Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 269 bài trong đề mục
BichPhuong 04.08.2007 07:59:45 (permalink)
0
Ước gì!

Ước gì anh đến bên em, anh nhỉ!
Cho thoảng mây bay cũng tím những vần thơ
Cho lòng ai... Trong cơn gió mông mơ
Thổi vào đầy tràn ký ức
Để giọt lệ lạnh lùng rớt vào tấm ngực
Giật mình...se sắt tuổi anh...em!
Nóng hổi trần gian...nóng hổi tình anh
Ước cái nóng sưởi đời cóng lạnh...
Khi mùa hoa vàng nắng bơ vơ!
Bên bờ của dòng sông dại khờ một thuở
Em lọang chọang đi...vào một thời nhung nhớ
Đừng gọi gì em...anh nhé một mùa hoa !
                               04/7/2007!
hobac 04.08.2007 11:17:28 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

Ước gì!

Ước gì anh đến bên em, anh nhỉ!
Cho thoảng mây bay cũng tím những vần thơ
Cho lòng ai... Trong cơn gió mông mơ
Thổi vào đầy tràn ký ức
Để giọt lệ lạnh lùng rớt vào tấm ngực
Giật mình...se sắt tuổi anh...em!
Nóng hổi trần gian...nóng hổi tình anh
Ước cái nóng sưởi đời cóng lạnh...
Khi mùa hoa vàng nắng bơ vơ!
Bên bờ của dòng sông dại khờ một thuở
Em lọang chọang đi...vào một thời nhung nhớ
Đừng gọi gì em...anh nhé một mùa hoa !
                               04/7/2007!



Đừng Sợ Nghe Em

Em về sợ nỗi trân chuyên
Sợ cả một chút làm duyên hoa vàng
Sợ sao mộng ước sang ngang
Sợ cho một cảnh bẽ bàng tuổi so
Sợ vơi tiếng hát ơ...hò
Sợ thuyền xa bến ai đo lòng sầu
...
Có gì có gì sợ đâu
Trời kia đã có thêm câu bắt đền

Hobac

Hà Nội Phố 04.08.2007 22:41:42 (permalink)
0


 
 
Lâu lắm rồi, mới lại thấy thoang thoảng mùi hoa cải, mùi đất ven sông, xa ngái... Hoa cải nở ở đâu cũng đẹp, nhưng hoa đẹp thật nhiều khi nở ở ven sông. Từng vạt hoa như những vạt nắng cuối thu, cứ bồng bềnh sắc màu vàng ơi là vàng. Hoa vàng li ti xen lẫn với lá xanh nên màu vàng không còn chói quá chúng vẫn rực rỡ, nhưng nó cứ mướt, cứ dịu dàng thế nào đó. Không nồng nàn như cúc, không quyến rũ như lan, mộc mạc giữa đời là vạt cải ven sông...
 
 
 
 
 
BichPhuong 04.08.2007 23:05:55 (permalink)
0
 





Gởi anh câu thơ mà còn khắc khoải
Nắng vương đầy rải khắp thềm hoa 
Cải vàng  vừa nở tối qua
Dưng sao lại thể nhạt nhòa... sương đêm (?!)



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/061F18968B3D4F84BCD248F569BA1957.jpg[/image]
Attached Image(s)
BichPhuong 06.08.2007 08:00:34 (permalink)
0

Anh nhẹ nhàng đi qua đời em
Như tiếng thở của thời gian rất khẽ
Nhẹ như thế nên mỏng manh đến thế
Em một  mình câm lặng trước chiều buông !
                                           2006!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/1A74A6C3E33641FEB687704630A7F42F.jpg[/image]
Attached Image(s)
hobac 06.08.2007 09:33:25 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong


Anh nhẹ nhàng đi qua đời em
Như tiếng thở của thời gian rất khẽ
Nhẹ như thế nên mỏng manh đến thế
Em một  mình câm lặng trước chiều buông !
                                           2006!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/1A74A6C3E33641FEB687704630A7F42F.jpg[/image]


Đêm Trăng Bến Lẻ

Đây huyễn hoặc một trời mơ vắng lặng
Ánh trăng soi chênh chếch ở trên đầu
Thiếu phong sương thuyền lạc bến về đâu
Cảnh dung dị sầu dạ ta chất ngất

Hobac

BichPhuong 06.08.2007 11:20:12 (permalink)
0

Mùa hoa cải nở mùa hoa sim chín
Mùa hoa nào bịn rịn bước chân anh?
Mùa của đơm bông mùa của gieo trồng
Mùa của cả một trời hoa đua nở!
 
Hoa của thời gian , hoa của nhớ nhung
Hoa của cả một thời thiếu nữ
Hoa của ngày nào anh ghé đến bên em
Hoa đã biết cựa mình bung cánh nở!
 
Anh đã hiểu thế nào là nhung nhớ
Anh đã vùi đầu vào những phút bâng khuâng
Anh đã bao lần vẫn câu đó nhẹ lâng
Anh đã hiểu tình đôi ta là thế!
 
Yêu vạn lần mà vẫn bảo người dưng
Yêu như phút giây khi mũi tên của thiên thần
Yêu cái mất trở thành linh thiêng nhất
Yêu để hồn ai quện chặt với tình ai !?
                             6/8/2008!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/3B08BF67EBDD4B5AB954C46380EDF195.gif[/image]
Attached Image(s)
hobac 06.08.2007 12:44:20 (permalink)
0
đây những ve vuốt dịu hiền
Mùa em cho anh hơi cuộc sống
Bình dị nhưng đam mê cháy bỏng
Yên lành nhưng cũng rất bão dông

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 18:17:57 bởi hobac >
hobac 06.08.2007 18:16:04 (permalink)
0
t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 18:17:33 bởi hobac >
BichPhuong 07.08.2007 07:37:27 (permalink)
0

Anh đi theo một ảnh ảo hình
Nắng chiều chưa dám tắt
Dọc trên đường gió hát với rặng cây
Mong manh
Một câu hò bên sông vắng
Mà em đi đâu
Gió lại giật từng hồi…
 
Chiều nay chơi vơi gió cuốn
Những nghĩ suy về một con người!
Chơi vơi chơi vơi
Diệu vợi
khi hòang hôn tím cả một phương trời
Em lại bồi hồi khi mùa Thu lại  tới !
hobac 07.08.2007 15:56:09 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong


Anh đi theo một ảnh ảo hình
Nắng chiều chưa dám tắt
Dọc trên đường gió hát với rặng cây
Mong manh
Một câu hò bên sông vắng
Mà em đi đâu
Gió lại giật từng hồi…
 
Chiều nay chơi vơi gió cuốn
Những nghĩ suy về một con người!
Chơi vơi chơi vơi
Diệu vợi
khi hòang hôn tím cả một phương trời
Em lại bồi hồi khi mùa Thu lại  tới !





Hãy Cho Nhau Dù Chỉ Một Chút Đời

Hãy đến bên nhau dù chỉ một chút đời
Chao cho nhau một chút gió biển khơi
Chao cho nhau một chút tình diều vợi
Một chút một chút nữa thôi chén rượu mời
Thế cũng đủ say say ngày chới với
Cũng đủ nhiều sưởi ấm lúc tả tơi

Hãy đến bên nhau dù chỉ một chút đời
Đừng ve vuốt như những lời mời gọi
Đừng tha thiết như những gì chẳng nói
Đừng đừng nhé môi miệng tiếng lạnh cười
Thế cũng đủ bay bay ngày phới phới
Cũng đủ nhiều hoá kiếp một phận người

Hãy đến bên nhau dù chỉ một chút đời
Trầm tư ngoảnh mặt năm tháng rong chơi
Phải ảo ảnh đang hùa nhau tìm tới
Gói riêng tư ai ném vút lên trời
Hãy đến bên nhau dù chỉ một chút đời
Lấp loang lổ...
Phận người kia chật chội

Hobac







BichPhuong 07.08.2007 19:09:35 (permalink)
0
không đề
                                Em đã đặt tay lên tái tim anh
                                Em vẫn bảo từ nơi này tất cả   
                               Gió tình em thổi vào từng chiếc lá
                               Đừng để lá rụng hoài phí những ngày xanh.!
   
vẫn  thế!                                                                                                                        
Tay em cầm bông hồng anh trao
Em lại bồi hồi như thời như thời còn non trẻ                                                  
Em vẫn thế, anh của em vẫn thế                                                                 
Sao đến bây giờ hai dứa vẫn ngẫn ngơ?!
hobac 08.08.2007 15:26:33 (permalink)
0
Những Khắc Mùa Thu

Trời hôm nay trời xanh đến lạ
Heo may về ngọn gió run run
Trong khóm lá chùm hoa chớm nở
Hương miên man mỏng mảnh đưa xa

Em về ngập ngừng tìm bước ta
Trong em dâng trào mơ ước lạ
Thu quyến rũ chăng tơ mà mượt
Gọi em theo tiếng hát phiêu ca

Mắt long lanh mộng chứa yêu đương
Em dong chơi hết những con đường
Nhặt lá vàng viết tên tôi đó
Thả lên mùa trôi hết vấn vương

Trời hôm nay trời xanh đến lạ
Thu về ư! cơn mê hoang dại
Ngày xa lắc
gọi ai còn ai
Cả một trời vu vơ xa ngái

Hobac









<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 16:26:10 bởi hobac >
BichPhuong 08.08.2007 16:37:47 (permalink)
0
Ai bảo làm thơ !?
 

Ai bảo anh làm thơ vậy anh?
Để réo rắt một vần buồn lênh láng
Một nỗi buồn nhâm nhi từ sáng sáng
Đến chiều chiều thơ vẫn thấy buồn ghê
 
Đọc mỗi vần thơ em chẵng dám chê
Chỉ vì đã nói hộ em nhiều quá
Từ câu chuyện tim em từng hóa đá
Nay đã biết cười khi gío Xuân sang
 
Năm tháng ngọt ngào hơn chăng anh
Sao bịn rịn những điều không dễ nói
Sao khi nói lại chỉ là câu hỏi
Để lòng mình lại hỏi những bâng khuâng !
 
Ngày xửa ngày xưa…Mưa rơi tháp cổ
Cho đến bây giờ nắng gió chẳng chiều ai
Sao sương đêm lại ướt đẫm hoa Nhài
Sao giọt nắng lại rơi xuống thềm tí tách ?!
 
Sao làn gió lại mơn man tóc em?
Lại tung tỏa khi chạy về khi ngược gió
Sao giọt lệ mắt em một chiều tan vỡ
Để hòang hôn tím thế lại theo về ?
 
Sao lại thế ! Anh ơi sao lại thế
Để một ngày tan chảy trước mắt anh
Vòng tay ai như một lời của màu Xanh
Màu hạnh phúc hay là lời hi vọng vậy?
 
Hôm nay sao mây lại lang thang
Không dừng lại bởi khỏang trời tím quá
Em đứng đây một khỏang đời đầy gió
Đến vô cùng sao…chỉ bởi nhớ anh thôi ?!
                                    8/2007!
hobac 08.08.2007 22:37:06 (permalink)
0
Anh Làm Thơ?
 
Anh sẽ trả lời khi đời tĩnh mịch
Khi giọt tình không còn đọng trên môi
Khi trái đất chết vòng quay tiếp nối
Khi chúng ta không còn ở trên đời
 
Hobac
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 16:04:19 bởi hobac >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9