NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 4344 > | Trang 43 của 44 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 658 bài trong đề mục
trangkhuyet1256 21.09.2010 22:06:06 (permalink)
0
THÁNG TÁM MÙA THU LẠI ĐẾN RỒI !
BẦU TRỜI BẢNG LẢNG ÁNG MÂY TRÔI ,
AI ƠI NHẶT GOM TỪNG CHIẾC LÁ
THẢ NỖI ƯU TƯ TỚI CHÂN TRỜI !
NuocMatMuaThu 25.09.2010 09:59:53 (permalink)
0


CHƠI VƠI GÓT HỒNG

Trời ạ...làm sao cho bớt mưa
Thu sang gió lạnh sẽ không lùa
Chạnh lòng lữ khách...người qua lại
Chẳng biết ngày mai Xuân tới chưa

Rồi khi sắp sửa bước sang Đông
Nắng đậu cành cây biết có hồng
Hoặc sẽ tàn theo làn khói trắng
Bay vào giữa chốn...tắt...hay không

NuocMatMuaThu

______________________________________
NuocMatMuaThu 25.09.2010 21:17:19 (permalink)
0

________________________________________________
NuocMatMuaThu 27.09.2010 10:35:37 (permalink)
0

____________________________________________________
NuocMatMuaThu 27.09.2010 18:29:13 (permalink)
0

___________________________________________
LưuLuyen 28.09.2010 01:42:15 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


___________________________________________


 
Ta Vẫn Giữ
 
Còn giữ nơi đây bao luyến thương
Đã cùng ta đến các con đường
Dù lá thu vàng che mất dấu
Vẫn gợi trong ta những vấn vương
Mười năm về lại giấc chiêm bao
Tình cũ trong ta vẫn một màu
Lời thề ngày đó còn nguyên vẹn
Nhưng biết bao giờ gặp lại nhau
NuocMatMuaThu 28.09.2010 11:33:19 (permalink)
0

________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 18:16:36 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 28.09.2010 18:13:06 (permalink)
0

____________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 18:20:03 bởi NuocMatMuaThu >
LưuLuyen 29.09.2010 03:31:33 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


____________________________________________


 
Thu Nhớ Người
 
Thu về chim chẳng buồn ca
Tiếng đàn nơi ấy đã hòa hư không
Những lời hẹn ước bên sông
Giờ theo gió cuốn theo chiều lá rơi
Lối thu xưa bước chung đôi
Đường thu nay bóng lạc loài thở than
Còn đâu em hát ta đàn
Những tình khúc ấy nhớ nàng dâng cao
Giờ này em ở nơi nao
Nhớ em rơi lệ nhạt nhòa trang thơ
Không là một mối tình hờ
Nhưng sao em cứ ơ thờ không quen
Đêm nay soi bóng bên đèn
Lòng ta sầu thảm tối đen một trời
Vẳng ai ru tiếng à ơi
Khuya nay nhìn chiếc lá rơi buồn buồn
 
Chưa họa thơ Lục Bát bao giờ, NMMT chịu khó đọc nghen.
Nếu thấy khô khan, uống ngụm nước lạnh sẽ trôi mau thôi. Hì hì. Chúc vui
Hữu Hiền 29.09.2010 15:33:22 (permalink)
0
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 16:34:36 bởi Hữu Hiền >
NuocMatMuaThu 30.09.2010 10:20:29 (permalink)
0

____________________________________
NuocMatMuaThu 30.09.2010 10:23:42 (permalink)
0

___________________________________
NuocMatMuaThu 30.09.2010 10:27:54 (permalink)
0

_________________________________
NuocMatMuaThu 30.09.2010 10:30:11 (permalink)
0

____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 14:59:00 bởi Ct.Ly >
NuocMatMuaThu 03.10.2010 11:21:07 (permalink)
0



THẮM THOÁT THU SANG

Thu sắp về rồi anh có hay
Heo mây gió thổi lạnh nơi này
Hoàng hôn tím nhuộm chân trời nhớ
Khiến lá trở vàng từng chiếc bay

Đôi khi lắm lúc mưa chiều rơi
Rớt xuống hồn em một góc đời
Có lẽ hờn ai nên bật khóc
Xui buồn đọng lại mắt và môi

Nhỏ ước mai này xuân sẽ đến
Mang theo nắng ấm sưởi trần gian
Cho em cảm nhận tình là thật
Với những lời yêu...đẹp ngút ngàn
 
Nhìn anh nũng nịu...em thầm bảo
Nhỏ đã yêu rồi...anh có hay
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 20:29:12 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 4344 > | Trang 43 của 44 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9