NuocMatMuaThu 20.05.2008 21:21:16 (permalink)
0
 
 
 
 
Anh NghinhNguyen và Tuấn mến:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh và rất cảm ơn hai anh đã ghé thăm nhà và đã lưu lại một bài thơ thật hay cùng những lời quan tâm thật dễ thương mến tặng, em xin mến chúc anh NghinhNguyen cùng anh Tuấn và gia đình một ngày mới bình an, vạn sự luôn tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 21:22:58 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 21.05.2008 12:03:18 (permalink)
0
 
 
 
_________________________________________
 
nghinhnguyen 21.05.2008 13:57:06 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
_________________________________________
 

nghinhnguyen 21.05.2008 14:25:03 (permalink)
0

Ngày xưa tiễn em
 
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Ngập đường lá úa, xác pháo hồng
Chuyến đò vu qui chờ rời bến
Mang em đi rồi hết chờ mong !
 
Con thuyền rời xa...xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ nhìn ai rời bến cũ
..tôi làm kẻ tìm "lá Diêu bông" !.
 
                   Nghinh Nguyên
 
Minh Tuấn 22.05.2008 01:25:13 (permalink)
0


MÀU VÀNG HIỀN DỊU.
 
 
Muốn gửi cho em vạn sắc vàng
Muôn chiều ngập nắng chốn trần gian
Trăng thu thả bóng nơi đầu gió
Sao hạ mênh mang mộng chẳng tàn
 
Một ngày chả thấy bóng em đâu
Ngõ trước đếm chờ bóng ngọn cau 
Không đến sao em không chịu bảo
Ngõ sau anh đợi bạc vườn trầu.
 
Bây giờ cách mặt nhớ chia đôi
Ngày tháng câu thơ xếp khúc đời
Dang dở lối thề trăng khuyết mãi
Con đò không bến thả trôi xuôi...
 
Tình em dòng nước chảy đôi bờ
Bên lở bên bồi dạ ngẩn ngơ
Em thích màu trăng vàng thắm mộng 
Còn anh mãi thích thả thơ chờ.
  
 
MINH TUẤN  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 00:31:48 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 25.05.2008 09:14:05 (permalink)
0
 
 
 
 
BUỒN MÀU ÁO EM
 
Có chợt bao giờ anh nhớ em
Thầm buông tiếng gọi thật êm đềm
Dù xa cách trở tình ta vẫn
Đẹp tựa như là giấc mộng đêm??
 
Chiều nay ngắm lá rớt ven sông
Gío thổi vờn bay những cánh hồng
Nhặt lại lòng anh buồn có hỏi
Vì sao kỷ niệm nhạt màu không???
 
Chẳng hiểu là nên trách nắng rơi
Hay do phận bạc kiếp con người
Em sinh ra giữa dòng đời nghiệt
Chỉ thấy lòng mình giọt lệ thôi???
 
Áo trắng xưa còn áo trắng bay
Hay nay áo đã nhuộm u hòai
Suy tư em sống đời thầm lặng
Gởi nhớ nhung lòng theo lá bay???
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Thu xin mến chào anh NghinhNguyen và anh Tuấn vẫn khỏe ạ:

Dạ, Thu xin thành thật cảm ơn hai anh đã ghé nhà thăm và để lại đôi bài thơ thật hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc hai anh một đêm bình an với những gì tốt đẹp và thân ái nhất ạ :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 09:20:43 bởi NuocMatMuaThu >
nghinhnguyen 25.05.2008 22:26:31 (permalink)
0
Tình Thu

Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về chốn xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một con mưa ngâu chiều

Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mây phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa  mong ngóng khách chung tình về

Tính thu lai láng  đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để chi Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa

Lá ngô đồng rụng hiên trưa
Hồ xanh gớn gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.

                   Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 22:30:43 bởi nghinhnguyen >
Minh Tuấn 26.05.2008 00:37:57 (permalink)
0
 
 

 
BUỒN MÀU ÁO EM
 
Có chợt bao giờ anh nhớ em
Thầm buông tiếng gọi thật êm đềm
Dù xa cách trở tình ta vẫn
Đẹp tựa như là giấc mộng đêm??
 
Chiều nay ngắm lá rớt ven sông
Gío thổi vờn bay những cánh hồng
Nhặt lại lòng anh buồn có hỏi
Vì sao kỷ niệm nhạt màu không???
 
Chẳng hiểu là nên trách nắng rơi
Hay do phận bạc kiếp con người
Em sinh ra giữa dòng đời nghiệt
Chỉ thấy lòng mình giọt lệ thôi???
 
Áo trắng xưa còn áo trắng bay
Hay nay áo đã nhuộm u hòai
Suy tư em sống đời thầm lặng
Gởi nhớ nhung lòng theo lá bay???
 
NuocMatMuaThu
 
****
 

 
Áo trắng bao năm phơi phới bay
Tình trao ánh mắt tay trong tay
Con đường màu nắng vương trong mắt
Chung lối Hoa em mộng Điệp say.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui nhé DIỆU THU.
NuocMatMuaThu 27.05.2008 12:32:01 (permalink)
0

Thu xin mến chào anh NghinhNguyen và anh Tuấn vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, thơ hai anh thật hay lắm, Thu xin ngưỡng mộ nhiều và rất cảm kích hai anh đã dừng chân ghé thăm góc nhà lá mộc mạc này của em bao ngày qua, Thu xin gởi lời mến chúc hai anh cùng gia đình một cuộc sống bình an, và gặp nhiều hạnh phúc, cùng với một ngày lành và dễ thương nhất :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 12:47:55 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 44 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9