NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 44 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 08.06.2007 08:36:41 (permalink)
0
 
 
 
#46
    NuocMatMuaThu 09.06.2007 02:47:49 (permalink)
    0
     
     
     
    #47
      NuocMatMuaThu 09.06.2007 10:58:33 (permalink)
      0
       
       
       
      #48
        NuocMatMuaThu 09.06.2007 19:27:20 (permalink)
        0
         
         
         
        #49
          Nguyên Đỗ 09.06.2007 22:52:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NuocMatMuaThu

           
           
          Buồn ngẩn ngơ
           
          Nhẹ như
          cơn gió thoảng
          Đủ mang nhớ vào lòng
          Tình  theo giờ năm tháng
          Tan  rồi  ai  hay  không
          Buồn như giọt nước mắt
          Nhớ  ai  khóc  một  trời
          Để giờ nghe nắng tắt
          Từng giọt hững
           hờ rơi
           
          NuocMatMuaThu
          R


           
           
           
          Lấy Trộm
           
          Thon tròn
          Lồng đèn cổ
          Sáng mờ một tối Đông
          Treo trước hàng cửa sổ
          Dãy phố đêm xinh hồng
          Em cười vui khúc khích
          Phố chợ người ta đông
          Em đưa tay tinh nghịch
          Lấy trộm chiếc đèn
          lồng
           
          Giật mình
          Anh chẳng kịp
          Cản em, vội chạy ngay
          Con gái mà nghịch khiếp
          Hai đứa phải chạy dài
          Em cười vang giả lả
          Em phá tội anh mang
          Con gái thật là phá
          Anh trách em
          Nhẹ nhàng
           
          Nguyên Đỗ

          #50
            NuocMatMuaThu 10.06.2007 08:50:43 (permalink)
            0
             
            Trích đoạn: Nguyên Đỗ


            Lấy Trộm
             
            Thon tròn
            Lồng đèn cổ
            Sáng mờ một tối Đông
            Treo trước hàng cửa sổ
            Dãy phố đêm xinh hồng
            Em cười vui khúc khích
            Phố chợ người ta đông
            Em đưa tay tinh nghịch
            Lấy trộm chiếc đèn
            lồng
             
            Giật mình
            Anh chẳng kịp
            Cản em, vội chạy ngay
            Con gái mà nghịch khiếp
            Hai đứa phải chạy dài
            Em cười vang giả lả
            Em phá tội anh mang
            Con gái thật là phá
            Anh trách em
            Nhẹ nhàng
             
            Nguyên Đỗ


             
             
            Nguyen Đỗ mến;
             
            Thu rất hân hạnh đã được Nguyen Đỗ dừng chân ghé thăm trang thơ mộc mạc này của Thu và đã dành thời gian mến tặng Thu bài thơ rất dễ thương trên, Thu rất cảm kích  nhiều và xin trân trọng gìn giữ và lưu lại lòng mình mãi, cho những lần dừng chân ghé thăm của ND và các bạn, Thu xin mến chúc ND một đêm cuối tuần vui vẻ, bình yên và luôn tìm được nhiều cảm tác thơ dễ thương như trên, để Thu và các bạn còn được nhiều dịp hân hạnh đón đọc và thưởng thức hoài, lần nữa Thu xin cám ơn ND thật nhiều cho bài thơ thật hay và đã dừng chân ghé thăm góc nhỏ này của Thu :)
             
            Thân ái
             
            NuocMatMuaThu
            #51
              NuocMatMuaThu 10.06.2007 11:10:04 (permalink)
              0
               
               
               
              #52
                NuocMatMuaThu 10.06.2007 14:58:02 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                #53
                  NuocMatMuaThu 11.06.2007 09:11:34 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  #54
                    huongtuyet274 11.06.2007 10:09:50 (permalink)
                    0
                    Xin chào và  rất vui nếu được thamgia vườn thơ của bạn!
                     
                                 MẮT THU
                    Trăng đã mờ trên bao mái nhà xưa
                    Cúc đã héo tàn bên hàng hiên thưa vắng
                    Dòng sông mênh man vẫn yên bình phẳng lặng
                    Chỉ chút thu buồn vương đôi mắt long lanh
                     
                    Đôi mắt ngọt ngào đôi mắt tinh anh
                    Đôi mắt nai xanh đã làm ai chìm đắm
                    Trong mông lung trong tình yêu thăm thẳm
                    Trong cái nhìn bao chất chứa đê mê
                     
                    Cảmthu buồn trong muôn nặng tái tê
                    Trong tiếng thu rơi trong lạnh lùng rỉ máu
                    Thu đương đi ánh mắt buồn đau đáu
                    Cũng nhạt mờ trong nước mắt mưa thu
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    #55
                      NuocMatMuaThu 11.06.2007 11:42:15 (permalink)
                      0
                       
                      Trích đoạn: huongtuyet274

                      Xin chào và  rất vui nếu được thamgia vườn thơ của bạn!

                                  MẮT THU
                      Trăng đã mờ trên bao mái nhà xưa
                      Cúc đã héo tàn bên hàng hiên thưa vắng
                      Dòng sông mênh man vẫn yên bình phẳng lặng
                      Chỉ chút thu buồn vương đôi mắt long lanh

                      Đôi mắt ngọt ngào đôi mắt tinh anh
                      Đôi mắt nai xanh đã làm ai chìm đắm
                      Trong mông lung trong tình yêu thăm thẳm
                      Trong cái nhìn bao chất chứa đê mê

                      Cảmthu buồn trong muôn nặng tái tê
                      Trong tiếng thu rơi trong lạnh lùng rỉ máu
                      Thu đương đi ánh mắt buồn đau đáu
                      Cũng nhạt mờ trong nước mắt mưa thu


                       
                       
                      NMMT xin mến chào huongtuyet274 khỏe và bình an;
                       
                      Thu rất hân hạnh đuợc huongtuyet274 cùng các bạn đã hông chê bai ghé vào thăm góc nhỏ đơn sơ này của mình, cánh cửa vườn thơ của Thu lúc nào cũng mở rộng để đón chào huongtuyet274 cùng các bạn cả, và Thu rất hân hạnh, và xin rất cám ơn huongtuyet đã ghé vào thăm và mến tặng Thu bài thơ hay, đôi dòng mộc mạc này, Thu xin gởi lại và cũng xin mến chúc ht những lời chúc bình an và tốt đẹp nhất trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau, Thu chỉ hy vọng là hồn thơ Thu hông làm chìm lòng của huongtuyet trong những giọt NMMT này là Thu đã rất mừng :)
                       
                      Thân ái
                       
                      NuocMatMuaThu
                      #56
                        NuocMatMuaThu 11.06.2007 12:41:14 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        #57
                          NuocMatMuaThu 11.06.2007 14:45:54 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          #58
                            SuongAnh 11.06.2007 22:06:20 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: NuocMatMuaThu

                             
                             
                             


                             
                             
                            ** Tìm Đâu Chút Ngây Thơ **
                             
                             
                            Chiều đứng trên đồi vắng
                            Sương rơi rớt đêm trôi
                            Suối tóc buồn rũ rợi
                            Từng sợi ướt mắt môi
                             
                            Đêm cúi đầu không nói
                            Trăng buồn núp sau đồi
                            Từng hạt sầu đọng gối
                            Tìm đâu chút ngây thơ
                             
                            Ngày tháng nào qua vội
                            Cho đời ta ngẩn ngơ
                            Hương tóc nồng xưa cũ
                            Làm mây ngủ lặng lờ
                             
                            Ngây thơ như cơn lốc
                            Em ru chút giận hờn
                            Mặt trời buồn đêm tối
                            Ngập ngừng ánh sao rơi.
                             
                            Sương Anh
                             
                            Hôm nay SA vào thăm Chị nè...Chị khoẻ hông, đọc bài thơ này thấy hình như là Từ Đó Em....bớt  Buồn phải hông Chị?. Như vậy là Chị vẫn làm thơ buồn..nhè nhẹ được mà, coi lại tóc cuả Chị giờ xanh thêm hay bạc hơn nè....Chúc Chị vui nhiều hơn nha.
                            #59
                              Đuyên Hồng 11.06.2007 23:44:43 (permalink)
                              0
                              Chào Sương Anh và NMMT!
                              Hai nàng cho ta góp vui với....

                              LÁ VÀNG


                              Lòng em như lá úa
                              Đong đưa chiều thu vàng
                              Tình anh là cơn gió
                              Hơn một lần lang thang
                               
                              Lá chiều ơi hãy rụng
                              Để anh hoài đa mang
                              Anh dang vòng tay hứng
                              Xin thả mình bay sang
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 44 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 658 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9