NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 44 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 26.09.2008 09:42:16 (permalink)
0
 
 
_______________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 13.10.2008 00:21:12 (permalink)
0
 
 
________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 08.11.2008 11:43:49 (permalink)
0
 
 
__________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 12.11.2008 12:52:49 (permalink)
0
 
 
__________________________________________________
 
NuocMatMuaThu 01.12.2008 11:41:44 (permalink)
0
 
 
 
NHẠT NHÒA
 
Ẩn hiện như là một bóng đêm
Hình như dõi mắt vẫn đi tìm
Hoàng hôn đã phủ sau sườn núi
Mà bóng anh giờ tựa cánh chim
 
Mịt mù sương khói vẫn còn giăng
Ngày tháng qua đi đã mấy lần
Kỷ niệm từ đâu về đánh thức
Lòng em nghe nhớ anh hay chăng
 
Còn giờ tất cả chỉ là đây
Một bóng cô đơn nơi chốn này
Hạ bút suy tư dòng mực viết
Đôi lần chợt để mắt mình cay
 
Chữ bỗng nhạt nhòa bởi lệ rơi
Làm sao ngỏ hết được thành lời
Tất cả hình như thành dĩ vãng
Xa rồi kỷ niệm ở trong tôi
 
NuocMatMuaThu
 
___________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 20:01:02 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 08.12.2008 20:09:03 (permalink)
0
 
______________________________________________
 
NuocMatMuaThu 15.12.2008 12:36:29 (permalink)
0
 
 
______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 19:07:53 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 12.01.2009 10:36:00 (permalink)
0
 
 
____________________________________________
 
NuocMatMuaThu 23.01.2009 12:13:17 (permalink)
0
 
 
 
 
CHUYỆN LAI SINH
 
Ngày mai nắng tắt giữa rừng hoang
Gió thổi đưa mây về với ngàn
Tất cả từ nay xa vĩnh viễn
Tình rồi cũng chết với thời gian
 
Về gom kỷ niệm trả cho nhau
Giấy trắng bài thơ chữ nhạt màu
Hẹn kiếp lai sinh đời gặp lại
Không còn cảm nhận chuyện thương đau
 
NuocMatMuaThu
 
***
_______________________________________________
 
SĨ ĐOAN 23.01.2009 12:34:30 (permalink)
0
 
 
 
 
CHUYỆN LAI SINH
 
Ngày mai nắng tắt giữa rừng hoang
Gió thổi đưa mây về với ngàn
Tất cả từ nay xa vĩnh viễn
Tình rồi cũng chết với thời gian
 
Về gom kỷ niệm trả cho nhau
Giấy trắng bài thơ chữ nhạt màu
Hẹn kiếp lai sinh đời gặp lại
Không còn cảm nhận chuyện thương đau
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Em ơi, nhớ chi chuyện thương đau
Tình sầu chất chứa lệ tuôn trào!!!
Vùi sâu kỉ niệm màu nhung nhớ...
Dẫu có lai sinh- chuyện chiêm bao(!)
 
Thơ tình lưu giữ đáy tim hồng
Trăm năm chôn kín chuyện tơ lòng.
Sầu thương vương vấn chẳng ích chi
Dẫu có lai sinh- quyết đôi dòng!!!
-sd-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 17:34:23 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 23.01.2009 17:13:01 (permalink)
0
Mạc Nhân Sơn chúc NMMT một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng 
 

 

                               
                                CHÚC các thi hữu trong diễn đàn
                                MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang
                                XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới
                                MỚI mãi tình Xuân đẹp chứa chan...
                                           -MNS-
SĨ ĐOAN 23.01.2009 17:22:01 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
Nước non xanh thẳm giữa mây ngàn
Mắt đưa lưu luyến muôn dặm đàng
Mùa xuân ấm áp tràn muôn lối
Thu ơi, hạnh phúc mãi nha nàng!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 17:23:05 bởi SĨ ĐOAN >
Minh Tuấn 23.01.2009 21:18:25 (permalink)
0

 
 
 
XUÂN KỶ SỬU -KÍNH CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG ĐÓN CHÀO MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC ,VÀ SÁNG TÁC NHIỀU THƠ HAY EM NHÉ.
 
MINH TUẤN
 
 

NuocMatMuaThu 24.01.2009 02:34:20 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
VẠN SỰ BÌNH AN
 
Thu xin mến chào anh Sĩ Đoan, anh Sơn và anh Tuấn vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin gởi lời cảm ơn anh Sĩ Đoan, anh Mac Nhan Son, và anh Tuấn đã dừng chân ghé vào thăm nhà và để lại đôi dòng chúc Xuân vừa qua, Thu xin cảm kích nhiều và cũng xin mến chúc các anh, cùng gia đình một mùa Xuân 2009 đẹp như ý, an khang thịnh vượng, và mong các anh bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin tri ân nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 02:35:53 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 24.01.2009 03:12:39 (permalink)
0
 
 
THÊNH THANG
 
Gởi anh buồn ngẩn ngơ lòng
Bài thơ chữ viết đôi dòng ngổn ngang
Xuân sang mấy độ Mai vàng
Mà nghe nhớ chạm như càng ngút cao
 
Tình ta nay đã phai màu
Tiếng yêu thương của hôm nào còn không
Đành em góp giấc mơ hồng
Chôn vào dĩ vãng của lòng mình thôi
 
Một mai cuối ngõ đường đời
Trả anh lại nhớ một thời em mang.....
 
NuocMatMuaThu
 
***
______________________________________________
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 44 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9