Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Em là con gái chờ chồng
Chỉ vì lời nói câu nguyền ven sông
Cánh buồm căng gió nhuộm hồng
Để chiều kịp tím cho lòng anh say
Dòng sông vẫn chảy bấy nay
Một chiều ra biển chờ ngày triều lên
Nỗi nhớ em đã đặt tên
Nỗi buồn chỉ có mình em vơi đầy
Vườn cải vàng đẹp bấy nay
Cũng vì chiều tím sông dài vãn xuôi
Em trong anh vẫn bồi hồi
Bến sông vẫn vậy con người em đâu?
29/06/07 !
Bên dòng sông ấy!
Ngày ấy xa rồi xa rất xa
Bên dòng sông xưa mang nặng phù sa
Bao e ấp gởi về nơi gió cát
Một màu vàng bên ấy thắm đò xưa
Hòang hôn về trong tím tái phía xa mưa
Áng mây gãy gục mưa vào dĩ vãng
Cánh chim trời chấp chới với cơn giông
Hoa cải vàng cũng rủ xuống cánh đồng
Dòng sông ấy vẫn lững lờ biền biệt
Trôi trong nỗi buồn da diết lặng sau mưa
Bâng khuâng... lời ca gói vào kỷ niệm...
Em đưa vào hong nắng ban trưa...
30/6/07!
Thả hồn với dòng sông!
Dòng trôi lững lờ con nước đang dâng
Như con thuyền theo gió thổi trong đêm
Buồm rực đỏ trong ánh trăng sao nhạt vậy
Ngóng đêm dài sao em chỉ thấy
Một nét hồng thôi... thả trên sông !
Em vẫn chờ anh...em đâu đã lấy chồng...
Sao con nước vội dâng để em tôi tất bật
Ngóng con thuyền buồm đỏ đó trên sông
Dòng cứ trôi... Chiều tím vẫn trống không...
Hồn thư thả trôi cùng con nước...
Anh ơi, sao có thể...thể anh biết được...
Cả hồn em đang được thả trên sông...
Bấu víu bồng bềnh nghẹn với lời nguyền...
Vì đã một lần trao lời hò hẹn...
Em vẫn tin....Tin anh sẽ đến...
Để tâm hồn em bật nở giữa hồng hoang !
01/07/007!
Đêm mưa!
Anh ơi, đêm mưa về trên dòng sông ấy
Hai bên bờ cải vẫn nở vàng hoa
Giọt đắng giọt đơn giọt buồn giọt khóc
Có giọt vui và nhiều giọt vô tư...
Nước dưới sông vẫn chảy lững lờ
Mưa bắn xuống tung sương mờ sẫm tối
Con sóng ngầm tự nhiên bối rối
Vì vẫn cuộn về nỗi nhớ chẵng mênh mông!
Anh ơi, trời mưa sao ta chẵng được gần
Để đếm được bao lần ướt má
Có giọt nào lẫn lệ của em không?
Để cùng anh nhìn thấy nhau trong cái ửng hồng
Anh ơi ,chỉ đợi cho mùa hoa cải nở
Dù đêm về sóng sánh những vòng tay
Một vườn ươm vàng đẹp thế đã bấy nay
Dù có lụi vẫn chỉ chờ cơn mưa thế !
Đừng buồn cho em anh nhé...
Em ước ao bừng sáng trong mưa
Và chỉ cần anh... anh đã hiểu em chưa?
Em có đêm mưa...để ướt được
...một đời hoa cải nở !
02/6/07 !
Đêm mưa, mưa quá anh ơi !
Sao mùa hoa cải đảo chao một đời,
Ngồng cao cải đã vàng rồi
Sao mưa còn dội , gió nhồi bên sông?
Lạnh lùng sóng vỗ triền sông
Thuyền đêm no gió...nước ròng triều lên!
Bến của anh... thuyền của em...
Mùa hoa cải nở, cái duyên nhọc nhằn...
03/6/07 !
Thân chào bich phuong.
chúc bạn một ngày mai hạnh phúc,và có nhiều đề tài mới.
xin gửi BP câu thơ nhỏ cùng vui. pv.
(Gió bay hoa cải lên trời!)
Gửi hương cho gió,vàng ơi là vàng,
Ngân hà trăng dáng thuyền nan
Nhớ mùa xưa cũ chở...tàn heo may! pv_210
Tình em...mùa hoa cải !
"Năm tháng ngọt ngào hơn
Năm tháng đắng cay hơn"
Sao vẫn thế cô đơn và đơn lẻ
Hai bến đợi chờ ,hoa cải vẫn đơm bông?
Một mùa hoa làm đẹp cả dòng sông
Sao không nỡ thấy anh về với bến
Sao không nỡ một tình yêu hiện diện
Để mùa hoa là cả tình em !?
Mùa hoa này ai đã đặt tên
Sao lại để xốn xang từng cơn nước
Sao lại thế? Em làm sao biết được!
Tình của em vẫn mãi mãi đợi chờ...
Tình của em từng giọt khóc thành thơ
Đêm mộng mị nhớ hoài mùa hoa nở...
Và chờ anh hóa đá giữa cô đơn!
Và dòng trôi, mãi mãi cuộn giận hờn...
Gởi về cuối sông cánh hoa đời mong mảnh !
..........
04/6/07 !
Ngày ngày em ra bờ sông
Nhìn hoa cải nở mà xao xuyến lòng
Rợp vàng một bến xóm Đông
Ngồng cao đón gió trông sang xóm Đoài
Trên trời mây trắng chơi vơi
Thẳm xanh có một khoảng trời bình yên
Trên sông ẩn hiện con thuyền
Cánh buồm đỏ thắm duyên tình hỡi ai
Hết chiều hôm lại buổi mai
Hình em tạc giữa trông hoài phương xa
Em là ai của đôi ta
Anh là ai của lời ca...mùa về.!
05/07/07 !
Tháng Hạ Vẫn Còn Nhau Đông Hòa Tháng mấy
hạ vẫn còn nơi đây mình em đứng chờ trời xua mây Vẫn anh
bước về trên phố cũ in bóng trong màu nắng vàng say Đôi ta và những ngày thân ái
tìm nhau qua từng tiếng nói quen Và nghe ve sầu hạ ru khẽ khúc nhạc êm đềm bên rừng sim Tháng mấy hạ chờ ta cùng đến Long lanh hoa tím khoe nghìn hương
Trên thềm nhẹ rơi từng cánh nhỏ Vương lên sợi tóc em ngại ngùng Xin nhé, một đời cùng nhau nhé Với em hồn mênh mang sóng cuồng Lời tình trao , đêm trường tha thiết
Giữa hạ ngất ngây một lời thương
Đông Hòa
05.07.07
Trích đoạn: BichPhuong
Tình em...mùa hoa cải !
"Năm tháng ngọt ngào hơn
Năm tháng đắng cay hơn"
Sao vẫn thế cô đơn và đơn lẻ
Hai bến đợi chờ ,hoa cải vẫn đơm bông?
Một mùa hoa làm đẹp cả dòng sông
Sao không nỡ thấy anh về với bến
Sao không nỡ một tình yêu hiện diện
Để mùa hoa là cả tình em !?
Mùa hoa này ai đã đặt tên
Sao lại để xốn xang từng cơn nước
Sao lại thế? Em làm sao biết được!
Tình của em vẫn mãi mãi đợi chờ...
Tình của em từng giọt khóc thành thơ
Đêm mộng mị nhớ hoài mùa hoa nở...
Và chờ anh hóa đá giữa cô đơn!
Và dòng trôi, mãi mãi cuộn giận hờn...
Gởi về cuối sông cánh hoa đời mong mảnh !
Nơi cuối sông anh nâng niu đón nhận
Cánh hoa đời mỏng mảnh của tình em
Lời nguyện xưa bên bờ cải êm đềm
Anh vẫn nhớ, ép vào trong tâm niệm.
Em ơi em, đừng buồn, đừng hờn giận
Anh sẽ về nơi bến nhớ có em.
Gửi về em theo con nước êm đềm
Lời yêu thương xốn xang trong hương cải...
Đò ngang em đi !
Bên bến Đông Đoài có một chuyến đò ngang
Lả chả bông vàng hoa cải gió đong đưa
Trời sập chiều bóng dáng một cơn mưa
Thổn thức sóng ngầm dội về ngang bến
Thuyền đã đến...em ơi thuyền đến...
Diệu vợi cánh buồm...một chuyến đò ngang!
Đông Đoài bến đã sang mùa mới
Mong manh cười vàng rộ một khúc sông
Đò ngang em đi ngổn ngang tự đáy lòng
Chấp chới...
Anh không dám nhìn thêm ngày hội
Sợ ào ạt tình sóng lại ập bến xưa...
Em ơi ! Một ngày lại mưa
Tình chưa bao giờ phai nhạt
Vẫn còn vẹn nguyên câu hát dưới vòm trời
"Thuyền tình ai đó chơi vơi
Kinh Châu thắm đỏ lung lơi mạn thuyền!"
Đò ngang sao lại nên duyên !
06/7/2007 !
Mùa về ! Anh ơi ,mùa đã về rồi đàng kia
Dòng trôi đâu nỡ chia lìa
Làm hai vạt nắng, trăng khuya hai màu
Đục trong vàng đỏ ở đâu
Để cho hai đứa nhớ nhau một đời
Cánh buồm ơi, đừng chơi vơi
Để cho chiều tím nhuộm mây má hồng
Nhè nhàng thỉ thỏang gió đông
Đừng nghe đừng rụng cải ngồng...đương hoa !
Ứớc gì không có tháng Ba !....
07/07/07 !
ước gì không có tháng Ba
Để ta ra bến hái hoa cải ngồng.
Cải ngồng đang độ thơm bông
Nhuộm vàng vạt nắng bến sông đò chiều.
Dòng sông nước chảy liêu xiêu
Đò chiều cập bến nối liền bờ hoa.
Bao giờ cho hết tháng Ba
Bến sông hoa ấy có ta có mình.
Nhờ gió... "Bao giờ cho hết tháng Ba
Bến sông hoa ấy có ta có mình"
Em ơi một thoáng ân tình
Cũng làm hoa cải yên bình tỏa hương
Bến đời bến đợi vấn vương
Mười hai bến nước đọan trường em ơi!
Thuyền xuôi xa bến, xa rồi
Chơi vơi sông nước nhớ người bên sông
Mùa hoa cải đã trổ ngồng
Cầm hoa như thể đang cầm lòng đây!
Duyên se hoa cải mùa này
Vẫn còn mong gió giải bày hộ hương !
08/7/07!
Em đã đặt tay lên trái tim anh
Em vẫn bảo từ nơi này tất cả
Gió tình em thổi vào từng chiếc lá
Đừng để lá rụng hoài phí những ngày xanh.!!!..
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/DD572BE27AA8491BB9319D49E365B684.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 21:15:18 bởi BichPhuong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: