NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 44 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Nhân Sơn 24.08.2008 11:16:53 (permalink)
0
          TÌNH THU


Xin đừng nói tiếng tạ từ nhau
Tình thu vừa chớm nở hôm nào
Nhìn lá vàng bay chưa kịp ngỏ
Mùa thu còn đấy...để lòng đau.

Nước mắt mùa thu lại tuôn rơi
Trong lòng ray rứt dạ rối bời
Em ơi !..đừng để mùa thu chết
Tình thu tha thiết lắm thu ơi...

            -NS-

                          -NS xin được đối hoạ với NMMT trong những bài tình thơ
                            nói về mùa thu nhé...NMMT có đồng ý không ?...
    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 14:10:20 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 24.08.2008 14:08:15 (permalink)
0
 
 
Anh NS mến:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu bao ngày qua và cũng đã nhiều lần để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và Thu xin mến chúc anh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với một ngày lành và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin tri ân thật nhiều, mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 04:34:42 bởi NuocMatMuaThu >
SĨ ĐOAN 24.08.2008 15:02:07 (permalink)
0
Mình thường đi ngang nhà bạn nhưng không dám vào, hôm nay mạo muội. Chúc bạn gặt hái nhiều niềm vui. Mến chào.
 
 
Nước mênh mông , tình không bến đỗ
Mắt dõi tìm chẳng chỗ bình yên
Mùa xuân ấy tơ duyên phai sắc
Thu, đông buồn se thắc con tim!
                                  sd 24/08/08
Nhân Sơn 25.08.2008 07:57:19 (permalink)
0
       NGẨU HỨNG

Nước mắt mùa thu giận rồi
Tại anh mơ mộng
                 xa xôi hửng hờ
Hứa hẹn dệt nối tình thơ
Để em mòn mỏi
                 đợi chờ từ lâu
Mưa thu nhẹ ướt mắt sâu
Lá vàng rơi mãi...
                 thu sầu hắt hiu
Tình thu hờn dỗi đáng yêu
Mây buồn lơ lửng
                 phiêu diêu cuối trời
Xin đừng giận nhé thu ơi...
Cho anh chuộc lỗi
                đôi lời luyến thương...

              -NS-  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 07:59:23 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 25.08.2008 18:56:12 (permalink)
0
 
 
 
ĐÀNH THƠ XẾP LẠI
         RU LÒNG NGỦ YÊN
  
Tình ơi có phải vẫn buồn không
Bỏ nhớ nhung mang trĩu cả lòng
Mấy độ thu sang sầu lá úa
Trăng tàn nửa mảnh rớt trên sông???
 
Bài thơ viết mãi chữa lần xong
Xếp lại đành thôi chấm xuống dòng
Có tiếc thương chi rồi cũng thế
Còn gì đâu nữa để mà mong???
 
Tạ từ là hết chẳng còn chi
Kỷ niệm mai đây xót lại gì
Có lẽ là trang sầu giấy trắng
Buông lời nức nở khóc cùng thi
 
NuocMatMuaThu
 
________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 26.08.2008 09:34:03 (permalink)
0
 
 
 
HẸN KIẾP LAI SINH

Trăng thu nhỏ lệ rớt thềm thu
   Gọi áng mây bay giữa mịt mù   
        Những lúc xa anh đời vắng lặng         
              Nghe hồn chợt chết chốn phù du             

        Có phải chăng là mộng chỉ mơ          
         Ra đi bỏ lại nỗi mong chờ           
 Sầu thu chiếc lá lìa cành rụng   
Thơ ghép bao lần chữ ngẩn ngơ

       Đành em hẹn lại kiếp lai sinh
                Hạnh phúc bên anh chuyện chúng mình          
      Thả nhẹ hồn ta bay bỗng mãi 
        Cho lòng say với giấc mơ xinh   

NuocMatMuaThu
 
______________________________________________
 
Nhân Sơn 26.08.2008 10:13:28 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
HẸN KIẾP LAI SINH

Trăng thu nhỏ lệ rớt thềm thu
Gọi áng mây bay giữa mịt mù   
      Những lúc xa anh đời vắng lặng         
            Nghe hồn chợt chết chốn phù du             

      Có phải chăng là mộng chỉ mơ          
       Ra đi bỏ lại nỗi mong chờ           
Sầu thu chiếc lá lìa cành rụng   
Thơ ghép bao lần chữ ngẩn ngơ

     Đành em hẹn lại kiếp lai sinh
              Hạnh phúc bên anh chuyện chúng mình          
    Thả nhẹ hồn ta bay bỗng mãi 
      Cho lòng say với giấc mơ xinh   

NuocMatMuaThu
 
______________________________________________
 
Đời người như giấc mộng phù du
Gió thoảng mây trôi chốn mịt mù
Duyên nợ ba sinh xin giử trọn
Đừng gieo cung oán buồn tàn thu.

Đừng hẹn gặp lại kiếp lai sinh
Tình thu sống mãi trong tim mình
Thu đi rồi thu cũng sẽ đến
Em ơi !.. hãy giử trọn niềm tin...

             -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 12:29:40 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 26.08.2008 13:33:38 (permalink)
0
 
 
 
NGỦ MÃI ĐI ƠI
 NHỮNG DỖI HỜN
 
Lạc giữa chiều Thu cảnh vật buồn
Ngửa tay ra hứng giọt mưa tuôn
Nghe sao khắc khỏai trong tầm với
Một chút gì như nhớ bắt nguồn??
 
Bài thơ đã viết tự bao lâu
Cớ bởi vì sao bút mực sầu
Chữ chạy lung tung buồn chẳng nghĩa
Nên hòai gát lại với thương đau
 
Đành mang tâm sự gởi vào mây
Với những thương yêu vẫn đọng đầy
Có trách chi thêm giờ cũng muộn
Tình mình đã chết kể từ đây
 
Ngủ mãi đi ta những dỗi hờn
Đừng nên thức dậy nghe buồn hơn
Về mang tất cả chôn vùi lại
Chợt nhớ lòng nghe sao vẫn còn???
 
NuocMatMuaThu
 
__________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 13:37:30 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 26.08.2008 23:45:47 (permalink)
0
 
 
 
NHỮNG GIỌT MƯA LÒNG

Ngắm giọt mưa buồn đổ trước sân
Lòng nghe bỗng chạnh đã bao lần
Này anh có biết hồn Thu khóc
Nghiệt ngã thương đời qua mấy Xuân

Lá đã trở vàng nắng cũng phai
Sầu vương đọng lại mắt u hoài
Suy tư hạ bút đôi dòng viết
Xếp lại bài thơ biết gởi ai???

Đành mang gởi gió chút hồn Thu
Cơn đau đọng lại trái tim tù
Tình xưa kỷ niệm còn đâu nữa
Chạm nhớ lòng nghe theo tiếng ru

NuocMatMuaThu
 
____________________________________
 
Nhân Sơn 27.08.2008 14:11:51 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
NHỮNG GIỌT MƯA LÒNG

Ngắm giọt mưa buồn đổ trước sân
Lòng nghe bỗng chạnh đã bao lần
Này anh có biết hồn Thu khóc
Nghiệt ngã thương đời qua mấy Xuân

Lá đã trở vàng nắng cũng phai
Sầu vương đọng lại mắt u hoài
Suy tư hạ bút đôi dòng viết
Xếp lại bài thơ biết gởi ai???

Đành mang gởi gió chút hồn Thu
Cơn đau đọng lại trái tim tù
Tình xưa kỷ niệm còn đâu nữa
Chạm nhớ lòng nghe theo tiếng ru

NuocMatMuaThu
 
____________________________________
 
Tình xưa kỉ niệm biết tìm đâu
Mưa buồn giăng mắc gợi thu sầu
Bài thơ đang viết còn dang dở
Thôi đành xếp lại...chờ mưa ngâu.

Cuộc đời nghiệt ngã lắm trái ngang
Nắng cũng nhạt phai nhuộm lá vàng
Sầu vương còn đọng...em hãy khóc
Tình sầu gát lại...lật sang trang...

                  -NS-





<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 21:23:47 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 27.08.2008 19:22:22 (permalink)
0
 
 
 
 
GIỌT THU
 
Có phải tình là những giọt ngâu
Trong tim đọng lại nhuốm u sầu
Đành mang trả lại cho người hết
Chẳng biết mai đời sẽ đến đâu
 
Đành em ở lại chỉ mình thôi
Góp lá vàng thu đổ cuối trời
Nắn nót bài thơ ngồi bút họa
Tên người ngự mãi vẫn hồn tôi
 
NuocMatMuaThu
 
_______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 22:30:39 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 27.08.2008 20:44:28 (permalink)
0
 
 
_________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 27.08.2008 21:51:51 (permalink)
0
 
 
 
 
DÙ GIAN DỐI
 
Có những lúc, tình thơ đan chữa trọn
Chợt nghe lòng, bão táp cuộn phong ba
Phải không anh, kỷ niệm mai còn là
Trang giấy trắng, đã khô đi dòng mực??
 
Để nghe buồn, từng đêm em thao thức
Vẫn đi tìm, một hình bóng ai xa
Uống trên môi, dòng lệ đắng nhạt nhòa
Khe khẽ hỏi, biết anh còn có nhớ???
 
Trời an chi, tình yêu duyên chẳng nợ
Lá thu buồn, lặng lẽ lá thu rơi
Ngẫm mà thương, cho số phận cuộc đời
Rồi mai cũng, trở về làm cát bụi
 
Nói đi anh, dù chỉ là gian dối
Yêu một mình, yêu mình chỉ em thôi
Cho Xuân sang, hoa lá chợt đâm chồi
Gom nắng ấm, tô hồng thêm đôi má
 
Đừng để lòng, em mai đây hóa đá
Chết trong chiều, bão tố mưa sầu bay
Khóc chơi vơi, giữa những chốn lưu đầy
Không thóat khỏi, cảnh đau thương trần thế
 
NuocMatMuaThu
 
___________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 21:54:22 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 28.08.2008 18:30:18 (permalink)
0
 
 
 
 
CHÓT VÓT ĐỈNH SẦU
 
Người về bỏ lại nơi này mưa
Chiếc lá thu phong chết cuối mùa
Rớt xuống chiều hoang buồn bỗng lạ
Như lời than thở gọi người xưa
 
Người đi có biết nơi này đâu
Có kẻ từng đêm vẫn đếm sầu
Gom kỷ niệm xưa vừa mới vỡ
Hạ vần thơ ghép chẳng thành câu
 
Để rồi từ đó nghe bâng khuâng
Nhặt cánh hoa rơi trên mộ phần
Thầm khóc thương cho đời phận bạc
Của loài hạc trắng chết ngòai sân
 
Đỉnh sầu chót vót vẫn còn cao
Sóng vỗ lời như vọng thét gào
Gọi hồn ai đó về trở lại
Ru vàng nỗi nhớ của ngày nao
 
NuocMatMuaThu
 
________________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 18:45:39 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 30.08.2008 14:14:08 (permalink)
0
 
 
 
GIỮ MÃI TÌNH THƠ
CHẲNG ĐỂ PHAI

Em vẫn còn đây hạ bút đan
Thơ xanh ghép mãi chữ yêu chàng
Cùng chung kỷ niệm bao lần giữ
Với nhớ nhung lòng chất ngất mang

Nguyện khắc tên anh lên lá vàng
Chờ mai trở giấc đón Thu sang
Đưa tay thả nhẹ vào trong gió
Với trái tim em mộng chữa tàn

Giữ mãi dùm em tình trọn kiếp
Cho dù giọt nắng có tàn phai
Mai sau nếu lỡ đời ngang trái
Chớ để hồn thơ lệ đổ hòai

NuocMatMuaThu
 
__________________
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 44 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9