NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 44 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Nhân Sơn 30.08.2008 16:27:04 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
GIỮ MÃI TÌNH THƠ
CHẲNG ĐỂ PHAI

Em vẫn còn đây hạ bút đan
Thơ xanh ghép mãi chữ yêu chàng
Cùng chung kỷ niệm bao lần giữ
Với nhớ nhung lòng chất ngất mang

Nguyện khắc tên anh lên lá vàng
Chờ mai trở giấc đón Thu sang
Đưa tay thả nhẹ vào trong gió
Với trái tim em mộng chữa tàn

Giữ mãi dùm em tình trọn kiếp
Cho dù giọt nắng có tàn phai
Mai sau nếu lỡ đời ngang trái
Chớ để hồn thơ lệ đổ hòai

NuocMatMuaThu
 
__________________


Hồn thơ đổ lệ đấy...nhỏ ơi !..
Nắn nót nhờ thơ dệt thay lời
Nhắn mây gửi gió nỗi thương nhớ
Mơ màng thả mộng theo lá rơi.

Gửi trọn tâm tình qua ước mơ
Hoài công chờ đợi...Người hửng hờ
Nét chữ phai nhoà trang giấy nát
Đau lòng nên lệ đẫm hồn thơ...

             -NS-









<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 20:13:49 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 31.08.2008 09:50:48 (permalink)
0
 
 
 
 
CHƠI VƠI
 
Sầu thu trở giấc thức trong đêm
Ngắm mảnh trăng khuya rớt cuối thềm
Bớt chợt từ đâu giông bão tới
Gieo lòng chạnh lắm thấy buồn thêm
 
Bài thơ hạ bút viết chưa xong
Xếp lại đành thôi chấm xuống dòng
Có tiếc thương chi giờ cũng lỡ
Còn gì đâu nữa để mà mong
 
Anh cánh chim trời bay bốn phương
Em thu chiếc lá rớt ven đường
Sa chân lạc giữa dòng đời nghiệt
Ngắm cảnh thu tàn chợt lệ tuôn
 
Trả lại cho người một giấc mơ
Hồn thu đã chết tự bao giờ
Từ nay có lẽ không còn gặp
Mộng chỉ là mơ có thế thôi???
 
NuocMatMuaThu
 
_________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 09:54:33 bởi NuocMatMuaThu >
Nhân Sơn 31.08.2008 12:32:31 (permalink)
0

          PHIÊU  DẠT


Đời anh lãng tử sống lang thang
Dạt trôi như những chiếc lá vàng
Gió thổi cuốn bay vô định hướng
Không có bến bờ...Kiếp đi hoang.

Khi buồn mỏi bước muốn dừng chân
Rũ sạch phong sương lấm bụi trần
Biết tìm nơi đâu...Bờ bến lạ
Tình đời hờ hửng...Bước bâng khuâng...

                 -NS-





NuocMatMuaThu 01.09.2008 11:05:53 (permalink)
0
 
 
 
ĐƯỜNG TRẦN LẠC LỐI
BƯỚC CHÂN AI
 
Lạc chốn đường trần cảnh đổi thay
Sầu ai để mắt nhuộm u hòai
Nhìn mây nước ngỡ lòng mình chợt
Chết liệm theo cùng với lá bay
 
Tìm trong kỷ niệm mới vừa qua
Nhật ký tình thơ chữ đã nhòa
Phố vắng ai kia buồn bỗng lạ
Còn như xót lại chỉ mình ta???
 
Rồi buồn chẳng biết sẽ về đâu
Cất tiếng trong đêm nguyện thỉnh cầu
Ước được cùng ai gom hết nhớ
Chôn vùi tất cả dưới mồ sâu??
 
Mà mơ biết có thật hay không
Bất chợt buồn nghe man mác lòng
Giận gió hờn mây rồi trách nắng
Sao đành bỏ lại chỉ ta mong??
 
NuocMatMuaThu
 
________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 11:11:09 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 01.09.2008 14:10:20 (permalink)
0
 
 
 
TÌM ĐÂU
 
Ngửa tay hứng giọt mưa tuôn
Đổ trên chiếc lá thu buồn ngày xưa
Sầu ai gió gọi giao mùa
Đánh hồn thi thức em vừa nhớ anh
 
Chim bay bỏ lại đây cành
Hòang hôn nhuộm tím màu xanh đất trời
Giờ còn chỉ lại mình tôi
Chơi vơi lạc giữa dòng đời đỏ đen
 
Buồn ai phố chẳng lên đèn
Trăng treo nửa mảnh trên thềm vừa rơi
Kẻ Nam, người Bắc xa rồi
Đành thơ xếp lại bao lời dở dang
 
Còn đâu tiếng nhạc cung đàn
Một thời áo trắng về ngang chốn này
Nhặt từng chiếc lá vàng bay
Thả hồn mình mộng nơi này cùng ai???
 
NuocMatMuaThu
 
______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 14:15:40 bởi NuocMatMuaThu >
Nhân Sơn 02.09.2008 12:04:41 (permalink)
0

          TÌNH THU


Em có nhìn thấy lá vàng rơi
Mây trôi lãng đãng giữa bầu trời
Heo may man mát gió se lạnh
Thu đã về...Đẹp lắm nhỏ ơi...

Đêm thu em lắng nghe tiếng mưa
Âm vang tí tách từng giọt thưa
Như khúc tình ca gợi thương nhớ
Bao nhiêu kỷ niệm thuở xa xưa.

Thu về...Hai đứa mình quen nhau
Tình thu tha thiết lắm...Ngọt ngào
Em ơi...Ghi nhớ trong tim mãi
Đừng để THU SẦU thêm xót đau...

               -NS- 
 

NuocMatMuaThu 02.09.2008 13:25:59 (permalink)
0
 
 
 
VẪN MÃI LÀ THU
 
Lìa cành lá rụng báo thu sang
Gió thổi đưa mây đến chốn ngàn
Ủ rũ ngòai sân còn cúi mặt
Cành hoa đứng đợi bóng tình lang
 
Thu mãi đẹp hòai anh biết không
Dù cho cách trở cả non sông
Bài thơ nắn nót đôi dòng chữ
Nhỏ vẫn đây còn vẽ nhớ mong
 
Vẽ mắt anh yêu đẹp tuyệt vời
Mơ hồ tựa chiếc lá vàng rơi
Giang tay nhỏ đón bình minh tới
Sưởi ấm hồn nghe một góc đời
 
Thu về nhỏ vẽ chuyện yêu đương
Áo trắng còn bay trước cổng trường
Nhặt lá vàng rơi lòng ấp ủ
Nghe hồn lén chạm chút gì thương
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Anh NS mến:
 
Dạ, Thu xin cảm ơn anh cho bài thơ hay anh đã mến tặng trong trang nhà Thu đêm qua, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng cho phép Thu được gởi lại đôi dòng, và xin mến chúc anh một ngày mới bình an, cùng với tất cả những gì thân ái và dễ thương nhất :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 22:44:12 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 03.09.2008 13:56:07 (permalink)
0
 
 
THÊNH THANG
 
Đường trần lạc cõi không ai
Ta nghe thu khóc nơi này buồn thêm
Hoa rơi từng cánh trên thềm
Bay về cổ mộ chôn niềm đau riêng
 
Đời ơi sao lắm ưu phiền
Bỏ ta chết liệm từng đêm với lòng
Tàn thu trời trở sang đông
Mấy lần hạ bút thơ dòng lệ rơi??
 
Xuân sang ấm chỗ ai ngồi
Mà nghe gía lạnh một trời trong ta....
 
NuocMatMuaThu
 
____________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 13:58:17 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 06.09.2008 19:31:33 (permalink)
0
 
 
RU ĐỜI MÊNH MÔNG
 
Đời buồn như chiếc
Lá vàng còn bay
Ta nghe Thu chết
Hình như chốn này
 
Đời buồn như cổ
Quan tài lạnh câm
Ai mang nỗi nhớ
Vùi chôn âm thầm
 
Đời khi mấy lúc
Ru tình lên ngôi
Sông bao nhiêu khúc
Theo dòng nước trôi
 
Đời như chiếc lá
Bao lần đã phai
Chiều ta xứ lạ
Khóc tình người thay
 
Đời sao ta thấy
Chẳng gì để vui........
 
NuocMatMuaThu
 
______________________________________
 
NuocMatMuaThu 07.09.2008 13:35:57 (permalink)
0
 
 
 
 
CHỮA XONG
          ĐOẠN THƠ TA
 
Người về góp nắng chiều buông
Còn ta ở lại nghe buồn ngẩn ngơ
Mượn vần thơ ghép vu vơ
Để rồi xếp lại biết giờ gởi ai
 
Tìm trong những phút mê say
Phải mơ là mộng đêm dài còn đan
Giựt mình trở giấc hoang mang
Nhìn ra cửa...ánh trăng vàng đã rơi
 
Thu sang tím nhuộm góc đời
Sầu vương tiếng hát trong tôi vẫn còn
Giờ tìm đâu mắt môi son
Một lần đã chạm khiến hồn thương đau
 
Bài thơ viết buổi hôm nào
Sang trang chữ đã phai màu từ lâu
Vì ai bút mực u sầu
Hồn ta nhỏ lệ đêm thâu khóc thầm..!!...
 
NuocMatMuaThu
 
____________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 13:39:35 bởi NuocMatMuaThu >
Nhân Sơn 07.09.2008 19:34:11 (permalink)
0
        NGỞ RẰNG


Tình thơ nét chữ phai màu
Sao em chẳng gửi
                  anh nào biết đâu
Để anh ôm mối tình sầu
Đêm ngày thơ thẩn
                  buồn sâu mắt chờ  
Ngở rằng tình đã bơ vơ
Ngở rằng em đã
                  hửng hờ tình anh
Tan rồi mộng ước ngày xanh
Giả từ kỷ niệm
                 thôi đành cách xa
Tiển đưa mưa nhạt mưa nhoà
Tìm quên sống kiếp
                 phong ba dập vùi
Chưa lần tìm thấy niềm vui
Đêm nằm trăn trở
                 bùi ngùi nhớ thương
Giờ đây mái tóc pha sương
Trở về chốn cũ
                 mắt vương lệ mờ
Bạn bè trao lại tình thơ
Nhắn rằng em sống
                bơ vơ xứ người
Ước gì trở lại đôi mươi
Cho anh thấy lại
               nụ cười người xưa
Thơ em ngồi đọc đêm mưa
Phai màu nét chữ...
               như vừa viết xong...

           -NS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 21:06:35 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 08.09.2008 12:09:12 (permalink)
0
 
 
 
HẸN
 
Bài thơ ghép vẫn chưa xong
Sầu đôi lúc chạm khiến dòng lệ rơi
Tình là bể khổ ai ơi
Làm sao đoán được bao giờ hợp tan
 
Lòng ta tựa lá thu vàng
Bay theo gió lộng về ngang đất trời
Chiều dừng chân thấy lẻ loi
Khóc thương mình phận mồ côi chẳng nhà
 
Người về ở cạnh người ta
Vui trong vật chất xa hoa của đời
Còn ta lặng đếm mưa rơi
Mà nghe nức nở hồn thơ nhuộm sầu
 
Mai này biết sẽ về đâu
Đành gom nỗi nhớ mồ sâu mãi vùi
Trả ai lại cuộc tình tôi
Không duyên chẳng nợ đành thôi giã từ
 
NuocMatMuaThu
 
____________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 12:11:09 bởi NuocMatMuaThu >
Nhân Sơn 08.09.2008 16:34:18 (permalink)
0
        HỨA HẸN


Cách xa tận bắc bán cầu
Nơi em đang sống
                 trời Âu sang giàu
Bao giờ mới gặp được nhau
Ngăn sông cách núi
                 làm sao mà tìm
Bóng hình ấp ủ trong tim
Nhiều đêm trăn trở
                đắm chìm trong mê
Mơ thấy em đã tìm về
Cùng anh nối lại
                lời thề năm xưa
Tình nghèo lam lũ sớm trưa
Ngồi bên bếp lửa
                muối dưa ấm nồng
Tan rồi giấc mộng hư không
Tại sao em nỡ
               đành lòng ra đi
Tình thơ gửi lại mà chi
Hẹn ngày tái ngộ
               làm gì hỡi em !...

             -NS-                                                   
      

NuocMatMuaThu 08.09.2008 19:13:59 (permalink)
0
 

 
 
 TRỞ TRĂN
 
Nằm nghe gió thổi ngòai hiên
Lùa qua khung cửa ru niềm đau riêng
Ai về khóc mối tình điên
Sầu ta ở lại ưu phiền trở trăn
 
Xuân sang Hạ đến bao lần
Gọi mùa Thu tới mây giăng mịt mù
Lạc trong cõi tạm phù du
Trời Âu em vẫn tiếng ru còn buồn
 
Ngửa tay hứng giọt mưa tuôn
Sầu như chẳng hiểu bắt nguồn từ đâu
Ai mang lá nhuộm màu sầu
Bỏ Thu nhỏ lệ rớt vào hồn ta????
 
Thương anh tình kẻ không nhà
Vẫn còn lạc chốn xa hoa đường đời
Bao lần ngóng lá vàng rơi
Lòng nghe chết liệm góc trời hòang hôn???
 
NuocMatMuaThu
 
____________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 10:51:53 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 08.09.2008 19:52:53 (permalink)
0
 
 
 
XIN
 
Ai mang lá đổ giữa trời thu
Gọi áng mây bay chốn mịt mù
Bỏ lại mình ta còn vẫn đợi
Nghe buồn nhuộm đắng cả lời ru
 
Ai về góp hết lá vàng rơi
Nhặt lại dùm ta một góc đời
Sưởi ấm hồn khi đêm giá lạnh
Bao lần lạc lõng để sầu khơi
 
Lòng ơi ngủ nhé chớ đừng than
Mộng đến rồi đi mộng sẽ tàn
Xót lại còn chăng là kỷ niệm
Cùng dòng nhật ký bước sang trang
 
NuocMatMuaThu
 
______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 19:57:10 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 44 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9