NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 44 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 658 bài trong đề mục
James Jee 28.06.2007 22:20:57 (permalink)
0
?

Trích đoạn: NuocMatMuaThu




GIỮ MÃI TÌNH NHAU
 
Giữ tình nhau mãi mãi
Năm tháng vẫn không phai
 
Giữ mãi tình em nhé
Anh sẽ giữ trong tim
Dù có như cánh chim
Vẫn mang hoài tình cảm
 
Tình yêu đà trải thảm
Hai đứa bước đi lên
Dù đường đời chông chênh
Vẫn vượt lên phía trước
 
Giữ dáng ngà tha thướt
Mà mượt tuổi thanh xuân
Qua năm tháng hết tuần
Vẫn còn truân chuyên quá
 
Dù đời nhiều sa ngã
Anh vẫn giữ tình em
Đi đâu anh cũng đem
Theo tình em trong trí
 
Làm việc gì đều nghĩ
Đến cảm xúc em yêu
Cuộc đời có bao nhiêu
Hững hờ nhiều khúc mắc
 
Dù cuộc đời bất trắc
Vẫn mặc kệ cùng ai
Bước đi những bước dài
Cùng em qua ngày tháng
 
Yêu không bao giờ chán
Không nản chút nào đâu
Yêu cho bớt âu sầu
Dòng đời nông sâu quá
 
Một lần đôi ta đã
Gá nghĩa tiếng thề nguyền
Nguyện một dạ y nguyên
Giữ tình nhau mãi mãi
James Jee 28.06.2007 23:15:41 (permalink)
0
y

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
Trăng rơi
 
Nửa mảnh trăng tàn rơi xuống sông
Đêm thao thức giấc chẳng còn nồng
Từ dạo xa rồi mùa thu chết
Lá cũng khóc thầm, anh hay không

Có phải anh là nhớ nhung mang
Gom hoa nắng tắt rải trên giàn
Đánh thức lòng em linh hồn đá
Khơi lại những gì giờ đã tan

Còn đâu giấc mộng của hôm qua
Cùng ai ngồi ngắm mảnh trăng ngà
Đuổi xua mà bắt hình với bóng
Thêu dòng đời đẹp tựa như hoa

Em biết anh đi, xa thật rồi
Tình mình chẳng nợ ta chia đôi
Còn đâu ước hẹn câu thề cũ
Đã trót ngày xưa trao trọn đời

NuocMatMuaThu 


 
TRĂNG TÀN
 
Trăng còn nửa mảnh khuyết tròn
Tàn rồi ai biết núi non tình sầu
 
Còn chênh chếch mảnh trăng tàn
Gió đung đưa ướt hai hàng mi cong
Nỗi lòng cộng vối nỗi lòng
Sầu muôn vạn dặm bóng hồng đơn côi
 
Cuộc tình sao đã đổi ngôi
Xót xa trong dạ đứng ngồi không yên
Tình em quê nhỏ bưng biền
Anh ra thành thị truân chuyên sóng đời
 
Tình em như sóng biển khơi
Chơi vơi thuyền nhỏ nửa vời thương đau
Sao anh vội bỏ đi mau
Cho trăng nửa mảnh lệ trào đêm thâu
 
Hàng năm tháng bảy mưa ngâu
Nhớ anh nhiều lắm lệ sầu thắm khăn
Cắt đôi nửa mảnh vầng trăng
Để đời một mảnh trầm thăng kiếp tình
 
Quanh năm em sống một mình
Cuộc tình đánh mất đẹp xinh đâu còn
Ngày nào em hãy còn son
Bên anh ngày tháng phai mòn dần theo
 
Cuộc đời sao lắm gieo neo
Anh đi xa mãi cheo leo đời buồn
Nhớ anh đêm gối lệ tuôn
Anh nào hay biết đời buồn vì anh
 
Tình mình nay chẳng còn xanh
Úa màu bội bạc mong manh kiếp người
Còn đâu ánh mắt nụ cười
Còn đây nước mắt kiếp người ngẩn ngơ
 
Ghép vần chưa kịp thành thơ
Để đời oan trái tình khờ tháng năm
Đời em sống kiếp âm thầm
Trăng tàn chênh chếch như đâm tim này
James Jee 28.06.2007 23:35:54 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
Có phải
 
Tình phải như là giấc mơ không
Chiều nhớ thương ai, nắng chẳng hồng
Hoa rơi, lá rụng sầu gió thổi
Chạm lòng mình nát những chờ mong

Biết phải làm sao khi nắng tàn
Xin dòng đời nghiệt chớ đừng tan
Gọi gió đêm về ru kỷ niệm
Còn khắc tên nhau trên đá vàng

Bập bùng ánh lửa cháy trong đêm
Nửa mảnh trăng rơi rớt xuống thềm
Vọng lại từ xa lời ai đó
Như là đang khóc nghe buồn thêm

Thành phố cũng như vừa lên đèn
Xuôi ngược dòng đời bước chân chen
Ai đi bỏ lại nơi này vẫn
Một mình ta đó với niềm riêng

NuocMatMuaThu


 
CÓ PHẢI
 
Có thật sao hỡi tình ân ái?
Phải thật không người lại yêu tôi?
 
Có phải là gió heo may
Đưa mù đông lạnh tháng ngày quạnh hiu
Có phải cuộc sống tịch liêu
Quanh năm tỗi vẫn buồu hiu sớm chiều
 
Có phải giấc mộng tiêu diêu
Đưa tôi sống giả qua nhiều năm nay
Có phải thiếu những đắm say
Cho nên tôi phải từng ngày cô đơn
 
Có phải tính toán thiệt hơn
Làm tôi xa mãi quên lờn rồi qua
Có phải chưa biết xót xa
Nên cần tình ái phôi pha của người
 
Có phải từ những nụ cười
Đưa em vào mộng thắm tươi bồi hồi
Có phải em của riêng tôi
Hay là mê mệt rồi thôi hỡi tình
 
Có phải là ánh bình minh
Chiếu đời tôi sáng ân tình ban ra
Có phải tàu cập sân ga
Đưa người lữ khách qua phà về đây
 
Có phải mơ ước sum vầy
Trờ thành hiện thực đủ đầy thế sao ?
Có phải duyên tự trời cao
Ban ân điển xuống tình mau đến rồi
 
Có phải duyên đến tìm tôi
Hay là một chút bồi hồi rồi qua
Có phải lời nói thiết tha
Trờ thành vĩnh cửu hay là dối gian
 
Có phải nước mắt hai hàng
Hay làm tươi thắm cao sang sau này
Có phải em đến hôm nay
Có phải em sẽ bao ngày bên tôi ?
James Jee 28.06.2007 23:49:45 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
NHÉ ANH
 
Em vẫn đợi dù trăm ngàn năm nữa
Vẫn từng ngày tự cửa đứng trông anh
 
Anh yêu có nhớ về đây
Cùng em vui sống tháng ngày thiết tha
Cùng hòa nhau điệu ru ca
Ru tình óng ánh chiều xa xa mờ
 
Anh về với khoảng trời thơ
Cùng em múa khúc giấc mơ tuyệt vời
Vui bên nhau mãi không rời
Về đây anh nhé phương trời có đôi
 
Tình yêu ta sẽ lên ngôi
Lâu đài tình ái có đôi chúng mình
Ước mơ xây đắp đẹp xinh
Cùng em xây mộng bình minh ngày về
 
Cùng nhau ru khúc phu thê
Cùng nhau hát khúc đê mê ngọt ngào
Mai sau rồi đến mai sau
Tình hoài như cũ một màu keo sơn
 
Đâu còn phân biệt thua hơn
Tình ta mãi mãi sóng vờn hồ thu
Đàn vang một nhịp hát ru
Trái tim vui sướng mùa thu ấm nồng
 
Không còn giá buốt mùa đông
Bốn mùa xuân vẫn còn không ra về
Đẹp duyên một mối tình quê
Bên nhau mãi mãi đam mê tình đầu
 
Sắc son chặt dạ bền lâu
Về đi anh nhé ru sầu lòng em
Tình thơ em để anh xem
Viết cho anh hết tình em một đời
 
Ước ao một buổi sớm mơi
Anh về anh nhé mây trời cùng vui
Nhìn anh em thoáng bùi ngùi
Nhớ về anh nhé không nguôi đợi chờ
James Jee 29.06.2007 00:08:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
XÓT XA
 
Anh đi mây cũng buồn trôi
Còn tôi riêng một mình tôi u buồn
 
Mây bỏ đi rồi bay rất xa
Mưa rơi làm vắng mảnh trăng ngà
Dưới ánh đèn vàng em vội viết
Tình khời hai chữ mới xót xa
 
Anh bỏ đi rồi ta với ta
Trời mây trăm ngả đất trăm nhà
Làm sao biết được tình bạc trắng
Nhủ lòng âm mãi chút xót xa
 
Thuyền bỏ bến rồi trôi đi qua
Bao năm bao tháng đã xa nhà
Anh có khi nào quay trở lại
Để tình ôm mãi chữ xót xa
 
Em mất anh rồi năm tháng qua
Bóng dương cô tịch dưới chiều tà
Trăng ngà soi bóng người mong mỏi
Trời nỡ đọa đày kiếp xót xa
 
Tháng năm ru hoài một điệu ca
Nhớ anh nhớ lắm chẳng phai nhòa
Anh đi biền biệt sầu trăm hướng
Để lại tình em quá xót xa
 
Thương cho phận mỏng tình phôi pha
Từng đêm thao thức với chung trà
Hoen mi lệ ướt hòa thơ thẩn
Còn lại với mình chỉ xót xa
 
Nay anh vui vẻ với người ta
Biết đâu em khóc gối lệ nhòa
Đâu hay quê nhỏ người con gái
Chỉ biết tự mình chuốc xót xa
 
Những lúc anh còn quá thiết tha
Từ dạo anh đi mỗi chiều tà
Hoàng hôn phủ xuống màu tím biếc
Ôm ấp tự tình với xót xa
 
Chào Thu, James vẫn mạnh khoẻ như ngày nào, và ngày nào cũng vắt óc trả lời thơ của Thu hết đó, riết rồi đâm nghiện luôn, lên đây mà không thấy thơ Thu thì buồn lém đó, biết không? Nói vậy để Thu ghé thăm nhà James hoài nhé . Mà Thu nè, gởi cho James những cái link có hình đẹp ở tại đây luôn cũng được đâu có sao, hay là PM cho James cũng được mà, James ít khi check mail lắm, để dành thời gian họa thơ Thu thôi hihihihi
NuocMatMuaThu 30.06.2007 02:59:35 (permalink)
0
 
James mến;
 
Thu xin mến chào James và luôn mến chúc James khỏe và bình an, nhất là luôn dễ sương mãi nhé :)
James ơi, thật ra Thu cũng mới biết tìm hình và tập làm chút thư pháp cóc nhái tùm lum mới đây thôi, nên Thu cũng hông rành cho lắm, nhưng Thu hay chạy vào www.photobucket.com và tìm hình theo nhiều chủ đề tùm lum hít, ai bỉu tại Thu điệu điệu chi, chứ thật ra tốn nhiều thời gian kiếm tìm quá James ơi, nhưng James hãy vào link đó và tìm thử coi ra sao james hở :) Thu xin chúc James sẽ tìm được những gì James thích, mến chúc James một ngày mới và bình an, thơ James hay quá, làm Thu chạy theo xém đứt hơi mí lần á, phải bắt đền Jame mí chiụ á, hihi :) wink wink (^_~)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
James Jee 30.06.2007 19:55:20 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 

 
LÁ RƠI TÌNH CHẾT
 
Lá rơi rụng úa thu vàng
Tình rơi rụng trái tim vàng đau thương
 
Lá vàng bay rụng tả tơi
Tình theo gió cuốn cũng rơi xuống rồi
Thuyền tình sóng biển nổi trôi
Trên cây lá úa bồi hồi chờ rơi
 
Tháng ngày buồn lắm ai ơi
Tình sang bạc trắng xa rời yêu thương
Ngày nào có những vấn vương
Còn đâu nay đã đoạn trường tháng năm
 
Mùa đông giá buốt lạnh căm
Còn đâu những ánh trăng rằm ngày xưa
Tháng ngày thắm lệ như mưa
Thu vàng héo hắt giữa trưa gió về
 
Tình buồn tình chết ê chề
Một mình một bóng não nề ngày qua
Ngày xưa say đắm hát ca
Ngày nay nước mắt chan hòa nhớ ai
 
Trái tình rơi xuống đắng cay
Chêt luôn mơ mộng phôi phai u sầu
Còn gì nữa có bao lâu
Còn gì ân ái cao trầu dạm thưa
 
Nhớ ngày nào đó ban trưa
Đón em trường cũ ngày xưa thắm tình
Giờ đây còn lại một mình
Giờ đây còn lại mối tình phôi pha
 
Biển tình nổi gió phong ba
Chữ sầu bám lấy chẳng xa bao giờ
Ngày xưa ưu ái tình thơ
Ngày nay một chữ ngu khờ thiên thu
 
Chắc là kiếp trước không tu
Nên sa vào bẫy tình ngu muôn đời
Sầu vương nỗi nhớ chơi vơi
Người đi bạc bẽo ngút trời ngàn xa
James Jee 30.06.2007 20:07:21 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
NHỚ NHIỀU LẮM EM ƠI
 
Xa nhau cách biển cách trời
Nhớ nhau trăm lối đầy vơi hỡi người
 
Từ dạo em bước ra khơi
Quê nhà anh đợi chơi vơi nỗi buồn
Lệ sầu anh chẳng dám tuôn
Em đi khuất nẻo chiều buông tháng ngày
 
Em đi lấy hết đắm say
Quê người em sống những ngày ra sao?
Anh quê nhà lắm đớn đau
Đành thôi chia cách cùng bao nỗi lòng
 
Em vẫn còn ở phòng không?
Hay là yên giấc tình nồng bên ai
Chúc em duyên mới đắm say
Nơi đây anh mãi đắng cay đọa đày
 
Em tha hương đó tháng ngày
Nhớ không quê cũ mây bay cuối chiều
Nơi đây anh nhớ rất nhiều
Nhớ em nhớ cả bao nhiêu ân tình
 
Dáng người nho nhỏ đẹp xinh
Nay đâu còn nữa bình minh chẳng về
Còn không em khúc đê mê?
Hay là ru khúc nào nề tình ta
 
Giờ này em ở phương xa
Có bao giờ nhớ tới nhà xưa kia
Âm thầm thao thức đêm khuya
Soi cùng nỗi nhớ đầm đìa lệ rơi
 
Vầng trăng nửa mảnh trên trời
Thấu chăng tình cảnh bể khơi sóng tình
Một mình anh với một mình
Một mình ánh đó bình minh - hôn hoàng
 
Từ ngày hai đứa hai đàng
Từ ngày em đã sang ngang biển bờ
Cách nhau xa mãi tình thơ
Thái Bình biển lớn ơ hờ tình ta
James Jee 30.06.2007 20:34:37 (permalink)
0
Cảm ơn Thu nhiều nhé, những gì James nói ở trên đều là sự thật đấy, thấy thơ hồi âm của Thu thì James mừng lắm và cũng lo suốt vó mà trả lời thơ Thu đó. Trang web của Thu James thấy rồi, nhưng kiếm tìm hình ảnh sao đây? Nói thiệt cho Thu biết James dốt tiếng anh lém, nó biết James mà James có đứa biết đứa không quen . Nhưng dù sao cũng cám ơn Thu nhiều nhé. Thơ Thu dạt dào ý lắm đó, ráng chỉnh chu lại phần âm vận nữa là xuất sắc luôn đó.
NuocMatMuaThu 02.07.2007 15:14:27 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 02.07.2007 17:07:30 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 03.07.2007 09:22:06 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 03.07.2007 09:24:22 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 03.07.2007 12:32:01 (permalink)
0
 
 
 
James Jee 03.07.2007 13:57:18 (permalink)
0
Chào Thu nhé, hai hôm nay mình bận việc lu bu lên không online được, sorry Thu nhiều nhé. Dù sao đi nữa cũng cám ơn Thu nhiều lắm, về hình ảnh nè, thơ nè, và cả những lời nói ngọt ngào êm ái nữa. Thu hay lắm mà, đừng có tự cho mình như thế, James cũng học chẳng cao tài chẳng tới đâu hết á, làm thơ giải buồn thui mừ, Thu kì này vượt trước James 8 , 9 bài gì rồi á, chết James rùi, kì này chạy đua hụt hơi theo Thu quá. . Chúc Thu một đêm đầy lãng mạn và đầy mộng đẹp, hồn thơ luôn lai láng Thu nhé. Thân ái !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 44 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9