NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 44 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 15.06.2009 06:59:05 (permalink)
0
 
 
 
TRÔNG THEO
           GIẤC MƠ TAN
 
Có cuộc vui nào rồi chẳng tan
Bay theo gió lộng với mây ngàn
Sầu mang bỏ lại cho người ở
Mấy lúc chờ Xuân buông tiếng than
 
Lá trở hanh vàng_lá có rơi
Suy tư lá_có_khóc thương đời
Thay đen đổi trắng từng giây một
Hóa giọt lệ sầu_lá_lá_rơi
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
TÌNH BUỒN
Trình bày: Cẩm Ly
 
 
______________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 20:05:45 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 15.06.2009 10:10:50 (permalink)
0
 
__________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 20:07:25 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 21.07.2009 11:24:48 (permalink)
0
 
 
 
CHỮA XONG
ĐOẠN THƠ TA

Người về góp nắng chiều buông
Còn ta ở lại nghe buồn ngẩn ngơ
Mượn vần thơ ghép vu vơ
Để rồi xếp lại biết giờ gởi ai

Tìm trong những phút mê say
Phải mơ là mộng đêm dài còn đan
Giựt mình trở giấc hoang mang
Nhìn ra thấy_ánh trăng vàng đã rơi

Thu sang tím nhuộm góc đời
Bỏ sầu đọng lại trên môi vẫn còn 
Giờ tìm đâu mắt môi son
Một lần chạm nhẹ khiến hồn nhớ nhau

Bài thơ viết buổi hôm nào
Sang trang chắc chữ phai màu từ lâu
Vì ai bút bỗng nhuộm sầu
Mộ mình trăn trở nát nhàu...con tim..??...

NuocMatMuaThu

***
_____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 20:08:33 bởi NuocMatMuaThu >
Thu Giang 21.07.2009 19:02:12 (permalink)
0
SẮC BUỒN
 
Thơ Thu buồn bã héo hon
Nỗi niềm son sắt non mòn chưa phai
Gửi sầu theo ngọn gió lay
Nhạt nhòa bắc biếc hỏi ai không buồn
 
Thơ Thu ví áng mây truông
Ví dòng nước xiết cuốn cuồn tâm can
Buồn theo con nước Thu Giang
Cho lòng thổn thức miên man đất trời.
-Thu Giang-
 
Thơ NMMT đã đi vào lòng tôi nỗi buồn sâu lắng, thơ bạn hay lắm.
nhatran89 21.07.2009 20:09:12 (permalink)
0



DÙ CHỈ LÀ MƠ


Dù là mơ nhưng ta lòng ngỡ thật
Giấc ngủ hờ trong khoảnh khắc có nhau
Anh bảo xưa trễ hẹn mùa hái cau
Nên kiếp này ta đợi trầu xanh lá

Dù là mơ nhưng ta mãi đợi chờ
Anh sẽ đến bến bờ tình nồng thắm
Dù thời gian có đi qua chầm chậm
Anh nhanh chân, đón em kịp đến gần

Dù là mơ ta vẫn là tình nhân
Cách xa mấy đại dương ta vẫn đến
Mãi yêu nhau với tim hồng thương mến
Ấm tình chung ngọn nến khơi sắc hồng

Dù là mơ ta ngỡ thực trong lòng
Anh dang rộng tay vòng qua vai mộng
Em tựa vào ngực anh tìm hơi ấm
Sưởi cho nhau dù chỉ là giấc mơ...

Nhã Trân
NuocMatMuaThu 22.07.2009 10:57:18 (permalink)
0
 
NMMT xin gởi lời mến chào nhatran89 và Thu Giang vẫn khỏe:

Thu xin được gởi lời rất cảm ơn tới bạn nhatran89 và bạn Thu Giang, cho hai bài thơ hay mùh hai bạn đã dừng chân ghé thăm và để lại đôi lời đồng cảm mến tặng, thơ hai bạn thật hay, Thu xin rất tri ân và ngưỡng mộ nhiều, và Thu cũng xin được gởi lời mến chúc hồn thơ của hai bạn luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với những ngày dạo phố vui vẻ nơi chốn này, và Thu cũng xin được gởi lời chúc lành tới hai bạn trong cuộc sống hôm nay.... và mãi mãi về sau, mến mong hai bạn bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích và tri ân nhiều

Thân ái

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 20:09:17 bởi NuocMatMuaThu >
SĨ ĐOAN 27.07.2009 22:25:55 (permalink)
0
NGẨN NGƠ
 
Tìm ai chẳng biết tìm ai
Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
Tìm ai tìm đến bao giờ?
Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
Tìm đâu sương đọng lung linh
Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
Ta về nhớ mối tơ hồng...
-SD- 
nguyenngoat 15.08.2009 07:05:43 (permalink)
0
MƯA THU
Thu về với những cơn mưa
Em về với kỉ niệm xưa gợi buồn
Mưa thu-nước mắt còn tuôn
Để anh lau hết nỗi buồn nhẹ vơi
Em đừng khóc nữa thu ơi
Thơ anh ấp ủ những lời yêu thương.
 
NuocMatMuaThu 06.09.2009 04:49:31 (permalink)
0
 
 

Dạ, NMMT xin gởi lời cảm ơn anh SĨ ĐOAN và nguyenngoat đã dừng chân ghé thăm và để lại đôi dòng, Thu xin rất cảm kích và xin mến chúc hai Chàng Thi sĩ những chuỗi ngày lành, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất :)
 
Thân ái

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 20:10:07 bởi NuocMatMuaThu >
nguyenngoat 06.09.2009 07:13:57 (permalink)
0
CẢM NHẬN
 
NƯỚC non lời thề còn nhớ mãi
MẮTem vừa gửi lại yêu thương
MÙA trăng hẹn ước tròn ân ái
THU về tình anh bỗng lên hương.
 
NuocMatMuaThu 27.01.2010 12:27:54 (permalink)
0
 
 
 
NHỮNG GIỌT MƯA LÒNG
 
Này anh giữa chốn bụi hồng
Tránh làm sao khỏi lệ lòng đừng rơi
Những khi mưa đổ cuối trời
Ai thương dùm phận cuộc đời lưu vong.??..
 
Bao đêm dỗ giấc chữa nồng
Mấy lần hạ bút mượn dòng thơ đan
Vẽ Thu sang chiếc lá vàng
Nhớ ai còn vẫn lang thang chốn nào
 
Bỗng nghe buồn chất ngất cao
Len lên sóng mắt rớt vào hồn thơ
Phải chăng mộng chỉ là mơ
Bỏ ta một thóang tình cờ biết đau??
 
Thương yêu dòng chữ hôm nào
Giờ đây cũng đã nhạt nhòa.....rồi anh
Heo mây gió thổi qua mành
Em như cánh nhạn lìa cành...khóc nhau
 
NuocMatMuaThu

_____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 20:13:44 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 13.06.2010 02:13:02 (permalink)
0

____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 20:15:49 bởi NuocMatMuaThu >
anhxuan_thocuatoi 17.06.2010 11:00:15 (permalink)
0
Chỉ vì lúc trước ta quen nhau,
Nhưng trong anh em chẳng phải tình đầu;
Tình cảm kia mãi mãi là tình bạn,
Em yêu anh nên giờ mới khổ đau.



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 12:12:11 bởi anhxuan_thocuatoi >
NuocMatMuaThu 20.09.2010 20:20:00 (permalink)
0


BUỒN NHƯ NHỮNG
GIỌT MƯA


Có những cơn mưa đổ xuống đời
Buồn như giọt lệ lòng mình rơi
Đôi khi đọng lại quanh vần mắt
Nhớ ngỏ làm sao được hết lời

Bài thơ hạ bút viết chưa xong
Chẳng biết ngày mai nắng có hồng
Để được ta đây còn vẫn đợi
Một người trở lại giữa..Thu..không..

NuocMatMuaThu

__________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 08:57:21 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 21.09.2010 10:23:00 (permalink)
0



THẦM THƯƠNG KỶ NIỆM

Đường về cuối nẻo lắm chông gai
Tránh khỏi làm sao được những ngày
Bất chợt mưa rơi vùng nhật ký
Khơi làm nỗi nhớ ở hồn say

Để rồi trở giấc chỉ mình ta
Ngắm nửa vầng trăng soi đã nhoà
Tiếc nuối thầm thương cho kỷ niệm
Như vừa thoáng chốc vụt bay xa

NuocMatMuaThu

___________________________________________
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 44 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9