Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 269 bài trong đề mục
BichPhuong 17.07.2007 07:36:36 (permalink)
0
 
 
Bến xưa vẫn đợi!
Đợi anh trong nỗi chờ mong
Đợi anh thờ thẫn bên dòng sông trôi
Cánh buồm đâu đó xa vời
Lộc bình quây đảo bồi hồi cuộn xuôi
Đợi em sóng nắng từng hồi
Đảo chao một chút thuyền rời bến xưa
Cũng đành gởi lại cơn mưa
Ướt thêm vạt áo ngày chưa lấy chồng
Em ngồi vẫn thế hư không
Ngóng trông một bóng cánh buồm sẽ qua
Anh ơi!.. Ngày ấy càng xa
Bến xưa sao vẫn đậm đà đợi mong...
Gọi anh ! Anh có nghe không?
Bến xưa vẫn trọn chờ trông ngày về !
                          17/07/2007!
BichPhuong 18.07.2007 17:56:30 (permalink)
0
Bến đợi... mờ sương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 17:57:54 bởi BichPhuong >
Attached Image(s)
BichPhuong 18.07.2007 18:02:35 (permalink)
0
Bến đợi...mờ sương !
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/DA28BFECD6C643AF9C6E9232D5041AD6.gif[/image]
Attached Image(s)
BichPhuong 18.07.2007 21:18:01 (permalink)
0
Bến đợi...mờ sương!

Ảo hình em trong đêm mờ sương
Bất chợt trong anh với cái buồn đặc sánh
Bến đợi em hôm nay sao cô quạnh
Hoa cải buồn rũ cánh trĩu vai anh !
                      18/7/2007!
BichPhuong 19.07.2007 23:34:08 (permalink)
0
 
Chẵng biết nói sao !

Đã bao lần rồi anh
Hoa cải rụng để thêm mùa hoa mới
Trở trăn gì tiếng nói
Băn khoăn gì câu hỏi
Để thời gian trùm kín cả thời gian !
Để dòng sông xưa
Phù sa ngập tràn
Xối xả mãi làm biển tình chặt cứng
Nhưng thổn thức đêm dài
Với xao xuyến bâng khuâng
Chỉ có sóng xô làn nổi làn ngầm...
Mà biển gọi vẫn cô liêu ngày ấy
Để rồi đau con sóng tháng ngày...
Còn mùa hoa cải gió bay
Bâng khuâng là vậy! Mây bay nắng chiều !
                      19/7/2007!
LanTím 20.07.2007 01:59:33 (permalink)
0
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:05:22 bởi LanTím >
BichPhuong 20.07.2007 11:07:28 (permalink)
0
 
 
Đêm về khuya...

Mùa hoa về đêm
Chỉ có hương lan tỏa
Dưới ánh trăng cuối tháng
Vẫn tím một màu sương đêm
Nhung huyền sóng sánh
Gió mồ côi đêm về sông lạnh
Bâng khuâng
Ngàn lần thêm nhung nhớ
Và ngàn lần trong đó có em tôi
Bồi hồi xao xuyến
Mây lang thang rồi ngày vẫn đến
Để giọt sương long lanh
Cho giọt nắng đẹp đời
Chơi vơi
Một ngày diệu vợi
Lũy hoa này
Đặc quánh những vòng tay!
Anh ơi! Trong mê say...
Thảng thốt gọi tên anh
Cho đợi chờ
 Mùa hoa cải bên bến Sông !
                 20/7/2007 !
LanTím 20.07.2007 14:19:34 (permalink)
0
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:06:27 bởi LanTím >
BichPhuong 21.07.2007 07:41:33 (permalink)
0
 
Vô đề !

Anh đang ở cuối sông
Đang ngược bến đi về nơi ấy
Nơi bãi sông nhuộm vàng em có thấy
Một mùa hoa lại đến...em lại về
Dòng sông xiết sao mà xuôi đến thế
Anh ngược thời gian
Gió thổi tưởng cơn giông
Bây giờ em ơi,
Nước chảy xuôi dòng
Còn anh đưa thuyền lên ngược
Buồm không căng
Sợ không thấy màu hồng
Bến sông tự nhiên quên lãng
Với thời gian bụi phủ đầy năm tháng
Bến sông xưa nay vắng tiếng gọi đò !
.....
                              07/2007!
LanTím 21.07.2007 10:52:22 (permalink)
0
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:07:30 bởi LanTím >
BichPhuong 21.07.2007 22:00:45 (permalink)
0
 
 
Loé sáng một thời giông bão
Bâng khuâng tha thiết biết bao giân hờn !
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/5DD4B1787B264B579047DAD5B7CE42C7.jpg[/image]
Attached Image(s)
LanTím 22.07.2007 00:48:56 (permalink)
0
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:08:27 bởi LanTím >
BichPhuong 22.07.2007 10:39:23 (permalink)
0
"Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông!..."
Năm nay gió ở xóm Đông
Gởi hương hoa cải sang Đoài bấy lâu!
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/792337C9EDE845E3915C25AA9993C5BB.jpg[/image]
Attached Image(s)
LanTím 22.07.2007 11:22:32 (permalink)
0
    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:09:29 bởi LanTím >
BichPhuong 23.07.2007 10:25:40 (permalink)
0
Đò ngang em đi !


Bên bến Đông Đoài có một chuyến đò ngang
Lả chả bông vàng hoa cải gió đong đưa

Trời sập chiều bóng dáng một cơn mưa

Thổn thức sóng ngầm dội về ngang bến

Thuyền đã đến...em ơi thuyền đến...

Diệu vợi cánh buồm...một chuyến đò ngang!

Đông Đoài bến đã sang mùa mới

Mong manh cười vàng rộ một khúc sông

Đò ngang em đi ngổn ngang tự đáy lòng

                                             Chấp chới...

Anh không dám nhìn thêm ngày hội

Sợ ào ạt tình sóng... ập bến xưa...

Em ơi ! Một ngày lại mưa

Tình chưa bao giờ phai nhạt

Vẫn còn vẹn nguyên câu hát...

"Thuyền tình ai đó chơi vơi

Kinh Châu thắm đỏ lung lơi mạn thuyền!"

                  Đò ngang sao lại nên duyên !
 
                                    07/2007 !


 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9