tháng 9..
con sóng bạc vỗ dài bao nỗi nhớ
bờ môi em hương muối quyện loang nồng
đêm phố thị đèn màu ru hoang lạc
giận tháng ngày thuyền bỏ bến đi hoang
ta triền miên chờ mưa qua biễn động
em cợt đùa mềm cát gót son ngoan
ta vùi say trỏ bóng hằng cô vọng
em hiền hòa ôm giấc mộng thiên thanh
tháng chín mưa dấu tích về lẳng lặng
khát vọng đầy vội vã chắc ngủ quên
đất giữ mãi bao suối ngầm nước mạch
gạn lọc đời trong đục nỗi hờn ghen
tháng chín qua mưa rũ đời cô phận
tháng chín về ý tận nghẹn vần thơ
biễn khóc tối tăm sóng trắng vỗ bờ
hải đăng đón mùa giao mùa bất tận
ký ức tan đếm ngày qua tất bật
tháng chín thầm khát vọng chợt về đâu ...